Cựu Đệ Nhất Phu Nhân Imelda Marcos 89t bị tòa Phi cáo tội tham nhũng và bắt giam
#1
Imelda Marcos faces Philippines arrest after guilty verdict
  • 1 hour ago
[Image: _104238853_gettyimages-528462066.jpg]

https://www.bbc.com/news/world-asia-4614...nel=social
Reply
#2
Cựu Đệ Nhất Phu Nhân 89 tuổi bị tòa Philippines cáo tội tham nhũng và bắt giam
November 10, 2018

[Image: Imelda-Marcos-110918.jpg?resize=696%2C494&ssl=1]Cựu Đệ Nhất Phu Nhân Philippines, bà Imelda Marcos. (Hình: AP Photo/Bullit Marquez, File)

MANILA, Philippines (AP) – Một tòa án Philippines hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Mười Một, kết tội cựu Đệ Nhất Phu Nhân Imelda Marcos về hành vi tham nhũng và ra lệnh bắt giam bà.

Đây là một vụ kết án hiếm thấy vì từ trước đến nay bà đã nhiều lần “thoát” các vụ xử tương tự để khỏi bị mất chức vụ dân biểu và phải vào tù.

Tòa án đặc biệt chống tham nhũng Sandiganbayan tuyên án bà Marcos, 89 tuổi, bản án từ 6 đến 11 năm tù cho bảy tội danh vi phạm luật chống tham nhũng, khi bà tuồn khoảng $200 triệu sang các trương mục ở Thụy Sĩ hồi thập niên 1970, lúc còn là thị trưởng Manila.

Cả bà Marcos và luật sư của bà đều không hiện diện tại tòa khi bản án được công bố.

Bà Marcos đưa ra bản thông cáo nói rằng phán quyết này đang được luật sư của bà nghiên cứu và sẽ kháng án.

Việc bị kết án khiến bà Marcos có thể mất quyền đặc miễn do là dân biểu Quốc Hội. Tuy nhiên, bà vẫn còn là thành viên Hạ Viện trong thời gian kháng án.

Hai vợ chồng bà Marcos phải bỏ nước chạy sang Mỹ hồi Tháng Hai, 1986, sau khi có cuộc nổi dậy của dân chúng.

Các cuộc điều tra sau đó nói rằng hai vợ chồng này lấy của quốc gia Philippines số tiền từ $5 tỷ đến $10 tỷ trong thời gian ông Marcos cầm quyền. Bà Marcos khi rời khỏi nước còn để lại hơn 2,700 đôi giày trong dinh tổng thống.

Tuy nhiên, sau khi ông Marcos qua đời tại Hawaii năm 1989, bà trở về nước và nhờ sự hậu thuẫn của địa phương vẫn còn ủng hộ gia đình Marcos ở tỉnh Ilocos Norte, nằm về phía Bắc Philippines, đã dần dần quay trở lại chính trường, đắc cử vào Quốc Hội. (V.Giang)
Reply
#3
https://www.dailymail.co.uk/news/article...glect.html


, 23/10/2009 - 15:12
Chuyện về kho giày khổng lồ của cựu đệ nhất phu nhân Philippines

Khi Philippines đối mặt với cơn bão mạnh thứ 3 có thể ập đến trong tuần này, bảo tàng giày Marikina lại đang nỗ lực để bảo vệ một bộ sưu tập khổng lồ: hàng trăm đôi giày hàng hiệu từng thuộc sở hữu của cựu đệ nhất phu nhân Imelda Marcos. 
 
[Image: Imelda1Marcos1.jpg]
Kho giày gây sốc của bà Marcos trong tầng hầm cung điện Malacanang. Ảnh chụp năm 1986.

Theo Dolly Borlongan, người quản lý Bảo tàng giày Marikina tại thành phố Marikina, ngoại ô thủ đô Manila, trận lũ lụt do cơn bão Ketsana gây ra hồi tháng trước đã khiến 20 đôi giày bị hư hỏng không thể phục hồi. Bà Marcos đã tặng 800 đôi giày cho bảo tàng trước lễ khai trương năm 2001. Một nhân viên an ninh của bảo tàng đã lội qua vũng nước sâu đến đầu gối để cứu phần còn lại của bộ sưu tập.

Bà Marcos đã thu thập một bộ sưu tập khổng lồ lên tới hàng nghìn đôi giày trong thời kỳ cầm quyền của chồng, cựu Tổng thống Ferdinand Marcos, nhà độc tài cầm quyền tại Philippines suốt 20 năm trước khi bị lật đổ vào năm 1986.

Vài tuần sau khi vợ chồng Marcos chạy trốn khỏi đất nước năm đó, các du khách tới thăm cung điện Malacanang ở thủ đô Manila đã bị sốc khi tận mắt chứng kiến bộ sưu tập giày khổng lồ - bằng chứng về phong cách sống xa hoa của gia đình Marcos.

Sau chuyến thăm cung điện Malacanang năm 1986, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Stephen J. Solarz nói rằng điều khiến ông ấn tượng nhất là hàng tá kệ giày được trưng bày giống hệt một cửa hàng giày cực lớn.

[Image: Imelda1Marcos.jpg]
Cựu đệ nhất phu nhân Imelda Marcos bên bộ sưu tập giày của bà trong Bảo tàng giày ở Marikina.
 
Ông Solarz, khi đó là Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương của Hạ viện Mỹ, nói: “So với Marcos, bộ sưu tập giày của Nữ hoàng nước Pháp Marie Antoinette chả thấm tháp vào đâu”. (Antoinette cũng có niềm đam mê mãnh liệt là những đôi giày).


Nhà báo Fox Butterfield của tờ New York Times khi đó nói rằng, tầng hầm của cung điện Malacanang là một nhà kho với hàng trăm bộ váy và khoảng 3.000 đôi giày của bà Marcos. Trên một kệ có 4 đôi giày màu đen pha bạc giống hệt nhau của hãng Charles Jourdan. Bên trên và dưới là những hàng dài giày của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci, Ungaro, Beltrami, Pancaldi và Walter Steiger.

Nhưng con số ước lượng về 3.000 đôi giày trên là quá cao. Trên thực tế, bà Marcos đã để lại 1.220 đôi - cùng với 508 chiếc váy dài chấm gót, 888 túi xách, 65 chiếc ô và 15 chiếc áo lông thú. Mặc dù những niềm đam mê xa xỉ khác cũng được phát hiện sau khi chế độ độc tài kết thúc, nhưng bộ sưu tập giày đã trở thành chứng tích vĩnh cửu về sự háo danh, suy đồi, và tham nhũng của thời đại Marcos.

Tuy nhiên, vẫn có những người Philippines bị “mê hoặc” bởi cựu đệ nhất phu nhân Marcos. Một số người đã giúp bà kỷ niệm sinh nhật tuổi 80 hồi đầu năm nay. Những người khác thì hành hương tới Bảo tàng giày tại Marikina. Giám đốc Borlongan thừa nhận, các du khách thường tới thăm bảo tàng để khám phá “gu” của bà Marcos hơn là tán dương tuyên bố của cựu đệ nhất phun nhân rằng bộ sưu tập giày giúp quảng bá cho ngành công nghiệp giày tại Marikina

[Image: Imelda1Marcos2.jpg]
Một nhân viên bảo tàng lau những đôi giày của bà Marcos bị dính nước do lũ lụt.
 
Sức thu hút của bà Marcos không chỉ dừng lại ở Philippines. Tại New York, một vở nhạc kịch có tựa đề "Imelda" đã bắt đầu công chiếu hồi tháng này tại nhà hát Pan Asian Repertory, trong đó có bài hát “3.000 đôi giày”.

Tại Bảo tàng giày ở Marikina, bà Borlongan cho biết 780 đôi giày còn lại của bà Marcos sẽ được di chuyển tới khu vực cao hơn để tránh bị thiệt hại bởi lũ lụt có thể gây ra do bão Lupit, dự kiến đổ bộ vào Philippines vào thứ 7 này.

Ngành công nghiệp giày là một phần quan trọng trong nền kinh tế của thành phố Marikina. Banner xuất hiện trên đầu mọi trang web của thành phố này quảng bá rằng Marikina là “Quê hương của chiếc giày lớn nhất thế giới” đã chứng minh cho điều đó.

Theo bà Borlongan, bộ sưu tập của bà Marcos có ý nghĩa quan trọng chủ yếu là vì nó đã giúp thu hút sự chú ý đối với ngành công nghiệp giày địa phương. “Bộ sưu tập không chứng tỏ gu thẩm mỹ của bà ấy mà nó cho thấy sự góng góp của cựu đệ nhất phu nhân trong việc quảng bá ngành công nghiệp giày ở Marikina”.

Những cơn bão gần đây đã khiến một lễ hội giày thường niên tại Marikina bị hoãn lại. Sự kiện này dự kiến diễn ra vài tuần bắt đầu từ tháng 10 với nhiều hoạt động như diễu hành, trình diễn thời trang, các cuộc thi thiết kế và thu hút khoảng 50.000 du khách mỗi năm. Thị trưởng Marides Fernando của Marikina cho hay việc hoãn lễ hội cũng đồng nghĩa với việc 2 triệu USD bị tiêu tan. Tổng thiệt hại cho toàn thành phố lên tới 215 triệu USD.
An Bình
Theo New York Times
Reply