Tạp nham lâu
#91
(2022-05-15, 08:38 AM)Mãi Yêu Thương Wrote:
Công ty em giờ chỉ còn 2-3 người được gọi là bất tử, cần được bảo vệ, bảo tồn trong nhà bảo tàng.

Số còn lại bị dính Covid hết rồi. Đợt này thì không thấy ai báo bị Covid nữa. 

Bà xã anh vẫn là người đàn bà kiên cường bất khuất, sống ngay giữa lòng địch mà không hề nao núng. Hôm qua làm test trước khi đi chùa vẫn là negative Heavy-black-heart4

Reply
#92
Hìhi, loại test nhanh ở nhà anh hơi bị dzỏm đó nhe  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#93
(2022-05-14, 07:53 PM)phai Wrote: Để ru giấc ngủ thầy không có list, mỗi đêm thầy chọn một bài và set repeat cho mỗi bài đó rồi chụp headphone để bài nhạc ru, ngủ lúc nào cũng không hay. Những bài này thường là nhạc chậm/buồn như ... Tình chết theo mùa đông, LK Chiều một mình qua phố & gọi tên 4 mùa, LK bài không tên số2 & cuối cùng, Người ở lại Charlie, Bến Xuân, Ai nói với em, just to name a few   Shy . Bây giờ không nghe 1 bài nhạc là không ngủ được.

Ngộ lắm, để nghe suốt đêm như vậy, đôi khi nằm mơ thấy hát chung với người ta thật nên không bao giờ dám nghe nhạc mình sc với anh nào đó trong đêm  Lol    .

Lol

Úi trời thầy tôi dễ thương như ri ai mà kg cưng ơi là cưng sao được.   Shy

Dạ thầy chia sẻ list ru ngủ của thầy, trò cũng “khoe” list nhạc của trò cho vui.  Lol

Lúc trước trò hay nghe nhạc thiền trên youtube để ngủ, cũng bình thường thôi, đúng giờ là dậy chẳng mộng mị gì.  Nhưng sau này đuợc tặng cái kho nhạc solo  thì y như rằng trái tim lẫn tâm hồn hoà quyện trong tiếng đàn và giọng hát, mộng đẹp đến nhanh hơn cả nhạc thiền.  Wink  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#94
(2022-05-15, 06:14 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Mời anh cưng ly cà phê sáng  Tulip4

Lâu lắm rồi chưa hát song ca với anh, và cả anh Ếch nữa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  chắc hơn nửa năm nay rồi  Smiling-face-with-halo4. Cũng lâu rồi em không cầm micro luôn. Rảnh chút nào thì em thêu ( ban ngày) và tra tấn tai hàng xóm ban đêm Grinning-face-with-smiling-eyes4 .

Hello LTK

Hạnh phúc nhe nàng ơi  Tulip4   Tulip4

Cám ơn nàng Thương Thương, nàng cũng vậy nhe.   Hẹn nàng cafe một ngày kg xa. Tulip4 Heavy-black-heart4



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#95




Coi video clip này thấy đúng là hạnh phúc vốn rất trừu tượng, là cảm nhận riêng của từng người, từng hoàn cảnh và từng môi trường sống.

Coi video thấy người dân Bhutan có lý lẽ riêng của họ, nếu có dịp đến Bhutan môt lần cũng là điều thú vị.
Reply
#96
(2022-05-16, 09:55 AM)phai Wrote:



Coi video clip này thấy đúng là hạnh phúc vốn rất trừu tượng, là cảm nhận riêng của từng người, từng hoàn cảnh và từng môi trường sống.

Coi video thấy người dân Bhutan có lý lẽ riêng của họ, nếu có dịp đến Bhutan môt lần cũng là điều thú vị.

Du lịch tới Buhtan khá khó khăn đó anh ơi. Chỉ có 3 nước được du lịch tự túc tới đó là Bangladesh, Maldives và Ấn. Còn lại tất cả người nước khác đều phải xin visa và phải đăng ký qua cty lữ hành của Buhtan. Số lượng khách du lịch được vô hàng năm cũng hạn chế chứ không phải cứ muốn đi là đăng ký đi. Mỗi ngày chi phí từ 200 usd tới 250 usd tùy mùa. Tiền tip cho hướng dẫn và tài xế cũng có quy định riêng.

Bạn em có 2 người đi rồi. Em cũng ham hố lắm nhưng mà đi bộ rất nhiều và leo lên leo xuống nhiều nên em hơi ngán, và cũng chưa có cơ hội để đi.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#97
(2022-05-16, 10:45 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Du lịch tới Buhtan khá khó khăn đó anh ơi. Chỉ có 3 nước được du lịch tự túc tới đó là Bangladesh, Maldives và Ấn. Còn lại tất cả người nước khác đều phải xin visa và phải đăng ký qua cty lữ hành của Buhtan. Số lượng khách du lịch được vô hàng năm cũng hạn chế chứ không phải cứ muốn đi là đăng ký đi. Mỗi ngày chi phí từ 200 usd tới 250 usd tùy mùa. Tiền tip cho hướng dẫn và tài xế cũng có quy định riêng.

Bạn em có 2 người đi rồi. Em cũng ham hố lắm nhưng mà đi bộ rất nhiều và leo lên leo xuống nhiều nên em hơi ngán, và cũng chưa có cơ hội để đi.

Phải biết nàng rành vậy hôm nọ hỏi nàng từ sớm.   Tulip4 

Hôm nọ Kỳ hỏi N có thể đi Bhutan từ Sing được kg, mà N nói có mười ngày sang đó bị quarantine hết năm ngày, bay đi bay về còn đường xe nữa thì đâu có thời gian, chưa kể còn phải xin Visa qua tourist council.  Thế là Kỳ im luôn hết xin xỏ.     Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#98
(2022-05-16, 10:45 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Du lịch tới Buhtan khá khó khăn đó anh ơi. Chỉ có 3 nước được du lịch tự túc tới đó là Bangladesh, Maldives và Ấn. Còn lại tất cả người nước khác đều phải xin visa và phải đăng ký qua cty lữ hành của Buhtan. Số lượng khách du lịch được vô hàng năm cũng hạn chế chứ không phải cứ muốn đi là đăng ký đi. Mỗi ngày chi phí từ 200 usd tới 250 usd tùy mùa. Tiền tip cho hướng dẫn và tài xế cũng có quy định riêng.

Bạn em có 2 người đi rồi. Em cũng ham hố lắm nhưng mà đi bộ rất nhiều và leo lên leo xuống nhiều nên em hơi ngán, và cũng chưa có cơ hội để đi.

Ừa, anh cũng đọc giống vậy chỉ nội cái phải chi khoảng 250 USD cho một ngày là trưởng lão cái bang chóng mặt rồi hihi.

Bữa nào em hay trò cưng đi rồi về kể anh nghe  Wink
Reply
#99
(2022-05-16, 02:37 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Phải biết nàng rành vậy hôm nọ hỏi nàng từ sớm.   Tulip4 

Hôm nọ Kỳ hỏi N có thể đi Bhutan từ Sing được kg, mà N nói có mười ngày sang đó bị quarantine hết năm ngày, bay đi bay về còn đường xe nữa thì đâu có thời gian, chưa kể còn phải xin Visa qua tourist council.  Thế là Kỳ im luôn hết xin xỏ.     Lol

Hihi, mấy cái công ty du lịch đó phải được Bhutan cấp phép nữa đó, chứ ko phải công ty du lịch nào cũng được. Chàng và nàng muốn đi Bhutan thì cứ lên kế hoạch, sang năm đi  Shy M giờ đi đâu cũng khó khăn nàng ơi. Không thể bay nhảy như ngày xưa nữa rồi.  

Quote:phai

Ừa, anh cũng đọc giống vậy chỉ nội cái phải chi khoảng 250 USD cho một ngày là trưởng lão cái bang chóng mặt rồi hihi.

Bữa nào em hay trò cưng đi rồi về kể anh nghe  

Smiling-face-with-halo4

Có người đang muốn mùa thu này sang thăm anh đó. Anh đừng trốn nhe 2leluoi

Em giờ chỉ mong có cơ hội lang thang khắp nước Nhật cho biết.


Lượm được cái này đem về cho anh coi nè. 
[Image: 280486722_5393376660705258_7373759031492...e=6288F832]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-05-16, 08:38 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: [Image: 280486722_5393376660705258_7373759031492...e=6288F832]

Giống anh vậy,
Anh hay giúp những "Trang, Thủy, Ngọc, Diễm vv ..." một cách hồn nhiên và vô tư nhưng cuối cùng thì vẫn là ... Đạt  Lol
Reply
Tôi đánh mất vần thơ
Trên dòng sông tóc đó
Từng sợi trôi lững lờ
Cuốn tôi lạc muôn lối

Tôi đánh mất vần thơ
Bên hè con phố nhỏ
Đời xôn xao bất ngờ
Thoảng ai cười trong gió

Tôi đánh mất vần thơ
Ngồi nghe ngày tháng Hạ
Rơi ngang cuộc tình lỡ
Tiếng mưa lòng xót xa

Tôi mất hút hồn thơ
Về hong phơi ngày tháng
Trên một thời dang dở
Dài thêm những muộn màng

Ai nhặt được vần thơ
Làm ơn cho xin lại
Xin thêm chút rạng rỡ
Của bình yên môi người  Wink . 
Reply
Nguồn gốc của địa danh Ngã ba ông Tạ  

  Tiếng đồn ở khu ngã ba Tháp có ông Thượng tọa tướng mạo cao to chữa bệnh rất hay lan ra xa và được nhiều người mách nhau khi có ốm đau. Bảng hiệu trước cửa Hiệu thuốc ghi là Trần Thái Đường - Đông y sĩ Thủ Tọa (Thủ: ở đây là xem mạch bằng tay. Tọa: Thượng tọa). Dân gian, theo thói thường gọi tắt là khu ông Thủ Tọa, biến âm thành ông Thủ Tạ, và dần dần là ông Tạ. Tuy nhiên, cầu Ông Tạ hay chợ Ông Tạ chỉ vì ở gần đó nên hình thành tên như vậy, không liên quan trực tiếp đến ông. (Trích sách Sài Gòn - chuyện đời của phố, tập 1, Phạm Công Luận)
Reply
(2022-05-17, 02:18 PM)TNNA Wrote: Nguồn gốc của địa danh Ngã ba ông Tạ  

  Tiếng đồn ở khu ngã ba Tháp có ông Thượng tọa tướng mạo cao to chữa bệnh rất hay lan ra xa và được nhiều người mách nhau khi có ốm đau. Bảng hiệu trước cửa Hiệu thuốc ghi là Trần Thái Đường - Đông y sĩ Thủ Tọa (Thủ: ở đây là xem mạch bằng tay. Tọa: Thượng tọa). Dân gian, theo thói thường gọi tắt là khu ông Thủ Tọa, biến âm thành ông Thủ Tạ, và dần dần là ông Tạ. Tuy nhiên, cầu Ông Tạ hay chợ Ông Tạ chỉ vì ở gần đó nên hình thành tên như vậy, không liên quan trực tiếp đến ông. (Trích sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố, tập 1, Phạm Công Luận)

Tôi có đến cho ổng coi mạch bốc thuốc một lần đúng là tướng ổng rất phương phi đường bệ. Khi tôi muốn khai bệnh, ổng đặt tay lên môi "suỵt" rồi chăm chú bắt mạch vừa bắt ổng vừa nói bệnh trạng của tôi bắt đầu làm sao và diễn biến thế nào y chang, hay thật đó.
Reply
(2022-05-17, 02:33 PM)phai Wrote: Tôi có đến cho ổng coi mạch bốc thuốc một lần đúng là tướng ổng rất phương phi đường bệ. Khi tôi muốn khai bệnh, ổng đặt tay lên môi "suỵt" rồi chăm chú bắt mạch vừa bắt ổng vừa nói bệnh trạng của tôi bắt đầu làm sao và diễn biến thế nào y chang, hay thật đó.

Theo sách trên kể thêm thì thượng tọa kiêm đông y sĩ tên thật là Trần Văn Bỉ, tu theo một chi nhánh PG là Cổ Sơn Môn ở núi Bà Đen, Tây Ninh. Ông tới Sài Gòn năm 1947 lúc mới 27 tuổi, mua mảnh đất để cất ngôi chùa nhỏ tên Thánh Thọ và châm cứu, chữa bịnh theo Đông y và thuốc Nam. Hiện nay, chùa và phòng mạch vẫn còn trên mảnh đất cũ (nhưng đã bị cắt mất một phần do một bà nào đó từng là bịnh nhân của ông Tạ đòi, ngôi mộ của ông Tạ hiện nằm trên phần đất của bà ta).

____________________________________________________

Bánh mì Sài Gòn.

Bánh mì đi với người nghèo, nhất là con nít nhà nghèo. Hôm nào không kịp ăn ở nhà thì mua bánh mì bì. Chẳng có gì bổ béo ở thứ bánh này nhưng ngon và có hương vị riêng. Bì (da) heo trộn thính thơm phức, ăn dai dai. Nước mắm pha loãng có thêm tỏi ớt chan vào thấm ổ bánh mì. Hôm nào có tiền thì cho phối hợp ba thứ: bánh mì, fromage đầu bò và chuối già. Ăn kiểu này thì cắn một miếng bánh, đớp một miếng chuối và nhai một miếng fromage. Ngon và béo ngậy. Kiểu ăn chuối kết hợp fromage với bánh mì đã có từ thời Nam kỳ còn là thuộc địa Tây. Tuy nhiên, bây giờ không mấy ai ăn kiểu này. Bánh mì bì thì vẫn còn bán trước mấy cổng trường tiểu học và thỉnh thoảng trên xe đẩy ngoài đường. (Sài Gòn - chuyện đời của phố, tập 1, Phạm Công Luận)

__________________________

Đúng là thời xưa ở Sài Gòn có những món lạ, như phở cà chua, rau răm rồi bánh mì phô-mai, chuối. Chữ "chuối già", tôi nghĩ do nguồn gốc từ "chuối ba hương", như câu ca dao : "Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lau". Dần dà, chữ "chuối ba hương" bị đọc trại ra là "chuối già hương" rồi nói tắt là "chuối già". Cứ gọi ngắn gọn là "chuối" đủ rồi, cần chi phải "chuối già", nhất là khi trái chuối còn tươi mơn mởn như gái đang độ xuân thì ("Em như cô gái hãy còn xuân") hay thậm chí còn vị thành niên (xanh lè) mà cứ kêu là "chuối già" thì cũng tội và oan cho nó hihi.

“That’s a symphony in a sandwich” - Anthony Bourdain.
Reply
Chuối già là loại chuối mình thường thấy bán ở các chợ Mỹ đó, khác với chuối sứ. Ăn bánh mì phô mai đầu bò thì phải ăn với chuối già chứ không ai ăn với chuối sứ chuối cau đâu.

Reply