Bột ngọt có hai thiệt
#1
Lâu lâu ăn lạ mì gói , chất bột ngọt làm đau cổ họng rùi ... Giờ làm sao đây  Astonished-face4
Reply
#2
(2018-11-09, 04:28 PM)Chân Nguyệt Wrote: Lâu lâu ăn lạ mì gói , chất bột ngọt làm đau cổ họng rùi ... Giờ làm sao đây  Astonished-face4

Uống nước đâu xanh, hay nuớc giá để giải độc tố  Cheer

Không có thì uống thật nhiều nước  Hug
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#3
(2018-11-09, 05:02 PM)DesertFlower Wrote: Uống nước đâu xanh, hay nuớc giá để giải độc tố  Cheer

Không có thì uống thật nhiều nước  Hug

Chi CN, DF Hello

có bi chóng mặt quay cuồng hay chỉ khó chiu ỏ cuống họng?

Bé 3 nghĩ chi DF nói đúng đó,  uống nước nhiều để flush it out ..

ăn đâu xanh giải đôc? ...

Và nhớ bỏ ...mấy gói mì đó đi....nhe...

Reply
#4
(2018-11-09, 05:31 PM)Be 3 Wrote: Chi CN, DF Hello

có bi chóng mặt quay cuồng hay chỉ khó chiu ỏ cuống họng?

Bé 3 nghĩ chi DF nói đúng đó,  uống nước nhiều để flush it out ..

ăn đâu xanh giải đôc? ...

Và nhớ bỏ ...mấy gói mì đó đi....nhe...

Hello Be 3,

Chị nhớ bài thuốc này vì đậu xanh rất dễ kiếm, hình như nhà ai cũng có  Biggrin , nhớ là đậu xanh có vỏ đó 

Em xem thêm ở đây Cheer

[Image: 1.jpg]

[Image: 2.jpg]

https://baomoi.com/vo-dau-xanh-giup-giai...470704.epi
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#5
(2018-11-09, 05:55 PM)DesertFlower Wrote: Hello Be 3,

Chị nhớ bài thuốc này vì đậu xanh rất dễ kiếm, hình như nhà ai cũng có  Biggrin , nhớ là đậu xanh có vỏ đó 

Em xem thêm ở đây Cheer

[Image: 1.jpg]

[Image: 2.jpg]

https://baomoi.com/vo-dau-xanh-giup-giai...470704.epi


Cám ơn chi DF,

món đâu xanh quá tôt.. Clap 10_point 

Có mục ăn .......gây nôn lạ quá hen.....

Có nghĩa là ăn đậu xanh sống ....thì sẽ  gây emesis... Thumbs-up4

Reply
#6
Má mình nấu nêm bọt ngọt cả đời mà có bị gì đâu.
Reply
#7
(2018-11-09, 06:13 PM)Vâng Wrote: Má mình nấu nêm bọt ngọt cả đời mà có bị gì đâu.

Tai ăn quen rồi....nên không sao .. Grinning-face-with-smiling-eyes4

còn người không quen bị di ứng đó Vâng..

Reply
#8
Vậy là CN bị dị ứng với bột ngọt thôi , chứ không cứ gì bột ngọt có hại đâU ..
Reply
#9
(2018-11-09, 04:28 PM)Chân Nguyệt Wrote: Lâu lâu ăn lạ mì gói , chất bột ngọt làm đau cổ họng rùi ... Giờ làm sao đây  Astonished-face4

Mm không nghĩ do bột ngọt đâu chị mà do dầu chiên mì...

Mì gói thường chị phải trụn bỏ nước đầu, rồi đổ lượt nước thứ 2 mới là nước dùng cho mình ăn...Nghe nói ăn mì gói lâu dài còn gây gan nhiễm mở or cancer gan nữa đó chị...

Ngoài ra mùa này cảm cúm nhiều có thể là bị cảm nữa...nên đi làm phải rủa Tay thường xuyên...

Làm như các bạn chỉ và thêm cái là xúc nước muối, ngửa cổ Len gaggle nhiều lần trong ngày.

Chúc chị khoẻ nha... Heavy-black-heart4

Reply
#10
(2018-11-09, 08:47 PM)Mimo Wrote: Mm không nghĩ do bột ngọt đâu chị mà do dầu chiên mì...

Mì gói thường chị phải trụn bỏ nước đầu, rồi đổ lượt nước thứ 2 mới là nước dùng cho mình ăn...Nghe nói ăn mì gói lâu dài còn gây gan nhiễm mở or cancer gan nữa đó chị...

Ngoài ra mùa này cảm cúm nhiều có thể là bị cảm nữa...nên đi làm phải rủa Tay thường xuyên...

Làm như các bạn chỉ và thêm cái là xúc nước muối, ngửa cổ Len gaggle nhiều lần trong ngày.

Chúc chị khoẻ nha... Heavy-black-heart4

Mimo ...ooo có thể là do.mì phần nào hả sis ... Lạ quá mới nghe đó có 
Vâng .... Mình nấu ăn kg có bỏ  bột ngọt, chỉ muối, nước tương thôi,  lâu lâu mua thức ăn làm sẳn họ có bỏ bột ngọt nhưng ít thôi, chịu được ,khát nước chút chút , không đến nổi như của bột ngọt Cũa mì gói... Qua một  đêm rồi mà cổ bị đau rác thêm, rác lên tới mũi luôn  ...

Df tofu  và bé 3… để mình nấu chè đậu xanh ăn.
Hồi còn nhỏ nhớ có lần mấy đứa em cũng khoái uống siroop  thuốc ho , nó thơm ,ngọt .. .. Mình còn nhỏ đâu biết gì đâu mà cản ... Tính cờ má vô nhà thấy được, quín quán lên lấy đâu xanh dầm nát vừa dầm vừa chửi mình quá trời luôn,. Xong  quậy với nước cho cả đám uổng.... Hỏng có đứa nào bị gì hết... Mình cũng không nhớ mùi vị nước đậu xanh còn sống ra.sao nữa cám ơn các bạn   :rose4: Tulip4
Reply