Ngô Tuấn Kiệt col.
#76
Thần COVI có nói với sư phụ đồng tu ..."

Chị đã đánh lộn chữ "có " sau chữ "Thần " thay vì sau chữ COVI.  


Bingo bingo.... Cám ơn vị Phật bên trong của anh chuyển lời giùm. 

Giờ làm việc hoặc tan sở CN gỏ nhanh , không có thời gian check , sửa , xin lỗi nha... Rầu quá  tự động systematic , chử nhảy lung tung.
Be Vegan, make peace.
Reply
#77
khi tiên đoán ông Trump đắc cử, nhưng rốt cuộc ông ta rớt đài, thì sp lại nói là "Thượng đế thay đổi ý định".  ....sư phụ nói hồi nào !! anh NTK nói

 chị theo đó mà nói về thức tỉnh rồi nghiệp chướng lu mờ, ....anh hiểu lằm rồi, CN nói về trường hợp của mình thôi..

Anh / chị Dzui cười là ai ,nember mới, CN không biết nha...DC nói chuyện thẳng thắn thiệt , cách ăn nói dể gây náo loạn, nói thiệt đừng giận tui nha.
Be Vegan, make peace.
Reply
#78
Thượng đế có hiện hữu, Ngài gia trì, thương mọi người, đâu phân biệt ai đâu, đồng tu hay không phải đồng tu,  bác sỉ , y tá đả  chít  và không chịu chít ngừa hỳ hục chăm sóc nguyên khu bệnh nhân COVI mà không bị nhiễm bệnh COVI. 

Có vài đồng nghiệp chít đẩy đủ ngày nghỉ đi party thì bị dính , người thì bị gia đình lây....thấy lảng xẹt.

Các bệnh nhân COVI không ai giống ai hết, có bác nhiễm 2 lần, lầ nào củng thấy hỏng xong rồi, ....giờ vẩn sống khè mạnh.
Be Vegan, make peace.
Reply
#79
Hình như thân nhân anh là đồng tu ? Bao nhiêu năm rồi vẩn chưa giải xong nghiệp sao! , thôi thì ráng tu hành tới ngày nào đó 2 bên thương nhau, quấn quít, chăm sóc lẩn nhau là biết nghiệp oan ức xóa hết rồi ...đây là kinh nghiệm gian nan của CN đả trải qua.
Be Vegan, make peace.
Reply
#80
(2022-11-17, 06:43 PM)Thuctinh Wrote: Hello Chị CN Tulip4.

Chuyện của thế gian này, không có một ai có thể khống chế và biết trước được điều gì, nếu người khác đang làm TT của nước Mỹ, cỏ thể tình trạng còn bị xấu tệ hơn nhiều không vậy? Làm sao mình biết được câu trả lời?

Quote:Phút cuối Thượng đế thay đổi ý kiến... TT mới lên là gây chiến tranh liền, chết chốc , hổn loạn liên miên...  Liên Xô, TQ ăn hiếp .... Để mọi người thấy sự lựa chọn của mình.


  .
 TT mới mình ám chỉ Ông Bidden...
Be Vegan, make peace.
Reply
#81
(2022-11-21, 06:32 AM)Chân Nguyệt Wrote: Thượng đế có hiện hữu, Ngài gia trì, thương mọi người, đâu phân biệt ai đâu, đồng tu hay không phải đồng tu,  bác sỉ , y tá đả  chít  và không chịu chít ngừa hỳ hục chăm sóc nguyên khu bệnh nhân COVI mà không bị nhiễm bệnh COVI. 

Có vài đồng nghiệp chít đẩy đủ ngày nghỉ đi party thì bị dính , người thì bị gia đình lây....thấy lảng xẹt.

Các bệnh nhân COVI không ai giống ai hết, có bác nhiễm 2 lần, lầ nào củng thấy hỏng xong rồi, ....giờ vẩn sống khè mạnh.

(2022-11-21, 06:33 AM)Chân Nguyệt Wrote: Hình như thân nhân anh là đồng tu ? Bao nhiêu năm rồi vẩn chưa giải xong nghiệp sao! , thôi thì ráng tu hành tới ngày nào đó 2 bên thương nhau, quấn quít, chăm sóc lẩn nhau là biết nghiệp oan ức xóa hết rồi ...đây là kinh nghiệm gian nan của CN đả trải qua.

Theo pháp quán âm, kiếp sống của đt kiếp này là kiếp chót vì đã hết nghiệp nên không tái sanh nữa, nhưng đây chỉ là cái nhìn, cái lý riêng của phái Quán âm thôi. Nó không đúng với tôn giáo khác như Ấn độ giáo hay Phật giáo.

Là vợ chồng người quen tôi biết đã lâu. Hai vợ chồng còn trẻ với 2 đứa con trai và gái cũng được ba má cho theo sp Thanh Hải. Tôi chỉ thấy rằng họ khá cực đoan, và sp nói sau thì nghe vậy. Tôi ngạc nhiên là cả hai có học vấn bằng cấp đàng hoàng đó chứ. Tôi cũng biết những người đt khác cũng là thuộc dân tri thức, nhưng cũng cúi đầu nghe theo những gì sp nói dù trái với lẽ thường tình. Và cũng như chị CN vậy -- ráng bò lết để vươn tới cảnh  giới gì đó -- họ cũng mong muốn đạt được cảnh giới cao hiện tại hay sau khi chết đi. Có điều làm sao mà biết để chứng thực là cảnh giới 2, 3, 4 ? Là nhờ vào những dấu hiệu màu sắc hay cường độ của ánh sáng hoặc là âm thanh gì, phải không? Dù cho đạt được cảnh giới thì sao? Một thời gian nào đó rồi cũng rơi xuống trở lại khi cái phước đức cuả mình đã hết. Ngay cả sp Thanh Hải cũng vậy thôi, mãn kiếp này bà có lên đến cảnh giới cao cỡ nào -- 5, 6, 7, 8, 9 -- thì một khi phước đức hết rồi, cũng luân hồi như chị CN vậy. Luật nhân quả nghiệp báo của Trời đất, của Tự nhiên không bỏ sót một ai. "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt". 

Tôi biết những lời tôi nói chị chẳng màng, nhưng vì chị nhắc nhở tới sp Thanh Hải và pháp Quán âm, và vì tình người giữa người nên tôi nói đôi chút. Chị biết Pháp Luân Công của Lý Hồng Chí không? Trong giáo phái PLC ông Lý Hồng Chí cũng tự xưng ông là hóa thân của Phật tổ cổ xưa, là cao nhất, Phật Thích Ca còn kém hơn ông. Tương tự sp TH của phái Quán âm cũng tự xem bà là cao tột hay Vô thượng sư (Supreme Master). Đôi khi tôi không biết giữa hai vị, ai mới thực là cao nhất đây.

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#82
Nhân vụ bà Thanh Hải và ông Lý Hồng Chí tranh nhau địa vị cao thấp Rollin, LTP xin góp ý .

Khi rũ sạch Tham Sân Si, phàm phu trở thành vị giác ngộ, không còn luân hồi nữa .  

Vài nét đặc biệt của phàm phu:
  1. Phàm phu luân hồi trong Tam Giới (Dục Giới, Sắc Giới, và Vô Sắc Giới) .
  2. Cao / thấp chỉ có khi chúng ta còn luân hồi, còn Tham Sân Si .
Sở dĩ bà Thanh Hải / ông Lý Hồng Chí còn nói đến đến địa vị cao thấp này nọ là vì họ còn Tham Sân Si như những phàm phu bình thường. Họ không có gì đặc biệt .
Reply
#83
(2022-11-21, 06:33 AM)Chân Nguyệt Wrote: Hình như thân nhân anh là đồng tu ? Bao nhiêu năm rồi vẩn chưa giải xong nghiệp sao! , thôi thì ráng tu hành tới ngày nào đó 2 bên thương nhau, quấn quít, chăm sóc lẩn nhau là biết nghiệp oan ức xóa hết rồi ...đây là kinh nghiệm gian nan của CN đả trải qua.

Chị CN,

Bản thân bà Thanh Hải còn hơn thua trong địa vị cao thấp (có nghĩa là bà còn Tham).  Vì thế, bà chưa đắc đạo và còn bị Nghiệp lực trói buộc .

Bản thân bà chưa thoát được Nghiệp, nói chi đến đệ tử của bà ?
Reply
#84
(2022-11-21, 07:02 PM)anattā Wrote: Theo pháp quán âm, kiếp sống của đt kiếp này là kiếp chót vì đã hết nghiệp nên không tái sanh nữa, nhưng đây chỉ là cái nhìn, cái lý riêng của phái Quán âm thôi. Nó không đúng với tôn giáo khác như Ấn độ giáo hay Phật giáo.

Là vợ chồng người quen tôi biết đã lâu. Hai vợ chồng còn trẻ với 2 đứa con trai và gái cũng được ba má cho theo sp Thanh Hải. Tôi chỉ thấy rằng họ khá cực đoan, và sp nói sau thì nghe vậy. Tôi ngạc nhiên là cả hai có học vấn bằng cấp đàng hoàng đó chứ. Tôi cũng biết những người đt khác cũng là thuộc dân tri thức, nhưng cũng cúi đầu nghe theo những gì sp nói dù trái với lẽ thường tình. Và cũng như chị CN vậy -- ráng bò lết để vươn tới cảnh  giới gì đó -- họ cũng mong muốn đạt được cảnh giới cao hiện tại hay sau khi chết đi. Có điều làm sao mà biết để chứng thực là cảnh giới 2, 3, 4 ? Là nhờ vào những dấu hiệu màu sắc hay cường độ của ánh sáng hoặc là âm thanh gì, phải không? Dù cho đạt được cảnh giới thì sao? Một thời gian nào đó rồi cũng rơi xuống trở lại khi cái phước đức cuả mình đã hết. Ngay cả sp Thanh Hải cũng vậy thôi, mãn kiếp này bà có lên đến cảnh giới cao cỡ nào -- 5, 6, 7, 8, 9 -- thì một khi phước đức hết rồi, cũng luân hồi như chị CN vậy. Luật nhân quả nghiệp báo của Trời đất, của Tự nhiên không bỏ sót một ai. "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt". 

Tôi biết những lời tôi nói chị chẳng màng, nhưng vì chị nhắc nhở tới sp Thanh Hải và pháp Quán âm, và vì tình người giữa người nên tôi nói đôi chút. Chị biết Pháp Luân Công của Lý Hồng Chí không? Trong giáo phái PLC ông Lý Hồng Chí cũng tự xưng ông là hóa thân của Phật tổ cổ xưa, là cao nhất, Phật Thích Ca còn kém hơn ông. Tương tự sp TH của phái Quán âm cũng tự xem bà là cao tột hay Vô thượng sư (Supreme Master). Đôi khi tôi không biết giữa hai vị, ai mới thực là cao nhất đây.

...
khi nào rảnh CN trả lời sau nha... 

Tới bây giờ củng còn nhiều người hiểu lầm về sư phụ ...
Be Vegan, make peace.
Reply
#85
(2022-11-22, 02:02 PM)Chân Nguyệt Wrote: khi nào rảnh CN trả lời sau nha... 

Tới bây giờ củng còn nhiều người hiểu lầm về sư phụ ...

Không hiểu lầm đâu .  Bà này buôn thần bán thánh, trình độ về đạo giáo của bà có là bao ?

Cái hay của bà là bà cả gan ra công chúng, thuyết phục những người nhẹ dạ như chị CN và bạn dzuicuoi .  Họ là những người thích ông Ngô Tuấn Kiệt, tin tưởng vào những chuyện mơ hồ, không thể kiểm chứng .  Bà này có biết sợ Nghiệp là gì đâu ?

Xưa kia, khi còn ăn lông ở lỗ, thấy cái gì cũng sợ, cũng cho là có vị thần nào đó cai quản .  Từ đó, đa thần giáo ra đời . Bây giờ, bà Thanh Hải cho chị biết có vị thần Covid nói chuyện với bà .  

Nghe phát ớn .
Reply
#86
(2022-11-22, 02:02 PM)Chân Nguyệt Wrote: khi nào rảnh CN trả lời sau nha... 

Tới bây giờ củng còn nhiều người hiểu lầm về sư phụ ...

Khi nào chị rảnh thì trao đổi tiếp về sp TH cũng được. Không gì. 

Tôi có thể trao đổi với chị về những vấn đề siêu hình mà chị đề cập cũng như về sp Thanh Hải.

Hiểu lầm về sp Thanh Hải thì chắc là không đâu. Biết đâu chị lại không rõ về sp TH cũng không chừng.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#87
(2022-11-22, 04:26 PM)anattā Wrote: Khi nào chị rảnh thì trao đổi tiếp về sp TH cũng được. Không gì. 

Tôi có thể trao đổi với chị về những vấn đề siêu hình mà chị đề cập cũng như về sp Thanh Hải.

Hiểu lầm về sp Thanh Hải thì chắc là không đâu. Biết đâu chị lại không rõ về sp TH cũng không chừng.
...

Anh Cứ tự nhiên chia sẻ ...
Be Vegan, make peace.
Reply
#88
Cái NGÃ của thầy trò bà Thanh Hải 

Những gì LTP viết về bà Thanh Hải có lẽ rất khó hiểu với chị CN.  Tại sao?

Vì chị CN không hiểu biết về Phật Học.

--ooOoo--

Bà Thanh Hải có thời gian cạo đầu nương nhờ cửa Phật, nhưng có biết gì về Phật Pháp đâu? Nội cái gọi là so sánh hơn thua với đối tượng khác để nâng cái NGÃ của mình lên là đã không phải rồi.

Khi chị Chân Nguyệt nghênh ngang tự phụ, lên giọng kẻ cả (trong post # 79): "Bao nhiêu năm rồi vẩn chưa giải xong nghiệp sao!", LTP chỉ biết lắc đầu.  

Nhớ lại những post của Xí Muội cũng tôn xưng cái NGÃ của mình mà thôi.

Quả thật, cái NGÃ của thầy trò nhà bà Thanh Hải to đùng và nặng khủng khiếp. 

Becuoi
Reply
#89
(2022-11-21, 06:33 AM)Chân Nguyệt Wrote: Hình như thân nhân anh là đồng tu ? Bao nhiêu năm rồi vẩn chưa giải xong nghiệp sao! , thôi thì ráng tu hành tới ngày nào đó 2 bên thương nhau, quấn quít, chăm sóc lẩn nhau là biết nghiệp oan ức xóa hết rồi ...đây là kinh nghiệm gian nan của CN đả trải qua.


(2022-11-23, 11:42 PM)LeThanhPhong Wrote: Khi chị Chân Nguyệt nghênh ngang tự phụ, lên giọng kẻ cả (trong post # 79): "Bao nhiêu năm rồi vẩn chưa giải xong nghiệp sao!", LTP chỉ biết lắc đầu.  

Nhớ lại những post của Xí Muội cũng tôn xưng cái NGÃ của mình mà thôi.

Quả thật, cái NGÃ của thầy trò nhà bà Thanh Hải to đùng và nặng khủng khiếp. 

Nói qua nói lại cuối cùng lại gây nhau là đây.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#90
Sám hối 


https://m.youtube.com/shorts/CcNjNY3gbOQ
..




Be Vegan, make peace.
Reply