Xin chia buồn cùng gia đình anh Guest1221
#31
[quote pid='111293' dateline='1541465171']

Thưa Mẹ , đáng lẻ Mẹ còn ở bên tụi con và các cháu lâu nữa . Trong suốt cuộc đời, bao yêu thương, chăm sóc và lo lắng mà ngày xưa Mẹ dành cho con cái mình khi con mình còn bé, đến khi các con lớn khôn và có gia đình riêng thì Mẹ lại tiếp tục đổ dồn những yêu thương lo lắng đó lại cho các cháu mình , con của Chị Hai và em út ( rất tiếc , con đã chưa cho Mẹ một đứa cháu nội để Mẹ ẩm ..) ! Và cứ như thế ... cứ như là dòng nước trong nguồn tiếp tục chảy hoài, chảy mãi, chảy không bao giờ ngừng ... Mẹ đã suốt đời thủ vai trò làm Mẹ cho các con và các cháu của Mẹ. Và thêm vào đó , Mẹ lúc nào cũng như lúc nào , không quên bổn phận làm người vợ , luôn tươi cười lo lắng cho chồng mình , người bạn đời của Mẹ hơn 60 năm .

Vai trò của Mẹ đã thật sự chấm dứt , khi Mẹ buông tay nhắm mắt về với Ba và Đức Phật .  Mẹ yên tâm và an vui bên cạnh Ba , Mẹ nhé .

Thương trao về Mẹ với tất cả lòng yêu thương của con .
Khoa
 

[/quote]

Thật ngưỡng mộ Mẹ anh !  Cheer :rose4:



APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#32
9Nuc xin chia buồn cùng anh và gia quyến  Heavy-black-heart4
Reply
#33
Sorry Gà mới đi Barcelona về last weekend hôm nay mới vào đây đọc hay được tin này.

Mấy tuần trước thấy anh cho hay bác đã recover okay thật không ngờ lại trở xấu nhanh thật.

Thành kính phân ưu cùng gia đình Anh Khoa!  

[Image: Y4gNxDm.png]
Reply
#34
Good Sunday morning USA và các bạn trong VB . Một lần nữa Khoa thành thật cảm ơn tất cả đã ghé qua threads và chia buồn với Khoa . 

Mẹ đang an lành bên cạnh Ba và Đức Phật , Khoa cũng an tâm ... :rose4:
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply