Mở lòng
(2022-05-14, 12:08 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Xí.... xí.....  xúi dại không hà......   người ta là dân đạo mì gói....   cho ăn bánh canh thì....  quá là sướng rồi.....    Thôi đổi thành canh đá hầm đi......    Đúng đi ra ngoài mượn tạm 1 viên đá lớn đem về ....   kêu người đó đem đi hầm thành canh đá là được rồi.....    Until then ....   Good Luck....  

Ps...   Ủa người đó đang bị đá đít, bị đi tù .....  thì chắc có nhiều giờ hầm canh đá.....    LOL-4  LOL-4

Clap Clap

Dạ phải. Phải bắt người đó đem đá đi hầm, bắt vô hầm, hầm canh đá  Smiling-face-with-halo4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
(2022-05-14, 02:15 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Clap Clap

Dạ phải. Phải bắt người đó đem đá đi hầm, bắt vô hầm, hầm canh đá  Smiling-face-with-halo4

Astonished-face4 Astonished-face4 Astonished-face4

Umbrella
(2022-05-13, 10:23 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: M thường dùng máy làm mì để làm bún, phở, và bánh canh. Rửa thì dễ thôi, TT làm xong, cứ để đó, lúc bột nó khô, sẽ co lại, gõ gõ vài cái là bột bong ra hết. Khuôn cũng vậy, để khô, đưa tay gõ nhẹ, bột dư dính trong khuôn sẽ bong ra. Hồi trước M cũng dùng cái ép khoai tây, để trên nồi nước đang sôi, ép xuống Shy

 
Nhỏ hơn 13 tháng cũng là nhỏ tuổi hơn rồi. Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc 2leluoi Chờ anh chín chắn, trưởng thành thêm đi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Kiểu làm này là tạo lối đi riêng đó anh. 

TT ơi, còn chần chờ gì mà không cho ảnh ăn bánh canh khoai tây suốt 1 tháng TT ơi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đồ ép khoai tây và máy xay thịt TT có để thử 1,2 lần như M nói, chắc có thể chưa để được khô lắm nên rửa khó hơn.  M giỏi quá nhe, biết làm được nhiều thứ, TT có thử vài lần làm bún và bánh phở mà toàn là thất bại, lâu lắm rồi chưa thử lại.  

Đừng tốt bụng cho anh ta ăn bánh canh, khi nào thấy vui vui mình mang ảnh lên bếp hầm canh đá tiếp. Rolling-on-the-floor-laughing4  Cám ơn anh ngap_ruoi.
(2022-05-13, 04:33 PM)RungHoang Wrote: Chời ạ, nước Mỹ giàu nhất thế giới,  mang nước VN ra so,  cũng muốn vn phải giàu nhất thế giới sao ?

vahidrk1

Nếu được lãnh đạo tài ba với không tham lam thì sẽ không khó đối với một nước có rừng vàng biển bạc như VN. Trước kia nước VN tăng tiến nhanh hơn và khá giả hơn nhiều nước lắm cơ, nhiều năm nay những người VN lưu vong gởi tiền về nước với con số khủng.

Lãnh đạo nuôi dân, còn CS dân nuôi lãnh đạo.
(2022-05-14, 11:59 AM)Thuctinh Wrote: Nếu được lãnh đạo tài ba với không tham lam thì sẽ không khó đối với một nước có rừng vàng biển bạc như VN.  Trước kia nước VN tăng tiến nhanh hơn và khá giả hơn nhiều nước lắm cơ, nhiều năm nay những người VN lưu vong gởi tiền về nước với con số khủng.

Lãnh đạo nuôi dân, còn CS dân nuôi lãnh đạo.

Becuoi

Tulip4
(2022-05-14, 12:08 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Xí.... xí.....  xúi dại không hà......   người ta là dân đạo mì gói....   cho ăn bánh canh thì....  quá là sướng rồi.....    Thôi đổi thành canh đá hầm đi......    Đúng đi ra ngoài mượn tạm 1 viên đá lớn đem về ....   kêu người đó đem đi hầm thành canh đá là được rồi.....    Until then ....   Good Luck....  

Ps...   Ủa người đó đang bị đá đít, bị đi tù .....  thì chắc có nhiều giờ hầm canh đá.....    LOL-4  LOL-4

Tôi đi thăm nuôi đó, không phải đi tù nha đại ca

Cheer
(2022-05-13, 10:23 PM)Mãi Yêu Thương Wrote:  
Nhỏ hơn 13 tháng cũng là nhỏ tuổi hơn rồi. Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc 2leluoi Chờ anh chín chắn, trưởng thành thêm đi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Kiểu làm này là tạo lối đi riêng đó anh. 

TT ơi, còn chần chờ gì mà không cho ảnh ăn bánh canh khoai tây suốt 1 tháng TT ơi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

"Nhỏ hơn 13 tháng cũng là nhỏ tuổi hơn rồi. Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc 2leluoi Chờ anh chín chắn, trưởng thành thêm đi  :Grinning-face-with-smiling-eyes4 
-Câu này khéo léo quá đi. Mãi lúc trước chắc làm bên bộ ngoại giao á  Thumbs-up4 


Người ta ăn chỉ 1 chén bánh canh là đã bị câm mấy tuần, cho anh ăn 1 tháng bánh canh ..... đang suy nghĩ ... không biết sẽ thành cái gì há ???...........
(2022-05-14, 11:52 AM)Thuctinh Wrote: Đồ ép khoai tây và máy xay thịt TT có để thử 1,2 lần như M nói, chắc có thể chưa để được khô lắm nên rửa khó hơn.  M giỏi quá nhe, biết làm được nhiều thứ, TT có thử vài lần làm bún và bánh phở mà toàn là thất bại, lâu lắm rồi chưa thử lại.  

Đừng tốt bụng cho anh ta ăn bánh canh, khi nào thấy vui vui mình mang ảnh lên bếp hầm canh đá tiếp. Rolling-on-the-floor-laughing4  Cám ơn anh ngap_ruoi.

Máy xay thịt thì M làm xong M ngâm đó, rồi loay hoay làm xong mới rửa. Mà mỗi khi M làm chả (thường M hay làm chả bò) thì toàn mua thịt bò đã xay, loại 5% mỡ về làm cho lẹ. Khi nào làm chả gà, heo thì mua về xay cũng rất nhanh. Do chả thì trong nhà chỉ 1 mình M ăn thôi hà  Shy 

Bún, phở làm bằng máy làm mì đó, M làm được nhờ M có vô trong group ở fb, có group làm bún mì bằng máy làm mỳ Philips. M theo công thức ở trong đó rồi làm theo, Mới đầu cũng hư 1-2 lần, nhưng sau đó thì ổn. Mỳ trứng dễ làm nhất, TT chưa quen thì làm mỳ trứng trước, dùng loại bột mì để làm bánh mì, protein cao, sợi mì sẽ rất dai. TT cần công thức mỳ, bánh canh, bún ... thì M sẽ gởi cho TT. Vùng TT ở khó mua mấy thứ bún phở tươi hả? Mua được thì mua cho nhanh  Shy


Quote:RungHoang

Người ta ăn chỉ 1 chén bánh canh là đã bị câm mấy tuần, cho anh ăn 1 tháng bánh canh ..... đang suy nghĩ ... không biết sẽ thành cái gì há ???...........

Lúc đó sẽ có người vừa đi vừa lẩm bẩm " Tôi không phải là người, tôi là tượng đá. Tô bánh canh có phép màu kỳ lạ. Biến tượng đá trở thành người. Biến người thành tượng đá" 




Hihihi, vì tượng đá đâu có biết nói đâu  2leluoi
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
(2022-05-14, 09:32 PM)RungHoang Wrote: Tôi đi thăm nuôi đó, không phải đi tù nha đại ca

Cheer

Hmm.... Thì đi thăm muôi cũng phải vào nhà tù để thăm mà..... Chẳng lẽ đứng ngoài đường mà thăm người trong tù ????.... Until then .... Good Luck....

Ps... Vậy thôi nhớ hầm canh đá ..... rồi đi thăm nuôi qua mạng .... chắc cũng được.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




(2022-05-14, 11:52 AM)Thuctinh Wrote: Đồ ép khoai tây và máy xay thịt TT có để thử 1,2 lần như M nói, chắc có thể chưa để được khô lắm nên rửa khó hơn.  M giỏi quá nhe, biết làm được nhiều thứ, TT có thử vài lần làm bún và bánh phở mà toàn là thất bại, lâu lắm rồi chưa thử lại.  

Đừng tốt bụng cho anh ta ăn bánh canh, khi nào thấy vui vui mình mang ảnh lên bếp hầm canh đá tiếp. Rolling-on-the-floor-laughing4  Cám ơn anh ngap_ruoi.

Hmm... Không có chi.... và cũng không có gì.... Hy vọng món canh đá không bị lãng quên ...... vì ít ai làm.... Rollin Rollin Until then ... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




(2022-05-15, 05:29 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Lúc đó sẽ có người vừa đi vừa lẩm bẩm " Tôi không phải là người, tôi là tượng đá. Tô bánh canh có phép màu kỳ lạ. Biến tượng đá trở thành người. Biến người thành tượng đá" 




Hihihi, vì tượng đá đâu có biết nói đâu  2leluoi



Phải phải .... ta là tượng đá, là tượng đá đẹp trai, có bé kia tên Mãi đến đứng gần để chụp hình


[Image: tuong-perseus-va-ngua-pegasus-bang-thach...-lon-1.jpg]




Và bé Mãi không có thò tay kéo cái khăn nha
(2022-05-15, 12:35 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Thì đi thăm muôi cũng phải vào nhà tù để thăm mà.....   Chẳng lẽ đứng ngoài đường mà thăm người trong tù ????....   Until then ....   Good Luck....

Ps...   Vậy thôi nhớ hầm canh đá ..... rồi đi thăm nuôi qua mạng .... chắc cũng được....   LOL-4  LOL-4



Quan huyện hôm đó đi thăm điền thổ đó đại ca

Canh đá, ... canh đá của 2 nhỏ TT và Mãi này ngọt. 2 anh em mình mỗi người 1 tô

Cheer
Nhỏ Thi Thi không nấu bánh canh nữa, đổi qua món mướp xào với trứng rồi

Tulip4
(2022-05-15, 01:53 PM)RungHoang Wrote: Nhỏ Thi Thi không nấu bánh canh nữa, đổi qua món mướp xào với trứng rồi

Tulip4


Anh mang mướp và trứng tới cho TT nấu, bảo đảm sau khi ăn anh sẽ nhớ TT mãi.
(2022-05-15, 05:29 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Máy xay thịt thì M làm xong M ngâm đó, rồi loay hoay làm xong mới rửa. Mà mỗi khi M làm chả (thường M hay làm chả bò) thì toàn mua thịt bò đã xay, loại 5% mỡ về làm cho lẹ. Khi nào làm chả gà, heo thì mua về xay cũng rất nhanh. Do chả thì trong nhà chỉ 1 mình M ăn thôi hà  Shy 

Bún, phở làm bằng máy làm mì đó, M làm được nhờ M có vô trong group ở fb, có group làm bún mì bằng máy làm mỳ Philips. M theo công thức ở trong đó rồi làm theo, Mới đầu cũng hư 1-2 lần, nhưng sau đó thì ổn. Mỳ trứng dễ làm nhất, TT chưa quen thì làm mỳ trứng trước, dùng loại bột mì để làm bánh mì, protein cao, sợi mì sẽ rất dai. TT cần công thức mỳ, bánh canh, bún ... thì M sẽ gởi cho TT. Vùng TT ở khó mua mấy thứ bún phở tươi hả? Mua được thì mua cho nhanh  Shy



Lúc đó sẽ có người vừa đi vừa lẩm bẩm " Tôi không phải là người, tôi là tượng đá. Tô bánh canh có phép màu kỳ lạ. Biến tượng đá trở thành người. Biến người thành tượng đá" 




Hihihi, vì tượng đá đâu có biết nói đâu  2leluoi

Nếu có dịp M cho TT xin mấy công thức bún, phở, mì..nhé.  Máy xay thịt TT dùng nhồi bột luôn đó M. Nghe nói group nấu ăn của fb chỉ nhiều món nấu ngon lắm, nhưng vì TT nhà quê không có chơi fb nên mắt cơ hội học.