🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁
(2021-09-29, 07:59 AM)phai Wrote: Cám ơn Kỳ bài "Lá Đổ Muôn Chiều" là bài thu ca tôi thích nhất vì nó gắn nhiều tới thời thanh niên của tôi, mỗi lần nghe là mỗi lần gợi nhớ "những người em nhỏ bé" xưa và cả những lời mắng của mẹ tôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4
huynh ăn theo cảm ơn tiểu sư muội Grinning-face-with-smiling-eyes4
bản này muội chơi đàn điện tử ?
Reply
Những dòng sông không biết tại sao đã trở thành hình ảnh của những chia xa trong âm nhạc và cả thi ca. Phải chăng là những bờ bến vời vợi không thể nào đi tới hay là những con sóng như dòng thời gian cuốn trôi đi những mơ ước một thời. Hay đơn giản hơn hình ảnh của con đò rời bến trên dòng sông vắng luôn gợi lên những chia xa, ly biệt.  
Chắc vì vậy nên chúng ta mới có "Tôi đưa em sang sông" "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ" "Ai có về bên bến sông Tương" và còn nhiều những dòng sông hay tiếng sóng khác nữa.
Hôm nay, người từng trầm ngâm hỏi "Ai Về Sông Tương" bên xóm Hét lại đưa góc Thu lênh đênh trên gió sông tháng Chín của nhạc sĩ Tuấn Khanh.

Mời các bạn ra dòng sông của tháng Chín cùng Vô Ngã thiền sư anattā  Cheer

[Image: t9dsong.png]
Reply
(2021-09-29, 10:30 AM)vô_danh Wrote: huynh ăn theo cảm ơn tiểu sư muội Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cheer Dzô cái rồi quên chuyện cũ phải không ông bạn, dân nhậu chính gốc bà lang trọc thường là vậy mà  Lol .
Reply
(2021-09-29, 07:59 AM)phai Wrote: Cám ơn Kỳ bài "Lá Đổ Muôn Chiều" là bài thu ca tôi thích nhất vì nó gắn nhiều tới thời thanh niên của tôi, mỗi lần nghe là mỗi lần gợi nhớ "những người em nhỏ bé" xưa và cả những lời mắng của mẹ tôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dạ mỗi lần trò nhớ đến mấy chuyện tình của thầy kể lan man đây đó là trò phải bật cười.   Lol

Dạ thầy biết kg đáng lý trò thu bài Nhớ Mùa Thu Hà Nội cho khớp với bài viết  về Mùa Thu Hà Nội nhưng có người nhắn tin yêu cầu "Lá Đổ Muôn Chiều" vì ai đó của ai kia thích nên trò vừa thu mà vừa mắc cười gõ lộn note phải thu lại mấy lần.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-09-29, 10:30 AM)vô_danh Wrote: huynh ăn theo cảm ơn tiểu sư muội Grinning-face-with-smiling-eyes4
bản này muội chơi đàn điện tử ?

Dạ đúng rồi sư huynh, Kỳ mua Roland digital piano ở Costco năm ngoái cho bé con ở nhà tập thôi à.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-09-28, 09:35 PM)RungHoang Wrote: Wow .... đẹp qua

Dulan khéo tay quá đi

Cảm ơn Dulan nhiều  Tulip4

Trên cả tuyệt vời luôn SH hỡ Thumbs-up4 

@ Mượn góc nhỏ của SH , gởi đến Dulan

Mổi món ăn rất công phu tuyệt tác , rất vui được Dulan cho bài thơ của Thu vào  Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
Hmm.....    Bong, Bong....  Bong........    Có người té sông......    Có người lọt xuồng......     Có ai vớt được .... nhớ đem trả lại cho VB......    Bong, Bong.....   Bong...... ....   Until then....   Good Luck....

Ps.... Thiện tai ..... Thiện tai........ Fainting-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Tulip4 Tulip4LLP & Em đẹp hát đều thật, 2 giọng hát dễ thương 

Anh Vô Ngã Thiền sư Clap, lâu lắm mới đc nghe anh hát lại , giọng miền nam hiền khô hà 

10_pointBài thơ hay á Thu, Tâm Đoan đọc nghe tha thiết há , Vân cũng ko thấy nàng ấy online nữa 

Thức ăn của DL nhìn bắt mắt quá, khóe tay thật  Biggrin

2 ngón tay của Thầy sao mà thon thả thế  Biggrin

Chào đón Ái  muội quay lại Mỹ hôm nay sang Đức có gì lạ hông, chụp đc nhiều hình chưa cho Tỉ xem với, muội đi rồi sh nhắc mãi ko thôi  Biggrin
Sh ra sân bay đón muội , tiếc là muội lại bay về chuyến khác, thành ta hụt  Rollin Rollin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-09-28, 05:22 PM)phai Wrote: [Image: IMG-20210928-103418.jpg]

Vẫn chưa kiếm ra được chiếc lá phong ưng ý.
Clapđẹp quá vậy anh Lãng
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-09-26, 05:28 AM)Ninh Van Wrote: Bộ anh Thiền sư hõng nhìn ra thiệt hả, Là Kì đó , trò của thầy lãng, muội muội của Hũ  Biggrin

Tối qua muội nhìn mấy lần mà kg có sure, giờ leo lầu trở lại thấy post này của nhị tỷ làm muội mém té ghế.   Lol

Dù phải hay kg cũng xin cám ơn người họa sĩ đã vẽ bức tranh mùa thu thật là đẹp, Kỳ thích nhất là mấy chiếc lá rơi mờ mờ ảo ảo, thơ mộng gì đâu luôn.   Tulip4

Bài thơ Nguyệt Cầm của thầy phai thì gói gọn trong đóa hoa .   Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-09-29, 01:39 PM)Ninh Van Wrote: Tulip4tulip4:LLP & Em đẹp hát đều thật, 2 giọng hát dễ thương 

Anh Vô Ngã Thiền sư Clap, lâu lắm mới đc nghe anh hát lại , giọng miền nam hiền khô hà 

10_pointBài thơ hay á Thu, Tâm Đoan đọc nghe tha thiết há , Vân cũng ko thấy nàng ấy online nữa 

Thức ăn của DL nhìn bắt mắt quá, khóe tay thật  Biggrin

2 ngón tay của Thầy sao mà thon thả thế  Biggrin

Chào đón Ái  muội quay lại Mỹ hôm nay sang Đức có gì lạ hông, chụp đc nhiều hình chưa cho Tỉ xem với, muội đi rồi sh nhắc mãi ko thôi  Biggrin
Sh ra sân bay đón muội , tiếc là muội lại bay về chuyến khác, thành ta hụt  Rollin 

Dạ cám ơn nhị tỷ, muội về tới nhà khóa cửa phòng ôm chăn gối ngủ ba ngày, nhớ mùi gối mền nhớ ơi là nhớ, nhớ da diết luôn vậy đó.   Lol

Hôm nọ muội ở Berlin mấy ngày ngay tuần họ làm Festival of Lights nên muội được ngắm đèn, họ làm thật là đẹp để khi khác muội upload cho nhị tỷ xem.   Tulip4

Sư huynh nhắc vì muốn muội tìm "nàng" cho sư huynh mà muội bận túi bụi đâu biết "nàng" ở đâu mà tìm cho huynh ấy.  Hôm ra phi trường thì muội cho giờ đi đón mà quên đổi lại giờ Mỹ nên huynh ấy đón hụt đó nhị tỷ.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-09-29, 10:15 AM)anattā Wrote: Cô lái đò ăn mặc tươm tất thì được, nếu không thì chắc anattā lọt tỏm xuống sông lúc nào không hay.

Biggrin

Tôi đã mượn cô lái đò trong tâm tưởng của tôi nhưng rồi ngồi ngẫm nghĩ đã làm hộ thiền sư thì phải chiều ý khách nên phải mướn cô lái đò khác  Wink .

Nếu làm banner cho thầy nho sẽ rất dễ dàng  Lol , tiếc là thầy nho không hát.
Reply
(2021-09-29, 06:04 PM)phai Wrote: Tôi đã mượn cô lái đò trong tâm tưởng của tôi nhưng rồi ngồi ngẫm nghĩ đã làm hộ thiền sư thì phải chiều ý khách nên phải mướn cô lái đò khác  Wink .

Nếu làm banner cho thầy nho sẽ rất dễ dàng  Lol , tiếc là thầy nho không hát.

Cảm ơn lãng tử... Phai nhiều lắm. Thật ra, anattā nói đùa theo Lãng tử cho vui thôi, chứ cô gái ra sao cũng được. Banners thầy làm không biết nói sao, cái nào cũng đẹp và thi vị. Nay mai anattā sẽ xin Lãng tử thêm cái banner nữa, hôm nay hát bài Tháng 9 Dòng Sông, cảm xúc buồn khởi lên rồi chạm cọng dây, nên buồn thêm một bài nữa. Mà hình như con người mình, có lẽ đa số, đều có tiềm tàng một nỗi sầu thiên cổ hay sao đó, đối cảnh thì nó khởi lên.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2021-09-29, 10:56 AM)phai Wrote: Cheer Dzô cái rồi quên chuyện cũ phải không ông bạn, dân nhậu chính gốc bà lang trọc thường là vậy mà  Lol .
dzô cái là quên hết Cheer
Reply
...

Xin chào Chút dịu dàng Thu!

@ Cảm ơn TanThu và Ninh Vân bằng:


Luyến

Tôi luyến mùa thu đi qua cửa mắt
Thấy em về nhung nhớ lẻn qua song
Áo thanh thanh như màu mây xanh ngắt
Hỏi lá vàng có muốn quyện từng không!

Dulan


...




@ Cảm ơn Lục Tuyết Kỳ bằng đôi câu nhé!


Chiều hoang vắng

Chiều chớm thu hoang vắng
Em đi tìm vệt phai
Biển chiều nay đầy nắng
Vầng tà dương đổ dài

Tiễn hạ rồi thu say
Chim bay về phương ấm
Nhớ mùa xưa đằm thắm
Ta cùng ta sum vầy

Mà sao trong chiều nay
Gió mây đều im ắng
Biển lặng chẳng cuồng quay
Dã tràng quên xe nắng...

Dù biển đang yên lặng
Thiên thần vẫn về đây
Giữa vơi đầy cùng bước
Rước người về bình yên...

Dulan

...


Thấy LTK đem món cốm vòng, làm dulan cũng nhớ mùa thu Hà Nội cuối thập niên 80, dulan bay khứ hồi SG - HN trong ngày để xin visa xuất cảnh, thời gian chỉ cho phép đi một vòng nhỏ trong vài tiếng mà thôi, ký ức đã nhạt nhòa nhưng không quên 2 câu của Nguyên Sa: Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm/ chả biết tay ai làm lá sen?


NHỚ HÀ NỘI

Hà Nội đang mưa
Vàng thưa lá rụng
Ước ao khát vọng
Về lại quê xưa

Chợt nghe Radio
Một cô đang hát
Có phải em
Là Mùa thu Hà Nội

“Lệ mừng gặp nhau…
Nghìn năm sau
Ta níu bóng quay về
Nghe hồn Trưng Vương sông Hát…”

Lòng em bỗng dào dạt
Ước muốn cứ dâng trào
Nỗi nhớ lại xôn xao
Về Mùa thu Hà Nội

Nghe như lòng bối rối
Muốn chạy về ngày xưa
Mình em đi trong mưa
Nghe tiếng dương cầm đổ

Hà Nội từng tuyến phố
Còi tàu điện leng keng
Tiếng bán dạo hàng đêm
Chất thêm đầy náo nức…

Mơ ước thành hiện thực
Chờ cho đến bao giờ
Hay chỉ là ước mơ
Xa mờ trong ảo vọng…

Dulan



--------------------------------









...


Món chay

Dulan hùn với Kỳ món cốm dẹp, làm theo trí nhớ mà Mẹ của dulan thường cho ăn lúc nhỏ có tên là cốm dẹp trộn dừa & muối mè đường cát nha!


Cốm vòng Hà Nội:
[Image: LmaUeRG.jpg]




Cốm dẹp trộn dừa mè:
[Image: 3yUqqLA.jpg?1]





Dulan có nguyên bài về món ăn từ cốm vòng trong bếp, chỉ khênh thêm về đây 2 món
Sữa cốm hạt sen:
[Image: fgo7BLs.jpg]





Chè cốm khoai môn:
[Image: pO55hGs.jpg]





...



Tàu hủ ky cuộn nấm hương, đậu que, cà rốt, tàu hủ trắng, gia vị sả bột, hấp rồi chiên sơ (dulan sấy sả rồi xay thành bột để sẵn làm gia vị cho nhiều món ăn không bị nhám miệng):
[Image: k6nKcQK.jpg?1]





Tàu hủ chiên sốt chanh dây:
[Image: mMBZzmW.jpg?1]




...


Món mặn

Gỏi gà, tôm, bắp cải, hành tây, cà rốt:
[Image: 3Bp6PRo.jpg?1]





Ốc xào sả ớt và lá chanh kaffir:
[Image: LEsQJeh.jpg?1]





...


Món ngọt


Bánh flan làm bằng sữa và cream yến mạch, trang trí redcurrant & hạnh nhân:
[Image: EKnaqwf.jpg?1]




...


Cắm bình xương rồng:
[Image: fX0fUpv.jpg?1]




...




Xin cám ơn các dấu like và các bạn thầm lặng ghé xem nhé!
Thân mến và chúc vui,
Dulan

...
Reply