Houston: Vợ chồng VN chủ tiệm bánh mì bị bắn chết trong nhà
#1
Monday, 15/01/2018 - 10:25:59

Vợ chồng gốc Việt chủ tiệm bánh mì bị thanh toán trong nhà

[Image: 19dfc334d10140749e6a2b7e9e231c0c.jpg]
Anh Richard Lâm đã lo lắng và gọi cảnh sát, sau khi không thể liên lạc với cha mẹ trong hai ngày. (Richard Lam/ Facebook)

HOUSTON - Cộng đồng người Việt sống trong vùng Houston đã chấn động vào cuối tuần qua, sau khi họ nghe tin về một án mạng vừa xảy ra cho một cặp vợ chồng gốc Việt làm chủ một số tiệm bánh mì Subway trong vùng.

[Image: 695fed6ed8a64b76a8bbe15b22d48b30.jpg]
Ông bà Bảo Lâm và Jenny Lâm trong một lần đi du lịch. Họ làm chủ sáu tiệm bánh mì Subway trong vùng Houston, Texas. (Richard Lam/ Facebook)

Theo tin của các cơ sở truyền thông địa phương, ông Bảo Lâm và bà Jenny Lâm đã bị bắn chết trong nhà của họ tại thị xã Spring, một nơi nằm cách thành phố Houston khoảng 30 dặm về hướng bắc.


[Image: ecdb3c3eff754c3aaa0a30d02c15bc85.jpg]
Hai vợ chồng ông bà họ Lâm đều 61 tuổi. Nhà của họ nằm trong khu gia cư thượng lưu Northgate Country Club community, có cổng khóa an toàn, trong khu phố số 16500 của được Glorietta Turn.

Ông bà Bảo Lâm có một người con trai đã trưởng thành là anh Richard Lâm. Anh Richard không sống chung nhà với cha mẹ. Nhật báo Houston Chronicle cho biết anh Richard đã lo lắng cho cha mẹ, vì anh không liên lạc được với cha mẹ trong hai ngày liên tiếp.


[Image: baolam4.jpg][img=417x0]http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2018/1/15-Jan-2018/baolam4.jpg[/img]
Trên Facebook, anh Richard Lâm đã chia sẻ hình ảnh của anh chụp với cha mẹ thân yêu từ thời thơ ấu. (Richard Lam/ Facebook)

Richard đã đến nhà vào khoảng 8 giờ tối thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018. Vì không thể mở cửa và lo lắng, Richard đã gọi cảnh sát đến điều tra. Các cảnh sát viên phải phá cửa để vào bên trong ngôi nhà hai tầng, nơi họ khám phá ông Bảo và bà Jenny bị bắn chết trên tầng thứ nhất. Cảnh sát nói rằng hai nạn nhân bị trói tay chân và bị bắn theo kiểu thanh toán.

Trong ngôi nhà lớn như một biệt thự, cảnh sát nhận thấy đồ đạc trong nhà bị lục lọi, nhiều thứ bị văng vất tứ tung. Cảnh sát cho biết nhà có súng, nhưng súng bị lấy mất cùng một số món đồ khác.

“Mọi thứ đã bị lục lọi, xáo trộn,” Cảnh Sát Trưởng Ed Gonzalez của Harris nói với đài truyền hình KTRK ngày thứ Hai. “Bàn ghế bị lật đổ, các ngăn kéo bị mở tung. Chúng tôi sẽ cần một thời gian khá lâu để xem xét hết các chứng cớ tại hiện trường.”

[Image: baolam3.jpg][img=417x0]http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2018/1/15-Jan-2018/baolam3.jpg[/img]
Cảnh sát tin rằng cặp vợ chồng bị tấn công sau khi họ đậu xe vào trong garage đêm thứ Năm. (KTRK)

Một nguồn tin của cảnh sát nói rằng cặp vợ chồng đã bị nhắm mục tiêu. Kẻ ác có thể đã phục kích, tấn công cặp vợ chồng sau khi họ đậu xe vào trong garage khoảng 9 giờ tối thứ Năm, tức là hơn hai ngày trước khi được khám phá đêm thứ Bảy.

Một nguồn tin nói với đài KTRK rằng đây không phải là một án mạng ngẫu nhiêu, và hai vợ chồng đã bị theo dõi trước khi bị tấn công. Động lực có thể là tài chánh; ông Bảo Lâm là chủ nhân của sáu tiệm bánh mì Subway trong vùng Houston.

Sau khi án mạng được khám phá, anh Richard đã tránh nói chuyện với báo chí. Cảnh sát cũng không cung cấp thêm chi tiết vì đang còn điều tra, không muốn thủ phạm biết rõ tiến trình tìm hiểu của nhà chức trách.

Cảnh sát cho biết họ đang xem video an ninh từ các căn nhà lân cận, với hy vọng tìm ra dấu vết của thủ phạm.

http://abc13.com/source-couple-killed-at...d/2944517/
Reply
#2
3 suspects arrested in execution-style killing of Spring couple

Updated 13 mins ago

http://abc13.com/3-arrested-in-connectio...g/2957465/
Reply
#3
Thursday, 18/01/2018 - 11:02:59

3 thanh niên bị bắt trong vụ giết vợ chồng họ Lâmt trong nhà thượng lưu



Ông bà Bảo Lâm và Jenny Lâm (Facebook)

HOUSTON - Ba thanh niên đã bị bắt trong vụ bắn chết ông bà Bảo Lâm và Jenny Lâm trong nhà thuộc khu thượng lưu có cổng kiểm soát nằm về phía bắc thành phố Houston. Hai nạn nhân đều 61 tuổi, được cảnh sát tìm thấy xác trong nhà của họ trong khu vực Spring vào đêm thứ Bảy cuối tuần qua.

Trong cuộc họp báo ngày thứ Tư, 17 tháng 1, cảnh sát Hạt Harris cho biết họ đã bắt hai anh em cùng cha khác mẹ là Khari Ty Kendrick, 23 tuổi, và Aakiel Ricardo Kendrick, 21 tuổi, và thanh niên thứ ba là Erick Alfredo Peralta, 20 tuổi.


[Image: cce2a088731a4098b280ba142ea01c96.jpg]
Từ bên trái là ba nghi can Erick Peralta, Aakiel Kendrick, và Khari Kendrick. (Harris County Sheriff's Office)

Trong văn bản cung cấp cho báo chí, sở cảnh sát Harris County Sheriff's Office cho biết một trong ba nghi can đã nhận “phạm tội tàn ác” đối với hai nạn nhân.

Trước khi khám phá án mạng vào đêm thứ Bảy, cảnh sát nhận được tin báo của anh Richard Lâm, con của ông bà Bảo và Jenny Lâm. Anh Richard Lâm đã lo lắng vì không liên lạc được với cha mẹ trong hai ngày, và chiều tối thứ Bảy, khi đến nhà thì anh thấy cửa bị khóa, nên anh sinh nghi và gọi báo cảnh sát.

Khi cảnh sát phá cửa và bước vào nhà, họ thấy cặp vợ chồng bị bắn chết ở tầng dưới của ngôi nhà hai tầng. Nhà đã bị trộm. Cảnh sát từng cho biết kẻ ác đã chờ sẵn trong bóng tối và tấn công cặp vợ chồng khi họ lái xe vào garage đêm thứ Năm, 11 tháng 1, 2018.

Sau khi lục tung trong nhà, bọn cướp đã lấy một số món đồ có giá trị trong nhà kể cả súng, nữ trang, một chiếc xe.

Vào ngày Chủ Nhật, cảnh sát tìm thấy chiếc Porsche Panamera màu sám đời 2016 tại một bãi đậu trong thành phố.


[Image: lambao3.jpg]Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng ở Spring, Texas. (KTRK)

Trong cuộc họp báo, cảnh sát vẫn chưa biết chính xác lúc nào cặp vợ chồng bị bắn chết. “Có thể là sau ngày thứ Năm,” cảnh sát Trưởng Ed Gonzalez nói. “Đó là lần cuối có người liên lạc với nạn nhân.”

Trong ngày thứ Ba, sở cảnh sát đã công bố hình video an ninh cho thấy hai người đàn ông đi bộ trước cổng vào khu gia cư thượng lưu vào khoảng 8:20 tối thứ Năm, 11 tháng 1, và họ lái một chiếc Lincoln Navigator màu đen.

Video an ninh của khu gia cư cho thấy cặp vợ chồng họ Lâm lái xe về đến nhà vào khoảng 8:40 đêm hôm đó. Cảnh sát từng nói khi công bố video ngày thứ Ba, “Có vẻ các nghi can đã phục kích và tấn công vợ chồng họ Lâm trong garage, ép buộc họ vào trong nhà, nơi mà họ bị trói, bị cướp, và bị sát hại.”
[img=417x0]http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2018/1/18-Jan-2018/lambao1.jpg[/img]
Hình video an ninh cho thấy hai thanh niên có mặt tại khu gia cư trước khi ông bà họ Lâm về nhà đêm thứ Năm, 11 tháng 1, 2018.

Ông Ed Gonzalez của sở cảnh sát cũng ghi nhận rằng các nghi can sát nhân đã trở lại ngôi nhà “nhiều lần” kể từ đêm thứ Năm đến đêm Chủ Nhật, và họ đã có chủ ý tấn công gia đình họ Lâm. Cảnh sát đã được nhiều người gọi cung cấp tin tức sau khi video được công bố.

Theo tin của nhật báo Houston Chronicle, ông bà Bảo và Jenny Lâm đã di cư từ Lào và Đài Loan đến Hoa Kỳ trong thập niên 1970. Hai người này đã làm nhiều việc để nuôi các con. Họ từng làm chủ tiệm Marble Slab Creamery trước khi mở một số tiệm bán bánh mì Subway.
[img=417x0]http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2018/1/18-Jan-2018/lambao4.jpg[/img]
Ông bà Bảo Lâm và Jenny Lâm (Facebook)
Trong lúc nói chuyện với giới truyền thông, anh Richard Lâm đã khóc khi nói về cha mẹ anh, “Cha mẹ tôi là những người hùng. Họ đã sống trọn cho các con, có mặt trong tất cả những buổi đấu banh, những buổi diễn nhạc.” Cô Michelle Lâm, chị của Richard, cũng khóc khi đứng bên cạnh và nói thêm, “Họ đã cướp mất mạng sống của cha mẹ tôi quá sớm.”

Anh Richard Lâm hiện là một sĩ quan trong quân đội Hoa Kỳ. Anh nói rằng cha mẹ anh lúc nào cũng mong ước cho anh được vào quân đội và họ hãnh diện anh là một sĩ quan của đất nước Hoa Kỳ.
Ba nghi can đang bị giam tại Harris County Jail với cáo buộc sát nhân.
Reply