Chích ngừa đủ mà vẩn bị dính COVI lại , cẩn thận nha
#46
(2021-12-01, 02:47 PM)Chân Nguyệt Wrote: Thanks you,  hy vọng cách này giúp Mango trò lại bình thường, viết xong nước mắt mình tự động chảy ra,....

Nuoi chó như nuôi con, có cảm tình gắn bó.  Cầu xin cho Mango sớm khỏe lại bình thường  🙏
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#47
(2021-12-01, 05:15 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Trên nguyên tắc thì con vật hay con người nếu còn uống nước được nhiều và tiểu tiện bình thường hay nhiều hơn thì cơ thể vẫn còn OK ! Hình như dấu hiệu là nó bị trúng thực hay trúng độc. Coi lại thức ăn hay là nó đã đi ra ngoài rồi tò mò với những con vật có chất độc như rắn, cóc....v.v.. Cũng nên để ý nó có bị sùi bọt ở miệng không ?

 Nếu nhẹ thì cho nó ăn đồ dể tiêu và uống nước càng nhiều, càng tốt thì sẽ phục hồi sớm. Còn nếu nó không uống nước được thì là vấn đề nghiêm trọng.
[quote pid='400112' dateline='1638396945']
Mango khoản 13-14 tuổi rồi mà sức khỏe còn mạnh lắm , nó đẩy, nó kéo  mình té như chơi  sợ nhất nó đòi rượt mèo ngoài đường mình phải ôm cây gần đâu đó  

10 năm nay không có bệnh hoạn gì hết , chỉ tốn tiền chích ngừa hàng năm thôi.

Hôm nay y ăn mạnh trở lại rồi, phải đúc mới ăn, thường Mango chỉ thích ăn chung với mình thôi, trước khi đi làm mình làm một tô cơm / mì xào với đủ loại rau cải hoặc các món khác...đi làm về còn nguyên tô, là mình phải cho nó ra sau vườn đi tiểu tiện trước rồi  sau đó ăn với nó, nếu tuần nào làm ca chiều đến tối thì lúc nào mình củng đêm một chút diner chay về cho y, ăn láng cón hết...coi vậy củng dễ chịu 


Thường y không khỏe là y vô vườn ăn lá cây trong vườn, là không đầy 5 phút sau là y ói ra hết ,  mình tưởng chỉ có cỏ giúp cho bộ tiêu hóa tốt. Không ngờ  2 tuần nay y bỏ ăn , trời mưa nên ở trong nhà, y không khỏe hay sao đó chậu ớt le que vài cái lá để ở dưới đất y ăn vài lá thôi củng giúp y ói nước nhớt ra dễ dàng, .... Mới ngộ ra ngoài  cỏ ra các loại rau cỏ khác củng được.

Lâu lâu mình kể công với nó , kiếp nầy hên được mình lảnh về  nuôi được ăn chay trường, chắc kiếp sau được làm người thay vì phải làm thú vật không biết bao nhiêu kiếp nửa ..... Nghỉ tào lao vậy thôi ...mọi việc để bề trên lo cho y.

Sau Mango mình hỏng lảnh thú vật bỏ rơi về nuôi nửa, già rồi, về hưu tính sau 





[/quote]
Be Vegan, make peace.
Reply
#48
(2021-12-01, 12:59 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Đó là căn bản khoa học và vật lý thôi mà! Ai cũng biết chứ đâu cần chứng minh... 

 -1 Tia tử ngoại : Khi mùa lạnh tới có nghĩa là mặt trời xoay trục về bên kia của trái đất , và ánh sáng sẽ bị xuyên qua lớp cầu vòng khí quyển dầy hơn trước khi tới vùng lạnh ( Như người ở bắc Mỹ thường nói vào mùa lạnh thì hướng Nam sẽ nhiều ánh nắng hơn ) . Vì khi phải xuyên qua bề dày của cầu vòng khí quyển thì những tia cực tím sẽ bị ảnh hưởng bởi quang phổ hình tròn hay hình trụ mà bị phát tán nhiều hơn ....Điều đáng chú ý là tia cực tím là #1 để giết virus.

 - 2 Lạnh thì không khí sẽ bị khô : Khi không khí bị khô thì có nghĩa là rất ít hơi nước còn trong không khí, vì vậy khi đó lực ma sát sẽ giảm nhiều trong không khí, đưa tới droplet và virus sẽ bay (surf) trong không khí gấp mấy lần. Nếu khoảng cách an toàn lúc bình thường là 6ft thì nên giữ khoảng cách xa hơn > hoặc ~ x2.

 - 3 Tụ họp trong nhà : Lạnh quá thì ai cũng vào nhà rồi cùng hít, thở chung 1 môi trường tồn đọng, không thông hơi của không khí, thì virus sẽ bay vòng vòng lâu hơn , bounce nhiều hơn....Và nó sẽ có nhiều hơn thời gian để tìm vùng đất màu mở, có nhiều tiết canh để đáp xuống.

Please

Mùa lạnh không khí khô, không phải mùa hè molecules duy chuyển nhanh hơn do nhiệt độ nóng? 

Mùa holidays dân còn tụ tập đông hơn, lại càng dễ truyền nhiễm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#49
(2021-12-01, 02:47 PM)Chân Nguyệt Wrote: Thanks you,  hy vọng cách này giúp Mango trò lại bình thường, viết xong nước mắt mình tự động chảy ra,....

Hug Hug
Em mong Mango nhà chị sớm khoẻ lại.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#50
Mới chích xong mủi Booster, hôm sau có vài bác  bị ói mửa, bị sốt, người thì đi không được balance

Chỉ có quít tươi trong phòng khách CN vắt lấy nước được nửa ly, cho uống, 1 tiếng sau thì bác bắt đầu tỉnh lại, bắt đầu nói chuyện trở lại lai rai
Be Vegan, make peace.
Reply
#51
Bên anh chị ra sao rồi ??? Hôm nay lại có tin không vui chút nào ? Mới booster đó, 2 ngày sau có người bị nhiễm COVI ... Cả khu bắt đi test tiếp ... Không biết chuyện gì xảy ra tiếp nửa? 


Ăn tỏi hoài hôi lắm, ngủ không được ...tự nhiên nhớ lại Chai tea và gia vị nấu Phở mà hàng năm CN thường uống vào mùa Thu Đông nên hầu như không có bị nhiễm bệnh cảm , sốt ...anh chị nên thử

Chắc mình yêu cầu trong sở mua Chai Tea cho mọi người uống , hỏng biết họ chịu không????
Be Vegan, make peace.
Reply
#52
(2021-12-05, 07:15 PM)Chân Nguyệt Wrote: Bên anh chị ra sao rồi ??? Hôm nay lại có tin không vui chút nào ? Mới booster đó, 2 ngày sau có người bị nhiễm COVI ... Cả khu bắt đi test tiếp ... Không biết chuyện gì xảy ra tiếp nửa?

 Nhờ booster nên không có chuyện gì khác ngoài phải đi thử nghiệm đó CN. Keep going on.
 Bên 5 cấm đoán tùm lum rồi, những người nào đã chích hoàn tất 2 mũi đi ăn tiệm vẫn phải
 làm test trước đó. Ai chích mũi thứ 3 rồi như CN thì bên 5 là vua. Không bị cấm túc gì cả.
 5 chờ tới đầu tháng sau mới đủ "5 tháng" để chích mũi thứ ba. Bây giờ mà xách đ. lại thì
 họ nói: "quại ơi vìa nhà đi quại".  Còn "thiếu tháng". Crying-face4
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#53
Hmm... Bên đây mới bắt đâu phát hiện con Cô Vít Ô-Mai-Con.... cho nên có vài vùng ra thông báo là phải đeo khẩu trang lại .... Không cần biết đã được chich 2 mũi hay có chích thêm booster không .... tất cả đều phải đeo khẩu trang lại..... Ngoài ra đại đa số chỗ làm đều bắt buộc phải chứng mình là đã được chích đầy đủ 2 mũi .... hiện tại chưa bắt chứng minh là đã chích mũi booster rồi.....

Hiện tại con Cô Vít Ô-Mai-Con tới .... mọi người rủ nhau đi chích booster, nhưng thuốc booster hơi hiếm vì lúc cho chích đại đa số không chịu đi chích cho nên ...... họ không lấy thêm nhiều thuốc về. Còn những người không chịu chích thì khỏi cần nói.... nếu mà bị dính con Cô Vít nào .... thì đại đa số không đến nỗi chết nhưng cũng phải nằm nhà thương tới cả tháng.... khi ra khỏi nhà thương hay binh viện thì phải đợi thêm 1 tháng nữa mới được chích....

Theo tình hình thì bây giờ đã có nhiều người bị dính con Cô Vít nhưng vì đã được chích ngừa rồi thì..... thì chỉ cần cách ly ở nhà khoàng 10 xong rồi đi lấy 1 cái test, nếu không còn bị dính con Cô Vít thì phải đợi 3 ngày để được làm 1 cái test nữa.... Nếu cái test thứ 2 mà không có dính con Cô Vít thì kể như có quyền đi lại như người bình thường.....

Và theo thử nghiệm thì con Cô Vít Ô-Mai-Con dễ lây hơn và nó có thể lây lại cho những người đã từng bị dính nó.... Nói cách khác là nếu trong mình đã có kháng thể chống con Cô Vít Ô-Mai-Con thì vẫn có thể bị dính nó lại lần thứ 2 hay lần thứ 3....

Thôi từ từ tính tiếp..... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#54
Bên mình thì 3 tuần nay lock down lại rồi , nhưng không có khắc nghiệt như đầu năm , trường học được mở nhưng phải làm test ở nhà trước. Tất cả tiệm đóng cửa vào 6 giờ tối, siêu thị thì tới 8_giờ tối ...... Vậy mà cuối tuần  mọi người vẩn tổ chức ăn chơi trong nhà tới khuya 

Nhóm chic Booster củng bệnh vì dị ứng thuốc, nhóm chưa chích thì bị nhiễm tràn lây cả nhóm nhanh thiệt, sau 1 tuần  sốt cao thì mấy bác hồi phục lại, không như năm ngoái l từ từ lai rai  đi thăm ông Trời. Khủng hoảng luôn.

Nên cẩn thận, tập thể thao nhiều hơn,  ăn rau cải , trái cây tươi , vắt nước cam tươi uống khi lên cơn sốt ....CN cắt vài trái quít luôn vỏ , từng miếng mỏng cho vào keo cho nước sôi để nguội vào, uống cả ngày, chất dầu  của vỏ quít có chất sát trùng, vị the nhẹ hơn vỏ cam dễ uống hơn ...nếu bị bệnh bao tử thì cho chút muối vào
Be Vegan, make peace.
Reply
#55
(2021-12-08, 06:49 AM)Chân Nguyệt Wrote: Bên mình thì 3 tuần nay lock down lại rồi , nhưng không có khắc nghiệt như đầu năm , trường học được mở nhưng phải làm test ở nhà trước. Tất cả tiệm đóng cửa vào 6 giờ tối, siêu thị thì tới 8_giờ tối ...... Vậy mà cuối tuần  mọi người vẩn tổ chức ăn chơi trong nhà tới khuya 

Nhóm chic Booster củng bệnh vì dị ứng thuốc, nhóm chưa chích thì bị nhiễm tràn lây cả nhóm nhanh thiệt, sau 1 tuần  sốt cao thì mấy bác hồi phục lại, không như năm ngoái l từ từ lai rai  đi thăm ông Trời. Khủng hoảng luôn.

Nên cẩn thận, tập thể thao nhiều hơn,  ăn rau cải , trái cây tươi , vắt nước cam tươi uống khi lên cơn sốt ....CN cắt vài trái quít luôn vỏ , từng miếng mỏng cho vào keo cho nước sôi để nguội vào, uống cả ngày, chất dầu  của vỏ quít có chất sát trùng, vị the nhẹ hơn vỏ cam dễ uống hơn ...nếu bị bệnh bao tử thì cho chút muối vào



Hmm.... Đúng con Cô Vít Ô-Mai-Con này lây rất lẹ..... Cho nên cần phải cẩn thận hơn ......

Hmm..... Cắt cam bỏ vào nước thêm chút muối, thêm chút đường ..... thà nước cam uống cũng tốt mà..... Hahahahahahahahaha.... Còn không lôi hũ chanh muối ra để mà uống vào khi cảm thấy người sắp sửa bịnh cũng tốt..... Còn không nước trà ấm bỏ thêm vài lát gừng cũng tốt..... Until then.... Good Luck....

Ps... Mùa hè hay làm chanh muối để ..... để mùa lạnh về có thể uống nếu cần..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#56
(2021-12-08, 11:14 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Đúng con Cô Vít Ô-Mai-Con này lây rất lẹ.....    Cho nên cần phải cẩn thận hơn ......  

Hmm.....   Cắt cam bỏ vào nước thêm chút muối, thêm chút đường .....  thà nước cam uống cũng tốt mà.....   Hahahahahahahahaha....    Còn không lôi hũ chanh muối ra để mà uống vào khi cảm thấy người sắp sửa bịnh cũng tốt.....      Còn không nước trà ấm bỏ thêm vài lát gừng cũng tốt.....   Until then....   Good Luck....

Ps...    Mùa hè hay làm chanh muối để .....  để mùa lạnh về có thể uống nếu cần.....     LOL-4  LOL-4

Chanh muối !! Uhm có ai bị bệnh bao tử lâu năm uống chanh muối có bị đau rát không cho mình biết nha ..có nhiều người bệnh bao tử đó.
Để năm tới mình làm chanh muối thử cho biết 
Mùa đông lạnh lạnh có Trà gừng thêm đường cay cay ngọt
 ngọt uống là hết xẩy
Be Vegan, make peace.
Reply
#57
(2021-11-30, 09:53 PM)TeaOla Wrote: Chị Cỏ không ăn thịt được hay uống ensure thử xem.
Lúc trước chị có nói là phải cữ ăn đủ thứ, giờ lại ăn thịt không được. 

 Chị có đi hỏi bs tình trạng của chị không?

Tea có trí nhớ giỏi quá.

Cử cái này, cắt cái kia, giảm bớt cái nọ vì sợ bị bệnh ... già, chứ không phải vì bị bệnh nên cần cử, bé Tea ơi.

Thịt lâu nay chị không ăn nhiều, bây giờ thì càng ít, chỉ vậy thôi hà Tea.

Chỉ Cỏ cám ơn Tea cho chị nhiều lời khuyên nhen. Hug Heavy-black-heart4




(2021-11-30, 10:07 PM)LeThanhPhong Wrote: Nếu không ăn được thịt, Cỏ chịu khó hầm các loại đậu khô như đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu nành, pinto beans, lentils, vân vân ăn với cơm để có chất đạm .

LTP thường ngâm đậu qua đêm .  Sau đó hầm chúng trong slow cooker cho mềm, rồi ăn với cơm gạo lức . Rất ngon, Cỏ ạ .

Cheer

Cám ơn anh LTP.

Cỏ cứ nhớ lúc trước khi mới lò dò vô mà dám nói giùm cho anh LTP vì thấy anh hiền và là đàn ông không tiện nhiều lời qua lại với ... hihihi về vấn đề tôn giáo.

Vậy mà đã bao nhiêu năm rồi đó anh LTP.

Cám ơn anh LTP vẫn luôn là người bạn tốt với Cỏ. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#58
(2021-12-01, 02:13 PM)Chân Nguyệt Wrote: Xin chào cà nhà, tuần rồi mình mua 1 bich 1 kilo bột five stars ngủ vị hương, chia ra thành 6 keo nhỏ để cho bớt ..thì bột ập xuống đầy keo rồi rớt xuống đất một mớ .. Sau khi quét dọn, lau nhà thì vô tình bột gia vị ngủ vị hương đó đả hòa trong  thùng nước , cả nhà thơm mùi NVH ...tẩy hết mùi hôi của chó ... Từ đây mình tẩy mùi bằng NVH tiếp, có thể diệt khuẩn COVI luôn, theo mình nghỉ .

Sẵn đây mình kể về sức khỏe của Mango, sau 2 tuần bác sĩ cho uống thuốc ,bệnh không giảm mà nặng hơn, rên rỉ cả đêm, bỏ ăn,  y nằm ở đâu là ở đó ướt hết, khi đứng lên là nước tiểu chảy ra liền, mỗi ngày lau chùi mệt nghỉ, lấy nước chanh tươi để tẩy mùi hôi thúi. Mua một thùng tả mà nghỉ bịch kín thì mùi hôi hầm hực thêm, bộ lông dưới bụng ẩm ướt thêm , da sẻ bị phỏng , nên thôi kệ thà lau nhà.

Đêm y đến bệnh viện thú y tái khám , bác sĩ thấy không ổn , sau khi chích thuốc mê thì kiểm tra toàn cơ thể, echo , rontphoto ..mà tìm không ra nguyên nhân kỳ lạ ,ghi là  prostaat đè ống tiểu, nhưng echo cho thấy bình thường , bác sĩ bó tay , sau 1 hours cho nước tiểu chẩy ra bằng ống dẫn nước tiểu , tới giờ họ phải đóng cửa nên phải ngưng làm, thú vật chỉ được phép under narcos vài tiếng thôi ...nếu vài tuần không hết thì chỉ còn cách chích thuốc ngủ ... Coi như xong cuộc đời của Mango ...

Sau khi chich thuốc cho tỉnh lại , đón taxi về nhà Mango hình như biết chuyện gì sắp xảy ra, mình đi đâu y đi theo đó bám chặc 2 chân mình ...như kêu cậu cứu . mình củng không biết làm sao bây giờ... Chết dịch Mango thiệt  rồi Mango. Ơi, mình biết gì mà giúp đây.

Thường thì mình lúc nào củng có thùng nước 10 liters cho uống thoải mái, bụng
Phình to ra mà nó cứ tiếp tục uống hoài  , mình đêm dẹp liền , giờ mỗi lần cho uống 1 tô nước thôi , 
Cả tháng nay mất ngủ vì y, đêm nào củng kêu mình thức dậy 4 lần để mở cửa sau vườn cho y tiểu tiện  , đêm đó 3 giờ sáng y kêu réo nửa, mình thức dậy thay vì cho y ra sau vườn thì mình dẫn y đi ra công viên, từ 3 giờ khuya đi tà rà đến 
5giờ rưởi sáng mới về tới nhà, cứ đi vài phút là Mango ngừng lại đi tiểu, nước tiểu chảy rất ít à phải rặn mạnh mới ra , mình thấy coi bộ  bụng xẹp bớt nên ráng đi với Mango tiếp cho tới bụng mềm mại lại và đi nhanh lại như ngày nào . sau đêm đó y và mình ngủ tới  10 giờ sáng ngon lành. Nhà không còn ẩm ướt nước tiểu nửa , mình mừng lắm , ngày nào bụng củng phình trở lại chút đỉnh, 3 ngày nay cứ đi làm về là 12 giờ khuya , mình mệt lắm rồi, đi ngủ một chút cho khỏe , khoản 3 giờ sáng mình thức dậy dẫn Mango đi ra công viên, sau 3 ngày take a long walking , giờ y ốm lại nhiều ,(mập vì nước) , hôm nay ăn trở lại chút đỉnh., giờ  đi tiếng rưởi thôi là bụng nhỏ lại .. Nói cho bác sĩ thú y biết y  chưng hửng 


Bé Mango khỏe nhiều, bình thường lại chưa chị Chân Nguyệt? Bên chị lạnh như vậy mà chịu khó ra khỏi nhà lúc 3 giờ sáng để dẫn Mango đi bộ. Bên đó an toàn quá chị CN. Cỏ giờ đó nếu còn ở ngoài chắc lo chạy cho lẹ, nhảy vô xe, mặc dù tay cũng đã thủ sẳn, nếu cần dùng đến.

Công việc của chị cực, cần nhiều tình thương để lo lắng, chăm sóc cho những bác lớn tuổi, xa gia đình. Cỏ chúc chị luôn thật nhiều sức khỏe và luôn đong đầy tình nhân ái. Tulip4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#59
(2021-12-09, 02:46 PM)Green Grass Wrote: Bé Mango khỏe nhiều, bình thường lại chưa chị Chân Nguyệt? Bên chị lạnh như vậy mà chịu khó ra khỏi nhà lúc 3 giờ sáng để dẫn Mango đi bộ. Bên đó an toàn quá chị CN. Cỏ giờ đó nếu còn ở ngoài chắc lo chạy cho lẹ, nhảy vô xe, mặc dù tay cũng đã thủ sẳn, nếu cần dùng đến.

Công việc của chị cực, cần nhiều tình thương để lo lắng, chăm sóc cho những bác lớn tuổi, xa gia đình. Cỏ chúc chị luôn thật nhiều sức khỏe và luôn đong đầy tình nhân ái. Tulip4

Mango khỏe nhiều rồi sis, già rồi thì trái thận làm việc yếu đi, người thay thận còn ở long list thì chó thì thú y bó tay rồi đó, nghe xong mình củng không biết làm sao luôn...giờ mình dẩn đi lâu hơn ngày thường, cực lau chùi nhà vậy thôi 


Tỉnh mình ở củng hiền hơn so với mấy tỉnh lớn khác, khu minh ở thì mọi người dòm ngó nhiều nên ít có chuyện lộn xộn, hở hở là họ gọi cảnh sát nên ít người dám quậy. Có chó đi chung mình mới dám đi ban đêm khuya thôi sis, không có Mango chắc mình chung rút trong nhà tối ngày luôn, ngoại trừ đi làm, đi thăm gia đình, đi chợ , làm biếng đi đâu một mình lắm 

Cố gắng hết sức mình thôi sis, chọc cho mấy bác cười, nói chuyện nhiều ... có sự đền bù hết á, mấy bác dễ dải lại với mình, chịu nghe lời, biết mình làm bộ nghiêm ngặt chỉ gì muốn họ khỏe mạnh,  chịu đứng dậy  đi tới đi lui cho khỏe được bác nào hay bác đó.
Có 1 bác bi COVI cả tuần nay chưa hết, lo quá , tối nay cầu trời phật giúp bác tay qua nạn khỏi.


Chúc sis sức khỏe dồi dào  Heavy-black-heart4
Be Vegan, make peace.
Reply
#60
Dept em làm ai vị dính Covid thì chỉ ở nhà 14 ngày, dept of employee health( văn phòng y tế) họ theo dõi, gọi điện hỏi xem còn bị sốt hay không? nếu hết khoẻ lại bình thường, là họ cho đi làm lại. Em thiệt thắc mắc là họ không bắt buộc phải test Covid lại xem kết quả thế nào. Một người làm trong dept, năm  năy 59T mới bị Covid, vậy là những ai làm chung cả tuần trước điều có thể bị dính, có nhiều người vẫn không đeo mask trong giờ làm của mình.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply