Performance Evaluation ...
#16
(2021-12-31, 04:59 PM)LýMạcSầu Wrote: Khoe khéo nhể  Rolling-on-the-floor-laughing4

Chưa tới giờ đốt pháo đón năm mới, đã có mùi pháo nổ vậy sư phụ?    Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#17
(2021-12-31, 06:04 PM)Ech Wrote: Hãng đang làm chắc cũng được gần 9 năm rồi. Nhớ cái hãng đầu tiên ở Mỹ anh làm đó hơn 21 năm, bỏ đi vỉ nghe lời bạn mở hãng cho cổ phần nên ham  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh làm lâu tới 21 năm, có thấy chán không?

Thời buổi này ngoài kiếm đồng lương cao, thì còn phải nghĩ tới cái khác. Gặp người khác họ cũng nhãy như anh.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#18
(2021-12-31, 06:05 PM)TeaOla Wrote: Anh làm lâu tới 21 năm, có thấy chán không?

Thời buổi này ngoài kiếm đồng lương cao, thì còn phải nghĩ tới cái khác. Gặp người khác họ cũng nhãy như anh.

Hồi đó anh làm cái hãng nhỏ xíu hà, chỉ hơn 10 người thôi. Mọi người đối xử với nhau như người nhà. Toàn là Mỹ thôi, bà chủ coi anh như con vậy, thật lòng là không nở bỏ đi chút nào. Lương lậu dĩ nhiên chả bằng bên ngoài, mà lúc đó anh nhát quá, chả dám đi ra ngoài kiếm việc làm, cứ an nhiên vậy mà sống. Chán thì không chán, vì làm công việc mình yêu thích, không khí làm việc vui vẻ thoải mái, được tôn trọng. Nhớ lúc mới vô làm, làm việc cả tuần lễ rồi mới lọ dọ vào văn phòng bà chủ, gải đầu gải tai hỏi: "Bà trả lương tui bao nhiêu một giờ vậy?" Biggrin

Reply
#19
(2021-12-31, 06:14 PM)Ech Wrote: Hồi đó anh làm cái hãng nhỏ xíu hà, chỉ hơn 10 người thôi. Mọi người đối xử với nhau như người nhà. Toàn là Mỹ thôi, bà chủ coi anh như con vậy, thật lòng là không nở bỏ đi chút nào. Lương lậu dĩ nhiên chả bằng bên ngoài, mà lúc đó anh nhát quá, chả dám đi ra ngoài kiếm việc làm, cứ an nhiên vậy mà sống. Chán thì không chán, vì làm công việc mình yêu thích, không khí làm việc vui vẻ thoải mái, được tôn trọng. Nhớ lúc mới vô làm, làm việc cả tuần lễ rồi mới lọ dọ vào văn phòng bà chủ, gải đầu gải tai hỏi: "Bà trả lương tui bao nhiêu một giờ vậy?" Biggrin

Trời anh khờ thiệt Lol

Anh nói đúng rồi, công việc mình làm là phải yêu thích, sau đó chổ làm có sự thoải mái không nữa, sáng thức dậy mình hớn hỡ đi làm, mới là điều cần thiết nhất.
Trời ơi, có mấy người đi làm mà complaint xuốt ngày em thấy mệt quá. Chổ làm chỉ đàn ông không cũng dễ thở hơn mấy người phụ nữ nắng mưa bất chợt Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply