Khoảng lặng
Chào em MYT và chào cả nhà... Hello  Hello  Tulip4  Tulip4

M có uống rượu mạnh thì đừng nghĩ tới chuyện buồn hay đau nha, vì đang uống mà nghĩ tới mấy chuyện đó là nó sẽ làm cho mình buồn thêm và càng muốn uống thêm cho quên đời đó M. Nhưng lạ cái là khi đang uống trong tâm trạng đó thì lại càng khó quên và khó mà dừng uống được nữa...(kinh nghiệm thương đau của kẻ đã từng mang tiếng là sâu rượu đó em!) Wink   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c   Lol

[Image: hinh-anh-chuc-mung-giang-sinh-va-nam-moi..._8fc0a.jpg]
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
(2022-12-23, 09:28 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Hìhi. Em biết thân biết phận nên khi đã hết cơ hội gặp kẻ xấu, em mới dám uống quên đời, quên sầu  Rollin Rollin

Lol em giỏi, nói chuyện với em cứ phải ngồi cười vu vơ miết.
Reply
(2022-12-23, 09:24 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Nhìn tuyết dày đầy vậy mới là Noel chứ.
 
Cảm ơn anh. Santa Claus quên em suốt mấy năm nay, chắc tại không ngoan  Shy

Chúc anh và gia đình có mùa lễ Giáng sinh ấm áp  Tulip4.

[Image: FB-IMG-1671770606325.jpg]
cảm ơn cưng y , hình đẹp
sc thua độ wc chớ không quên Rollin
Reply
(2022-12-23, 09:44 AM)TTTT Wrote: Chào em MYT và chào cả nhà...

M có uống rượu mạnh thì đừng nghĩ tới chuyện buồn hay đau nha, vì đang uống mà nghĩ tới mấy chuyện đó là nó sẽ làm cho mình buồn thêm và càng muốn uống thêm cho quên đời đó M. Nhưng lạ cái là khi đang uống trong tâm trạng đó thì lại càng khó quên và khó mà dừng uống được nữa...(kinh nghiệm thương đau của kẻ đã từng mang tiếng là sâu rượu đó em!) Wink   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c   Lol

[Image: hinh-anh-chuc-mung-giang-sinh-va-nam-moi..._8fc0a.jpg]

Hello  Chị 4T

Em cảm ơn chị. 

Em giỡn vụ uống quên đời, quên sầu á chị. Em hay viết cho vui vậy đó mà. Em cũng chỉ nhấp môi chút chút mỗi khi ăn uống gì cho vui vẻ với mọi người vậy đó.

Chai rượu em mua cho em, là do em thấy cô kia cổ mua 2 chai, loại rượu rum dừa, nên em đoán cho nữ uống, thành ra em cũng bon chen chạy lại quầy rượu lấy một chai  Rollin . Hồi trưa em có uống thử 1 ngụm, có vị ngọt của dừa và dễ uống, nhưng cũng hơi nặng 16 độ lận, mạnh hơn rượu vang. 



Quote:[Image: lol.gif] em giỏi, nói chuyện với em cứ phải ngồi cười vu vơ miết.
 
Haha, anh biết không, giờ ra ngoài đường mà có người nào nhìn em. Chắc hôm đó em mừng tới độ khỏi ăn gì luôn á. Vậy là anh biết em tàn tạ tới độ nào rồi đó.  Rollin

Quote:cảm ơn cưng y , hình đẹp

sc thua độ wc chớ không quên [Image: Rollin.gif]

Hình tặng anh phải liên quan tới cái ly mới hợp. 
Anh thấy Santa già già khờ khờ nên rủ SC cá độ phải không?  Lol
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Heavy-black-heart4

Cũng tự chúc bản thân một Giáng Sinh thật bình an  
Heavy-black-heart4
Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Dancer_4

[Image: FB-IMG-1671819858380.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Lily và Sukie chúc Merry Christmas dì M.  ❤️

[Image: E9-FEA93-B-46-CF-4698-9-A29-30-F759533805.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Chúc Mãi Yêu Thương mùa lễ bình an vui vẻ bên gia đình.  Tulip4 Tulip4 Tulip4
Reply
(2022-12-24, 07:55 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lily và Sukie chúc Merry Christmas dì M.  ❤️

[Image: E9-FEA93-B-46-CF-4698-9-A29-30-F759533805.jpg]

Cảm ơn Kỳ  Heavy-black-heart4 Tulip4

Công chúa nhỏ Lily của dì M đang chăm chú chụp hình hả con? TCC mới hồi hè qua châu âu chơi thấy hình còn mi-nhon mà nay bụng tròn vo, mặt tròn vo rồi kìa. Daddy và bác Hai chăm con mát tay quá. 

Sukie mấy tuổi rồi vậy Kỳ? Gởi hình cho dì M mà có chó, mèo là đúng ý rồi  Shy

Quote:Chúc Mãi Yêu Thương mùa lễ bình an vui vẻ bên gia đình.  [Image: tulip4.png] [Image: tulip4.png] [Image: tulip4.png]

Cảm ơn JayM. 
MYT cũng cầu chúc JayM và gia đình có một mùa lễ an vui, hạnh phúc mạnh khoẻ.

[Image: FB-IMG-1671363447620.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
[Image: FB-IMG-1671818716491.jpg]

Mình đã từng kể cho nhau nghe câu chuyện tháng mười hai. Kể về những nụ cuời qua đi chóng vánh - kể về những nỗi buồn khô lòng đặc quánh - vì yêu thương nhiều mà phải hoài lẫn tránh lối đi quen. 

Nếu biết đó là lần cuối cùng mình nói chuyện thân thiện với nhau, em ước rằng sẽ kéo dài câu chuyện thêm chút nữa, sẽ dịu dàng với anh thêm chút nữa …

Lại thêm một lần nỗi nhớ lên men - còn anh dò dẫm bước đi với nỗi niềm cô độc, thầm đếm những ngọn đèn xa lạ. Cơn mưa nào phủ lên vai anh tàn tạ. Lá vẫn in hằn nỗi rệu rạo mùa Thu. Những hơi thở nhẹ ru - sau một đêm sao bỗng hoá sương mù. Sau giấc mơ say, anh bỗng hoá thành người tù trầm lặng. 
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-12-25, 03:23 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Cảm ơn Kỳ  Heavy-black-heart4 Tulip4

Công chúa nhỏ Lily của dì M đang chăm chú chụp hình hả con? TCC mới hồi hè qua châu âu chơi thấy hình còn mi-nhon mà nay bụng tròn vo, mặt tròn vo rồi kìa. Daddy và bác Hai chăm con mát tay quá. 

Sukie mấy tuổi rồi vậy Kỳ? Gởi hình cho dì M mà có chó, mèo là đúng ý rồi  Shy

Sukie được 8 tháng đó dì M, hai chị em cứ quấn quýt nhau kg rời vậy đó. Bác hai hỏi Lily muốn ngủ với ai, bé bảo “con ngủ với em Sukie”, thế là mummy bị cho ra rìa trả lại cho daddy. 😂😅

Hai ông chăm bé tròn ú nu Kỳ bế kg nổi luôn. Lol

Dì M xem em nằm làm dáng cho chị chụp ghét kg nè. Lol

[Image: 136-BFFBC-560-A-49-E6-BD23-C0-CE7238-DF9-D.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-12-26, 12:53 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Sukie được 8 tháng đó dì M, hai chị em cứ quấn quýt nhau kg rời vậy đó.  Bác hai hỏi Lily muốn ngủ với ai, bé bảo “con ngủ với em Sukie”, thế là mummy bị cho ra rìa trả lại cho daddy.  😂😅

Hai ông chăm bé tròn ú nu Kỳ bế kg nổi luôn.  Lol

Dì M xem em nằm làm dáng cho chị chụp ghét kg nè.  Lol

[Image: 136-BFFBC-560-A-49-E6-BD23-C0-CE7238-DF9-D.jpg]


Hai chị em quấn quýt nhau cưng chưa kìa. Còn chụp ảnh cho em Sukie. Không chừng TCC biết tạo acc trên tiktok để post clip của Sukie lên cho Mammy Kỳ té ngữa luôn. Hihihi. TCC thương chó mèo, sau này M nghĩ  con sẽ là một người có tấm lòng nhân ái, thương người.

Heavy-black-heart4 Tulip4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Tiệc Noel năm nay chỉ làm đơn giản, trang trí cũng giản đơn vì không có khách tới nhà như những năm trước. Dù vậy, cũng phải tươm tất cho một bữa tiệc reveillon quan trọng. 

[Image: IMG-20221225-224256.jpg]


[Image: IMG-20221225-224505.jpg]


Món khai vị lạnh ăn chơi chơi Tulip4 .

[Image: IMG-20221225-224436.jpg]

[Image: IMG-20221225-224347.jpg]

Món tráng miệng

[Image: IMG-20221225-224236.jpg]

Vì làm trước từ chiều nên chụp hình được. Còn những món nóng, thì không kịp chụp  Shy.

Gà ướp trước để nướng, món gà truyền thống cho tiệc GS ở Pháp. Loại này là loại chapon, ăn ngon hơn gà thường. Con gà này 3kg, ngâm muối loãng lá thơm từ đêm trước, sáng ra ướp với ít muối, tiêu, lá thơm, dầu ô liu, đâm nhuyễn rồi massage khắp con gà. Bụng gà thì nhét nhẹ nhàng ít bơ, trái chanh vàng cắt lắt, bó lá thơm nhỏ, muối, tiêu, hành tây ... ướp xong cũng đã rất thơm. Nướng suốt 3 tiếng. Ăn chung với khoai tây nướng cháy cạnh, cùng rau củ tuỳ ý. Lúc chín rồi cũng không kịp chụp. Hình chụp lúc ướp xong. 


[Image: IMG-20221226-050354.jpg]


Tất nhiên không thiếu rượu vang nóng, gồm rượu vang đỏ nấu chung với quế, hồi, đinh hương, táo, cam vàng và chanh vàng, thêm it đường. Nấu xong, ủ ấm, uống sẽ nồng đậm mùi hương thơm.

[Image: IMG-20221226-2.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-12-23, 03:52 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Hello  Chị 4T

Em cảm ơn chị. 

Em giỡn vụ uống quên đời, quên sầu á chị. Em hay viết cho vui vậy đó mà. Em cũng chỉ nhấp môi chút chút mỗi khi ăn uống gì cho vui vẻ với mọi người vậy đó.

Chai rượu em mua cho em, là do em thấy cô kia cổ mua 2 chai, loại rượu rum dừa, nên em đoán cho nữ uống, thành ra em cũng bon chen chạy lại quầy rượu lấy một chai  Rollin . Hồi trưa em có uống thử 1 ngụm, có vị ngọt của dừa và dễ uống, nhưng cũng hơi nặng 16 độ lận, mạnh hơn rượu vang. 



 
Haha, anh biết không, giờ ra ngoài đường mà có người nào nhìn em. Chắc hôm đó em mừng tới độ khỏi ăn gì luôn á. Vậy là anh biết em tàn tạ tới độ nào rồi đó.  Rollin


Hình tặng anh phải liên quan tới cái ly mới hợp. 
Anh thấy Santa già già khờ khờ nên rủ SC cá độ phải không?  Lol
hên xui cưng y Rollin
Reply
(2022-12-26, 09:05 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Hai chị em quấn quýt nhau cưng chưa kìa. Còn chụp ảnh cho em Sukie. Không chừng TCC biết tạo acc trên tiktok để post clip của Sukie lên cho Mammy Kỳ té ngữa luôn. Hihihi. TCC thương chó mèo, sau này M nghĩ  con sẽ là một người có tấm lòng nhân ái, thương người.

Heavy-black-heart4 Tulip4

Tcc muốn lớn lên làm veterinarian để chăm sóc cho animal đó dì M.  😍

Tạo acct trên Tiktok thì chưa được vì Kỳ hỏi con có muốn acct kg thì bé nói bác hai bảo chưa được, con chỉ được xem thôi vì con còn nhỏ chưa đủ lớn để có acct.         Daddy cho phone riêng nhưng xài theo permission, phone chỉ có saved số của 5 người thôi.  :lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-12-26, 02:02 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Tiệc Noel năm nay chỉ làm đơn giản, trang trí cũng giản đơn vì không có khách tới nhà như những năm trước. Dù vậy, cũng phải tươm tất cho một bữa tiệc reveillon quan trọng. 

Vì làm trước từ chiều nên chụp hình được. Còn những món nóng, thì không kịp chụp  Shy.

Gà ướp trước để nướng, món gà truyền thống cho tiệc GS ở Pháp. Loại này là loại chapon, ăn ngon hơn gà thường. Con gà này 3kg, ngâm muối loãng lá thơm từ đêm trước, sáng ra ướp với ít muối, tiêu, lá thơm, dầu ô liu, đâm nhuyễn rồi massage khắp con gà. Bụng gà thì nhét nhẹ nhàng ít bơ, trái chanh vàng cắt lắt, bó lá thơm nhỏ, muối, tiêu, hành tây ... ướp xong cũng đã rất thơm. Nướng suốt 3 tiếng. Ăn chung với khoai tây nướng cháy cạnh, cùng rau củ tuỳ ý. Lúc chín rồi cũng không kịp chụp. Hình chụp lúc ướp xong. 

Tất nhiên không thiếu rượu vang nóng, gồm rượu vang đỏ nấu chung với quế, hồi, đinh hương, táo, cam vàng và chanh vàng, thêm it đường. Nấu xong, ủ ấm, uống sẽ nồng đậm mùi hương thơm.

[Image: IMG-20221226-2.jpg]

Nàng khéo quá chừng, trưng bày màu sắc nhìn vui và ấm cúng quá.  😍😍😍😍😍😍
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply