2019-01-04, 05:51 PM
(2019-01-04, 05:37 PM)BaEch Wrote: Có khi nào sáng ngủ dậy và bạn chợt nhận ra rằng bạn là một thằng khốn nạn. Thứ dân mà mọi người xung quanh ghét bỏ, xa lánh. Bạn chết đi, có lẽ không ai thèm đến viếng, không đến mộ bạn khạc nhổ đã là may lắm rồi. Điều chả vui là bạn cứ tưởng bạn là người OK lắm, cũng được lắm, không tệ lắm đâu... Và bạn cứ sống trong cái ảo tưởng đó. Cho đến một ngày, nhìn quanh và bạn thấy chỉ còn đó một mình. Lúc đó chắc là buồn lắm nhỉ?
Hi anh BaEch!
PVy thấy một mìn cũng vui mờ. :full-moon-with-face4:
Tơ lòng của ai mà nghe căng thẳng vậy anh BaEch? Hy vọng không phải là tơ lòng của anh.
Ai dám ghét anh, anh nói PVy nghe, PVy quánh người đó chít.
Chúc anh BaEch một Friday vui vẻ yêu đời nhé!
Live in harmony with one another. Romans 12:16