Tâm Tình Với Chúa (suy niệm)
#1
Xin hãy dẫn dắt con
đi từ cõi chết đến sự sống,
từ lầm lạc đến chân lý.

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ thất vọng đến hy vọng,
từ sợ hãi đến tín thác.

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ ghen ghét đến yêu thương,
từ chiến tranh đến hòa bình.

Xin hãy đổ đầy bình an
trong trái tim chúng con,
trong thế giới chúng con,
trong vũ trụ chúng con.

-Mẹ Teresa Calcutta-
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#2
(2021-11-22, 07:03 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Xin hãy dẫn dắt con
đi từ cõi chết đến sự sống,
từ lầm lạc đến chân lý.

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ thất vọng đến hy vọng,
từ sợ hãi đến tín thác.

Xin hãy dẫn dắt con
đi từ ghen ghét đến yêu thương,
từ chiến tranh đến hòa bình.

Xin hãy đổ đầy bình an
trong trái tim chúng con,
trong thế giới chúng con,
trong vũ trụ chúng con.

-Mẹ Teresa Calcutta-


có xém chết mới quý trọng sự sống
có lầm lạc mới nhìn ra chân lý

có thất vọng mới quý hy vọng
có hãi sợ mới biết cậy trông tín thác

có ghen tuông mới biết yêu thương
có chiến tranh đổ máu mới tranh đấu cho hoà bình

có bất an mới biết quý bình an

vâng, lạy Chúa 

Amen.

Admire
Reply
#3
“Hãy rao giảng Tin Mừng mỗi ngày, và chỉ dùng lời nói khi cần thiết.”
Thánh Francis of Assisi

Heavy-black-heart4

Reply
#4
"Lạy Cha xin tha thứ cho họ vì họ chẳng hiểu biết việc họ làm" (Lc 23: 34)

Tình Chúa yêu con thật nhiều
Phận hèn nhỏ bé đìu hiu dòng đời
Ngước nhìn Thập Giá, Chúa trời
Lòng trần hoan hỉ ngân lời ngợi ca

Con đường Chúa đã đi qua
Khổ đau, tan nát thịt da - trần truồng (Ga 19)
Nhục hình, máu đổ - vẫn thương
"Xin tha cho chúng", tội vương biết gì (Lc 23)

Phúc Âm Thánh sử thuật ghi
Giêsu tử nạn, sinh thì Calvê (Lc 23)
Thế gian tội lỗi ê chề
Bán thầy, phản Chúa chỉ vì lợi riêng

Giá máu cứu chuộc lãng quên
Khát khao danh vọng vang rền nhân tâm
Satan giăng bẫy tối tăm
Ngụp trong hoen ố bùn lầm, Chúa ơi

Gian ngoa, xảo trá lắm lời
Đó đây thù hận, thói đời bon chen
Lòng gieo u ám triền miên
Hồn than nặng gánh luỵ phiền biết bao

Trời cao nặng trĩu u sầu
Đau thương khổ giá, máu trào - Yêu con
Xót thương hạt giống héo hon
Lệ Cha bi lụy khát hồn - thương dân

Cõi đời, sống kiếp tội nhân
Chúa sai thiên sứ đỡ nâng tội đồ
Vinh quang rực sáng hư vô
Khải hoàn sống lại từ mồ - Phục Sinh (Ga 20)

Yêu con Chúa hiến thân mình
Ban ơn hy vọng, uy linh Tình Ngài
Bất kể phong hủi chân tay
Chúa cho được khỏi, dân ngoài biết ơn (Lc 17)

Trở về với Chúa Tình Thương
Giêsu chờ đợi, suối nguồn thứ tha
Xa lìa tội lỗi xấu xa
Ăn năn, sám hối giao hoà - an vui ...

LTK

[Image: Tinh-yeu-cua-Chua.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#5




Đêm gục đầu sám hối
Chúa trên cao Thứ Tha Tội Đời
Con lần trong đêm tối đã quên Ngài
Quên tình Ngài Thương Con
Thì giờ đây chắc hai tay
Con nguyện xin Chúa Thứ Tha
Cho một đời một đời con lầm lạc

Quay Về Đây Bên Chúa
Chúa Yêu Con Thứ Tha Tội Đời
Bao lần con vấp ngã sống ơ thờ
Cho tình Ngài thêm đau
Thì giờ đây Chúa Thương Con
Xin Dìu con Đến Với Ngài
Con gục đầu con gục đầu ăn năn

Con Tội Lỗi Chúa vẫn thương đời con
Chúa Yêu Con Ru con trong đêm dài Sám Hối
Ôi Tình Chúa Vẫn bao la chở che ấp ôm con
Cho con say tình Chúa yêu con tháng ngày
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#6
Người chết vì yêu!
chị Ann Nguyễn T Kim Hương

Trên trang Facebook của anh Lê Cường ghi báo tin về sự ra đi của người vợ thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật cảm động.

“Tạm biệt em, em hãy an nghỉ nhé. 
Cám ơn em đã hy sinh tất cả vì con…”

Và người vợ trước khi qua đời cũng ghi lại vài dòng nguệch ngoạc gửi cho chồng rằng:

“Cám ơn Chồng về tất cả nha
Đã luôn yêu thương, chăm sóc, nhường nhịn, hy . . .”

Chị Anna Nguyễn Thị Kim Hương đã kết thúc cuộc đời mới chỉ 34 tuổi. Chị đã có một con trai và đang mang thai đứa thứ hai thì nhận được hung tin mình đã bị ung thư phổi. Vì tính mạng của thai nhi chị đã từ chối mọi  lối trị liệu hóa học, vì như thế có nghĩa là giết chết bào thai! 

Chị Anna sinh hạ Lê Minh Khang ngày 29/02/2021. Ngay sau đó, chị bắt đầu các phương pháp trị liệu hóa học, nhưng quá trễ, người mẹ trẻ anh dũng êm ái trút hơi thở cuối cùng ngày 29/11/2021 để lại chồng và 2 con thơ. 

Đây là một cái chết đẹp. Chết cho con được sống. Chết để gìn giữ một sinh linh bé bỏng đã được Thiên Chúa phú bẩm nơi cung lòng của người mẹ. Chắc chắn mai sau khi lớn lên, đứa bé đã được mẹ chết thay đó, sẽ hết lòng cảm ơn mẹ. Nhờ mẹ đã hy sinh tính mạng mình, mà người con được bước vào cuộc đời.

Có thể nói sự kiện người mẹ trẻ hôm nay dám chết cho con được sống, đã hoạ lại hình ảnh rất đẹp của Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành. 

Chúa Giê-su đã dùng cái chết để cứu độ trần gian. Thập giá chính là minh chứng của hiến thân, của tình yêu vô vị lợi.  Không có hy sinh, từ bỏ, thậm chí hiến dâng mạng sống thì không có yêu thương.  Chúa đã trải qua con đường tận hiến vì yêu thương con người, thì những ai cùng đi với Chúa trên con đường thập giá cũng được nên đồng hình đồng dạng với Người.

Vì yêu thương đứa con mà người mẹ trẻ sẵn sàng hy sinh bản thân. Cái chết của chị đã trở thành dấu chứng của tình yêu, của hy sinh.  Cái chết mà mọi người xem là mất mát đớn đau thì chị lại cho là niềm vui. Vui vì được dâng hiến đời mình cho người con yêu.  Chúa Giêsu đã phán: "Không tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình". (Ga15,13)

Dưới con mắt đức tin, chúng ta được mời gọi nhìn vào sự quan phòng của Chúa.

Nếu qua cái chết, con người chỉ nhìn thấy thất bại đớn đau, thì Thiên Chúa lại nhìn thấy chiến thắng.

Nếu con người chỉ nhìn thấy ngõ cụt, thì Thiên Chúa lại nhìn ra con đường đi tới.

Vâng, Thập giá Chúa Giêsu chính là sức mạnh, là lẽ khôn ngoan, và là vinh dự của người Kitô hữu.  Chúng ta được mời gọi nhìn lên Thập giá của Chúa, chúng ta nhìn thấy Thập giá của chính mình để tiếp tục tiến bước trong phó thác xin vâng.  

Chị Anna hôm nay ra đi trong sự nuối tiếc của biết bao người thân. Một cuộc đời còn trẻ, còn biết bao mộng ước để làm, để lo cho con cái. Nhưng chị, đã chọn hy sinh, chọn hiến thân như Đức Ky-tô mà chị tôn thờ. Chắc chắn Chúa không để cái chết của chị ra vô ích nhưng qua hy sinh này Chúa sẽ dành phần thưởng lớn lao trên quê trời cho chị, và chắc chắn Chúa cũng sẽ chúc phúc cho chồng cho con luôn được bình an và can đảm đón nhận mọi sự theo thánh ý Chúa.

Chúng ta cùng dâng thánh lễ này phó dâng linh hồn Anna cho lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa là Đấng rất nhân từ thương tha thứ cho những yếu đuối của phận người nơi chị Anna. Xin cho chị nương nhờ trong tình thương bao la hải hà của Chúa. Amen

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

[Image: 262494940-3165781663650234-6255039345919076158-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#7
Thân tặng các bạn bức hoạ Laughing Jesus do hoạ sĩ Deb Minnard vẽ .

[Image: Laughing-Jesus.jpg]
Reply
#8
Hôm nay là Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, xin thêm lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.   Innocent

Kính mừng Maria, đầy ơn phúc đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.  Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử.
Amen

[Image: 265178383-10158761426652377-1743370866417052087-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#9
Trong niềm hân hoan đón mừng Chúa Giáng Sinh, xin thêm lời cầu nguyện cho các anh em đang trao ban yêu thương đến những sinh linh vô tội.

[Image: 42419990-BB2-A-4-CD4-B43-A-B04-A55-B93085.jpg]

[Image: A224566-A-7-DC8-4910-99-ED-59-DD0-A549-EE4.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#10
Một thông điệp đáng yêu từ Đức Thánh Cha Phanxicô.

Một điều đáng suy ngẫm!

Chính xác Giáng Sinh là gì ?!
 
Giáng Sinh thường là một bữa tiệc, ồn ào, náo nhiệt. 
Nhưng chúng ta có thể dành một phút thinh lặng 
để lắng nghe lời YÊU THƯƠNG.

 Giáng Sinh chính là BẠN, 
khi bạn quyết định được sinh ra một lần nữa,
và đón Thiên Chúa vào trong tâm hồn.

Cây thông Nôen là bạn 
 khi bạn đương đầu với gió bão, 
 và khó khăn trong cuộc đời.

 Vật trang trí Giáng Sinh là bạn,
 khi các đức tính của bạn là sắc màu điểm tô cuộc sống.

Tiếng chuông Giáng Sinh là bạn,
 khi bạn mời kêu gọi, qui tụ và tìm hiệp nhất.

Bạn cũng là một ánh sáng Giáng Sinh,
 khi cuộc sống bạn chiếu soi đường đi của người khác,
bằng lòng nhân hậu, kiên nhẫn, niềm vui và quảng đại.

Các sứ thần Giáng Sinh là bạn
khi bạn cất lên cho thế giới
một sứ điệp hòa bình, công lý và bác ái.

Ánh sao Giáng Sinh là bạn
 khi bạn dẫn đưa môt ai đến gặp Chúa.

Bạn cũng là các nhà hiền sĩ 
khi cho bất cứ ai phần tốt nhất của mình

Giai điệu Giáng Sinh chính là bạn 
khi bạn chiến thắng mọi hổn loạn 
và đem lại hài hoà trong tâm hồn

Món quà Giáng Sinh chính là bạn
khi bạn là một người bạn và một người anh em, 
của bất cứ con người nào.

Thiệp Giáng Sinh là bạn
khi lòng tốt của bạn được viết qua đôi tay.

Lời chúc Giáng Sinh là bạn , 
khi bạn tha thứ và tái lập bình an với mọi người, 
đặc biệt là với những kẻ bạn nghĩ rất ít xứng đáng, 
và cả khi mình phải đau khổ.

Tiệc Giáng Sinh là bạn,
 khi bạn đem cơm bánh và hy vọng 
cho người nghèo ở cạnh mình.

Vâng, Bạn thật là Đêm Giáng Sinh,
khi khiêm tốn và ý thức
bạn đón nhận,
trong đêm yên tỉnh,
Đấng Cứu Độ thế giới,
không ồn ào, không lễ lạc rềnh ran.
Bạn là nụ cười của tin cậy và âu yếm, 
trong bình an nội tâm của một Mùa Giáng Sinh vĩnh cửu
thiết lập Nước Trời bên trong bạn.

Chúc Mừng Giáng Sinh thật An Vui
cho những ai trông giống Giáng Sinh . 

GH. Phanxicô.

Nguồn 
A lovely message from Pope Francis*
Something worth pondering!

Bản dịch của Quỳnh Anh và Tin Vui

[Image: 4786-B708-7-A74-4-D34-87-AE-8-F9-D06-AAD09-F.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#11
MẸ LÀ MÙA XUÂN

Mẹ là hoa nở giữa mùa xuân
xinh xắn dịu dàng tựa sắc xuân
quyến luyến đam mê lòng lữ khách
ngất ngây say đắm ngắm hoa xuân

Mẹ là hoa nở giữa mùa xuân
duyên dáng dịu hiền như dáng xuân
thanh khiết vẹn toàn ai sánh với
từ bao thế hệ tuổi thanh xuân

Mẹ là hoa nở giữa mùa xuân
êm ái nhẹ nhàng thoảng gió xuân
thoang thoáng miên man thật khó tả
chạnh lòng ngây ngất ngát hương xuân

Mẹ là hoa nở giữa mùa xuân
lấp lánh lung linh tia nắng xuân
ấm áp xua tan đông giá lạnh
Mẹ là Đấng ngự trị trời xuân

Paul NMT

Lời Mẹ Nhắn Nhủ - Piano
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#12
Con bước theo Ngài tâm tư
Thôi hết u hoài lòng miệt mài niềm tin chẳng phai.
Ngày ngày con vui mong gặp Chúa
Để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng đầy.
Lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa
Nguồn ánh sáng đời con.



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#13
A Memorial Day Prayer

Eternal God,
Creator of years, of centuries,
Lord of whatever is beyond time,
Maker of all species and master of all history -- How shall we speak to You
from our smallness and inconsequence? 
Except that You have called us to worship You in spirit and in truth;
You have dignified us with loves and loyalties; 
You have lifted us up with your loving kindnesses.
Therefore we are bold to come before you without groveling 
[though we sometimes feel that low]
and without fear
[though we are often anxious].

We sing with spirit and pray with courage 
because You have dignified us;
You have redeemed us from the aimlessness 
of things' going meaninglessly well.

God, lift the hearts of those
for whom this holiday is not just diversion,
but painful memory and continued deprivation. 

Bless those whose dear ones have died 
needlessly, wastefully [as it seems]
in accident or misadventure.

We remember with compassion those who have died 
serving their countries
in the futility of combat.

There is none of us but must come to bereavement and separation, 
when all the answers we are offered
fail the question death asks of each of us. 

We believe that You will provide for us
as others have been provided with the fulfillment of 
"Blessed are those who mourn, for they shall be comforted."

Amen

*********Lời Nguyện Cầu Nhân Ngày Chiến Sĩ Trận Vong

Lạy Thiên Chúa Hằng Sống,
Đấng Tạo Dựng muôn đời,
Chúa Tể của thời gian,
Đấng Sáng Tạo ra muôn loài và Chủ Nhân của mọi lịch sử -- 
Làm thế nào mà chúng con có thể nói với Ngài 
từ chính sự nhỏ bé và mọn hèn của chúng con? 
Ngoại trừ việc Ngài gọi kêu chúng con để tôn thờ Ngài trong thần khí và trong sự thật;
Ngài đã đề cao chúng con lên cùng với tình yêu và sự trung tín;
Ngài đã nâng chúng con lên với sư tử tế yêu thương của Ngài.
Vì thế chúng con mới can đảm để đến trước Ngài mà không phải gối qùy lưng khom
[dẫu đôi lúc chúng con cảm thấy thấp hèn]
và không phải sợ hãi nữa
[mặc dầu chúng con thường hay khắc khoải].

Chúng con hát với thần khí và nguyện cầu với sự can đảm
vì chính Ngài đã đem lại phẩm giá cho chúng con;
Ngài đã cứu chuộc chúng con từ sự vu vơ
của những thứ chẳng ra gì cả.

Lạy Thiên Chúa, hãy ủi yên những ai
mà ngày lễ hôm nay không đem đến cho họ niềm vui,
ngoại trừ ký ức thương đau và sự mất mát triền miên.

Hãy chúc phúc cho tất cả những ai đã mất đi những người thân
[dẫu trông có vẻ] vô ích hay không cần thiết
trong tai nạn hay trong sự rủi ro.

Hãy cho chúng con biết nhớ đến những người đã chết với lòng trắc ẩn
vì sự phục vụ của họ cho các quốc gia
trong cuộc chiến tương tàn.

Chẳng có ai trong chúng con phải diện đối với sự mất mát và chia lìa những người thân yêu,
khi tất cả những lời giải đáp mà chúng con đưa ra
không lý giải được cho cái chết vốn đòi hỏi nơi chúng con.

Chúng con tin rằng Ngài sẽ ban cho chúng con ơn
mà những người khác đã được Ngài ban đó là
"Phúc cho những ai khóc thương, vì họ sẽ được sự an ủi."

Amen

[Image: 88-C050-EA-C848-4-AEF-B15-D-90-D3-AC0-F21-DE.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#14
Tình yêu của Chúa
By: Mary Magdalena LTK

Lao đao ở chốn dương trần
Thế gian điên đảo vũ vần đau thương
Thế nhân loạn giáo lạc đường
Gieo bao đau khổ đoạn trường đắng cay

Tham lam, ích kỷ - đọa đày
Vũng bùn u tối, mê say trầm mình
Quên Ơn Người đã hy sinh
"Mão gai, đinh nhọn - khổ hình giấm chua" (Mc 15: 17-25, Ga 19: 28-29)

Bạc tình chối Chúa là Vua
Đám đông, thượng tế hét ùa - Đóng Đinh" (Mc 15: 13)
Chúa treo trên giá Thập hình
Máu sườn tuôn chảy - Thánh Kinh nghiệm lời (Ga 19: 34)

Môn đồ hối tiếc ngậm ngùi
Phêrô hèn nhát, "biết Người là ai" (Mt 26: 69-75)
Giuđa bán rẻ tình Ngài
"Ba mươi đồng bạc phản thầy" - bất trung (Mt 27: 3)

Chúa ơi, đau đớn tột cùng
Tình Ngài vẫn tỏ một lòng Yêu con
Tình Cha, con chẳng vàng son
Sa mưu thần dữ, chưa tròn Ý Cha

Tạ Ơn Thiên Chúa hải hà
Thương con Ngài vẫn thứ tha vạn lần
Cho con "thiên sứ" hộ thân
Giúp con gìn giữ, phục tuân lệnh truyền

Tạ Ơn Thánh Đức nhân hiền
Bế con ra khỏi tội khiên nhớp bùn
Gội con sạch những mông lung
Đặt con vào giữa tim hồng Thánh Ân

Hiên ngang đối diện ác nhân
Bên con có Chúa Thánh Thần sợ chi
Đường lên Núi Sọ cứ đi
Gian truân dù khó, uy nghi Chúa trời

Thương con Cha dựng nên người
Cho con thân phận trên đời đẹp xinh
Thổi vào sức sống thần linh (St 2: 7)
Để con hưởng phúc trường sinh - Vĩnh Hằng

Cha ơi, lòng dạ Satan
Bao lần phá quấy - Mẹ rằng, "cút ngay!" (St 3:15, KH 12: 13-14)
Mân Côi - Lời Chúa, từng ngày
Lòng chay, sám hối - "Huệ tây" vẹn tuyền ...

Mary Magdalena LTK



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#15
Thánh Đường Công Giáo tại Ba Lan

Krakow là một thành phố được UNESCO công nhận là thành phố văn hoá thế giới - World Heritage Center với những công trình kiến trúc cổ kính và chiều dài lịch sử hơn 1000 năm.  Chúng tôi lái xe từ Warsaw chỉ hơn 3 tiếng là đến đây, thành phố cổ nhất và đẹp nhất của đất nước Ba Lan, nằm bên bờ sông Wisla và đã được thành lập từ thế kỷ VII.  Khác với Warsaw, thành phố này kg bị bomb của WWII phá hoại nên vẫn còn giữ được những kiến trúc xây từ nhiều thế kỷ trước.

1. Vương Cung Thánh Đường Hoàng Gia Saints Stanislaus aka Nhà Thờ Chính Toà Wawel - The Wawel Cathedral trên đồi Wawel

Đã được xây từ thế kỷ XI, hơn 900 năm.  Nơi đây đã từng là nơi đăng quang của các vị vua Ba Lan.  

[Image: ED87-DAB4-0-E1-B-4264-AA0-E-F9-B3-CFED4-E01.jpg]

[Image: 63-E9-DC4-C-55-D3-44-F5-837-D-40-DAB86-EB983.jpg]

Tượng Đức Giáo Hoàng John Paul II, vị Giáo Hoàng người Ba Lan đầu tiên và duy nhất trong GHCG.

[Image: 920-BDA1-F-A4-CB-4-F7-C-98-C4-C6-C2-F654893-E.jpg]


Câu chuyện về Thánh Stanislaus

St. Stanislaus of Krakow
(1030-1079)

Bất cứ ai đọc lịch sử của Ðông Âu đều phải biết đến tên Stanislaus, vị giám mục thánh thiện nhưng bi thương của giáo phận Krakow. Cùng với các Thánh Tôma More và Tôma Becket, ngài thường được nhớ đến vì sự chống đối quyết liệt của ngài đối với một chính phủ hung bạo và bất chính thời ấy.

Thánh Stanislaus sinh ngày 26 tháng 7 năm 1030 trong một gia đình quý tộc ở Szczepanowski gần Krakow. Ngài theo học các trường Công Giáo ở Gniezno, sau đó ở thủ đô Ba Lan, và ở Balê. Ngài được thụ phong linh mục ở Gnesen và được bổ nhiệm làm tổng phó tế và người thuyết giáo của Ðức Giám Mục Krakow, là nơi tài hùng biện và gương mẫu của ngài đã giúp nhiều người thực sự hoán cải đời sống, trong đó có cả hàng giáo sĩ. Ngài trở thành giám mục của Krakow năm 1072.

Trong cuộc viễn chinh chống với Ðại Ðế Duchy của Kiev, Ðức Stanislaus bị dính líu đến tình hình chính trị ở Ba Lan. Nổi tiếng là người thẳng thắn, ngài tấn công những hành động xấu xa của vua và người dân, nhất là các cuộc chiến bất chính cũng như các hành động vô luân của Vua Boleslaus II vì ông đã cướp vợ của một nhà quý tộc.

Lúc đầu nhà vua tự ý xin lỗi và bày tỏ sự ăn năn sám hối, nhưng sau đó lại trở về con đường cũ. Ðức Stanislaus tiếp tục công khai chống đối bất kể những hăm dọa về tội phản quốc và tử hình. Sau cùng ngài đã ra vạ tuyệt thông nhà vua và từ chối cử hành Thánh Lễ mỗi khi có sự hiện diện của ông. Ðiên lên vì tức giận, nhà vua ra lệnh quân lính hạ sát vị giám mục. Khi binh lính từ chối không tuân phục, chính tay ông đã giết Ðức Stanislaus trong khi ngài cử hành Thánh Lễ trong một nhà nguyện Thánh Michael ở ngoại ô thành phố Krakow ngày 08 tháng 5 năm 1079. Ngài được mai táng trong nguyện đường Thánh Michael sau đó được cải táng về nhà thờ chính tòa Krakow năm 1088.

Ðức Stanislaus là biểu hiệu của tinh thần dân tộc Ba Lan. Ngài được Ðức Giáo Hoàng Innôcentê IV tôn phong hiển thánh năm 1253 tại Assisi, Ý Đại Lợi và được đặt làm quan thầy chính thức của Krakow.

Source: nguoitinhuu

Còn tiếp…
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply