Sis Gracie ơi
#46
(2018-11-15, 11:22 PM)Gracie Wrote: oh thì ra là vậy :full-moon-with-face4:
nhà thờ Mỹ mình đi Thumbs-up4
rat thích luôn sis 10_point

{nếu trong cuôc sống có niềm tin thì mình cảm thấy hăng hái hơn phải không sis}===> very big yes ! :sunflower_1f33b:

có gì trò chuyen vói sis bé 3 sau ....gio mình đi đọc chuyen tu hành chút Lol roi đi ngủ Biggrin ....have a good night sis :rose4:

PS: trong cuoc song phá phá tí cho vui đâu sao đâu nà :)

Thank you ....999 sis

Reply
#47
(2018-11-15, 05:34 PM)Gracie Wrote: không dám đào sâu về đề tài này Lol :D
nhu*ng đọc news về các thầy theo nhánh Trappist là đi tu trong nghèo khó và làm lung. tay chan ....mình cũng có chút reflection cho bản thân ve cuoc song minh .

gan Xmass gia dinh minh se mua ca phe ung ho cho cac thay tren Wyoming ...ca phe ten Mystic Monks coffee ....

:sunflower_1f33b:

Sis Gracie và sis Bé 3,
OX mình có nói cho mình nghe về dòng tu này (Châu Thân hay gì đó lâu quá mình quên) các Thầy sống trong dòng này tu rất khổ hạnh tự làm ra các sản phẩm để sống. Mình có theo một sơ đi dự lễ có 1 số cha ở các dòng khác. Có các cha dòng Châu Thân này Ở Sa ramen to (CA), các cha thật là cường tráng, da ngăm đen (cách đây 11 năm lúc ấy mình là tân tòng). Các cha dòng này mặc áo trắng đeo dây đai bang cành cây uốn cong. Thật là ngưỡng mộ các cha về dòng tu này
Reply
#48
chị XiTrum Hello thanks chị nói them ve dòng tu này ben VN ....
bên đây gọi là Cisterian order.....em ngạc nhien là may dòng tu này giờ vẫn còn ....phàn đong máy thầy già nhièu ....
em đọc thì thay họ dậy sớm lắm , từ 2-3g sang đã dậy , đọc kinh cau Nguyen này nọ xong ròi đi làm lụng ...that đáng nể ...
Reply
#49
(2018-11-16, 10:48 AM)Xitrum Wrote: Sis Gracie và sis Bé 3,
OX mình có nói cho mình nghe về dòng tu này (Châu Thân hay gì đó lâu quá mình quên) các Thầy sống trong dòng này tu rất khổ hạnh tự làm ra các sản phẩm để sống. Mình có theo một sơ đi dự lễ có 1 số cha ở các dòng khác. Có các cha dòng Châu Thân này Ở Sa ramen to (CA), các cha thật là cường tráng, da ngăm đen (cách đây 11 năm lúc ấy mình là tân tòng). Các cha dòng này mặc áo trắng đeo dây đai bang cành cây uốn cong. Thật là ngưỡng mộ các cha về dòng tu này

Hi sís Xitrum,  Hello 

Nghe sis tả mấy Cha dòng thấy khâm phục ghê....

Di tu là một sự "bỏ mình."....từ bỏ mọi tiện nghi....nên khó lắm.

Có phải sis nói về Dòng Châu Sơn?

Bé 3 có nghe mấy chú cô tới nhà ba má bé 3 rủ đi hành hương bên Sacr

Có nghe kể bên đó đep lắm ...

Reply
#50
(2018-11-16, 11:05 AM)Gracie Wrote: chị XiTrum Hello thanks chị nói them ve dòng tu này ben VN ....
bên đây gọi là Cisterian order.....em ngạc nhien là may dòng tu này giờ vẫn còn ....phàn đong máy thầy già nhièu ....
em đọc thì thay họ dậy sớm lắm , từ 2-3g sang đã dậy , đọc kinh cau Nguyen này nọ xong ròi đi làm lụng ...that đáng nể ...

Sis Gracie, 

Nghe sis kể về cách sống và ăn mặc của họ, bé 3 tò mò tìm đoc,

 Nếu họ có chi nhánh ở bên đây bé 3 sẽ cố gắng thăm viếng một lần...để tìm được một chút đồng cảm  Heavy-black-heart4

[Image: CIMG6158-800x445.jpg]

Reply
#51
(2018-11-16, 01:24 PM)Be 3 Wrote: Sis Gracie, 

Nghe sis kể về cách sống và ăn mặc của họ, bé 3 tò mò tìm đoc,

 Nếu họ có chi nhánh ở bên đây bé 3 sẽ cố gắng thăm viếng một lần...để tìm được một chút đồng cảm  Heavy-black-heart4

[Image: CIMG6158-800x445.jpg]
Sis Gracie and sis Bé 3,
Yes. Dòng Châu Sơn ở Sacramento (CA). Mình rất khâm phục các cha ở dòng này.
Reply
#52
yes sis bé 3 ...

đây là dòng tu tren Wyoming :

https://www.mysticmonkcoffee.com/pages/about-us


mình nghĩ đi tham vieng may dòng này thì sẽ follow strict rules lam vì hình như họ khong nói chuyện đó ...neu sis đi nhớ về kể chia sẽ nha ....
Reply