Nghe giang hồ đồn...
#61
(2018-12-11, 02:02 PM)Hai Lúa Wrote: hai lúa xin chào bạn Ba Ếch ạ,

Bạn vào đây hóng chuyện giang hồ...vậy chứ có biết cần phải chuẩn bị những gì nếu giang hồ loạn không vậy nè?  Để lúa nói cho Ba Ếch biết....thứ 1 không bận váy, thứ 2 lúc nào cũng kẹp dép thủ sẵn, thứ 3 là chạy không được rủ rê ai hết đó nha.

À, mà hôm nay giang hồ vừa có tin đồn nóng hổi vừa thổi vừa đọc...là bạn Ba Ếch là chuyên gia gỡ rối tình yêu và đôi lứa...vừa mới xuống núi thì vội chạy ào vào Việt Best giúp anh chị em gỡ rối tơ lòng có phải không ạ?

Tui xin chào anh Hai. Chuyện giang hồ thì tui không rành lắm, gác kiếm (lộn, keyboard) lâu lắm rồi. Vã lại, dạo này già rồi, gan nó teo lại hay sao đó, có chuyện gì là xách dép chạy trước. Dĩ nhiên, chuyện giang hồn đồn đại thì vẫn còn ham ham nghe ngóng, nhưng nghe tai này lọt tai kia, hôm sau hỏi lại, cũng quên cha nó rồi. Cái chuyện tơ lòng thòng thì chỉ đùa giởn cho vui vậy thôi chứ bản thân tui thì rối nùi một cục, gở hoài chả xong, bửa nào qưởn quơn bày ra, hổng chừng anh Hai bửa cho vài cuốc hổng chừng thông suốt à nhe. Ba Ếch mà gặp Hai Lúa là có duyên à nha, cụng ly cái coi Cheer

Reply
#62
(2018-12-11, 02:20 PM)Vâng Wrote: Vác thánh giá có nổi hông đó? Tôi nghe ai ai cũng khoái vác tg lắm, mà cuối cùng là toàn vác cái lu.  Lol

mà sao phải vác thánh giá nhỉ? vác cái gì nhè nhẹ, mềm mềm cho sướng cái thân hơn hông?

Reply
#63
(2018-12-11, 02:11 PM)Hai Lúa Wrote: Phương Vy à,

Lần sau gọi là hai lúa...chứ đừng kèm gì thêm theo em nhé.

Vậy là tin mà giang hồ thường đồn toàn là vớ vẫn và fake không à?  Thế thì em có thể nói cho anh biết tin giang hồ vừa mới đồn là em đang đi học để theo Thầy Giê Su có đúng không?  Khi nào em học xong và muốn đi tìm Thầy, thì nhớ vào đây rủ anh Quê Quá đi theo và nhắn chị Tuyết Vân rủ anh và Vợ anh vác thánh giá đi theo 1 lượt luôn được không?

  Hi anh Hai Lúa! Tulip4 

Gọi là Mod nghe cho xa cách chút cũng vui mờ. Lol  Nếu Mod Hai Lúa không thích thì Phương Vy sẽ không gọi là Mod nữa. Gọi là you nhé Lol Í mà thôi, gọi you có người mắng cho mà quê khó quề. Gọi là anh nhen. okie? Wink

Í mà anh Hai Lúa nè, sao anh lại xúi Phương Vy rủ mỗi anh Quê Xưa thôi. Rồi lại kêu Phương Vy nhắn chị Tuyết Vân rủ anh và Vợ anh là như nào? Thật khó hiểu ghê nơi. Phương Vy đoán đoán hổng lẽ chị Tuyết Vân là bạn thân của bà xã anh aka chị WhiteRose hả anh Hai Lúa?
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#64
(2018-12-11, 02:36 PM)BaEch Wrote: Tui xin chào anh Hai. Chuyện giang hồ thì tui không rành lắm, gác kiếm (lộn, keyboard) lâu lắm rồi. Vã lại, dạo này già rồi, gan nó teo lại hay sao đó, có chuyện gì là xách dép chạy trước. Dĩ nhiên, chuyện giang hồn đồn đại thì vẫn còn ham ham nghe ngóng, nhưng nghe tai này lọt tai kia, hôm sau hỏi lại, cũng quên cha nó rồi. Cái chuyện tơ lòng thòng thì chỉ đùa giởn cho vui vậy thôi chứ bản thân tui thì rối nùi một cục, gở hoài chả xong, bửa nào qưởn quơn bày ra, hổng chừng anh Hai bửa cho vài cuốc hổng chừng thông suốt à nhe. Ba Ếch mà gặp Hai Lúa là có duyên à nha, cụng ly cái coi Cheer

Bạn Ba Ếch ơi,

Cuốc đất lúa cuốc còn không xong thì làm sao mà cuốc bạn Ba Ếch được.  Nhưng mà tưới nước, bón phân, nhổ và dọn sạch ruộng là nghề lúc nhỏ của lúa.  Bữa nào mà lúa vui thì lúa tưới nước cùng bón phân phụ nhà thằng bạn.  Nhưng bữa nào mà nó chọc lúa quê là lúa canh me cả nhà nó sơ ý là lúa nhổ và dọn sạch luôn 1 ruộng nhỏ của nó thôi a.

Bạn Ba Ếch muốn cụng ly nhỏ hay ly lớn?  Ở miền quê mình, người người uống rượu đế bằng ly cối lớn không à.

Vô với bạn Ba Ếch 1 cối này Cheer làm quen trước cái nha.
Innocent Innocent Innocent
Reply
#65
(2018-12-11, 02:44 PM)Phương Vy Wrote:   Hi anh Hai Lúa! Tulip4 

Gọi là Mod nghe cho xa cách chút cũng vui mờ. Lol  Nếu Mod Hai Lúa không thích thì Phương Vy sẽ không gọi là Mod nữa. Gọi là you nhé Lol Í mà thôi, gọi you có người mắng cho mà quê khó quề. Gọi là anh nhen. okie? Wink  

Í mà anh Hai Lúa nè, sao anh lại xúi Phương Vy rủ mỗi anh Quê Xưa thôi. Rồi lại kêu Phương Vy nhắn chị Tuyết Vân rủ anh và Vợ anh là như nào? Thật khó hiểu ghê nơi. Phương Vy đoán đoán hổng lẽ chị Tuyết Vân là bạn thân của bà xã anh aka chị WhiteRose hả anh Hai Lúa?

Phương Vy ơi,

Okie! Từ giờ trở đi em gọi anh là lúa luôn nha.  Anh Quê Xưa và lúa biết nhau cũng đã qua mấy mùa trăng rồi...nên lúa biết anh Quê Xưa luôn ôm ấp 1 hy vọng sẽ tìm được Thầy Giê Su để được giải đáp những câu hỏi chôn sâu trong lòng của ảnh.

Còn chị Tuyết Vân thì anh biết và mến đã lâu rồi...nhưng chưa bao giờ dám làm quen...vì chị ấy cứ chê áo anh rách vai và quần anh có hơn 20 miếng vá.  Nhưng Vợ anh và chị ấy có cùng 1 niềm tin...chỉ có khác nhau ở chỗ áp dụng niềm tin đó như thế nào trong đời sống của mỗi người thôi à.  Riêng anh thì có chút khác khác...hay còn được gọi là cỏ dại mà muốn lột xác đó mà.  Cho nên khi nào mà em học xong, thì đừng có quên lời anh đã nói đó nha.
Reply