Tất Cả Chỉ Là Phù Vân
#1
Tất cả những gì chúng ta đang thấy và nghĩ rằng đó là thực tại, đều không thật, điều giả.

Những nhận xét có lẻ cũng là một điều có thể xác định qua cái nhìn của khoa học lượng tử (Quantum physics.)

:chay:
Reply
#2
Crush: Cám o*n QX . 

Coi cái này xong thì mình thắc mắc ................vậy nhu*~ng " tấm hình đẹp " thật ra đã đu*o*.c qua chỉnh su*?a khá nhiều  , giống nhu* 1 cô gái nhan sắc trung bình " before and after " đu*o*.c professional makeup lên vậy  [Image: face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.png]


Vậy " tài " thật của họ là gi ?  [Image: thinking-face4.png]

------------------------------------------------------

Vô tình đứng ngoài dậu nghe Crush nói chuyện với anh quê xưa kia ...

Quê Quá tui cũng thấy rằng tất cả chỉ là giả đó mà ....


Thí dụ như tui nhớ có lần, có một anh photographer rất tài năng đã chụp hình một cô gái model ngồi ở một vị thế rất gợi cảm và rất đẹp.  Anh này bỏ tấm hình lên trang web của ông và sau đó, tấm hình đó went viral. Tất cả các anh ở trên mạng ai xem tấm hình đó đều bị đốn ngã trước vẻ đẹp của cô gái. 

Nhiều người đã viết thư cho anh photographer và yêu cầu xin tên cũng như tin tức để tìm xem cô gái đó là ai. Nhưng anh photographer chỉ giữ im lặng, nhất định không tiết lộ tin tức, danh tánh cô gái.

Điều này càng làm cho các anh trai trẻ điên cuồng yêu thầm nhớ trộm và mơ tưởng về cô gái xinh đẹp gợi cảm trong tấm hình.  Ôi, chỉ cần nhìn gương mặt xinh đẹp và thân hình tuyệt vời của thì anh nào phải có phước tu mấy đời mới rước được nàng làm vợ. Và nhìn vẻ đẹp thanh tao của cô, ai cũng nghĩ rằng cô sẽ là một người vợ đảm đang tuyệt vời, một gia đình đầm ấm. Nhiều anh còn để message tin nhắn và số phone yêu cầu cô gái có thể liên lạc bất cứ lúc nào ...

Heavy-black-heart4 Dancer_4
Reply
#3
Bữa hôm thấy trên mạng, đăng một chàng trai trẻ nhảy lầu tự tử, vì bạn gái trong hình đẹp, mà đi gặp thì quá thất vọng
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#4
(2018-12-11, 12:59 AM)QueQua Wrote: Tất cả những gì chúng ta đang thấy và nghĩ rằng đó là thực tại, đều không thật, điều giả.

Những nhận xét có lẻ cũng là một điều có thể xác định qua cái nhìn của khoa học lượng tử (Quantum physics.)

:chay:

Chào bác QueQua,

Chính xác! Tất cả những gì chúng ta cảm nhận được và nhìn thấy được điều là thật nhưng thật sự không thật chỉ là một giấc mơ mà thôi. Vì không ai có thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử đó là quy luật của Đấng Tạo Hoá đó mà. 

Hôm nọ mình đi Lễ, có một vị linh mục cao niên làm Lễ và sau Lễ ngài chia sẻ vài lời cùng giáo dân rằng:

"...Cho tôi xin lỗi ...sẵn đây cho phép tôi chia sẻ đôi lời với tất cả anh chị em....Tôi rất cám ơn anh chị em vì tình thương mến thương của anh chị em dành cho tôi bấy lâu nay và tôi được biết đến anh chị em là những người con cái của Thiên Chúa. Anh chị em đi Nhà Thờ và tới đây dự Lễ cũng giống như một con chiên đi lạc được Chúa tìm thấy. Hãy vững tin vào Thiên Chúa...Anh chị em có biết rằng tuổi tác sẽ thay đổi sức khoẻ mỗi một con người chúng ta không?...Tôi đây làm linh mục 65 năm rồi. Hồi nhỏ tôi ước ao một điều là tôi phải sống tới 85 tuổi như ông của tôi (giáo dân cười to)....Khi anh chị em sống tới 60 tuổi sẽ phải đi bác sĩ một tháng 2 lần (giáo dân cười to), sống tới 70 tuổi là phải chống gãy mà đi (giáo dân cười to), còn ai sống tới 90 tuổi chắc chắn sẽ có người hỏi "người đó còn sống hay chết rồi!?" (giáo dân lại cười thật là to)...nhưng đó là sự thật! Tôi nay làm linh mục 65 năm và tất cả những gì tôi làm trong 65 năm qua cho Chúa và cho giáo dân chỉ là một giấc mơ mà thôi (giáo dân lại cười to)...đời người là thế đó.... tôi nay đã già (vị linh mục nói tới đây nghẹn lời vài giây rồi tiếp)...một ngày tôi phải uống hơn 10 loại thuốc để chống cự với cái thân già yếu của tôi ...để tôi có sức khoẻ mà đi giảng đạo....anh chị em hãy vững tin vào Chúa nhé. Tôi cám ơn anh chị em thật nhiều. Xin Chúa ban bình an cho anh chị em."

ACE có biết lời chia sẻ của vị linh mục nói trên đề cập tới cái gì không? 

Tại sao giáo dân lại cười vì những lời nói của vị linh mục vậy? 

Một đời người chỉ có nhiêu đó thôi sao rồi phải già đi theo năm tháng, rồi bị bệnh tật rồi phải thuốc để chống bệnh cho đến khi nằm xuống.

Vậy chúng ta đang sống hay đang chết dần mỗi ngày vậy?

Tất cả những người đã khuất mặt khuất mày từ ngàn năm xưa tới giờ thật sự họ đã đi về đâu? 

Thắc mắc và rất là thắc mắc.  :thinking-face4:
Heavy-black-heart4 Jesus, I bow before You. 
Please take my hand. Tulip4
Reply
#5
(2018-12-11, 01:34 AM)QueQua Wrote: Thí dụ như tui nhớ có lần, có một anh photographer rất tài năng đã chụp hình một cô gái model ngồi ở một vị thế rất gợi cảm và rất đẹp.  Anh này bỏ tấm hình lên trang web của ông và sau đó, tấm hình đó went viral. Tất cả các anh ở trên mạng ai xem tấm hình đó đều bị đốn ngã trước vẻ đẹp của cô gái. 

Nhiều người đã viết thư cho anh photographer và yêu cầu xin tên cũng như tin tức để tìm xem cô gái đó là ai. Nhưng anh photographer chỉ giữ im lặng, nhất định không tiết lộ tin tức, danh tánh cô gái.

Điều này càng làm cho các anh trai trẻ điên cuồng yêu thầm nhớ trộm và mơ tưởng về cô gái xinh đẹp gợi cảm trong tấm hình.  Ôi, chỉ cần nhìn gương mặt xinh đẹp và thân hình tuyệt vời của thì anh nào phải có phước tu mấy đời mới rước được nàng làm vợ. Và nhìn vẻ đẹp thanh tao của cô, ai cũng nghĩ rằng cô sẽ là một người vợ đảm đang tuyệt vời, một gia đình đầm ấm. Nhiều anh còn để message tin nhắn và số phone yêu cầu cô gái có thể liên lạc bất cứ lúc nào ...

Heavy-black-heart4  


Không hiểu sao lại có nhiều gã đàn ông dễ ngã guỵ vì cái đẹp bề ngoài quá vậy?  Biggrin :chay: 

Mình thấy đó rất là bình thường. Cũng có nhiều người ngoài đời sinh ra đã đẹp sẵn rồi thì không có tự tin vào chính mình rồi đi sửa sắc đẹp cho đẹp hơn nữa nhìn không tự nhiên chút nào.
Heavy-black-heart4 Jesus, I bow before You. 
Please take my hand. Tulip4
Reply
#6
(2018-12-11, 11:22 AM)DesertFlower Wrote: Bữa hôm thấy trên mạng, đăng một chàng trai trẻ nhảy lầu tự tử, vì bạn gái trong hình đẹp, mà đi gặp thì quá thất vọng

Rollin  Uả sao DF biết hay thế ... 

Dè, câu chuyện này cũng gần giống như thế ... kết cuộc thì (có người bạn của Quê Quá) khám phả ra rằng thật ra cô đó chỉ có một góc cạnh đẹp thôi. Còn ở những góc cạnh khác cô nhìn rất tầm thường chẳng có gì dặc biệt cả. Nhưng anh photographer tài năng này đã biết cách chụp đúng góc cạnh cộng thêm máy tốt, rõ nét, màu sắc rực rỡ, nên cô gái nhìn tuyệt vời trên cả tuyệt vời ...

Vấn đề không phải tại cô gái ... mà là tại các anh chỉ nhìn hình dáng đẹp bên ngoài rồi suy tư, mộng mơ, rồi đầu óc quay cuồng say đắm, chỉ vì một góc cạnh đẹp, và từ góc cạnh đẹp đó đã cho rằng tất cả những góc cạnh khác đều đẹp. Tất cả đều do sự suy nghĩ tưởng tượng của mình, nên gọi là tâm duy. Chỉ do cái tâm.

Thế nhưng giả sử như mình gặp một cô gái có nhiều góc canh đẹp thì sao? Thì cũng không thắng được thời gian ... Thế cho nên nhan sắc, sắc đẹp không bao giờ vĩnh cửu ...

Khổ nổi, đàn ông lại rất chuộng cái đẹp.
Reply
#7
(2018-12-11, 09:02 PM)Star Wrote: Chào bác QueQua,

Chính xác! Tất cả những gì chúng ta cảm nhận được và nhìn thấy được điều là thật nhưng thật sự không thật chỉ là một giấc mơ mà thôi. Vì không ai có thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử đó là quy luật của Đấng Tạo Hoá đó mà. 

Hôm nọ mình đi Lễ, có một vị linh mục cao niên làm Lễ và sau Lễ ngài chia sẻ vài lời cùng giáo dân rằng:

"...Cho tôi xin lỗi ...sẵn đây cho phép tôi chia sẻ đôi lời với tất cả anh chị em....Tôi rất cám ơn anh chị em vì tình thương mến thương của anh chị em dành cho tôi bấy lâu nay và tôi được biết đến anh chị em là những người con cái của Thiên Chúa. Anh chị em đi Nhà Thờ và tới đây dự Lễ cũng giống như một con chiên đi lạc được Chúa tìm thấy. Hãy vững tin vào Thiên Chúa...Anh chị em có biết rằng tuổi tác sẽ thay đổi sức khoẻ mỗi một con người chúng ta không?...Tôi đây làm linh mục 65 năm rồi. Hồi nhỏ tôi ước ao một điều là tôi phải sống tới 85 tuổi như ông của tôi (giáo dân cười to)....Khi anh chị em sống tới 60 tuổi sẽ phải đi bác sĩ một tháng 2 lần (giáo dân cười to), sống tới 70 tuổi là phải chống gãy mà đi (giáo dân cười to), còn ai sống tới 90 tuổi chắc chắn sẽ có người hỏi "người đó còn sống hay chết rồi!?" (giáo dân lại cười thật là to)...nhưng đó là sự thật! Tôi nay làm linh mục 65 năm và tất cả những gì tôi làm trong 65 năm qua cho Chúa và cho giáo dân chỉ là một giấc mơ mà thôi (giáo dân lại cười to)...đời người là thế đó.... tôi nay đã già (vị linh mục nói tới đây nghẹn lời vài giây rồi tiếp)...một ngày tôi phải uống hơn 10 loại thuốc để chống cự với cái thân già yếu của tôi ...để tôi có sức khoẻ mà đi giảng đạo....anh chị em hãy vững tin vào Chúa nhé. Tôi cám ơn anh chị em thật nhiều. Xin Chúa ban bình an cho anh chị em."

ACE có biết lời chia sẻ của vị linh mục nói trên đề cập tới cái gì không? 

Tại sao giáo dân lại cười vì những lời nói của vị linh mục vậy? 

Một đời người chỉ có nhiêu đó thôi sao rồi phải già đi theo năm tháng, rồi bị bệnh tật rồi phải thuốc để chống bệnh cho đến khi nằm xuống.

Vậy chúng ta đang sống hay đang chết dần mỗi ngày vậy?

Tất cả những người đã khuất mặt khuất mày từ ngàn năm xưa tới giờ thật sự họ đã đi về đâu? 

Thắc mắc và rất là thắc mắc.  :thinking-face4:

Đúng rồi Star.  Nói cách khác, đầu óc con người lúc nào cũng làm việc giống như một người làm business và đầu tư. 

Khi một chàng trai thấy một cô gái đẹp, anh ta muốn "đầu tư" vào cô gái đó ... Anh suy nghĩ một cách chắc chắn rằng "đây là một cô gái đẹp."  (Nhưng biết đâu có những góc cạnh không đẹp, hoặc là chỉ một thời gian sau nét đẹp đó thay dổi và xấu đi?)

Rồi anh ta "đầu tư" vào viễn ảnh sống hạnh phúc với cô gái này (vì anh nghĩ rằng người đẹp thì tính cũng đẹp.) Nói tóm lại, anh thấy rằng mọi thứ đều chắc chắn và tốt trong sự suy nghĩ của anh. Mà không biết rằng đó chỉ là một suy nghĩ chủ quan, không phải là sự thật. Cô gái đó có thể hoàn toàn khác với những gì anh biết.

Tất cả những điều khác về nhà, xe, công việc làm, đời sống, cũng đều như thế ... Người ta "đầu tư" vào những thứ đó theo cái tâm chủ quan của họ. Chứ họ không biết rằng sư thật về những vật đó có thể hoàn toàn khác. Nhiều khi người ta bị thất bại là thế.

Cho nên Quê Quá muốn nói rằng tất cả đều là giả, là phù vân, vì chúng ta không bao giờ hoàn toàn nắm bắt được sự thật của vật thể.  Đó là chưa nói đến mỗi vật đều sẽ hư hoai theo thời gian, cái thì nhanh, cái thì chậm, nhưng rồi tất cả đều hư hoại, kể cả cuộc sống trên thế gian ...
Reply
#8
(2018-12-11, 11:22 AM)DesertFlower Wrote: Bữa hôm thấy trên mạng, đăng một chàng trai trẻ nhảy lầu tự tử, vì bạn gái trong hình đẹp, mà đi gặp thì quá thất vọng

DesertFlower,

Thời buổi bây giờ nhiều người đặt niềm tin vào sự gian trá của mạng xã hội nhiều quá. Cái này gọi là chết vì quá dại.

Cho nên phải học cái khôn của đời, chớ mà học cái dại của đời nó sẽ hại mình chết và chết một cách vô ý nghĩa.
Heavy-black-heart4 Jesus, I bow before You. 
Please take my hand. Tulip4
Reply
#9
(2018-12-12, 02:44 AM)QueQua Wrote: Đúng rồi Star.  Nói cách khác, đầu óc con người lúc nào cũng làm việc giống như một người làm business và đầu tư. 

Khi một chàng trai thấy một cô gái đẹp, anh ta muốn "đầu tư" vào cô gái đó ... Anh suy nghĩ một cách chắc chắn rằng "đây là một cô gái đẹp."  (Nhưng biết đâu có những góc cạnh không đẹp, hoặc là chỉ một thời gian sau nét đẹp đó thay dổi và xấu đi?)

Rồi anh ta "đầu tư" vào viễn ảnh sống hạnh phúc với cô gái này (vì anh nghĩ rằng người đẹp thì tính cũng đẹp.) Nói tóm lại, anh thấy rằng mọi thứ đều chắc chắn và tốt trong sự suy nghĩ của anh. Mà không biết rằng đó chỉ là một suy nghĩ chủ quan, không phải là sự thật. Cô gái đó có thể hoàn toàn khác với những gì anh biết.

Tất cả những điều khác về nhà, xe, công việc làm, đời sống, cũng đều như thế ... Người ta "đầu tư" vào những thứ đó theo cái tâm chủ quan của họ. Chứ họ không biết rằng sư thật về những vật đó có thể hoàn toàn khác. Nhiều khi người ta bị thất bại là thế.

Cho nên Quê Quá muốn nói rằng tất cả đều là giả, là phù vân, vì chúng ta không bao giờ hoàn toàn nắm bắt được sự thật của vật thể.  Đó là chưa nói đến mỗi vật đều sẽ hư hoai theo thời gian, cái thì nhanh, cái thì chậm, nhưng rồi tất cả đều hư hoại, kể cả cuộc sống trên thế gian ...

Sắc đẹp sẽ tàn phai nhăn nheo già nua theo năm tháng cũng giống như những bông hoa xinh đẹp kia lúc nở ngoài vườn sáng nở chiều tàn, thì đời người cũng thế thôi. Ai dại thì chạy theo cái đẹp phù vân bên ngoài. Ai khôn thì tìm cái đẹp ở bên trong tâm hồn. Dể hiểu vậy thôi.
Heavy-black-heart4 Jesus, I bow before You. 
Please take my hand. Tulip4
Reply
#10
Anh Quê, 


Thật ra, tất cả không phải là phù vân như mọi người thường nghĩ đâu anh!  Chỉ tại vì mọi người thường dùng cái vị trí từ thân xác để nhìn...nên mới cho rằng tất cả chỉ là phù vân không thực.
Reply
#11
(2018-12-12, 01:00 PM)Hai Lúa Wrote: Anh Quê, 


Thật ra, tất cả không phải là phù vân như mọi người thường nghĩ đâu anh!  Chỉ tại vì mọi người thường dùng cái vị trí từ thân xác để nhìn...nên mới cho rằng tất cả chỉ là phù vân không thực.

Wow,  bạn Hai Lúa đánh trúng yếu điểm của Quê Quá là tui vẫn còn lùng bùng ở chổ mọi vật là phù vân (không thật) hay không phải phù vân (thật) hay vừa giả vừa thật ? (Nhìn thấy thật đó mà giả đó?)

Yessirree ... đây là điểm mà qq vẫn còn lùng bùng dù mình có khái niệm nhưng muốn biết xác quyết ...  Có bạn nào có ý kiến ý cò về điều này không?

Câu hỏi là ... khi bạn nhìn thấy một vật, nó là thật hay giả?  Nghĩa và phù vân hay không phù vân?


QQ đã vào mạng để sớt và tìm ra bài này khá rõ ràng, tui xin post dưới đây, sẽ giải thích hoặc dịch sau ...
Reply
#12
quantum theory
 
Posted by: Margaret Rouse

Quantum theory is the theoretical basis of modern physics that explains the nature and behavior of matter and energy on the atomic and subatomic level. The nature and behavior of matter and energy at that level is sometimes referred to as quantum physics and quantum mechanics.

In 1900, physicist Max Planck presented his quantum theory to the German Physical Society. Planck had sought to discover the reason that radiation from a glowing body changes in color from red, to orange, and, finally, to blue as its temperature rises. He found that by making the assumption that energy existed in individual units in the same way that matter does, rather than just as a constant electromagnetic wave - as had been formerly assumed - and was therefore quantifiable, he could find the answer to his question. The existence of these units became the first assumption of quantum theory.

Planck wrote a mathematical equation involving a figure to represent these individual units of energy, which he called quanta. The equation explained the phenomenon very well; Planck found that at certain discrete temperature levels (exact multiples of a basic minimum value), energy from a glowing body will occupy different areas of the color spectrum. Planck assumed there was a theory yet to emerge from the discovery of quanta, but, in fact, their very existence implied a completely new and fundamental understanding of the laws of nature. Planck won the Nobel Prize in Physics for his theory in 1918, but developments by various scientists over a thirty-year period all contributed to the modern understanding of quantum theory.

The Development of Quantum Theory

·        In 1900, Planck made the assumption that energy was made of individual units, or quanta.
·        In 1905, Albert Einstein theorized that not just the energy, but the radiation itself was quantized in the same manner.
·        In 1924, Louis de Broglie proposed that there is no fundamental difference in the makeup and behavior of energy and matter; on the atomic and subatomic level either may behave as if made of either particles or waves. This theory became known as the principle of wave-particle duality: elementary particles of both energy and matter behave, depending on the conditions, like either particles or waves.

·        In 1927, Werner Heisenberg proposed that precise, simultaneous measurement of two complementary values - such as the position and momentum of a subatomic particle - is impossible. Contrary to the principles of classical physics, their simultaneous measurement is inescapably flawed; the more precisely one value is measured, the more flawed will be the measurement of the other value. This theory became known as the uncertainty principle, which prompted Albert Einstein's famous comment, "God does not play dice."

The Copenhagen Interpretation and the Many-Worlds Theory

The two major interpretations of quantum theory's implications for the nature of reality are the Copenhagen interpretation and the many-worlds theory. Niels Bohr proposed the Copenhagen interpretation of quantum theory, which asserts that a particle is whatever it is measured to be (for example, a wave or a particle), but that it cannot be assumed to have specific properties, or even to exist, until it is measured. In short, Bohr was saying that objective reality does not exist. This translates to a principle called superposition that claims that while we do not know what the state of any object is, it is actually in all possible states simultaneously, as long as we don't look to check.

To illustrate this theory, we can use the famous and somewhat cruel analogy of Schrodinger's Cat. First, we have a living cat and place it in a thick lead box. At this stage, there is no question that the cat is alive. We then throw in a vial of cyanide and seal the box. We do not know if the cat is alive or if the cyanide capsule has broken and the cat has died. Since we do not know, the cat is both dead and alive, according to quantum law - in a superposition of states. It is only when we break open the box and see what condition the cat is that the superposition is lost, and the cat must be either alive or dead.

The second interpretation of quantum theory is the many-worlds (or multiverse theory. It holds that as soon as a potential exists for any object to be in any state, the universe of that object transmutes into a series of parallel universes equal to the number of possible states in which that the object can exist, with each universe containing a unique single possible state of that object. Furthermore, there is a mechanism for interaction between these universes that somehow permits all states to be accessible in some way and for all possible states to be affected in some manner. Stephen Hawking and the late Richard Feynman are among the scientists who have expressed a preference for the many-worlds theory.

Quantum Theory's Influence

Although scientists throughout the past century have balked at the implications of quantum theory - Planck and Einstein among them - the theory's principles have repeatedly been supported by experimentation, even when the scientists were trying to disprove them. Quantum theory and Einstein's theory of relativity form the basis for modern physics. The principles of quantum physics are being applied in an increasing number of areas, including quantum optics, quantum chemistry, quantum computing, and quantum cryptography.
 
Reply