Hư Vô Luận......
(2018-08-02, 08:13 PM)TamMuội Wrote: Dạ, Em khoẻ re như con gà kéo xe mừ...hihihihi.....Tam Muội 88888888888 trong thread anh hơi bị nhiều...khi nào cảm thấy "ngoán" thì la lên cho Tam Muội biết nghen????????....chớ không thì Tam Muội vô tư lắm cơ!.. Lol Tulip4 ...Sẳng đố anh vậy chớ tại sao hoá công lại chọn con số 3 làm main one nà...tại sao không là 2 hoặc 4 or so on nhể??????????...1 thì khoải noái vì không có đối lập!

Quỳnh.....

Hôm nay aduc phải cám ơn câu hỏi của Em......tuy aduc đã có nói nhưng nguời đọc tâm tư phải cao mới thấy dc cái lẽ đó.....

Như Em có nói tại sao ko trọn 4, 2 ỏ 1......rồi tự trả lời 1 sẽ ko có đối lập......cái này quá hay.....BUỘC PHẢI CÓ CÔNG BẲNG VÀ QUÂN BÌNH NÊN ĐỐI LẬP LÀ LUẬT ĐỊNH BUỘC RÀNG.

Quỳnh và BĐ hãy nhớ Tam Thai đây chính là Lạc Thư Đại Số......tức là 1 thì khỏi tính .............nhưng 2 tức là 1,2,3,4...... nghĩa là 2 số ngang và 2 số dọc........vậy 3 tức là 3 ngang 3 dọc.

Và chỉ khi tiến hoá tới tam cấp.......Tam thai mới có dc một tổ hợp luân chuyển để có quân bình số.

Nhắc lại; "CHỈ KHI TIẾN TỚI TAM CẤP LÀ CỬU SỐ THÌ ĐẠI SỐ ĐÓ MỚI KHẢ DĨ LUÂN CHUYỂN BIẾN HOÁ CHO CÓ HOÀ SÔ.

Tuy 4, 5 và những vận số sau đều có hoà số luân chuyển nhưng tam cấp là tổ sư......

duc sài ipad ko có hình để vẽ..... ipad có thể vẽ mà ko có viết vẽ.....chút duc vẽ thử trên ipad.
Reply
(2018-08-03, 01:44 AM)quexua Wrote: Ui chao ơi, nghe Tam Muội nói sao mà nó ngọt gì đâu ... Ngọt hơn cả ngọt .. tưởng ai đuổi anh, đi mét Tam Muội, rồi Muội sẽ làm gì chớ, ai dè cũng năng nỉ giùm !... Ờ như mà con gái năng nỉ nó có hiệu nghiệm hơn con trai hén.

Rồi nhé, Tam Muội nói rồi, mai mốt tui qua bên tuyệt tình cốc coi hông có đuổi à nghen. Nói chứ thấy Muội và anh Sáng đối thơ nhau mà anh quê có cảm tưởng như là Hoa Sơn Luận Kiếm, gió bụi mù mịt, chưởng tung ào ào, phi tiêu bay chéo chéo .. ùm, chắc không tới độ đó, nhưng thơ cũng lai láng hay lắm đó nghen.

Nếu ba người đều là Khùng Vô Đối gặp nhau thì phải có người Khùng hơn chứ? ... À, anh Quê mà kể chuyện thiền hay cuộc sống hoang đảo của Quê thì Tam Muội cũng phải kể luôn đó ... Thế con đường hay hành trình của Tam Muội nó ra làm sao?

:slightly-smiling-face4:

Ý anh muốn noái là Tam Muội 8888888888888888888 trên từng cây số, phởi hammmmmmmm????????... chair-to-the-head ....À hèmmmm, trong ba người chúng ta thì chắc Tam Muội chọn giải nhất roài...kekeke...cấm anh và anh Hư Vô dành chức vô địch "KHÙNG VÔ ĐỐI" của Tam Muội nha!..Dạ, thì anh Quê kể trước cho Tam Muội nghe đi...rồi Tam Muội kể sau ...vì con đường và cuộc hành trình của Tam Muội...ta noái nó gay cấn nó trần ai..nó gian nan lắm thử thách...và cũng là độc nhất vô nhị luôn...kekekeke.... Lol
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2018-08-03, 02:27 AM)Hư vô Wrote: Quỳnh.....

Hôm nay aduc phải cám ơn câu hỏi của Em......tuy aduc đã có nói nhưng nguời đọc tâm tư phải cao mới thấy dc cái lẽ đó.....

Như Em có nói tại sao ko trọn 4, 2 ỏ 1......rồi tự trả lời 1 sẽ ko có đối lập......cái này quá hay.....BUỘC PHẢI CÓ CÔNG BẲNG VÀ QUÂN BÌNH NÊN ĐỐI LẬP LÀ LUẬT ĐỊNH BUỘC RÀNG.

Quỳnh và BĐ hãy nhớ Tam Thai đây chính là Lạc Thư Đại Số......tức là 1 thì khỏi tính .............nhưng 2 tức là 1,2,3,4...... nghĩa là 2 số ngang và 2 số dọc........vậy 3 tức là 3 ngang 3 dọc.

Và chỉ khi tiến hoá tới tam cấp.......Tam thai mới có dc một tổ hợp luân chuyển để có quân bình số.

Nhắc lại; "CHỈ KHI TIẾN TỚI TAM CẤP LÀ CỬU SỐ THÌ ĐẠI SỐ ĐÓ MỚI KHẢ DĨ LUÂN CHUYỂN BIẾN HOÁ CHO CÓ HOÀ SÔ.

Tuy 4, 5 và những vận số sau đều có hoà số luân chuyển nhưng tam cấp là tổ sư......

duc sài ipad ko có hình để vẽ..... ipad có thể vẽ mà ko có viết vẽ.....chút duc vẽ thử trên ipad.

-Hồi nào anh rảnh vẽ ra cho Tam Muội dể hiểu và hình dung với nha!...Tam Muội cảm ơn anh đã bỏ thời gian ra giải thích.. Tulip4 

-Anh QUÊ QUÁ ơi! Sau khi đọc response này của anh Hư Vô thì anh có cảm tưởng hay suy nghĩ gì không?????????...mần ơn phát biểu your own opinions based on your knowledge.. Tulip4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2018-08-03, 11:13 PM)TamMuội Wrote: -Hồi nào anh rảnh vẽ ra cho Tam Muội dể hiểu và hình dung với nha!...Tam Muội cảm ơn anh đã bỏ thời gian ra giải thích.. Tulip4 

-Anh QUÊ QUÁ ơi! Sau khi đọc response này của anh Hư Vô thì anh có cảm tưởng hay suy nghĩ gì không?????????...mần ơn phát biểu your own opinions based on your knowledge.. Tulip4

Chào Tam Muội và anh Hư Vô,

Chắc mai rãnh QX sẽ phụ với anh Hư Vô giải thích về những căn bản của mấy con số theo Dịch học. Khi đó mình sẽ hiểu hơn anh HV đang nói gì... 

Và qx cũng sẽ post thêm câu truyện về "con mắt thứ ba" coi như là giới thiệu về Đạo học .

Hôm nay rất tiếc QX phải theo mấy người bạn đi lên SF thi hoa hậu. í lộn ... xem thi hoa hậu, và phụ quay video dùm ...
Reply
(2018-08-04, 01:52 PM)quexua Wrote: Chào Tam Muội và anh Hư Vô,

Chắc mai rãnh QX sẽ phụ với anh Hư Vô giải thích về những căn bản của mấy con số theo Dịch học. Khi đó mình sẽ hiểu hơn anh HV đang nói gì... 

Và qx cũng sẽ post thêm câu truyện về "con mắt thứ ba" coi như là giới thiệu về Đạo học .

Hôm nay rất tiếc QX phải theo mấy người bạn đi lên SF thi hoa hậu.  í lộn ... xem thi hoa hậu, và phụ quay video dùm ...

Anh Hư Vô chắc bận việc nên chưa thấy vô...Tam Muội cảm ơn anh Quê for more info regarding #3(the main character  Biggrin ) again...hihihi... Clap ...Anh cứ thong thả lo việc cá nhân trước....khi nào rảnh thì 888888888 hén anh???????...Hôm nay anh lên SF vậy hỏng lẻ anh cũng đang cư ngụ ở thung lủng hoa vàng hay sao anh Quê??????...Nếu phải thì mình là "cố nhân" roài... Lol :chay: :chay: Lol
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2018-08-03, 11:13 PM)TamMuội Wrote: -Hồi nào anh rảnh vẽ ra cho Tam Muội dể hiểu và hình dung với nha!...Tam Muội cảm ơn anh đã bỏ thời gian ra giải thích.. Tulip4 

-Anh QUÊ QUÁ ơi! Sau khi đọc response này của anh Hư Vô thì anh có cảm tưởng hay suy nghĩ gì không?????????...mần ơn phát biểu your own opinions based on your knowledge.. Tulip4

Quỳnh.....Anh Quexua....

duc sẽ vẽ và viết..... chỉ là phải viết vài bài vạch lối mòn tẩy não trc...... hihihihihihi

Sorry
Reply
Chào.....

Như duc có nói......do vì bản thể là vô nhất vật <=> đồng nghĩa với không có gì......và nếu ko có gì thì tất nhiên chẳng có chúng ta ....và ko có chúng ta thì lấy đâu ra nhận thức bản thể là "vô nhất vật" thế nên khả dĩ có thể gọi là "VÔ THỨC"

Nhưng......cái duc muốn khai thông cùng BD chính là cái lẽ của sự chuyển hoá "TỰ NHIÊN" ===.> tức là sự chuyển hoá của tự nhiên từ vô thức sang thức là cái chuyển hoá trong dạng/trạng thái vô thức........ hihihihihi nói cho rõ hơn:

Nếu như chúng ta thấy cái sai lầm thì chúng ta phản tỉnh rồi chuyển hoá hay thay đổi xửa sai thì cái này gọi là "SỰ CHUYỂN HOÁ DO THỨC MÀ CÓ"

vậy cái chuyển hoá của ban sơ TỰ NÓ LÀ VÔ NGÃ......VÔ THỨC.

Như vậy..... TỪ SAU KHI THỨC HIỆN HỮU THÌ CÁI THỨC ĐÓ NÓ SẼ BUỘC PHẢI TỰ HOÀN CHỈNH ĐỂ TỰ ĐỘNG QUÂN BÌNH VÀ CHUYỂN HOÁ SAO CHO BẢN THỂ NÓ DC DUNG HOÀ.

vì thế sau khi thức hiện thì cái thức nó mày mò tìm kiếm cách nào đó sao cho từ "Vô Nhất Vật <=> Hữu Vạn Vật"

Cũng có nghĩa là sau khi sự chuyển hoá của tự nhiên từ vô thức sang thức thì cái tâm có thức sẽ phải học hỏi rồi tìm ra nguyên lý để tự quân bình và tự hồi phụa nguyên vị.

duc sẽ nói rõ hơn.........HỒI MỘNG THỨC.
Reply
(2018-08-04, 03:37 PM)TamMuội Wrote: Anh Hư Vô chắc bận việc nên chưa thấy vô...Tam Muội cảm ơn anh Quê for more info regarding #3(the main character  Biggrin ) again...hihihi... Clap ...Anh cứ thong thả lo việc cá nhân trước....khi nào rảnh thì 888888888 hén anh???????...Hôm nay anh lên SF vậy hỏng lẻ anh cũng đang cư ngụ ở thung lủng hoa vàng hay sao anh Quê??????...Nếu phải thì mình là "cố nhân" roài... Lol :chay: :chay: Lol

Hồi xưa Tam Muội có ở vùng thung lủng hoa vàng à? Ô hay quá nhỉ? Sao bây giờ Tam Muội lại không ở đó nữa à?

Thật ra anh quê cũng không có ở San Jose nữa, đã move cái nhà chòi đi nơi khác rồi, chỉ đi đi về về vùng bay area thôi.

Sau mấy ngày đọc sách nghiên kíu, bây giừa anh quê xưa tui xin nói sơ về những căn bản của Dịch học để các bạn có khái niệm, rồi sau đó thì sẽ hiểu hơn những gì anh Hư Vô viết nhé.

Xin mời anh Hư Vô bổ túc thêm níu như anh thấy có chổ nào quê xưa tui còn thiếu sót.

A hèm ...

Without further ado,  let's ... bắt đầu ...   Face-with-rolling-eyes4

Dịch học là gì? Dà, chữ Dịch (viết hoa) ở đây không có nghĩa là mắc dịch (viết thường,)  và cũng không có nghĩa là bị bịnh dịch (viết thường.)

Dịch ở đây có nghĩa là xê dịch, di dịch, tức là di chuyển, hay là thay đổi.

Người xưa khi ngắm nhìn thiên nhiên nhận thấy rằng vạn vật chung quanh ta không đứng yên một chổ mà luôn biến đổi, di động, thay đổi, vật đổi sao dời ... Nhưng điều đáng lưu ý là sự thay đổi của vạn vật vũ trụ không có tính cách random ngẫu nhiên, mà là sự thay đổi luân chuyển, tuần hoàn, theo một cycle, hay pattern nhất định. Nói cách khác, vạn vật thay đổi theo qui luật và sự thay đổi đó có thể track hay dự đoán đuợc.

Vậy Dịch Lý Học là môn học về những qui luật về sự thay đổi của thế giới và vạn vật. Khi người ta biết được vạn vật và thiên nhiên thay đổi như thế nào, thì người ta sẽ hiểu được bản chất của sự vật là gì? Nhìn sự vật đang ở trạng thái này, người ta có thể đoạn được trạng thái kế tiếp của sự vật nó sẽ ra sao. Gọi là nhìn tượng này thì mình biết được tượng kế nó là gì.

Từ sự hiểu biết về dịch ly, người ta sẽ có những hiểu biết về nguyên lý của vũ trụ và cách vũ trụ vận hành. Những nguyên lý Dịch Lý Học này là nền tảng của Triết Học Đông Phương, bao gồm các lĩnh vực như Tôn Giáo (Phật, Khổng, Lão,)  quân sự như binh thư Tôn Tử, Khổng Minh Gia Cát Lượng, Kiến trúc, nông nghiệp (phép điền thổ) bói toán, tử vi, phong thuỷ, y học Đông Y, Châm Cứu v.v ....
Reply
Thế nguyên tắc của Dịch Lý Học là gì và tại sao có những con số 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8? Tam Tài, Tam Sinh, v.v...?

Dịch học nói rằng, thời xa xưa, khi vũ trụ còn hổn mang, thì có một vật, gọi là Thái Cực.

"Hỗn mang chi sơ, các hữu Thái Cực."

Thái cực là trạng thái cốt lõi và cao nhất, bao gồm tất cả những trạng thái khác. Ta có thể hiểu như là vũ trụ trước khí có Big Bang. Lúc đó, vũ trụ chỉ nhỏ và cô động như một cái chấm ở đầu kim.  Đó là lý do tại sao các môn võ có tên Thái Cực Đạo, Thái Cực Quyền ý nói rằng võ đó cao lắm, hay lắm lằm lận.

Từ Thái Cực mới phát sinh ra phân ra Âm và Dương. Âm dương sinh ra Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh ra ngũ hành, ngũ hành sinh ra bát quái, bát quái tạo ra vạn vật.


Nói tóm lại, từ Thái Cực của vũ trụ hỗn mang chi sơ, phân ra hai trạng thái là Âm và Dương như ngày và đêm, nóng và lạnh, trắng và đen, dòng điện + và - ....

Khi có Sáng và Tối, ngày và đêm rồi thì ngày và đêm vận hành sinh ra tứ tượng, đó là sáng trưa chiều tối, Xuân Hạ Thu Đông, nước lên, nước ròng,  4 quadrant trong toán học, Đông Nam Tây Bắc, sinh lão bịnh tử, ...v.v...

Rồi tứ tượng sinh ra ngũ hành, đó là Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, nói chung là bốn phương hướng và thêm vào chổ ở giữa, (Trung đạo,)  4 quadrants thêm điểm 0.
Reply
Chào các bạn,  hôm nay tui xin tạm nói tiếp về tượng số học, trong khi chờ đợi chủ xị Hư Vô vào ...

Bây giờ mình bắt đầu nói về những con số trong Dich Lý học.

Sau mấy hôm nay tra kíu sách vỡ, thì hiểu sơ sơ vì sách viết ... Níu muốn hiểu về những con số. Mình cần phải hiểu và chú ý nhiều và tứ tượng và ngũ hành.

Vay Tứ Tượng là gì?

Xin thưa, Tứ Tượng là 4 hiện tượng hay là 4 trạng thái mà mọi vật đều trải qua theo quá trình thời gian. Đó là  

Sinh Lão Bịnh Tử  ( Phật)

Thành Thịnh Suy Huỷ  (Dịch)

Sáng Trưa chiều Tối 

Xuân Hạ Thu Đông

Nói tóm lại, mọi vật có sinh thì có diệt. Từ sinh tới diệt thì vạn vật tự nó phải trải qua bốn giai đoạn như trên. 

Bốn giai đoạn này được diển tả theo thuyết Âm Dương Dịch lý là ... 

Thiếu Dương (thành)  Thái Dương (Thịnh)  Thiếu Âm (Suy)  Thái Âm (Huỷ)


Người xưa tuy biết những trạng thái hay quá trình biến chuyển của một vật thể là như thế. Nhưng nếu muốn tính toán, hay suy nghĩ chi tiết hơn nên họ nghĩ ra cách dùng số hay chart (bản đồ) để biểu tượng cho những trạng thái trên.

Do đó, họ dùng những con số từ 1 đến 10 để diển tả Tứ Tượng, gọi là Tượng Số Học. Theo đó những con sô lẻ 1, 3, 5, 7, 9 được gọi là số Dương, hay +.

Số 2, 4, 6, 8, 10 là những con số Âm hay trừ.

Vì vạn vật có âm dương nên con sô Âm và Dương phải đi đôi với nhau thành một cặp để diển tả Tứ Tượng như sau:

Thiêu Dương  1-6     Một là con sô dương mới Sinh còn nhỏ. Đi đôi với con số âm già là 6

Tại sao lại 6?   Vì thứ tư số dương từ nhỏ đến lớn là   1, 3, 5, 7, 9

Thứ tự số Âm nhỏ đến lớn là ...   4, 2, 10, 8, 6        (Hãy chấp nhận điều này for now, sau này khi học về Hà Đồ, Lạc Thư sẽ hiểu.)


Vậy thì tượng số để biểu tượng cho Tứ Tượng là 

Thiếu Dương   1-6
Thái Dương     3-8
Thiếu Âm       2-7
Thái  Âm        4-9
Reply
Chào ....BĐ anh Quexua và Tam Muội.....

Xin anh và mọi người cứ viết và giải bày theo suy tư của mình......//duc sẽ góp ý nếu thấy cần ......còn ko thì ace cứ thoải mái.

Sẵn duc cũng khai thông một lý lẽ của tạo hoá;

Chúng ta thấy ba phần trên của "TAI MẮT MŨI......./. Thi do bởi thượng đình là nơi gom tụ thâu tóm VÔ LƯỢNG CHÚNG HAY LÀ CHỖ TẠO TÁC VÔ BIÊN SỨ........ cho nên nó phải gom lại hợp nhất.....nhưng nếu chúng ta suy cho kỹ thì;

Do nhu cầu "hợp nhất" vậy uật buộc của sự hợp nhất là phải tương đồng như nhau.......ko gống phải làm cho giống nhau hoà đồng mới hoà hợp dc.

Vì thế cho nên mũi phảii hít hơi chung một chỗ và mắt phải nhìn thấy một hướng để thấy chung một hình thì mới khả dĩ HỢP NHẤT LÀM MỘT"

Riêng tai thì do bởi âm thanh nghe ở đâu cg như nhau cho nên ko cần dời hai lỗ tai lại gần nhau.......NHƯ MẮT & MŨI......>>> chứ nếu mắt mà như cá và chim mỗi con thấy một kiểu thì sao mà hoà hợp.....

BĐ hãy suy nghĩ thêm.....mũi tại sao lại phải kế cái mỏ ăn uống.....???
Reply
(2018-08-03, 11:07 PM)TamMuội Wrote: Ý anh muốn noái là Tam Muội 8888888888888888888 trên từng cây số, phởi hammmmmmmm????????... chair-to-the-head ....À hèmmmm, trong ba người chúng ta thì chắc Tam Muội chọn giải nhất roài...kekeke...cấm anh và anh Hư Vô dành chức vô địch "KHÙNG VÔ ĐỐI" của Tam Muội nha!..Dạ, thì anh Quê kể trước cho Tam Muội nghe đi...rồi Tam Muội kể sau ...vì con đường và cuộc hành trình của Tam Muội...ta noái nó gay cấn nó trần ai..nó gian nan lắm thử thách...và cũng là độc nhất vô nhị luôn...kekekeke.... Lol

Tam Muội ơi à, mấy hôm này có phải Tam Muội khiêm nhường không muốn tranh giành cái hạng vô đich "KHÙNG VÔ ĐỐI" của anh QX và HV phải hông? 

Vậy thì anh xin cám ơn Tam Muội nhe, à tiện thể nói luôn là anh QX đã kể trước chuyện thiền cho 3M nghe roài đó. Bây giờ tui lót dép ngồi chống càm chờ 3M kể chuyện của Tam Muội đây, nghe nói nó lâm ly gùng gợn hơn chuyện thần điêu đại hiệp dà ướt át hơn cô gái đồ lông thì phải?

À hèm ... bắt đầu dô phin nghen, xin quí dị tắt cell phone và chuẩn bị mang popcorn ra ...  ba8
Reply
Chào tất cả......

Kiếng màn hình thay xong sẽ vào tào lao.

Sorry
Reply
Chào.....

Lúc này duc ko rảnh và mọi thứ lu bu đủ thứ chuyện ........ko rảnh tay tào lao.....lại rớt cái máy nên screen nó nứt mà touch screen ko work.

Now nghỉ việc về nhà thay màn hình và cg có thư viện gần nhà

Anh Sáu có gởi mấy thức của tạo tác môn là bàn tay cho duc...... cám ơn Anh Sáu nhiều.

duc
Reply
Chào.....

Như chúng ta thấy......nếu có âm thì có dương và cái âm dương hỗn hợp..... volcanoe là lửa thì có thuỷ là sông ngòi.......và cái hỗn hợp thức là cây cỏ.

Như vậy chúng ta luận và hiểu ra do cái hư vô ban sơ và cg là vô thức nên phải có thức......và vì thế khi sanh hoá ra vạn vật cùng chúng sanh thì vạn vật và chúng sanh đó là hỗn hợp thức.

Sét theo những thứ duc suy luận cùng BĐ.....thì khai cuộc tạo tác thuộc hữu hình thì chỉ có không gian là to lớn nhất......rồi nó thu gom tụ lại mà sanh biến hoá.....cho tới lúc sanh ra muôn loài......NHƯNG.......SỠ DĨ NÓ SANH DC BIẾN HOÁ VÀ TẠO TÁC LÀ VÌ CÁI LẼ QUÂN BÌNH CỦA TẠO HOÁ.......cho nên nó mới phải sanh hoá ra cái go tu để cho cái không gian dc.....TRỤ XỨ.......và khi sanh hoá gom thu tụ nhỏ để tạo tác thì nó mới vướng vào cái bất cân xứng đó là;

CÁI TO LỚN NHƯ KHÔNG GIAN THÌ BAO HÀM TRÙM KÍN VÔ LƯỢNG CHÚNG ....... vậy làm sao để cái nhỏ cg khả dĩ có thể thâu tóm vô lượng cái to lớn.... chính vì thế à sau khi phâ nr ra núi lửa sông ngỏi thì cây cỏ tuy có thể gom thâu trong thân cây cả hai khí là thuỷ hoả.......nhưng trên bước tiến hoá vô cùng thì cái phân nhỏ càng ngày càng nhỏ......mà lại bắt nó gôm thấu ngày càng nhiều.....thử hỏi nó làm sao gôm.....???

Từ cái nhìn này mà chúng ta thấy nhiều thứ.....:

1/ khi xự vật tiến hoá tới mức cuối là cây cỏ..... do cái chuyện cái nhỏ ko thể nào hàm chứa cái to lớn đã đành......mà cái nhỏ ngày lại càng nhỏ......."CHO NÊN CÁI GÌ BỊ ÉP THÌ NÓ SẼ SANH BIẾN HOÁ ĐỂ TẠO SỰ QUÂN BÌNH........>>> tức là từ nay buộc phải sanh ra đôngj vật gom thu bằng gió và âm thanh cung cái nhìn qua con mắt.

2/ do bởi cái to lớn có khả năng phân hoá ra cái nhỏ bé......thì cái nhỏ bé sẽ tự nhiên có cách gom tạo/thay vì phân hoá.......>>> ra những thứ to lớn vô lượng.

Chút tiếp
Reply