Mình Tôi Với Trời Bơ Vơ
Nhiều ngày TT trốn VB dành thời gian tập hát, vậy mà hôm cuối tuần vừa rồi nhà bà chị có tiệc TT định trổ tài, ôn nhà và ông anh rể van TT đừng hát, để khách về hết rôi hả hát. Crying-face4 

Chú và cô có thường song ca không?
Reply
(2022-08-03, 12:38 AM)Thuctinh Wrote: Nhiều ngày TT trốn VB dành thời gian tập hát, vậy mà hôm cuối tuần vừa rồi nhà bà chị có tiệc TT định trổ tài, ôn nhà và ông anh rể van TT đừng hát, để khách về hết rôi hả hát. Crying-face4 

Chú và cô có thường song ca không?

Họ cản chắc có lý do nào đó chứ vợ mình hát hay sao lại không ủng hộ chứ

hát hay không bằng hay hát là đúng lý nhưng hát cho mình vui thì sao cũng được, hát ngoài công chúng thì lại khác

nó là vầy, Thuctinh để ý xem mình có bị mấy cái lỗi này không

1. hát không ăn khớp với nhạc, nhanh hơn hoặc chậm hơn một chút
2. lên cao không được hoặc xuống thấp không được vì chọn bài không đúng chất giọng của mình
3. cách cầm mic lúc xa lúc gần sẽ làm cho giọng hát lúc to lúc nhỏ

và quan trọng là phải hát "đúng chánh tả" ..... đa số các bài loại tân nhạc thì giọng Bắc là chuẩn

người Bắc có cái khuyết điểm thường sai chữ l và n, thí dụ như nói lộn thì lại hát là lói nộn  Biggrin
người Nam thì sai chữ r và g, thí dụ như đi ra thì hát là đi ga  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

nhưng hát hay thì lại phải sai chính tả chữ này r và d

thí dụ súng vang rền thì phải hát là súng vang dền, pháo rượu hồng thì phải hát pháo dượu hồng, vậy nghe nó mới mượt, êm tai  Grinning-face-with-smiling-eyes4

nghe phút thứ 32 của video này qua thí dụ trên nha Thuctinh








mấy năm trước có hát um xùm với nhau, nay thì bà xã tu dữ dội, đọc kinh và coi phim  Lol

còn Td thì .... tuỳ thôi, không tự dưng hát, ai hát thì hát theo   Biggrin
Reply
muốn hát hay phải hát "sai chánh tả" ở mấy chữ này

mưa dừng, đúng chánh tả là mưa rừng
mưa chiền miên, đúng chánh tả là mưa triền miên
mưa dơi, đúng chính tả là mưa rơi
chưa chọn, đúng chánh tả là chưa trọn (vẹn)

phải tập thở bụng, hơi thở sâu cho có nội lực, cổ họng phải thanh bằng cách ...... ăn chanh  Grinning-face-with-smiling-eyes4 + mật ong thứ thiệt




Reply
(2022-08-02, 12:33 AM)Mi. Wrote: Sợ cụ xoá nên lật đật vào giữ lại... tên ...lão già  Lol để hỏi :
....vậy cụ có phải giống ... Tàu Tháo không ta  Suytu Lol Tears-of-joy-smiley-emoticon Lol

Chào Mi, chào anh TD, TT.... Hello
Mi ơi, chữ Tàu Tháo này phải nghĩ như thế nào đây ta? Vẫn biết là Mi cố ý viết sai chính tả nhưng mình chui vô bàn loạn cho vui và hỏi ý anh TD luôn. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Chữ này theo như mình hiểu thì là chiếc tàu đã quá củ nên phải tháo ra để sửa lại, có đúng không Mi?
Anh TD ơi, có phải anh cũng giống như chiếc tàu củ đó nên cần phải rebuild lại không? (giỡn) Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
(2022-08-03, 03:17 PM)TTTT Wrote: Chào Mi, chào anh TD, TT.... Hello
Mi ơi, chữ Tàu Tháo này phải nghĩ như thế nào đây ta? Vẫn biết là Mi cố ý viết sai chính tả nhưng mình chui vô bàn loạn cho vui và hỏi ý anh TD luôn. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Chữ này theo như mình hiểu thì là chiếc tàu đã quá củ nên phải tháo ra để sửa lại, có đúng không Mi?
Anh TD ơi, có phải anh cũng giống như chiếc tàu củ đó nên cần phải rebuild lại không? (giỡn)  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Grinning-face-with-smiling-eyes4

vì hai chữ đó viết Hoa nên Td nghĩ chỉ là vấn đề chính tả thôi, nhân vật Tào Tháo trong Tam Quốc thời Xuân Thu bên Trung Hoa ngày xưa, tổ đa nghi, không tin ai

nhưng không biết Mi có ý gì không thì Td không biết  Grinning-face-with-smiling-eyes4

chữ Quảng Đông, người HK đọc nhẹ, người Việt đọc âm nặng hơn, tiếng Quảng và chữ Hán Việt có âm na ná tương đồng

nếu thân mà rebuild được thì đã biết mấy  Lol

Mi chắc không có nhiều thời gian rảnh như Lan và Td đâu, nghe nói làm cái gì cũng chậm rì rì  Biggrin
Reply
(2022-08-03, 03:44 AM)Tuy duyen Wrote: Họ cản chắc có lý do nào đó chứ vợ mình hát hay sao lại không ủng hộ chứ

hát hay không bằng hay hát là đúng lý nhưng hát cho mình vui thì sao cũng được, hát ngoài công chúng thì lại khác

nó là vầy, Thuctinh để ý xem mình có bị mấy cái lỗi này không

1. hát không ăn khớp với nhạc, nhanh hơn hoặc chậm hơn một chút
2. lên cao không được hoặc xuống thấp không được vì chọn bài không đúng chất giọng của mình
3. cách cầm mic lúc xa lúc gần sẽ làm cho giọng hát lúc to lúc nhỏ

và quan trọng là phải hát "đúng chánh tả" ..... đa số các bài loại tân nhạc thì giọng Bắc là chuẩn

người Bắc có cái khuyết điểm thường sai chữ l và n, thí dụ như nói lộn thì lại hát là lói nộn  Biggrin
người Nam thì sai chữ r và g, thí dụ như đi ra thì hát là đi ga  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

nhưng hát hay thì lại phải sai chính tả chữ này r và d

thí dụ súng vang rền thì phải hát là súng vang dền, pháo rượu hồng thì phải hát pháo dượu hồng, vậy nghe nó mới mượt, êm tai  Grinning-face-with-smiling-eyes4

nghe phút thứ 32 của video này qua thí dụ trên nha Thuctinh








mấy năm trước có hát um xùm với nhau, nay thì bà xã tu dữ dội, đọc kinh và coi phim  Lol

còn Td thì .... tuỳ thôi, không tự dưng hát, ai hát thì hát theo   Biggrin


Xưa kia TT không dám hát, kể cả lúc còn sống mẹ của TT chưa từng có dịp nghe TT hát lần nào.  Bạo dạng hát được một năm nay nên không đúng giọng vì TT chưa quen được bài nhạc, lại thêm phần rung làm cho thiếu hơi…..

Ông xã của TT hát hay, nhưng chưa bào giờ ông chỉ hay kêu TT hát thử dù có lúc ông mở máy ở nhà tự hát một mình, TT dạng hát là do có hai người bạn cổ vũ nên ông xã mới nghe được TT hát thế nào. Tiệc vừa rồi có vài người cứ đề nghị hai vợ chồng TT hát song ca, ông xã TT không có phản ửng chút nào. Lạ, không biết tại sao TT có chút tủi?  Crying-face4.  Cám ơn chú Td.

Chú pha mật ong cho cô uống, dụ cô song ca tìm lại không khí um xùm của lúc trước lại, phụ nữ dễ dụ ngọt lắm.
Reply
(2022-08-05, 01:16 AM)Thuctinh Wrote: Xưa kia TT không dám hát, kể cả lúc còn sống mẹ của TT chưa từng có dịp nghe TT hát lần nào.  Bạo dạng hát được một năm nay nên không đúng giọng vì TT chưa quen được bài nhạc, lại thêm phần rung làm cho thiếu hơi…..

Ông xã của TT hát hay, nhưng chưa bào giờ ông chỉ hay kêu TT hát thử dù có lúc ông mở máy ở nhà tự hát một mình, TT dạng hát là do có hai người bạn cổ vũ nên ông xã mới nghe được TT hát thế nào.  Tiệc vừa rồi có vài người cứ đề nghị hai vợ chồng TT hát song ca, ông xã TT không có phản ửng chút nào.  Lạ, không biết tại sao TT có chút tủi?  Crying-face4.  Cám ơn chú Td.

Chú pha mật ong cho cô uống, dụ cô song ca tìm lại không khí um xùm của lúc trước lại, phụ nữ dễ dụ ngọt lắm.

Thuctinh, có công mài sắt có ngày nên kim

cứ tự luyện đi, không cho ông xã nghe, cứ theo những gì Td chỉ, người miền nào cũng vậy, khi hát tân nhạc tình ca thì phải có một nguyên tắc chung như Td đã nêu ra, chỉ trừ những bài hát "đặc biệt" kiểu giọng Nam hay giọng Huế thì hát theo giọng miền đó mới chuẩn

muốn hát hay phải thuộc bài hát chứ không hát theo (karaoke) và khi hát phải "mắt nhắm mắt mở" có nghĩa là tai nghe nhạc mà hát chứ không phụ thuộc vào chữ vì đã thuộc bài hát rồi

già rồi, hát tình ca không còn hứng nữa, lâu lâu nếu có "cơn" thì mở máy ra, tai vừa nghe vừa lảm nhảm hát theo, thân thì lắc lư theo giọng ca tiếng đàn của máy  Biggrin

Thuctinh cho Td biết thích hát và hát được những bài nào không?

Cheer
Reply
(2022-08-03, 02:49 PM)Tuy duyen Wrote: muốn hát hay phải hát "sai chánh tả" ở mấy chữ này

mưa dừng, đúng chánh tả là mưa rừng
mưa chiền miên, đúng chánh tả là mưa triền miên
mưa dơi, đúng chính tả là mưa rơi
chưa chọn, đúng chánh tả là chưa trọn (vẹn)

phải tập thở bụng, hơi thở sâu cho có nội lực, cổ họng phải thanh bằng cách ...... ăn chanh  Grinning-face-with-smiling-eyes4 + mật ong thứ thiệt





Td nghe cái video trên nhiều lần mà không chán, bé Quỳnh Nhi hát giọng Huế rất hay, giọng Huế nhưng rất đúng chánh tả

hát hay do thiên phú nhưng khổ luyện cũng không ngoại lệ

bấm vào link: https://baothuathienhue.vn/video/xem-vid...e-912.html
Reply




Mi đâu rồi?
Reply
(2022-08-05, 02:18 AM)Tuy duyen Wrote: Thuctinh, có công mài sắt có ngày nên kim

cứ tự luyện đi, không cho ông xã nghe, cứ theo những gì Td chỉ, người miền nào cũng vậy, khi hát tân nhạc tình ca thì phải có một nguyên tắc chung như Td đã nêu ra, chỉ trừ những bài hát "đặc biệt" kiểu giọng Nam hay giọng Huế thì hát theo giọng miền đó mới chuẩn

muốn hát hay phải thuộc bài hát chứ không hát theo (karaoke) và khi hát phải "mắt nhắm mắt mở" có nghĩa là tai nghe nhạc mà hát chứ không phụ thuộc vào chữ vì đã thuộc bài hát rồi

già rồi, hát tình ca không còn hứng nữa, lâu lâu nếu có "cơn" thì mở máy ra, tai vừa nghe vừa lảm nhảm hát theo, thân thì lắc lư theo giọng ca tiếng đàn của máy  Biggrin

Thuctinh cho Td biết thích hát và hát được những bài nào không?

Cheer

TT khổ luyện sẽ cho ôn nhà một sự bất ngờ Rolling-on-the-floor-laughing4. Bà con ở đây ghiền hát lắm chú, tuần rồi bà con dành hát với nhau cho tới 3 giờ sáng, phải ghi danh mới được hát, có nghười quạo vì đợi tới phiên bị lâu, có vài người không biết hát cũng thích dành hát luôn, khách từ xa về chơi chưa nghe được quen nên nói với TT là tai của khách bị phải nghe Lol, gần hết giờ TT bon chen hát được một bản do chiều khách.  Hè này có vừa khách của mình vừa có khách của thiên hạ từ phương xa tới nên hơi bị bận.

TT hát bài Hàn Mạc Tử, Những đồi hoa sim, chiếc áo bà ba và tân cổ Lan và Điệp đó chú.
Reply
(2022-08-05, 08:50 PM)Thuctinh Wrote: TT khổ luyện sẽ cho ôn nhà một sự bất ngờ Rolling-on-the-floor-laughing4.  Bà con ở đây ghiền hát lắm chú, tuần rồi bà con dành hát với nhau cho tới 3 giờ sáng, phải ghi danh mới được hát, có nghười quạo vì đợi tới phiên bị lâu, có vài người không biết hát cũng thích dành hát luôn, khách từ xa về chơi chưa nghe được quen nên nói với TT là tai của khách bị phải nghe Lol, gần hết giờ TT bon chen hát được một bản do chiều khách.  Hè này có vừa khách của mình vừa có khách của thiên hạ từ phương xa tới nên hơi bị bận.

TT hát bài Hàn Mạc Tử, Những đồi hoa sim, chiếc áo bà ba và tân cổ Lan và Điệp đó chú.


Đó là những bài hát nổi tiếng xưa nay, không dễ hát mà hát hay thì tim ôn nhà lung lay theo gió đó  Biggrin

đông khách khứa quá chắc mệt dữ, nhưng nếu có hát thì hát, đừng có "hét" cho thiên hạ chói tai đó nha Thuctinh  Grinning-face-with-smiling-eyes4


âm nhạc cũng làm giảm căng thẳng, tốt lắm đó nhưng nghe nhạc nhiều quá thì khi ngủ, muốn hay không muốn lỗ tai cũng lùng bùng theo lời ca tiếng nhạc đó.
Reply
(2022-08-05, 11:23 PM)Tuy duyen Wrote: Đó là những bài hát nổi tiếng xưa nay, không dễ hát mà hát hay thì tim ôn nhà lung lay theo gió đó  Biggrin

đông khách khứa quá chắc mệt dữ, nhưng nếu có hát thì hát, đừng có "hét" cho thiên hạ chói tai đó nha Thuctinh  Grinning-face-with-smiling-eyes4


âm nhạc cũng làm giảm căng thẳng, tốt lắm đó nhưng nghe nhạc nhiều quá thì khi ngủ, muốn hay không muốn lỗ tai cũng lùng bùng theo lời ca tiếng nhạc đó.


Chắc TT chỉ có khả năng hét hoặc ru thiên hạ ngủ thôi Rolling-on-the-floor-laughing4

TT quen ít người mà đã bị áp lực và mất thời gian rồi, có lòng khen giỏi cho những ai có thân giao nhiều.  Gần đây một nhóm hơn mười người có kế hoạch đi vòng vòng chơi, nhân dịp sẽ ghé thăm gia đình TT vài ngày, đã báo trước hơn 1 tháng, làm cho TT bận lo dọn chỗ ngủ, mền gối và mua đầy đồ ăn sẵn, ông xã lo ngại tấm nệm củ làm cho khách ngủ không được thoải mái, ông đặt mua nệm mới.  Trước hai ngày, người ta gọi báo là tới trước một ngày đã được dự tính, làm cho TT cuống hơn, bày nấu đồ ăn tùm lum, vậy mà ngày cuối cùng họ gọi lại báo là thay đổi đường đi chơi nên không thể ghé được, trong khi họ đang ở nơi cách xa nhà của TT có 4 tiếng thôi. Xem như ông xã của TT khỏi phải bị xin nghỉ mấy ngày làm và nhờ vậy mà nhà của TT được sạch và gọn hơn được 1 tí há chú Td Lol
Reply
trả lại không khí yên tĩnh cho Mi, Thuctinh qua bên kia nói chuyện hò hét tiếp nha  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2022-08-06, 04:59 PM)Tuy duyen Wrote: trả lại không khí yên tĩnh cho Mi, Thuctinh qua bên kia nói chuyện hò hét tiếp nha  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dạ được chú, mình trả yên tỉnh lại nhà cho Mi dù TT đã hối lộ cho Mi rồi Biggrin.  Chúc Mi và mọi người cuối tuần thật vui vẻ Tulip4 Hug

Giờ chú muốn di tản nơi mô?
Reply
(2022-08-07, 03:25 PM)Thuctinh Wrote: Dạ được chú, mình trả yên tỉnh lại nhà cho Mi dù TT đã hối lộ cho Mi rồi Biggrin.  Chúc Mi và mọi người cuối tuần thật vui vẻ Tulip4 Hug

Giờ chú muốn di tản nơi mô?

Thuctinh quên là đang nói chuyện bên thread này sao?

http://vietbestforum.com/showthread.php?...27&page=26
Reply