👨🏽‍🤝‍👨🏼 GAME: Song Ca Bắt Cặp II 🎤
(2021-10-21, 09:12 PM)phai Wrote: Ồ, dĩ nhiên nói như ca sĩ là cho nói vui thôi vì mình hát cũng chỉ cho vui nếu so sánh với ca sĩ pro dĩ nhiên không bằng được 1/2 của họ. 
Nhưng thật sự lần này Cỏ ca hay lắm chưa chắc gì thua mấy ca sĩ local.

Chùi làm sao Cỏ dám so sánh với ca sĩ local, nói chi tới ca sĩ pro, là ca sĩ hạng C của xóm mình đó anh. Rollin Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
(2021-10-21, 09:25 PM)Green Grass Wrote: Chùi làm sao Cỏ dám so sánh với ca sĩ local, nói chi tới ca sĩ pro, là ca sĩ hạng C của xóm mình đó anh. Rollin Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vậy thôi không nịnh bợ nữa  Lol . 
Tưởng nịnh bợ chút mai mốt hết dịch mình qua Cali chơi sẽ có người bao ăn In-N-Out rồi rủ ra bãi biển đứng nhìn mặt trời lên/xuống chứ  Rollin .
Reply
(2021-10-21, 09:34 PM)phai Wrote: Vậy thôi không nịnh bợ nữa  Lol . 
Tưởng nịnh bợ chút mai mốt hết dịch mình qua Cali chơi sẽ có người bao ăn In-N-Out rồi rủ ra bãi biển đứng nhìn mặt trời lên/xuống chứ  Rollin .

Rollin Rollin Rollin 

Cưng Phai nịnh thấy cưng quá. Nịnh nữa iiiii. Clap

Anh Phai mà qua Cali, In N Out là chiện nhỏ như con kiến í. Cỏ dẫn anh Phai vòng vòng ở Nam rồi tọt lên Bắc qua Bay area luôn.

Biển mà nhìn trời lên rồi xuống, eo ui đói lạnh pụng à. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
Và đây là bản video của trò chơi song ca của chúng ta.
Cuối cùng các bạn cũng biết người quý mỹ nhân đã ra tay giúp đỡ chúng ta là ai.





Xin cám ơn nàng  Tulip4 vì làm và render 1 cái video dài như vầy mất 4, 5 tiếng như không, tùy software.

Nàng đưa tôi từ sáng sớm hôm nay nhưng tôi phải làm lại chút xíu để bỏ tên người làm video cho xứng công. Ếch à nịnh bợ như vậy mới giỏi phải không ku  Rollin  .
Reply
Thì ra là nàng này.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Cám ơn nàng đã bỏ công làm và thầy phai upload lên YT  Tulip4
P.S. Phải chi cho thêm phần timestamps thì càng tiện. Được voi đòi Hai Bà Trưng hihi
Reply
(2021-10-22, 04:38 PM)phai Wrote: Và đây là bản video của trò chơi song ca của chúng ta.
Cuối cùng các bạn cũng biết người quý mỹ nhân đã ra tay giúp đỡ chúng ta là ai.

Xin cám ơn nàng  Tulip4  vì làm và render 1 cái video dài như vầy mất 4, 5 tiếng như không, tùy software.

Nàng đưa tôi từ sáng sớm hôm nay nhưng tôi phải làm lại chút xíu để bỏ tên người làm video cho xứng công. Ếch à nịnh bợ như vậy mới giỏi phải không ku  Rollin  .

Dạ cám ơn thầy tôi.   Tulip4

@MCFF, merci merci la belle.  Nàng tặng Kỳ hoa hoài, hôm nay đến lượt Kỳ tặng lại nàng, video nàng làm thật là đẹp.   Tulip4 Heavy-black-heart4

Une fleur pour toi, bon week-end.    Tulip4

[Image: E5-BC8-A83-9-B1-A-4-F79-B451-2-F7-C0-AEDCC60.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-10-22, 04:38 PM)phai Wrote: Và đây là bản video của trò chơi song ca của chúng ta.
Cuối cùng các bạn cũng biết người quý mỹ nhân đã ra tay giúp đỡ chúng ta là ai.





Xin cám ơn nàng  Tulip4  vì làm và render 1 cái video dài như vầy mất 4, 5 tiếng như không, tùy software.

Nàng đưa tôi từ sáng sớm hôm nay nhưng tôi phải làm lại chút xíu để bỏ tên người làm video cho xứng công. Ếch à nịnh bợ như vậy mới giỏi phải không ku  Rollin  .



  Tulip4 Cám ơn trước nàng đẹp Mờ Cờ Ép Ép đã bỏ thời gian làm, sẽ nghe sau, chưa nghe và coi được lúc này Ép Ép ơi.  Heavy-black-heart4Hug
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
(2021-10-22, 04:38 PM)phai Wrote: Và đây là bản video của trò chơi song ca của chúng ta.
Cuối cùng các bạn cũng biết người quý mỹ nhân đã ra tay giúp đỡ chúng ta là ai.





Xin cám ơn nàng  Tulip4  vì làm và render 1 cái video dài như vầy mất 4, 5 tiếng như không, tùy software.

Nàng đưa tôi từ sáng sớm hôm nay nhưng tôi phải làm lại chút xíu để bỏ tên người làm video cho xứng công. Ếch à nịnh bợ như vậy mới giỏi phải không ku Rollin  .

Gặp tao thì tao cũng nịnh tới bến luôn đó chứ Shy MCFF là người trong xóm hét mình ít có dịp nói chuyện, nên khi có dịp, phải mở máy tán Tulip4

Cám ơn MCFF đã giúp cho mọi người làm cái video đẹp này nhe Thankyou

Reply
(2021-10-22, 06:04 PM)Ech Wrote: Gặp tao thì tao cũng nịnh tới bến luôn đó chứ Shy MCFF là người trong xóm hét mình ít có dịp nói chuyện, nên khi có dịp, phải mở máy tán Tulip4

Cám ơn MCFF đã giúp cho mọi người làm cái video đẹp này nhe Thankyou

Không những nàng làm video diệu đàng đẹp lại còn rất tỉ mỉ đăng cả lời cám ơn của mày vào cuối video chuyện này thật tao không nghĩ tới, đúng là phụ nữ lúc nào cũng chu đáo hơn tụi gà tồ mình.
Reply
• Cám ơn Ninh Van đã đồ hoạ banner cho bài hát. Thank you so much! Tulip4
 
Musical-note_1f3b5 

[Image: onnecn.png]


Hạnh phúc là tiếng hát chơi vơi
Ngày vui là dĩ vãng xa xôi.

Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

*****

 
Hi anh 3Ech,

Như đã nói vừa qua, hôm nay anattā trả lời câu hỏi của anh nghiêm túc. Sở dĩ anattā muốn trả lời là vì hôm chương trình Thu Dịu Dàng, anh hỏi thật mà tôi đáp không thật, có tánh cách bông đùa không phải lúc, trong lòng áy náy.

Câu anh hỏi: Đại khái là ắt hẳn tôi có một chuyện tình buồn mùa thu? Và anh gợi ý tôi kể cho nghe. Có lẽ sau khi anatta hát bài Tháng 9 Dòng Sông, nên anh 3Ech nghĩ thế, tôi đoán vậy.

Thật ra tôi không có chuyện tình buồn về mùa thu hay mùa mưa gì hết. Tôi tập hát bài này là vì có vài lời nhạc mà tôi thích cái ý nghĩa của nó.

Như đoạn này:

Từ lúc dắt nhau vào đời
Từng bước có nhau không rời 
Rồi tháng chín gió giông lần đầu,
Níu bờ vai nhau bước mau qua cầu.

Trong một cuộc tình của hai người nam nữ, dù có vui vẻ êm đềm thế nào đi nữa, cũng có lúc xảy ra chuyện không vui, làm ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai. Tuy nhiên, một tình yêu đã đậm đà, cả hai hiểu nhau, thì dù có sóng gió gì, vẫn tin yêu nhau, tay trong tay để vượt qua. Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân :). Và, anattā hát chỉ là chia sẻ niềm vui nỗi buồn, với tâm tình của tác giả hay người trong cuộc mà lời nhạc diễn tả.

Chẳng hạn như bài Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ. Duyên do là hôm trước đọc cái thread Hạnh Phúc của anh, thì tự nhiên tôi nhớ tới hai câu nhạc như đã viết dưới banner của bài hát, rồi có cảm hứng nên hát luôn, trùng với chương trình CDDT. Chắc anh cũng nhớ là tôi có vào thread của anh viết câu Hạnh Phúc là tiếng hát chơi vơi. Hát bài này tôi cũng là chia sẻ nỗi buồn của những người trong cuộc tình dang dở. Người ơi, đời đã cách chia đôi muôn trùng khơi.

Từ lúc tập hát hò để tham gia với các bạn ở VB cho vui mỗi khi có chương trình gì đó, hay đôi khi bên Xóm Hét, thì hầu hết các bài mà tôi hát đều là thích ý nghĩa lời nhạc, và cùng vui buồn với nỗi đau khổ hay niềm hạnh phúc trong lời nhạc mà tác giả diễn bày và người trong cuộc, nếu có. Còn bản thân mình thì không có đối tượng để nhớ, để vui buồn mà hát về. Nếu có buồn mà hát thì cũng là nỗi buồn không tên, buồn mang mang.

Nhưng mà nói khơi khơi vậy ai mà nói không được. Thực sự hồi trước đây, đôi khi tôi cũng buồn, cũng nhớ nhung, luyến tiếc đôi ba mối tình dang dở mà mình đã trải qua. Sau đó, cách nay khoảng sáu bảy  năm, tôi thay đổi suy nghĩ, và không muốn vướng lụy về những tình ái không thành, tôi muốn được tự do thoát khỏi những cảm xúc bi lụy chìm đắm này. Và tôi bắt đầu sống với nó, làm việc với nó, mỗi khi những cảm xúc ưu tư, buồn vui, nuối tiếc, lưu uyến đó nổi lên trong tâm mình. Cứ như thế, đến một ngày tôi bổng phát hiện ra là không còn những cảm giác buồn bã vương mang từ tình ái quá khứ nữa khi tôi nghe một bài hát hay thấy một cảnh vật nào đó gợi nhớ về những ký ức tình cảm đã qua. Khi đó chỉ còn lại những sự kiện đơn thuần (facts) của những cuộc tình thôi. Tức là quen người đó khi nào, trường hợp nào đeo đuổi người ta như thế nào .v.v... mà không có dính mắc những cảm giác lưu luyến, ước vọng, buồn bã, nuối tiếc, yêu thương gì nữa đi kèm theo các sự kiện. Những sự kiện đó cũng giống như là những công thức, định lý toán học, cũng như là như khi mình nhớ đường đi từ đây đến chỗ làm việc, ngân hàng, chợ búa .v.v...

...

Nói chung, giờ đây khi hát hò thì anattā chia sẻ vui buồn với tâm sự buồn vui của bài hát mà tác giả bày tỏ trong đó. Bài hát có buồn khổ cỡ nào đi nữa, thì một thời gian ngắn sau khi hát xong những cảm xúc đó cũng tan dần theo mây khói.

♫ ♫ ♫
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
Cám ơn anh Tà đã trả lời một câu hỏi. Một câu trả lời nghiêm túc và dài. Và câu trả lời của anh góp vào chương trình bỏ túi của chúng ta một màu sắc rất lạ. Có lẽ tui phải hỏi thầy Nho một câu để thầy Nho góp cho một câu trả lời cho game III mới được Shy

Thankyou

Heavy-black-heart4

Reply
Tarot hay nói đến chuyện trốn chạy trong tình yêu, nhưng muốn chửa lành nó, mình cần phải đối diện với nó. Xem ra đã lâu lắm rồi tim anh không còn rung động nữa và chuyện này là sự chọn lựa của riêng anh. Cho nên có thể nói anh chưa thực sự đối diện với nó nữa. Niềm đau vẫn còn đó hay thực sự đã lành lặn? Như anh nói thì có vẻ đã lành hẳn, nhưng sao vẫn thấy tâm tư có gì đó... Hôm nay anh nói ra như vậy, thật là một hân hạnh được nghe lời tâm sự này.

Reply
(2021-10-22, 06:41 PM)anattā Wrote: • Cám ơn Ninh Van đã đồ hoạ banner cho bài hát. Thank you so much! Tulip4
 
Musical-note_1f3b5 

[Image: onnecn.png]


Hạnh phúc là tiếng hát chơi vơi
Ngày vui là dĩ vãng xa xôi.

Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

♫ ♫ ♫


Banner rất là ấn tượng quá sis Ninh Vân  10_point  Clap


Bài này anh Anatta hát rất hay Clap Clap

Reply
(2021-10-22, 04:38 PM)phai Wrote: Và đây là bản video của trò chơi song ca của chúng ta.
Cuối cùng các bạn cũng biết người quý mỹ nhân đã ra tay giúp đỡ chúng ta là ai.





Xin cám ơn nàng  Tulip4  vì làm và render 1 cái video dài như vầy mất 4, 5 tiếng như không, tùy software.

Nàng đưa tôi từ sáng sớm hôm nay nhưng tôi phải làm lại chút xíu để bỏ tên người làm video cho xứng công. Ếch à nịnh bợ như vậy mới giỏi phải không ku  Rollin  .

Shy Chỉ là chút đóng góp chung vui với các bạn thui anh thầy ui. Cám ơn anh thầy thêm tên MCFF cuối video  Wink . Giờ coi lại kỹ mới thấy, tuyết ngưng rơi nữa chừng ở Mùa đông cũa anh và ai quăng tim lên nhiều quá chừng ở cuối Niệm khúc cuối Biggrin . Kéo tới kéo lui hồi bị hoa mắt luôn.
Thân mến chúc các bạn cuối tuần An vui  Tulip4 Tulip4
Reply
(2021-10-22, 05:03 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ cám ơn thầy tôi.   Tulip4

@MCFF, merci merci la belle.  Nàng tặng Kỳ hoa hoài, hôm nay đến lượt Kỳ tặng lại nàng, video nàng làm thật là đẹp.   Tulip4 Heavy-black-heart4  

Une fleur pour toi, bon week-end.    Tulip4

[Image: E5-BC8-A83-9-B1-A-4-F79-B451-2-F7-C0-AEDCC60.jpg]
Merci pour la fleur ma belle. C'est de ton jardin ? Très jolie, première fois que j'ai vu une telle fleur. Bon week-end à toi ausi  Hug
Reply