Bến Hạ...
#31
(2018-04-17, 09:52 AM)caothang Wrote: hỏng phải , tui người sài gòn , nhưng bà con thì ở miền tây và có việc làm phải đi khắp nơi nên biết nhiều về miền tây

Anh CaoThang cũng đi theo anh LêThanh luôn ha...
hỏng chừng đang lang thang trên đường phố Saigon, rồi kiếm chuyện về miền Tây thăm cô Lái đò Bến Hạ Smiling-face-with-halo4

Có một ngày ta ghé về thăm Bến Hạ
Lang thang một mình như người lạ chốn nao
Bần thần một thoáng xôn xao
Cảnh nay còn đó , người xưa đâu rồi.... Crying-face4

Reply
#32
(2022-11-14, 10:31 AM)Mimo Wrote: Anh CaoThang cũng đi theo anh LêThanh luôn ha...
hỏng chừng đang lang thang trên đường phố Saigon, rồi kiếm chuyện về miền Tây thăm cô Lái đò Bến Hạ Smiling-face-with-halo4

Có một ngày ta ghé về thăm Bến Hạ
Lang thang một mình như người lạ chốn nao
Bần thần một thoáng xôn xao
Cảnh nay còn đó , người xưa đâu rồi.... Crying-face4

Wow! Lâu rồi mới gặp lại Mimo  Hello Khoẻ chứ ?  Hello
Reply
#33
(2022-11-14, 10:31 AM)Mimo Wrote: Anh CaoThang cũng đi theo anh LêThanh luôn ha...
hỏng chừng đang lang thang trên đường phố Saigon, rồi kiếm chuyện về miền Tây thăm cô Lái đò Bến Hạ Smiling-face-with-halo4

Có một ngày ta ghé về thăm Bến Hạ
Lang thang một mình như người lạ chốn nao
Bần thần một thoáng xôn xao
Cảnh nay còn đó , người xưa đâu rồi.... Crying-face4

Người đi cũng đã đi rồi
Còn người ở lại welcome Mi mo
Mong rằng bạn ở nơi mô
Cũng đều hạnh phúc an vui đủ đầy
Reply
#34
(2018-04-17, 08:21 AM)Mimo Wrote: Nghe bài hát " Chuyện tình cô lái đò Bến Hạ" có cái gì đó mênh mang, xao động, buồn buồn ...có lúc tự hỏi....Bến Hạ ở đâu?  Bến Hạ có hiện hữu đâu đó trên bản đồ nước Mỹ?  Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

 Muốn "rà soát" hiện trường thì phải "ngâm kíu" tác nhân:  Cô Lái đò chính là thủ phạm!  Hãy tra vấn cô lái đò.

 (hồi sau sẽ rõ)
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#35
(2022-11-14, 12:51 PM)dzuicuoi Wrote: Wow! Lâu rồi mới gặp lại Mimo  Hello Khoẻ chứ ?  Hello

Hi dzuicuoi, khỏe không? Hello ....Ủa mà Ai dzị ....

Từ bé Một, bé Hai, bé Ba (Chắc không phải đâu), bé Bốn, Năm, Sáu, Bảy....bé mười Ba ????
Để từ từ rồi Mm cũng đoán ra.
Chúc bạn lúc nào cũng Dzui và cười thật nhiều để luôn yêu đời và yêu người nhé.


(2022-11-14, 01:39 PM)abc Wrote: Người đi cũng đã đi rồi
Còn người ở lại welcome Mi mo
Mong rằng bạn ở nơi mô
Cũng đều hạnh phúc an vui đủ đầy

Thanks anh abc cho lời khuyên chân tình. 
Đúng vậy, mơ chi Cao rồi Thăng luôn nên thôi thì học lại abc nhá.
Cuộc đời bây giờ sức khỏe và gia đình là quan trọng nhất nhưng bạn bè cũng là một phần quan trọng khác của sức khỏe tâm thần.
Nhớ hồi đó sao Mm hăng quá,...
Giờ thì...ai mà biết được cuộc đời, tính Mm thấy chuyện không hay là phải lên tiếng, ước gì Tu được như anh abc .
À, mà Mm cũng học được chữ "Thôi kệ" (aka hồi xưa gọi là Mắc Kê Nô Wink )


(2022-11-15, 12:44 AM)005 Wrote:  Muốn "rà soát" hiện trường thì phải "ngâm kíu" tác nhân:  Cô Lái đò chính là thủ phạm!  Hãy tra vấn cô lái đò.

 (hồi sau sẽ rõ)

 Cô lái đò đã " bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông..." , cô lái đò kia ...Hồi sau sẽ rõ Grinning-face-with-smiling-eyes4

----------------------------------------------------*-*----------------------------------------------------------

Thanks các bạn ghé qua "Bến Hạ".
Chúc các bạn và gia đình mùa Lễ Thanksgiving an vui, an lành.

[Image: xhappy-thanksgiving-peace-love-joy-autum...agRQ9Y.jpg]

Reply
#36
(2022-11-14, 12:51 PM)dzuicuoi Wrote: Wow! Lâu rồi mới gặp lại Mimo  Hello Khoẻ chứ ?  Hello

Please  Please

Mình cũng thấy vậy


Sis Mimo đã về  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Reply
#37
(2022-11-16, 10:52 PM)SugarBabe Wrote: Please  

Mình cũng thấy vậy


Sis Mimo đã về  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Yeah, đúng ha SB, cô lái đò bến hạ đã trở dìa bến xưa  Biggrin  Cheer

@Mimo
Quote:Hi dzuicuoi, khỏe không? [Image: hello.gif] ....Ủa mà Ai dzị ....

Từ bé Một, bé Hai, bé Ba (Chắc không phải đâu), bé Bốn, Năm, Sáu, Bảy....bé mười Ba ????
Để từ từ rồi Mm cũng đoán ra.
Chúc bạn lúc nào cũng Dzui và cười thật nhiều để luôn yêu đời và yêu người nhé.

Cô lái đò đi xa bỏ bến
Giờ quay dìa bến nước lền khên  Biggrin
Lạ quen, ai đó hỏi rằng
Bàn tay 10 ngón đếm ... răng ri rồi?

Kaos-1 Becuoi

Chúc Mimo nhiều niềm vui khi tìm về bến cũ nha  Cheer Tulip4
Reply
#38
(2022-11-16, 10:52 PM)SugarBabe Wrote: Please  Please

Mình cũng thấy vậy


Sis Mimo đã về  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Hé lô bé Sugar, Hello

Lâu ngày gặp lại Đường cô nương,
Tim cô có mở cửa cho "chàng" thương
Hay còn mê mãi ngồi đếm thuốc
Bỏ trái tim ai đứng dọc đường ....

Chờ tin vui từ bao năm trước ...giờ đợi thêm bao năm nữa đây..
Lẹ lên, hy vọng nhận tin vui  Cheer .... trước khi Mm vô nhà dưỡng lão Wink Rollin

Reply
#39
(2022-11-17, 05:47 AM)dzuicuoi Wrote: Yeah, đúng ha SB, cô lái đò bến hạ đã trở dìa bến xưa   Cheer

@Mimo

Cô lái đò đi xa bỏ bến
Giờ quay dìa bến nước lền khên  Biggrin
Lạ quen, ai đó hỏi rằng
Bàn tay 10 ngón đếm ... răng ri rồi?

Kaos-1 Becuoi

Chúc Mimo nhiều niềm vui khi tìm về bến cũ nha  Cheer Tulip4

Hé lô Dzuicuoi Hello

Cô lái đò về lại bến nước xưa,
Ai ngờ có người còn đứng dưới mưa
Chờ cô lái về đòi nợ cũ
Thấy nick Dzuicuoi từ chuyện chim xưa ....

Cheer Heavy-black-heart4 ba8

Reply
#40
(2022-11-17, 10:31 AM)Mimo Wrote: Hé lô Dzuicuoi Hello

Cô lái đò về lại bến nước xưa,
Ai ngờ có người còn đứng dưới mưa
Chờ cô lái về đòi nợ cũ
Thấy nick Dzuicuoi từ chuyện chim xưa ....

Cheer Heavy-black-heart4 ba8

Ok-sign-smiley-emoticon

Happy-smiley-emoticon
Reply
#41
(2022-11-18, 05:07 AM)dzuicuoi Wrote: Ok-sign-smiley-emoticon

Happy-smiley-emoticon

À há, Mm biết Dzuicuoi là ai rùi........

Suỵttttttttttt....bí mật nha...........mà chắc cũng bị "bật mí" lâu gùi Wink Lol

Reply
#42
Chúc Chị Mimo và gia đình cùng các bạn ngày lễ Tạ Ơn đầy niềm vui


[Image: d38c420da0dc739dff6116a4df1ce6e5.png]
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#43
Thanks bé Green Grass, nhìn bé Turkey so cuteeeeeee Heavy-black-heart4

Reply
#44
Đi vòng vòng không biết cái vụ gì mà bị gạch tên coi ghê quá giống ....chém một lằn trên người, không biết xứ này có cách nào bangbang cho politely một chút, chứ làm kiểu này giống TQ or thời Trung cổ or giống VN giờ nhà báo nào nói bóng gió là vô tù hết.
Thường thì phải tra theo điều luật, coi có phạm theo Luật pháp không thì mới xử phạt mà trong Điều luật đâu thấy ghi cái vụ "nói bóng gió " ha....

Suy nghĩ coi. làm Eo-Đờ mà
                  Bị chửi là Tiểu nhân thì ....phải biết đối xử lại như người Quân tử
                  Mà đã là người Quân tử thì .....không nên đối xử như kẻ Tiểu nhân
Còn nóng vội quá thì hoá ra mình cũng tự chứng minh là chơi tiểu nhân....nóng vội dễ gây hoả hoạn nên Eo-đờ cần có cái đầu lạnh nhờ
[Image: fireman-smiley-emoticon.gif][Image: smiley-on-fire.gif]------------------> [Image: fireman-accident-smiley-emoticon.gif] không đủ thì cần [Image: gloomy-smiley-emoticon.gif]


Lòng vòng ba cái vụ kiếm hiêp này sao mệt...MKN..

Ôi bangbang có một tháng như đi vacation thôi. Shy

Reply
#45
[Image: ?u=http%3A%2F%2Fallsaintscathedral.ca%2F...ipo=images]

[Image: ?u=https%3A%2F%2Fst1.latestly.com%2Fwp-c...ipo=images]

[Image: ?u=https%3A%2F%2Fst1.latestly.com%2Fwp-c...ipo=images]

Reply