Thú vật dễ thương
Chủ nhật, 8/5/2022, 15:40 (GMT+7)

Dân vùng biển rước lễ vật cúng cá voi

HÀ TĨNHNgười dân huyện Cẩm Xuyên tổ chức lễ hội cầu ngư, hò chèo cạn Nhượng Bạn để báo đáp công ơn của cá voi, phù hộ mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

[Image: le-hoi-cau-ngu-ha-tinh-1-1651991302_r_460x0.jpg]
Sáng 8/5, tại miếu Đức Ngư Ông, người dân thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên) tổ chức lễ hội cầu ngư, hò chèo cạn Nhượng Bạn.
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã về đây trao bằng công nhận lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho địa phương.
Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn có từ thời nhà Nguyễn, được người dân địa phương tổ chức ngày 8/4 âm lịch hàng năm, mục đích báo đáp công ơn của Nam Hải Nhân Ngư Tôn Thần (một con cái voi lớn), cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đánh bắt được nhiều hải sản...
Tương truyền, một lần nhà vua cùng tùy tùng đi thuyền rồng trên biển, bất ngờ bão tố nổi lên khiến mọi người chới với, cá voi lập tức xuất hiện đẩy thuyền vào bờ an toàn. Nhà vua thoát nạn đã đặt tên cá là Nam Hải Nhân Ngư Tôn Thần, cho lập miếu thờ cúng, ban tặng sắc phong.
[Image: le-hoi-cau-ngu-ha-tinh-2-1651991305_r_460x0.jpg]
Bên trái miếu Đức Ngư Ông là nghĩa trang với hàng trăm ngôi mộ cá, công trình đã được xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2007. Từ đầu giờ sáng, khi về dự lễ, người dân địa phương đã mua hương, hoa, lễ vật ra thắp hương.
Theo quy định, khi tiếp nhận một con cá bị chết, ban lễ nghi miếu Đức Ngư Ông sẽ thắp hương cầu khấn, làm lễ xin thổ địa cho cá được an táng tại khu vực miếu. Mọi người sau đó dùng nước sạch rửa cá, xịt nước hoa, đổ rượu khâm liệm. Nếu trên đầu cá có chữ thập, nghĩa là cá voi già, được đặt tên Đức Cá Ông hoặc Đức Cá Bà. Những con không có chữ thập trên đầu sẽ phải tung đồng xu. Nếu ba lần, hai xu đều thể hiện một mặt dương thì đặt lên là Đức Cậu, được hiểu là con cá đực. Ngược lại, hai mặt xu cùng lật mặt âm thì tên Đức Cô - cá cái.
[Image: le-hoi-cau-ngu-ha-tinh-20-1651991330_r_460x0.jpg]
Tối 7/5, lễ yết cáo được tổ chức ở miếu với phạm vi hẹp gồm thành viên của chính quyền địa phương, ban tổ chức, ban lễ nghi. Trong buổi lễ này chỉ có hương đăng, hoa quả, trầu cau, rượu trắng, nước suối khoáng.
Sáng hôm sau, ban lễ nghi rước Nam Hải thần ngư, các đại biểu khách mời, chính quyền địa phương và người dân lần lượt vào thắp hương...
[Image: le-hoi-cau-ngu-ha-tinh-4-1651991308_r_460x0.jpg]
Phần hội là tiết mục hò chèo cạn Nhượng Bạn, diễn trong khuôn viên miếu. Hàng trăm người dân tập trung đến xem.
[Image: le-hoi-cau-ngu-ha-tinh-7-1651991313_r_460x0.jpg]
Hò chèo cạn Nhượng Bạn với những điệu hò biển như: hò mái nhị, hò là, hò hụi... diễn tả và mô phỏng trên cạn những hoạt động chèo thuyền của người đi biển. Nội dung các câu hò thường là cầu trời đất, thần linh phù hộ cho trời yên biển lặng, cho dân đánh bắt hải sản được mùa.
Tại lễ năm nay, ông Hoàng Ngọc Lý, 66 tuổi, Trưởng ban đội chèo cạn xã Cẩm Nhượng, là người hò chính.

Advertising


[Image: le-hoi-cau-ngu-ha-tinh-5-1651991310_r_460x0.jpg]
Trong múa chèo cạn, đoàn người được ghép thành thuyền, các mái chèo được sơn phết xanh đỏ. Một người lĩnh xướng đứng ngoài thuyền dùng cờ hiệu phất và cầm nhịp cho các thành viên vừa hò, vừa làm động tác chèo cạn.
Trước kia, các thành viên trong đội hò thường là phụ nữ, song ngày nay tại lễ cầu ngư, nhiều nam thanh niên đã tham gia hò xướng chính.
[Image: le-hoi-cau-ngu-ha-tinh-6-1651991312_r_460x0.jpg]
Năm nay, người đóng vai chủ thuyền là ông Dương Đình Lưu. Đội chèo cạn gồm khoảng 10 thành viên, mặc lễ phục màu vàng đỏ, đứng hai hàng xếp theo chiếc thuyền. Trong đội hình này có một người mang áo nâu, đóng vai là chủ thuyền, tay cầm mõ. Mỗi một động tác gõ mõ tương ứng với một lần dùng chiếc gàu múc nước ra khỏi thuyền.
[Image: le-hoi-cau-ngu-ha-tinh-8-1651991315_r_460x0.jpg]
Sau hò chèo cạn là lễ rước hương án của cá voi đi dọc khắp đường làng rồi vòng xuống biển. Hương án gồm một chiếc thuyền gỗ nhỏ có số hiệu, các lễ vật hoa quả, vàng mã...
[Image: le-hoi-cau-ngu-ha-tinh-9-1651991316_r_460x0.jpg]
Một đội thuyền gồm hàng chục chiếc trang trí nhiều màu sắc, đậu gần bờ chờ rước hương án đưa ra ngoài khơi làm lễ, sau đó thả xuống nước.



X

[Image: le-hoi-cau-ngu-ha-tinh-10-1651991317_r_460x0.jpg]
Đức Hùng
Be Vegan, make peace.
Reply
Hàng trăm người dân đã đi từ trên miếu Đức Ngư Ông xuống dưới bờ biển xem lễ tiếp nhận hương án và quan sát đội thuyền diễu hành.
"Lễ hội rất nhân văn, là nét đẹp của dân vùng biển. Tình cờ đưa con tới đây du lịch, chúng rất vui vì biết được thêm một bài học về tín ngưỡng", chị Trần Thanh, 35 tuổi, khách du lịch đến từ Hà Nội, nói.
[Image: le-hoi-cau-ngu-ha-tinh-11-1651991318_r_460x0.jpg]
Sau khi thả lễ vật của cá voi xuống biển, đội thuyền đi theo hàng, diễu hành vài vòng trên biển rồi quay vào bờ.
[Image: le-hoi-cau-ngu-ha-tinh-12-1651991320_r_460x0.jpg]
Lúc 11h, đại diện ban lễ nghi đứng sẵn bên bờ biển để đón kiệu đưa về đặt tại miếu Đức Ngư Ông, tiếp tục cúng và kết thúc lễ.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch xã Cẩm Nhượng, nói bên cạnh ý nghĩa tâm linh, lễ hội còn là nguồn tư liệu lịch sử phong phú, là cơ sở giúp các nhà khoa học nghiên cứu đời sống tinh thần của cư dân ven biển Hà Tĩnh như: lịch sử sử hình thành vùng đất, quá trình tụ cư...

[Image: video-le-hoi-cau-ngu-o-ha-tinh-1652001708_r_460x0.jpg] 
 

Be Vegan, make peace.
Reply


.
Be Vegan, make peace.
Reply
https://suprememastertv.com/en1/v/168235593174.html
Be Vegan, make peace.
Reply



.
Be Vegan, make peace.
Reply


.
.
Be Vegan, make peace.
Reply
Chổ em hay đi dạo có cả đàn vịt, thỉnh thoảng đem mấy mẫu bánh mì ra đó.

 [Image: 99-AC62-BD-60-FA-4324-8-C46-C91-DC5-FDB653.jpg]

[Image: 5-B60921-D-A8-C9-4-C75-B664-5-D0-ACA79-E07-A.jpg]

[Image: AE232-A5-E-6-E03-449-F-966-B-026-B33-CA2-EBC.jpg]


Mùa hè thì thả mấy con rùa ở đây, thả trộm thôi không để ai thấy vì thường rùa người ta nuôi trong mấy hồ nhỏ trong sân nhà.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Hồ nước trong veo vịt sẻ thích lắm nè ...có phước hưởng , đất rộng hồ rộng sướng hỉ 

Ý sis nói thả phóng sinh đó hả ??  Có lần đóng băng  mình đạp đi làm , bửa đó thấy rỏ ràng con rùa cờ bàn tay ngồi bên hồ của khu rừng nhỏ, mình mới biết rùa chịu lạnh được   đa số người ta nuôi chán rồi thả ngoài hồ ..
.

Sẳn đây cho mình nói chuyện nầy.

Có một ông chuyên vớt free ở ngoài hồ cá koi bự, dài 30-60 cm bán giá rẻ rề , riếc cá  koi nhập khẩu bán không được ().....ổng củng đặc câu hỏi sao có nhiều hồ có cá goldvis, cá koi,  Mình củng thắc mắc ...sau nầy mình mới nghỉ đến việc phóng sinh, chắc người VN mình thả đó.... Ở đây được cái phước người ta mua lại về nuôi, còn ở VN thì chưa thả là có ghe đang chờ hốt rồi , chơi bằng điện nửa ...whoa mấy thầy biết mà vẩn thả ,  tạo  nghiệp mới chớ hỏng giởn ....thức tỉnh giùm, thả cá lốc nửa , cá lốc sẻ ăn giống cá khác trong hồ....  Xin suy nghĩ lại những gì mình làm ...nhắn lại giùm ông Ngô Tuấn Kiệt.
Be Vegan, make peace.
Reply




.
Be Vegan, make peace.
Reply


Be Vegan, make peace.
Reply


Be Vegan, make peace.
Reply
(2022-05-18, 05:41 AM)Chân Nguyệt Wrote: Hồ nước trong veo vịt sẻ thích lắm nè ...có phước hưởng , đất rộng hồ rộng sướng hỉ 

Ý sis nói thả phóng sinh đó hả ??  Có lần đóng băng  mình đạp đi làm , bửa đó thấy rỏ ràng con rùa cờ bàn tay ngồi bên hồ của khu rừng nhỏ, mình mới biết rùa chịu lạnh được   đa số người ta nuôi chán rồi thả ngoài hồ ..
.

Sẳn đây cho mình nói chuyện nầy.

Có một ông chuyên vớt free ở ngoài hồ cá koi bự, dài 30-60 cm bán giá rẻ rề , riếc cá  koi nhập khẩu bán không được ().....ổng củng đặc câu hỏi sao có nhiều hồ có cá goldvis, cá koi,  Mình củng thắc mắc ...sau nầy mình mới nghỉ đến việc phóng sinh, chắc người VN mình thả đó.... Ở đây được cái phước người ta mua lại về nuôi, còn ở VN thì chưa thả là có ghe đang chờ hốt rồi , chơi bằng điện nửa ...whoa mấy thầy biết mà vẩn thả ,  tạo  nghiệp mới chớ hỏng giởn ....thức tỉnh giùm, thả cá lốc nửa , cá lốc sẻ ăn giống cá khác trong hồ....  Xin suy nghĩ lại những gì mình làm ...nhắn lại giùm ông Ngô Tuấn Kiệt.

Bên em tháng 4-9 có chổ họ đem rùa về bán, nhưng nhiều khi phài canh mới có, mỗi lần mua mấy người nhân viên hỏi có phải mua nuôi hay làm gì?

Nếu biết người ta đang phóng sinh mà còn bắt lại thì không nên, bởi vậy cách tốt nhất là nên đi tìm chổ hẻo lánh để thả.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply



.











.





.


.





Be Vegan, make peace.
Reply
[/url]Xã .

Cô mèo tật nguyền được nhận nuôi và cái kết có hậu sống hạnh phúc như công chúa

  1. [url=https://www.xaluannews.com/modules.php?name=News&file=category&catid=7]KHOA HỌC CNTT
  2. THẾ GIỚI TỰ NHIÊN
[size=undefined]
 EN
 07/06/22 09:20am  43
A- A+[/size]
Cô mèo may mắn này có tên là Migo, trước đây Migo là một bé mèo bị liệt hai chân sau được bạn Bo Kim (Facebook: Bobby Ho) nhận về cứu chữa và cưu mang. Mãi một thời gian sau Migo mới được một cặp vợ chồng nhận về nuôi, và không ai ngờ tình yêu thương của họ dành cho Migo đã biến cô mèo tật nguyền thành một nàng công chúa sống trong nhung lụa.
[size=undefined]
[Image: 1629eb5fcdc1aa.img.jpg] Migo khi mới được bạn Bo nhận về cứu chữa.

[/size]
Bạn Bo Kim ( Bobby Ho ) chia sẻ về câu chuyện của Migo như sau:
"Cách đây 1 năm mình gặp bé mèo liệt 2 chân sau vì té lầu gãy chân mà chủ không cho đi chữa nên bé mang phận tật nguyền suốt đời. Sống trong cái lồng bé xíu ngoài vỉa hè chen chúc với 4-5 anh chị em, thức ăn ko đủ cho cả đám nên bụng bé luôn đói, người gầy gò, gương mặt mệt mỏi nhưng rất quấn người.
Mỗi tối bé lết ra bến xe bus gần đó xin ăn thêm, gặp người tốt thì được cho chút thức ăn còn đôi lúc bị đánh đuổi, lấy đá chọi là chuyện thường.
Mình đem bé về nhà ít lâu thì có việc đi xa nên phải gửi ở nhà hai anh chị kia, dự định là trông giúp nhưng sau thương quá nên nhận nuôi luôn. Đặt bé tên là Migo. Giờ thì cuộc sống Migo trọn vẹn rồi, có ba có mẹ thương yêu đầy đủ, được đi chơi khắp nơi, mặc quần áo đẹp như công chúa. Nhà mở resort nên Migo cũng được giao cho chức quản lý mini ngồi trông hồ bơi hay làm mẫu chụp ảnh các kiểu, có hẳn một cửa hàng thời trang mang tên ẻm.
Thật sự tìm được mái nhà cho một bé mèo tật nguyền gần như ko có vì ai cũng thích mèo đẹp, khoẻ mạnh nên các bé què liệt thường ở lại nhà mình rất lâu. Chỉ cần giành chút thời gian để chăm sóc thì các bạn sẽ nhận ra mấy ẻm cũng đáng yêu hoạt bát ko kém gì mèo bình thường đâu, thêm 1 chút kiên nhẫn là mọi thứ trở nên dễ dàng ngay. Mèo nào cũng cần được yêu thương
"
[Image: c7t51_dc8aee5da5485b160259.jpg]
[Image: c7t51_1629eb5fd8c055.jpg]
Migo bị nhốt chung một bầy anh chị em trong chiếc lồng chật hẹp để ngoài trời nắng mưa.

[size=undefined]


Migo sau khi được Bo đem về chăm sóc và có da thịt.
Cứ tưởng như Migo sẽ ở với Bo mãi mãi, không ngờ ba mẹ nuôi đã đến đón Migo và cho cô bé một cuộc sống sung sướng để bù đắp cho những đau khổ Migo đã chịu trước đó.
[Image: c7t51_13629eb5ffb6465.jpg]
Cặp vợ chồng nhận nuôi Migo, nhìn Migo thật nhỏ bé trong vòng tay của ba mẹ.

[Image: c7t51_14629eb6003afbe.jpg]
Migo luôn được ba mẹ dẫn đi chơi đó đây, và mỗi lần ra ngoài ba đều bế Migo như thế này.
[Image: c7t51_1629eb600aeb3b.jpg]
Khi ba lái xe Migo vẫn ngồi trong lòng ba nũng nịu.
Có thể thấy Migo rất nhõng nhẽo với ba và thương ba. Cô bé lấm lem ngày nào giờ đây luôn được diện những bộ đồ xinh xắn và mặc đầm công chúa.

[Image: c7t51_12629eb6012f433.jpg]
Đầm của Migo có cả bộ sưu tập để cô bé diện mỗi lần đi chơi.
[Image: c7t51_3629eb601931db.jpg]
Ba mẹ mở resort nên Migo luôn được đi nghỉ mát sang chảnh.
[Image: c7t51_18629eb602136eb.jpg]

Ba mẹ còn mở hẳn một shop thời trang lấy tên Migo nữa chứ.
[Image: c7t51_6629eb6028014c.jpg]
Ánh mắt Migo nhìn ba rất hạnh phúc và an toàn.
Câu chuyện của Migo có lẽ chỉ là một phần một ngàn trong những mảnh đời mèo hoang tàn tật. Không phải bé mèo nào cũng may mắn được như Migo có một cuộc sống viên mãn hạnh phúc như thế này. Ngoài kia số phận của mèo hoang, nhất là các bé mèo bị tàn tật rất thê thảm và cần lắm những mái ấm tình thương như ba mẹ Migo và bạn Bo.[/size]
Be Vegan, make peace.
Reply
Coi hình chú mèo này làm Vân mĩm cười 
Vân có 1 bà bạn retired rồi, có 1 con chó phóc nhỏ , bà cứ ôm con chó phóc trên tay, hiếm khi nào thấy bà thả nó đặt chân xuống đất 

Mỗi lần nó xuống đất là bà đi theo nó 1 cách thương xót. Mỗi lần tới chơi, không thấy bà làm gì ngoài việc ngồi đó ôm con chó
Vân nhìn chỉ biết mĩm cười chứ không dám nói gì

Mình đi làm, chạy qua chạy lại, hết chuyện này tới chuyện kia .. còn bà bạn thì cứ ôm miết con chó phóc trong lòng .

Vân không biết khi mình retired, mình có ôm 1 con gì trong lòng không nữa, hihi

CN thì sao, nếu khi retired, CN có nghĩ là mình sẽ cứ ôm 1 con gì đó trong lòng, thả nó xuống đất đi là cảm thây xót xa không  Shy

Thú vật thì Vân có thương nó thiệt, nhưng thương tới mức đi đâu cũng bồng nó trên tay , chắc Vân phải bái ... SƯ PHỤ Admire



Vân cũng có người bạn có con chó đen bự .. Vân thì thích chó bự hơn chó nhỏ .. chắc vì nếu có chó bự , không ai bồng nó trên tay miết , lol
con chó bự này friendly với Vân lắm .. nó thấy Vân tới , là cứ cọ cọ vào chân Vân .. Vân ngồi xuống ghế , nó nằm bên cạnh chân Vân , mình có thể feel được sức nặng của nó dựa vào chân mình , một cảm giác cũng .. ngồ ngộ
nhưng nói chung , Vân thích chó bự hơn chó nhỏ .. chó nhỏ đôi khi rất là annoying , gặp là hay sủa quấu quấu , chó bự thì nó confident , ít sủa hơn mấy anh chó nhỏ
Reply