CHRISTMAS
(2018-12-25, 08:08 PM)tuyetvan Wrote: vậy nà mần thao ??

Vân mở thread  cho PV vào chia sẽ ?? 

Thôi là vầy:

Sis TuyetVan mở thread ra, rồi mỗi khi sis TuyetVan chia sẻ một chuyện, PVy vô theo kể một chuyện. Quyết định vậy đi. Please
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
thôi , Vân qua nhà ông bà xui của Vân ăn Christmas dinner 

PV suy nghĩ đi

đừng để lãng phí .. khi Chúa cũng như ban điều hành Viẹtbest cho mình có 1 nhà TL

mà PV thì từ chối không muốn vào chia sẽ niềm tin của mình

và như Lời Chúa dạy .. mang người về với Chúa


Hug
Reply
(2018-12-25, 08:17 PM)tuyetvan Wrote: thôi , Vân qua nhà ông bà xui của Vân ăn Christmas dinner 

PV suy nghĩ đi

đừng để lãng phí .. khi Chúa cũng như ban điều hành Viẹtbest cho mình có 1 nhà TL

mà PV thì từ chối không muốn vào chia sẽ niềm tin của mình

và như Lời Chúa dạy .. mang người về với Chúa


Hug

Rollin Rollin PVy đâu có từ chối, sis TuyetVan hỏi thì PVy trả lời mờ.

Sis TuyetVan làm khó cho PVy không à. Biggrin Sis mở thread ra rồi PVy vô chia sẻ chung với sis. Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
(2018-12-25, 08:16 PM)Phương Vy Wrote: Thôi là vầy:

Sis TuyetVan mở thread ra, rồi mỗi khi sis TuyetVan chia sẻ một chuyện, PVy vô theo kể một chuyện. Quyết định vậy đi. Please

Vân đâu biết PV muốn chia sẻ cái gì , mà Vân kể chuyện ??

PV cứ nghĩ ra những gì mình muốn chia sẻ , vào đó , 1 mình PV , không ai làm phiền cả ... tha hồ mà nói những gì mình được cảm động

chứ có Vân vô , thứ nhất là Vân ko biết PV muốn chia sẽ cái gì , thứ nhì là Vân kind of getting in your way ... kỳ lắm


ttyl nhá

:kiss:
Reply
(2018-12-25, 08:20 PM)tuyetvan Wrote: Vân đâu biết PV muốn chia sẻ cái gì , mà Vân kể chuyện ??

PV cứ nghĩ ra những gì mình muốn chia sẻ , vào đó , 1 mình PV , không ai làm phiền cả ... tha hồ mà nói những gì mình được cảm động

chứ có Vân vô , thứ nhất là Vân ko biết PV muốn chia sẽ cái gì , thứ nhì là Vân kind of getting in your way ... kỳ lắm


ttyl nhá

:kiss:

PVy không nói chuyện một mình được sis TuyetVan ui! Sis thông cảm cho PVy nhe. Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
mèn , nói chuyện 1 mình là sao ??

giống như người ta lên làm chứng về niềm tin của mình , người ta nói chuyện , có audience nghe (nhưng hỗng có ý kiến thôi)

chứ có kêu PV vô góc kẹt ngồi nói chuyện 1 mình trong góc đâu  :59:

rỏ khổ , ok , Vân sẽ làm mc , phỏng vấn PV vậy ... Vân thiệt tình cũng không biết làm MC , phỏng vấn cái gì đây   Rollin
Reply
Trước khi ngưng mục Christmas này .. Vân có 1 điều chia sẽ với các bạn (dựa vào bài giãng của Pastor John Neufeld)


Tin Lành là tiếng việt

Good news là tiếng anh




Có bao giờ mình nhìn chung quanh mình .. nào là thiên tai , động đất , đói kém , chiến tranh , tội lỗi .. mình thấy bao nhiêu đau khổ chung quanh ... như vậy TIN LÀNH Ở ĐÂU ?? GOOD NEWS Ở ĐÂU  ??  Confused

Khi các bạn làm chứng cho 1 người không biết Chúa ... các bạn phải nói về THE GOSPEL , THE GOOD NEWS , TIN LÀNH ...  và mình phải hiểu cái này là cái gì ??  Confused




CHUÁ JESUS , ĐẤNG TẠO HOÁ , ĐẢ TỪ BỎ NGÔI VUA CUẢ NGÀI , XUỐNG TRẦN GIAN LÀM 1 EM BÉ SANH RA TRONG CHUỒNG CHIÊN MÁNG CỎ .. ĐỂ RỒI CHẾT CHO TỘI LỖI CUẢ CHÚNG TA

THAY VÌ CHÚNG TA PHẢI LÃNH BẢN ÁN CHO TỘI LỖI CUẢ MÌNH 

THÌ TẤT CẢ ĐẢ CHẤT LÊN CHUÁ JESUS , NGÀI ĐẢ LẢNH BẢN ÁN ĐÓ THAY THẾ CHO CHÚNG TA

ĐỂ NHỮNG AI TIN NHẬN VÀO NGÀI , THÌ SẼ ĐƯỢC CỨU VÀO NGÀY PHÁN XÉT






sẽ có 2 vấn đề mình nêu ra ở đây



1. mình phải hiểu mình là người có tội (chứ nếu mình cho rằng mình ăn hiền ở lành , mình chẵng làm gì nên tội cả) ... thì không còn gì để nói tiếp  

khi các bạn ra đứng trước ông toà , nếu ông toà cho rằng bạn có tội (mặc dù luật sư có cải đi chăng nữa , ông toà vẫn cho rằng bạn có tội) .. thì bạn tính sao đây ???  Confused


Rôma 3:23

23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời

Kinh thánh khẳng định ... mọi người đều phạm tội , thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ... what can you do ???  Confused


Rôma 6:23

23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Kinh thánh khẳng định ... tiền công của tội lổi là sự chết đời đời trong địa ngục 









2. sau khi  hiểu được mình là người có tội rồi ... ông toà mới nói ... chỉ có Chúa Jesus mới chết thay cho tội lỗi mình được ... không có gì mình có thể làm được , mà chỉ có Chúa Jesus mới chết thay cho tội lỗi mình được

mình hỏi W5 .. what ? why ? where ? when ? who ?? and how ??


[Image: aid1536156-v4-728px-Address-a-Judge-in-C...sion-2.jpg]



câu trả lời đơn giản lắm .... là vì ông toà nói thế .. thì nó là thế !!!!!!!!!!  Hello


1 Cô rinh tô 15:3

Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Ðấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; 




Ê phê sô 2:8-9

Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời

Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 





Rôma 10:9

Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu
Reply
Nên nhớ


Khi đứng trước ông toà (nói riêng)

Hay vào Ngày Phán Xét (nói chung)



NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ ... IT DOESN'T COUNT ... KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ GÌ CẢ

NHƯNG NHỮNG GÌ ÔNG TOÀ NGHĨ .. HAY NHỮNG GÌ ÔNG TOÀ NÓI ... NÓ LÀ TẤT CẢ 



- mình nghĩ "mình ăn hiền ở lành , mình sống nhân đạo" ... it doesn't count ... không có một giá trị gì cả .. none .. zero

- điều ông toà nói .. là tất cả .. là quyết định .. là dẩn mình vào thiên đàng banana-skipping-rope-smiley-emoticon hay địa ngục :bomb4: ... đời đời  
Reply
vậy thì sao ??

Vân lập lại .. để nhấn mạnh cho các bạn nắm vấn đề 1 lần nữa ....


- đứng trước bao nhiêu chuyện xấu xa mình thấy trên cuộc đời này , nào là thiên tai , động đất , tội ác , chiến tranh , đói kém 

- mình bảo TIN LÀNH , GOOD NEWS ... tin lành , good news ở chổ nào ???  Confused



[Image: aid1536156-v4-728px-Address-a-Judge-in-C...sion-2.jpg]


Ở chổ ... LỜI PHÁN CUẢ ÔNG TOÀ .. ÔNG TOÀ CUẢ NGÀY PHÁN XÉT ...


1. ông toà nói .. tất cả mọi chúng ta đều phạm tội , tất cả mọi chúng ta đều thiếu sự vinh hiễn của Đức Chúa Trời ..   :bomb4:

không cần biết mình nghĩ mình tốt thế nào .. nhưng đó là lời của ông toà 

và ông toả còn cho biết thêm .. tiền công của tội lỗi là sự chết đời đời trong địa ngục   :bomb4:

(ok , phần này thì không phải là GOOD NEWS ... nhưng phần sau mới là GOOD NEWS)






2. ông toà nói ... CON MỘT của Ngài xuống chết thay cho tội lỗi chúng ta .. hễ ai tin nhận vảo Con đó , thì sẽ nhận sự cứu rổi đời đời   banana-skipping-rope-smiley-emoticon

à há ... here comes THE GOOD NEWS .. đây chính là TIN LÀNH , đây chính là THE GOSPELS   banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
Trước khi bibi , Vân nói về cái chết và cái sống ở đây , để mình phân biệt nhé


Có 2 cái sống 

- sống , còn thở như mình ... là ai ai cũng sống như vậy được
- sống đời đời trong thiên đàng ... thì chỉ dành cho TRUE BELIEVERS , chứ không phải ai cũng sống được ... và cái này là sống đời đời




Có 2 cái chết

- chết , tắt thở ... là những người chết (trước ngày phán xét) ... dĩ nhiên sẽ có những người sống tới ngày phán xẻt , thì họ không trải qua cái chết này , vì ngày phán xèt tới khi họ cỏn sống
- chết đời đời trong địa ngục .. thì dành cho UNBELIEVERS ... và cái này cũng là chết đời đời










NHỮNG KHI KINH THÁNH ĐỀ CẬP TỚI SỐNG HAY CHẾT , THÌ Ý .. SỐNG ĐỜI ĐỜI .. HAY CHẾT ĐỜI ĐỞI ... chứ không phải cái sống chết kiểu kia 

điễn hình là câu Rôma 6:23 .. nói về cái chết đời đời , và cái sống đời đời

23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Reply
Mary's boy child





Reply
Feliz Navidad






Reply
1 trong những bài hát Vân thích nhất khi hát ở nhà thờ vào dịp Christmas every year









O Come All Ye Faithful
Boney M.



O come all ye faithful
Joyful and triumphant
O come ye, o come ye to Bethlehem
Come and behold him
Born the King of Angels
O come let us adore him
O come let us adore him
O come let us adore him
Christ the Lord
Sing, choirs of angels,
Sing in exultations,
Sing, all ye citizens of heav'n above;
Glory to God
Glory In the highest:
O come let us adore him
O come let us adore him
O come let us adore him
Christ the Lord
Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning;
Jesus, to thee be glory given;
Word of the Father, now in flesh appearing:
O come let us adore him
O come let us adore him
O come let us adore him
Christ the Lord
O come all ye faithful
Joyful and triumphant
O come ye, o come ye to Bethlehem
Come and behold him
Born the King of Angels
O come let us adore him
O come let us adore him
O come let us adore him
Christ the Lord
Reply
thêm 1 bản Vân thích nữa





Reply
bản này Vân thích khi đứng hát trong ca đoàn  :78:


nhất là chổ ... glo oooooooo oooooo





Reply