Dứt áo ...?
#16
(2018-07-22, 03:01 PM)DesertFlower Wrote: [Image: anh-che-hay-nhat.jpg]

Ca'i nay du'ng khi ca' chua ca('n ca^u thoi chi DF  Lol
Reply
#17
(2018-07-22, 03:08 PM)Crush Wrote: Ca'i nay du'ng khi ca' chua ca('n ca^u thoi chi DF  Lol

Chị đang post cartoon hài hước mà .... Rollin Rollin

[Image: anh-hai-huoc-18-1.jpg]
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#18
(2018-07-21, 10:53 PM)Cá hồi Wrote: Còn nước còn tác. Hai người đi gặp nói chuyện với marriage counselor thử.  :full-moon-with-face4:

  Nghe cô vợ  kể đã lấy hẹn với Marriage counsellor. Thanks anh CH  10_point Tulip4
Reply
#19
(2018-07-22, 02:20 PM)quexua Wrote: Xin cho biết chị này là người như thế nào?

Nhìn có hấp dẫn không ?

Có đẹp không? Có dễ thương không?

Có nấu ăn ngon không? Co lo lắng săn sóc gia đình không? có chiều chuộng chồng không?




Còn anh này là người như thế nào? Có đẹp chai không?

Có hiền lành học giỏi, làm giỏi, đào hoa, nói chuyện lưu loát, là người linh hoạt, hoặc rộng lượng và tài năng không?


Hai người trước đây có yêu nhau lãng mạn không? Hay là do gia đinh ép gả, hoặc mai mối?

Anh Quê Xưa làm trong ngành cs huh? Biggrin Rollin
Reply
#20
(2018-07-22, 03:16 PM)DesertFlower Wrote: Chị đang post cartoon hài hước mà .... Rollin Rollin

[Image: anh-hai-huoc-18-1.jpg]

 Hihihihi....hình chị DF  funny quá  Biggrin Lol Rollin Cheer
Reply
#21
(2018-07-23, 10:14 AM)chimxanh Wrote: Anh Quê Xưa làm trong ngành cs huh? Biggrin Rollin

Anh qx không làm trong ngành cs, nhưng anh qx được huấn luyện tử trường Trinh Sát Hình Sự Hàn Quất, chuyên ngành điều tra những vụ án tình tứ bi hùng tráng lệ chí kim vạn cổ.

Nếu CX có lúc nào xem những chuyện tình tứ Hàn Quất thì sẽ biết rằng những câu hỏi của quê xưa là điều đã được giới thiệu ở ngay phần đầu của tập 1 rồi.

Phải có những phần giới thiệu intro này rồi người ta mới đi tiếp đến những phần sau ở tập 2, tập 3 đuợc chớ !?

(đeo kiếng đen dô cho giống Men in Black)   :cool: :cool:
Reply
#22
(2018-07-22, 03:16 PM)DesertFlower Wrote: Chị đang post cartoon hài hước mà .... Rollin Rollin

[Image: anh-hai-huoc-18-1.jpg]

Clap Rollin
Reply
#23
(2018-07-21, 08:42 PM)chimxanh Wrote: Chào các  bác ,
Cho CX hỏi dùm câu hỏi cho 1  người bạn:
- Chị này có người chồng, hai người chưa có con cái. bây giờ đột nhiên anh ta nói với chị là không muốn sống chung nữa, anh ta cảm thấy cuộc sống v.c không còn ý nghĩa, anh ta có ý định đi tu (vì 2 người không có con)....chị rất  buồn nhưng không biết làm sao...

Các bác cho ý kiến .... Please

Anh ta muốn đi tu làm linh mục hay là xuất gia trong chùa?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#24
(2018-07-24, 03:21 PM)anatta Wrote: Anh ta muốn đi tu làm linh mục hay là xuất gia trong chùa?

còn trẻ mà đi tu ( Công Giáo , Tin Lành , hay Phật Giáo ) , khó lắm ... nhiều cám dỗ ... Trên Chùa Hoa Nghiêm ở Virginia , có 3 thầy , not even ... 35 years old , not sure how they do it ..... Innocent
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#25
(2018-07-21, 09:38 PM)SugarBabe Wrote: Giờ ly thân 1-2 năm thử sis

Nhiều người tu thiệt..nhiều người lấy cớ...

anh đồng ý với SB , anh nghĩ cô bạn của CX , cứ để chồng làm theo ý muốn , xem như ly thân short term , rồi xem sao , và sẽ có quyết định rõ ràng hơn trong tương lai ...
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#26
(2018-07-24, 03:29 PM)guest1221 Wrote: còn trẻ mà đi tu ( Công Giáo , Tin Lành , hay Phật Giáo ) , khó lắm ... nhiều cám dỗ ... Trên Chùa Hoa Nghiêm ở Virginia , có 3 thầy , not even ... 35 years old , not sure how they do it ..... Innocent

That's why I asked for more info.

Bên đạo Phật có những cư sĩ tại gia họ cũng đã chứng đạo quả (bậc thánh thứ nhất -- thật ra để chứng được tầng thánh thứ nhất khó giàn trời mây, rất khó đạt được) nhưng vẫn sống tiêp với chồng/vợ vì bổn phận gia đình và cũng là tình nghĩa phu thê, lòng từ ái của họ.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#27
(2018-07-24, 03:37 PM)anatta Wrote: That's why I asked for more info.

Bên đạo Phật có những cư sĩ tại gia họ cũng đã chứng đạo quả (bậc thánh thứ nhất -- thật ra để chứng được tầng thánh thứ nhất khó giàn trời mây, rất khó đạt được) nhưng vẫn sống tiêp với chồng/vợ vì bổn phận gia đình và cũng là tình nghĩa phu thê, lòng từ ái của họ.
Cheer

Khoa nghĩ người chồng just looking for a way out .... he will soon realize the farther one is running away from a problem  , the farther he is from an answer / resolution ....

Cheer
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#28
Nếu vì lý do phải có con thì hôn nhân mới có "ý nghĩa" thì họ có thể tìm đến fertility specialists hoặc adoption centers .  Lý do 50/50 nên không quy lỗi hết cho vợ được .  Có thể cái hôn nhân chỉ là cái khăn che đậy cho cái "bí ẩn" phía sau thôi .
God Bless.
Reply
#29
(2018-07-23, 11:25 PM)quexua Wrote: Anh qx không làm trong ngành cs, nhưng anh qx được huấn luyện tử trường Trinh Sát Hình Sự Hàn Quất, chuyên ngành điều tra những vụ án tình tứ bi hùng tráng lệ chí kim vạn cổ.

Nếu CX có lúc nào xem những chuyện tình tứ Hàn Quất thì sẽ biết rằng những câu hỏi của quê xưa là điều đã được giới thiệu ở ngay phần đầu của tập 1 rồi.

Phải có những phần giới thiệu intro này rồi người ta mới đi tiếp đến những phần sau ở tập 2, tập 3 đuợc chớ !?

(đeo kiếng đen dô cho giống Men in Black)   :cool: :cool:

Uả, bạn Chim Xanh mấy hôm nay đi đâu mất rồi?

Quê Xưa tui nhận thấy hai vợ chồng này chỉ mới hơi bất hoà hoặc ly thân nhưng vẫn còn sống chung chưa cãi nhau nghiêm trọng nên nói giởn chút cho câu chuyện nó nhẹ nhàng thôi. 

Dù vậy, QX vẫn thắc mắc không biết bây giờ câu chuyện tới đâu rồi bạn CX?  Có thể update thêm được không? 

Thật ra thì qx tui vẫn có thể đoán thêm được chút chút về cặp vợ chồng này cho vui ... dựa theo những lời của Chim Xanh nói ...

Theo tui nghĩ, anh chồng là người khá hiền từ, nhưng chưa rõ ý định anh muốn đi tu là vì muốn có con nhưng không được? 

Hay là vì lý do khác, như được ơn gọi? Hoặc là có tình yêu mới? Hay là có vấn đề về ... chăng?

Dù sao thì có lẻ ly hôn là ý của anh ta nhiều hơn chị vợ. Chị vợ thì có vẻ không có vấn đề đối với chồng? ..???

Thế cho nên muốn biết thì phải điều tra từ Chim Xanh.

Chim Xanh ơi, thế CX là người quen bên phía nào đấy?

Chim Xanh có biết về họ nhiều không? Họ có ở gần nhà CX không? Chị vợ có tâm sự gì với CX không?

Confused Cheer Innocent
Reply
#30
Innocent

Nhắc đến chim xanh, sực quê xưa tui năm ngoái có một cặp chim xanh đến làm tổ ngay trên nóc nhà ở phía cửa sau cái chòi của tui. 

Một hôm tui nghe tiếng động lộc cộc trên nóc nhà nên vừa mở của bước ra thì bị một cái trứng chim rớt ngay trước mặt xém trúng đầu, nghe một cái phẹt. Nhìn xuống đât thì thấy cái trứng chim nhỏ xíu rớt bẻ vụng, văng ra chút lòng đỏ màu vàng vàng ... ôi đau lòng ...

Quê Xưa tui còn đang đứng ngẫn ngơ xong bước thêm vài bước thì thấy có vật gì mổ lên đầu mình. Nhìn lên thì thấy có một con chim xanh, có cái mỏ ngắn và đuôi dai, màu xanh teal, và xanh lục rất đẹp đang bay vòng vòng trên đầu muốn tấn công qx, giống như máy bay phản lực thả bom. Có lẻ nó đang giận vì làm rớt cái trứng nên đổ lổi cho tui ...

Ôi thú vật mà cũng biết blame nữa ... thiệt là oan ơi ông địa. 

Thế là tui mau mau chạy vô nhà đóng cửa lại trốn. Thiệt tình.

Đây chỉ là chuyện miệt vườn, không dính dáng gì đến bạn Chim Xanh đâu nhé.
Reply