Mở lòng
(2022-05-22, 03:17 PM)RungHoang Wrote: Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Tụi em không cần thưởng cho anh cái gì hết, thì đó là phần thưởng cao quý nhất đời đối với anh rồi

Lol

(Mí nàng đừng tưởng là tôi không biết thọt lét lại nha  Biggrin )

Cột hai tay anh vào ghế, tụi em nghe lời không cần làm gì, chỉ cho chuột và gián bò bò lên anh, tốt bụng giúp anh bớt nhột hơn đó nhe.

(Đừng ảo tưởng)
Thuctinh chịu khó chăm sóc căn nhà của mình thường xuyên đi, bạn bè sẵn lòng ghé qua chuyện trò thăm hỏi mà.

Biết chụp hình đưa lên thì thiếu gì đề tài, nấu ăn (ngon dở xấu đẹp không thành vấn đề) đi ra ngoài thấy cảnh gì đẹp thì chụp đưa lên, đi chợ nào thì cho bà con biết nó tròn méo ra sao hay là  chụp cái bàn tay năm ngón đưa lên cũng được mà  Lol

coi phim nào hay, nghe bản nhạc nào mình thích ......... chia sẻ cho bạn bè thưởng thức, có Mãi Yêu Thương, có Mi, có RH có Lan ??? ........ có Td nữa mà  Biggrin
(2022-05-22, 10:06 AM)Thuctinh Wrote: Xin lỗi MYT, tối qua TT có chuyện nên bỏ ngang trò chuyện với M.  Phiên TT học hỏi điều tế nhị và khôn khéo của M nè.

Mình nhân từ phạt nhẹ cách này, cũng đủ làm anh Mì gói sợ rồi há.  Tiếp mình dùng gì khều khều giúp lòng bàn chân ảnh cho nhột vậy M?

Hello TT

Hihi, TT đừng lo, M cũng chạy lọt chọt ra vô vậy thôi, khi nào TT rảnh và tiện thì mình ghẹo nhau chơi mà.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Anh cũng xin lỗi 2 nàng và em xin lỗi anh TD. Tối hôm qua em có chuyện ra ngoài

Cheer
(2022-05-22, 09:14 PM)RungHoang Wrote: Anh cũng xin lỗi 2 nàng và em xin lỗi anh TD. Tối hôm qua em có chuyện ra ngoài

Cheer

TT và em sẵn sàng tha lỗi cho anh và mong anh có chuyện ra ngoài thường xuyên cho tụi em có cơ hội đi ăn nhà hàng.

Cheer
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
(2022-05-22, 09:53 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: TT và em sẵn sàng tha lỗi cho anh và mong anh có chuyện ra ngoài thường xuyên cho tụi em có cơ hội đi ăn nhà hàng.

Cheer


Nhưng hôm nay anh ngoan ngoãn ở nhà, và nấu cho 2 em mỗi người 1 tô mì đặc sản . 



[Image: chi-1-nguoi-nhan-ra-duoc-su-sang-chanh-g...ght190.jpg]


Nhìn là thấy quá chời ngon luôn rồi. Mời 2 nàng

Smiling-face-with-halo4
(2022-05-22, 10:38 PM)RungHoang Wrote: Nhưng hôm nay anh ngoan ngoãn ở nhà, và nấu cho 2 em mỗi người 1 tô mì đặc sản . 



[Image: chi-1-nguoi-nhan-ra-duoc-su-sang-chanh-g...ght190.jpg]

Anh, anh, anh, níu áo cái -  sao em thấy đặc thì có đặc mà sản thì lấy kính hiển vi soi nãy giờ, ăn hết luôn rồi vẫn chưa thấy đâu?

Confused Confused
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
(2022-05-23, 08:54 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Anh, anh, anh, níu áo cái -  sao em thấy đặc thì có đặc mà sản thì lấy kính hiển vi soi nãy giờ, ăn hết luôn rồi vẫn chưa thấy đâu?

Confused Confused

Có, Mãi không để ý đó

Người sảng sảng nên nấu mì nó đặc đặc mà

Mãi ăn xong bảo đảm nghiện luôn  Heavy-black-heart4
ông RungHoang có để ý không, không biết Thuctinh mấy ngày nay vì bận, bệnh hay ......... buồn mà không trở về nhà mình để hello mọi người một tiếng

lâu rồi chưa nghe nhạc một mình, Mi có tạo duyên để Td nổi hứng, vừa nghe cái này vừa tập ... vừa lắc lư theo nhạc  Lol

(bên Úc lạnh lắm rồi, mở nhạc lớn thay cho mở heater)




bận thì thôi, còn bệnh hay buồn thì nghe đỡ cái này đi, may ra hết bu hết bê  Biggrin




(2022-05-24, 04:09 AM)Tuy duyen Wrote: ông RungHoang có để ý không, không biết Thuctinh mấy ngày nay vì bận, bệnh hay ......... buồn mà không trở về nhà mình để hello mọi người một tiếng

lâu rồi chưa nghe nhạc một mình, Mi có tạo duyên để Td nổi hứng, vừa nghe cái này vừa tập ... vừa lắc lư theo nhạc  Lol

(bên Úc lạnh lắm rồi, mở nhạc lớn thay cho mở heater)


Xóa bỏ bớt ... bỏ bớt....

Hmm...... Mấy ngày này hầm nồi canh đá..... nhưng hầm hơi lâu ..... cho nên vác búa ra chém đá..... Chém xong nấu đá vụn không thấy ngon..... Vì vây mới vác cuốc lên núi tìm tảng đá khác đem về hầm cho ...... cho người ấy cạp ... ý lộn cho người ấy thưởng thức... Mà lên rừng vào núi thì làm sao kết mạng để mà vào, mà 8888 được.... Until then .... Good Luck..

Ps.... Từ từ để người ta thủng thẳng vác tảng đá về .... bắc lại nồi canh đá hầm tiếp... rồi mới vào...... Trong khi chờ đợi ... mọi người cứ tự do ra vào mà đừng xả rác là được rồi..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




(2022-05-24, 04:09 AM)Tuy duyen Wrote: ông RungHoang có để ý không, không biết Thuctinh mấy ngày nay vì bận, bệnh hay ......... buồn mà không trở về nhà mình để hello mọi người một tiếng

lâu rồi chưa nghe nhạc một mình, Mi có tạo duyên để Td nổi hứng, vừa nghe cái này vừa tập ... vừa lắc lư theo nhạc  Lol

(bên Úc lạnh lắm rồi, mở nhạc lớn thay cho mở heater)

Hôm trước thấy TT và người bạn của TT có chút bất đồng ý kiến. Có thể đó là nguyên do khiến she buồn.

Mọi chuyện sẽ qua sớm mà. Tôi tin sự lựa chọn tự nhiên của Darwin, bên Đạo gia cũng nói thế: "Vật vi loại tập, nhân vi quần phân" , Cái vật thì do tập tục, bản năng giống nhau thì tập hợp lại. Người thì do những quần thể có chung lợi ích hoặc có khác quan niệm mà phân chia ra.

Tự nhiên là Định luật thép  Thumbs-up4

Smiling-face-with-halo4
(2022-05-24, 04:23 PM)RungHoang Wrote: Hôm trước thấy TT và người bạn của TT có chút bất đồng ý kiến. Có thể đó là nguyên do khiến she buồn.

Mọi chuyện sẽ qua sớm mà. Tôi tin sự lựa chọn tự nhiên của Darwin, bên Đạo gia cũng nói thế: "Vật vi loại tập, nhân vi quần phân" , Cái vật thì do tập tục, bản năng giống nhau thì tập hợp lại. Người thì do những quần thể có chung lợi ích hoặc có khác quan niệm mà phân chia ra.

Tự nhiên là Định luật thép  Thumbs-up4

Smiling-face-with-halo4


thấy chứ thấy chứ

bây giờ chính là cuộc chiến của nội tâm, lương tâm lúc sáng lúc tối

nhiều lúc muốn cả hai cũng khó mà chọn một cũng không xong

chỉ cần thời gian, thức cũng được mà ngủ cũng không sao, miễn là lương tâm lúc nào cũng trong sáng là được.
(2022-05-24, 04:17 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm......  Mấy ngày này hầm nồi canh đá.....  nhưng hầm hơi lâu ..... cho nên vác búa ra chém đá.....    Chém xong nấu đá vụn không thấy ngon.....  Vì vây mới vác cuốc lên núi tìm tảng đá khác đem về hầm cho ......  cho người ấy cạp ... ý lộn cho người ấy thưởng thức...     Mà lên rừng vào núi thì làm sao kết mạng để mà vào, mà 8888 được....     Until then ....  Good Luck..

Ps....  Từ từ để người ta thủng thẳng vác tảng đá về .... bắc lại nồi canh đá hầm tiếp... rồi mới vào......  Trong khi chờ đợi ... mọi người cứ tự do ra vào mà đừng xả rác là được rồi.....     LOL-4  LOL-4

"thông minh" như tui mà nghe ông Ngáp nói một hồi thì thấy đầu óc quay cuồng rồi đó  Lol
Muốn làm một con người dũng mãnh thì phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình.