Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ
#16
(2021-10-12, 12:39 PM)Janie Wrote: Đọc lại lời bình của chị TTTT thấy vui quá, chuyện vui nhất em đăng đầu tiên đó. Janie mới đi lòng vòng biết chị 4T thích làm thơ nè. Cám ơn chị đã welcome em, Janie gọi chị là chị 4T nha. Tulip4

Chào Janie, hôm nay hơi bận nên phải lâu lâu mới được vô đây 1 tí...Nếu Janie gọi ông Ech là chú thì phải gọi 4T bằng cô hay dì mới được đó nha vì 4T không trẻ hơn ông Ech bao nhiêu đâu á! 4T==> ba8 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Hello

Chúc Janie vô đây chơi sẽ có nhiều niềm vui và gặp nhiều tình thương mến thương từ mọi người. Mấy truyện vui em đăng vui quá hà, 4T vô đọc xong rồi đi làm mà cứ nghĩ tới và cười một mình hoài nè. Cảm ơn Janie đã đem đến nụ cười thoải mái khi đang mệt nhọc này thật nhiều.  Tulip4 Tulip4 Cheer
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#17
(2021-10-12, 12:07 PM)Janie Wrote: Dạ ,Janie cám ơn anh LTPhong. Janie được  các anh, chị và chú ưu ái tiếp đón thấy cũng vui vui. 
Tulip4


Hello Janie Tulip4 chúc Janie vui vẻ.

Anh LTPong..   Chú Ech... Cheering-clapping-smiley-emoticon hahaha, có người  Happy-smiley-emoticon có người  Crying-face4Mad
Reply
#18
(2021-10-12, 04:23 PM)Thuctinh Wrote: Hello Janie Tulip4 chúc Janie vui vẻ.

Anh LTPong..   Chú Ech... Cheering-clapping-smiley-emoticon hahaha, có người  Happy-smiley-emoticon có người  Crying-face4Mad

Xí, Tỉnh Nhi cười anh đi, anh giận luôn từ đây Biggrin

Reply
#19
(2021-10-12, 04:27 PM)Ech Wrote: Xí, Tỉnh Nhi cười anh đi, anh giận luôn từ đây  Biggrin

Giận xấu thêm, khó thả dê à nhe, lỗ ai? Rollin
Reply
#20
(2021-10-12, 04:29 PM)Thuctinh Wrote: Giận xấu thêm, khó thả dê à nhe, lỗ ai? Rollin

Mắt nào của Tỉnh Nhi thấy anh Ếch thả dê? toàn là người ta thả dê anh Ếch không hà Becuoi

Reply
#21
(2021-10-12, 04:31 PM)Ech Wrote: Mắt nào của Tỉnh Nhi thấy anh Ếch thả dê? toàn là người ta thả dê anh Ếch không hà  Becuoi


Sư phụ ơi, mượn thau lẹ dùm em.  Hai ông sao mà tự tin quá đi thôi?
Reply
#22
Janie cám ơn chị Đường , anh TTNA , chị Tỉnh Nhi đã welcome Janie ở đây.  Cám ơn chị 4T chúc Janie gặp được nhiều thương mến ở đây . 


Thật là.. lúc đặt bút xuống trả lời, Janie cũng lưỡng lự lắm , không biết xưng Anh hay Chú. Xưng Anh thì lịch sự, làm đối phương phái, nhưng xưng Chú thì thấy cute hơn .

Từ trước tới giờ trên mạng , hình như Janie chưa gọi người nữ nào là Cô, mà đều xưng là Chị, vì tuổi tác không quan trọng bằng tâm hồn, Janie thấy phụ nữ lên mạng hầu như ai cũng có tâm hồn trẻ trung , yêu đời, đọc văn phong của họ Janie gọi họ là Chị cảm thấy rất thoải mái, không bị ngượng gì cả.

Trở lại chuyện Chú Ếch, thấy mọi người vui vì Janie gọi Chú chứ không phải Anh. Thôi, một mình chú buồn mà mọi người được vui, Janie tiếp tục gọi là chú Ếch nghen chú. Grinning-face-with-smiling-eyes4 Con nhỏ này nó ác quá hả chú ? Janie hổng biết chú dê người ta hay người ta dê chú nữa, mà chú có 11 tri kỷ lận. Đọc mấy bài chú đăng Janie nghĩ chú Ếch sống tình cảm, trái tim ấm áp nên dể ..có tri kỷ hen .

Rồi giờ chú có muốn hay thích được gọi là Anh hông ?  Janie sợ gọi là chú hoài chú tủi thân khóc. Rollin
Reply
#23
Chồng khờ 


Một anh chàng mới lấy vợ là cô gái quê mùa. Sau đêm động phòng cô gái nói: "Anh có cái đó hay quá, em thích lắm. Bộ đàn ông ai cũng có một cái như vậy hả?"


Thấy vợ ngớ ngẩn quá, anh chồng được dịp khoác lác:

- Không, chỉ mình anh có thôi.

Hôm sau, vừa đi làm về, anh đã phải nghe vợ trách:

- Anh nói xạo quá, em thấy thằng cha ở bên cạnh nhà mình cũng có cái đó.

Lanh miệng, chồng đáp liền:

- Nó làm gì mà có được, anh có hai cái, thấy nó không có thật tội nghiệp, anh cho nó mượn đó.

Nghe vậy, bất thần cô vợ níu anh tru tréo:

- Trời ơi, sao tôi lại có chồng khờ vậy kìa. Cái tốt thì đem cho người ta mượn, còn...

( st )
Reply
#24
Kaos-1 Chào mừng Janie tới VB Cheer Tulip4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#25
(2021-10-13, 01:12 AM)TeaOla Wrote: Kaos-1 Chào mừng Janie tới VB Cheer Tulip4

Hello chị TeaOla ! Cám ơn chị welcome Janie nha ! Tulip4
Reply
#26
Thằng con rể nguời Nam Kỳ và ông già vợ người Quảng Nam.
- Ông già vợ hỏi: "Bữa ni con có rẻn chở ba đi một chút."
- Thằng kia trả lời: "Con kẹt".
- Ông già vác gậy rượt, "Teo nhờ mì chở, không chở thì thôi sao lại chửi thề"...

--
Một cha sứ bị lạc mất một con chim quý, ông rất buồn, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Ông nghĩ chắc nó bị lạc vào nhà ai đó, vì thế hôm sau trước lúc giảng đạo ông hỏi các con chiên:
- Ai trong số các con có một con chim ?
Tất cả đàn ông trong phòng đứng dậy.
Cha sứ biết mình bị hiểu lầm, ông chữa lại :
- Ý ta là ai trong các con đã nhìn thấy một con chim...
Tất cả phụ nữ trong phòng đứng dậy
- Oh không, ai trong số các con đã nhìn thấy một con chim, không phải của mình ... eh... mà là của hàng xóm.
Một nửa số phụ nữ trong phòng đứng dậy
???!

--


Mẹ ơi ! Hôm nay giám đốc nhận con làm em gái nuôi mẹ ạ ! Cô thư ký khoe .
Bà mẹ thở dài.
- Theo kinh nghiệm của mẹ, ở đời,người ta nuôi con gì rồi cũng đem ra làm thịt hết con ạ !

--

Bố vợ hỏi con rể tương lai:

- Anh làm nghề gì vậy?

- Dạ thưa bác, cháu là bác sĩ.

- Tốt quá, nói dại nhà có ai ốm đau gì là cần đến anh đó. Vậy anh theo chuyên ngành gì, nội khoa hay ngoại khoa?

- Dạ, cháu theo chuyên ngành khám nghiệm tử thi.

- !!!

--


Một chàng trai cầu hôn cô gái mới quen. - Thế nhà anh có xe Mercedes không? - Không - Có khi nào anh mặc đồ của hãng Bossini không? - Không - Nhà anh có biệt thự 3 tầng với mãnh vườn 0,5ha không? - Không Cô gái bĩu môi, nhìn anh bằng cái ánh mắt khinh thường và lạnh lùng ra đi... Chàng trai buồn bã về thuật lại câu chuyện cho bố. Ông bố bối rối: - Cha có thể bán cái Rolls-Royce đang dùng để mua ba chiếc Mercedes. Thay toàn bộ áo quần hiện Pierre Cardin bằng Bossini rẻ tiền. Cha cũng có thể cho một phần đất nhỏ trong nông trại để con có 0,5ha. Nhưng đập đi năm tầng của biệt thự tám tầng này thì thật là....

--

Bà mẹ mắng cậu con trai:

- Sao con vừa đi học đã bị điểm 0 rồi?

- Dạ, thầy con dạy phải bắt đầu từ số 0 ạ.
Reply
#27
Lực sĩ & người yêu

Một anh lực sĩ tập tạ có thân hình vạm vỡ với những bắp thịt cuồn cuộn . Một hôm anh làm quen được một cô gái trẻ ở quán rượu,và cô gái đồng ý theo anh về nhà chơi . Khi hai người vô tới phòng ngủ, anh ta cởi áo ra rồi gồng bắp tay ra khoe:
- Em thấy gì chưa, mỗi bên là 100kg thuốc nổ đó.
Kế đến anh ta cởi quần ra khoe bắp đùi:
- Em thấy gì chưa, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đó .

Tiếp theo, anh ta cởi luôn quần xì.
Vừa ngó qua một cái, cô gái vội vàng xách bóp chạy đi. Anh ta ngạc nhiên hỏi:
- Này, em đi đâu mà vội vàng thế?
Cô gái vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời:
- Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn ký lô mà cái ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ banh xác à...

(st)
Reply
#28
KHÔNG NGHE THẤY GÌ CẢ


Tò te tí... tò te tí...

- A lô, tôi là T. đây!

- Anh à, em đây mà. Chiều anh đừng có về muộn nhé!

- Ừ được rồi, còn gì nữa không em?

- Em đi làm về còn phải ghé qua chợ, anh rửa bát, vo gạo giúp em nhé!

- Em nói to lên, anh chẳng nghe thấy gì cả.

- Rửa bát, vo gạo.

- Chịu, không nghe thấy gì cả... (tắt máy).


----__---------++-


CHỮA GHEN

Một chàng vớ phải cô vợ có tính ghen. Nghe tin bạn có bí quyết "triệt ghen", anh ta liền tìm đến học hỏi. Thế nhưng cô vợ thậm chí còn đòi ly dị nên anh ta lại tìm đến người bạn thắc mắc:

- Thế mày có giả vờ nói mê như tao bảo không?

- Có, tao nói y nguyên.

- Mày thử nhắc lại xem nào?

- Ngọc ạ ... Anh ...chỉ ..yêu...mình ...e...em.

- Trời ạ, Ngọc là vợ tao, thế mày không thay bằng tên của vợ mày à?
Reply
#29
- Anh yêu, hãy kể cho em về những mối tình nồng thắm trước đây của anh đi!

- Em thông cảm, anh không muốn dại dột một lần nữa.

- Anh nói vậy là sao?

- Vì các cuộc tình trước đây đều kết thúc bằng việc kể chuyện đó.





*********************



Trời mưa. Một cặp vợ chồng đi ngoài phố. Người chồng cầm ô che mưa một mình, người vợ bực tức gắt.

- Anh chỉ biết có mình! Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao?

- Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị thì em lại đau khổ!... Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình.



*****************


Một cô gái hỏi người yêu:

- Nếu được chọn 1 triệu USD hoặc em, anh sẽ chọn đằng nào?

- Chàng thở dài: Đằng nào cũng thế. Anh lấy một triệu USD.

- Vậy là anh không yêu em?

- Có chứ! Nhưng nếu anh chê tiền, thì em cũng bỏ anh thôi, vì chả ai lấy một thằng đần như vậy.



*******************



Chồng đi làm về, cô vợ trẻ khóc sướt mướt kể:

- Em làm cho anh món bánh nhân thịt, nhưng em sơ ý để mèo ăn hết mất rồi!

- Nín đi em! Nếu có chuyện gì xảy ra với nó, anh sẽ mua cho em con mèo khác đẹp hơn.
Reply
#30
(2021-10-13, 06:26 AM)Janie Wrote: ....................................


*******************



Chồng đi làm về, cô vợ trẻ khóc sướt mướt kể:

- Em làm cho anh món bánh nhân thịt, nhưng em sơ ý để mèo ăn hết mất rồi!

- Nín đi em! Nếu có chuyện gì xảy ra với nó, anh sẽ mua cho em con mèo khác đẹp hơn.

Phải suy nghĩ như thế nào với lời dỗ ngọt của anh chồng này đây nhể?  Suytu Suytu Suytu Suytu
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply