inflatable electric scooter
#1


[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#2
Hình như không thấy nói chạy được bao xa hén.

Reply
#3
(2021-12-19, 01:43 PM)Ech Wrote: Hình như không thấy nói chạy được bao xa hén.

Theo bài từ Saigonnhonews

Chiếc xe điện có tên là Poimo, được những nhà nghiên cứu ở Đại học Tokyo, Nhật Bản sáng chế, theo Reuters.

Theo nhà nghiên cứu Hiroki Sato làm việc tại Đại học Tokyo, suy nghĩ ban đầu của ông là phát triển một loại phương tiện di chuyển có thể chạy trong khoảng một dặm, hoặc là quãng đường ngắn từ ga tàu điện tới nơi làm việc, mà không có bất kỳ phương tiện giao thông công cộng nào phục vụ cho khoảng cách như vậy. Theo các nhà sản xuất, Poimo được tạo ra từ Polyurethane nhựa nhiệt dẻo, có thể chạy liên tục 90 phút, với vận tốc lên tới gần 15 km/h, chỉ nhờ một lần sạc pin.

Khi muốn sử dụng, người ta chỉ việc lấy nó ra và bơm phồng lên. Thời gian để bơm phồng chiếc xe là khoảng 2 phút.

Cũng theo Hiroki Sato, Poimo được tạo ra với nhiều hình dáng khác nhau. Ông hy vọng có thể tạo ra phương tiện có hình dáng tùy theo sở thích của mỗi người. Chẳng hạn, hình dáng phù hợp với chiều cao của người sử dụng.

-------------------------------

Riết rồi chỉ cần xài hàng ... bơm, chả cần xài cái gì thật  Lol .
Reply
#4
(2021-12-19, 01:54 PM)phai Wrote: Riết rồi chỉ cần xài hàng ... bơm, chả cần xài cái gì thật  Lol .

Mấy cái đồ bơm hơi sao so sánh với đồ silicon được mạy

https://www.realdoll.com/

Becuoi

Reply
#5
(2021-12-19, 01:54 PM)phai Wrote: Riết rồi chỉ cần xài hàng ... bơm, chả cần xài cái gì thật  Lol .

 Hàng thì bơm còn người thật thì đủ rồi. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#6
Đừng nói hàng bơm, hàng cứng tui cũng chưa thử luôn...





 Thiệt mà, đừng cười, cái này nè ...

 [Image: size=708x398.jpg]




 Bên Đức dạo này loại xe này tràn ngập,
 ngổn ngang mà hổng sang, nằm tênh hênh
 chổng vó lên giời.
 Tuy nhiên mình ghét chiếc này quá. Vì mỗi
 khi chạy bộ từ nhà ra rừng là phải né chúng
 nó.
 Chiếc xe và người chế tác thực sự không có
 tội tình gì, nhưng người sử dụng xe vô ý, cứ
 bỏ tùm lum tà la, lung tung khắp nơi. Các công
 ty cho thuê thì chậm trễ gom xe, hoặc người đi
 đường không ai chịu rỗi hơi dừng lại để chúng
 cho ngay ngắn.
 Xứ văn minh, mà hành vi rất nhiều người ở tận
 miệt vườn. Chán mớ đời.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#7
Bên Đức nói 2 thứ tiếng phải không anh 5?

Bên mỹ thì cho mướn xe đạp điện. Cứ tự lấy tự trả vào hàng giữ xe.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#8
(2021-12-19, 10:42 PM)TeaOla Wrote: Bên Đức nói 2 thứ tiếng phải không anh 5?

Bên mỹ thì cho mướn xe đạp điện. Cứ tự lấy tự trả vào hàng giữ xe.

 Đức chỉ nói tiếng Đức thôi cô Ba Trà. Nhưng
 rất nhiều người biết sinh ngữ phụ, vì trung học
 ở đây bắt buộc chọn đến 2 sinh ngữ phụ trong đó
 có: La tinh, Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

Bên này cũng tự trả xe, nhưng để đâu cũng được,
không nhất thiết phải trả về bến. Ở đây không có
luật xe hai bánh phải đậu (đổ) đúng chỗ. Cho nên
người ta sử dụng xong vứt lung tung. Có người còn
ác, đi vô rừng chơi, không đi bộ, đi bằng chiếc này,
rồi bỏ tùm lum trong đó. Văn minh làm hại môi sinh.
Cho nên có nhiều activists đi nhặt nó đem chất thành
các "đồi xe" trước cánh rừng và gọi cảnh sát đến
phạt các công ty cho thuê xe.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#9
(2021-12-19, 10:47 PM)005 Wrote:  Đức chỉ nói tiếng Đức thôi cô Ba Trà. Nhưng
 rất nhiều người biết sinh ngữ phụ, vì trung học
 ở đây bắt buộc chọn đến 2 sinh ngữ phụ trong đó
 có: La tinh, Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

Bên này cũng tự trả xe, nhưng để đâu cũng được,
không nhất thiết phải trả về bến. Ở đây không có
luật xe hai bánh phải đậu (đổ) đúng chỗ.  Cho nên
người ta sử dụng xong vứt lung tung. Có người còn
ác, đi vô rừng chơi, không đi bộ, đi bằng chiếc này,
rồi bỏ tùm lum trong đó. Văn minh làm hại môi sinh.
Cho nên có nhiều activists đi nhặt nó đem chất thành
các "đồi xe" trước cánh rừng và gọi cảnh sát đến
phạt các công ty cho thuê xe.

Em hay ăn tiệm bbq, có một cô người Tàu nhưng được cha mẹ người Đức nhận về nuôi, cổ nói được tiếng Đức và Tây Ban Nha, có lẽ do được đi học từ nhỏ bên đó.

Tại sao công ty không phạt những người đi mướn, khi mướn phải ký contract, phải trả ở đâu, nếu mất xe phải đền, có luật khắc khe con người mới theo đó mà làm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#10
(2021-12-19, 10:47 PM)005 Wrote:  Đức chỉ nói tiếng Đức thôi cô Ba Trà. Nhưng
 rất nhiều người biết sinh ngữ phụ, vì trung học
 ở đây bắt buộc chọn đến 2 sinh ngữ phụ trong đó
 có: La tinh, Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

Bên này cũng tự trả xe, nhưng để đâu cũng được,
không nhất thiết phải trả về bến. Ở đây không có
luật xe hai bánh phải đậu (đổ) đúng chỗ.  Cho nên
người ta sử dụng xong vứt lung tung. Có người còn
ác, đi vô rừng chơi, không đi bộ, đi bằng chiếc này,
rồi bỏ tùm lum trong đó. Văn minh làm hại môi sinh.
Cho nên có nhiều activists đi nhặt nó đem chất thành
các "đồi xe" trước cánh rừng và gọi cảnh sát đến
phạt các công ty cho thuê xe.

Vậy mà trước giờ cứ nghĩ dân Đức có ý thức công dân cao mà sao chơi kỳ dzị.
Reply
#11
(2021-12-19, 10:55 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Mai mốt đi cưới vợ ...! Chắc cũng phải đi thử coi có phải hàng bơm không ?? Mịa bà, xã hội văn minh qua cũng phiền.

Please

Cha nội lại không coi kỷ rồi, realdoll không cưới được, chỉ mua về thôi Becuoi

Reply
#12
(2021-12-19, 10:57 PM)TeaOla Wrote: Em hay ăn tiệm bbq, có một cô người Tàu nhưng được cha mẹ người Đức nhận về nuôi, cổ nói được tiếng Đức và Tây Ban Nha, có lẽ do được đi học từ nhỏ bên đó.

Tại sao công ty không phạt những người đi mướn, khi mướn phải ký contract, phải trả ở đâu, nếu mất xe phải đền, có luật khắc khe con người mới theo đó mà làm.

  Phạt kiểu đó là hại người tiêu dùng.
  Bên này chính phủ bênh vực người tiêu dùng
  khá mạnh mẽ. Ví dụ như các sân banh, khi
  trên khán đài các fans đốt flare (bengala)
  là đội banh bị phạt. Đội banh phạt lại hay đối
  xử thế nào với khán giả hâm mộ của họ là
  chuyện của họ. Người Đức hay trị từ gốc.
  Hơn nữa luật cấm đậu xe hai bánh không có.
  E-scooter là xe hai bánh, nên không thể phạt
  người sử dụng xe này.

phai Wrote:Vậy mà trước giờ cứ nghĩ dân Đức có ý thức công dân cao mà sao chơi kỳ dzị.

Cái này là ý thức. Đa số là ý thức tốt. Nhưng
con sâu làm rầu nồi canh. Rất tiếc ngày càng
nhiều con sâu. :-)
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#13
(2021-12-19, 10:55 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Mai mốt đi cưới vợ ...! Chắc cũng phải đi thử coi có phải hàng bơm không ?? Mịa bà, xã hội văn minh qua cũng phiền.

Please

 Vịt chơn nhơn này còn phải luyện thêm nhãn pháp rồi,
 Nội lực yếu vậy sao hành tẩu giang hồ. Chỉ cần nhìn thôi
 hâm cần thử là đã biết "gòi". Wink
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#14
Nên áp dụng tội xã rác giữa đường phố. Đồ gì bạn không dùng nữa và quăng đi được định nghĩa là rác
Reply
#15
(2021-12-19, 11:29 PM)RungHoang Wrote: Nên áp dụng tội xã rác giữa đường phố. Đồ gì bạn không dùng nữa và quăng đi được định nghĩa là rác

 Rác là đồ bỏ. Xe scooter còn dùng. Phạt hãng xe trên
 thực tế là đúng rồi. Họ lỗ thì sẽ không làm nữa. Không
 có ai cho thuê, thì cũng không có ai chạy.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply