Những hình ảnh sống động về thế giới của loài chim
#31
(2021-04-13, 02:50 PM)RungHoang Wrote: Úi chùi ..... Sao xài đồ phí quá vậy,1 sợi giá ngàn vàng đó

Fainting-smiley-emoticon

cỡ nào huynh cũng mần được hết , lông chim mà quí cái gì , nó rụng đầy ra đường Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#32
(2021-04-13, 04:17 PM)TanThu Wrote: cỡ nào huynh cũng mần được hết , lông chim mà quí cái gì , nó rụng đầy ra đường Biggrin

[Image: m_5991c9f73c6f9f08d015f10f.jpg]




Tulip4
Reply
#33
(2021-04-14, 08:31 PM)RungHoang Wrote: [Image: m_5991c9f73c6f9f08d015f10f.jpg]




Tulip4

đẹp đấy , biễu diễn trên sân khấu thì ok , chứ ra đường ai cũng xin một cọng , thì trụi lũi Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#34
(2021-04-15, 12:28 PM)TanThu Wrote: đẹp đấy , biễu diễn trên sân khấu thì ok , chứ ra đường ai cũng xin một cọng , thì trụi lũi Biggrin

Lông của người ta , ai nở lòng nào nhổ lông 

Cái dress này huynh nghĩ chắc mắc lắm. Ít nhất chắc cũng phải 20 con chim
Reply
#35
(2021-04-12, 06:58 PM)RungHoang Wrote: Anh đến chỗ nguời ta bán két định mua 1 con về nuôi để 8 chơi , ở ngoài thì cũng ồn nhẹ nhẹ, vừa bước vào phòng bên trong, nó gặp người cái cả 1 đám chúng la ói lên hơn mấy chị 8 trong đây luôn, thiệt tình như cái chợ , mà nhìn chúng cũng dể thương lắm . Có 1 chị kia đang thất tình, đứng ở 1 gốc chẳng màng đếm xỉa đến ai, tự nhổ gần hết lông của mình

Smiling-face-with-halo4

Becuoi Huynh nói mà em cười chảy nước mắt,  sao huynh hõng lượm về đan áo , nghe nói áo lông mắc lại mặc ấm lắm á kkk
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#36
(2021-04-15, 05:14 PM)RungHoang Wrote: Lông của người ta , ai nở lòng nào nhổ lông 

Cái dress này huynh nghĩ chắc mắc lắm. Ít nhất chắc cũng phải 20 con chim

lòng từ bi ở mô , vì cái robe đẹp , nhổ sạch long 20 con chim , không đáng , cho muội cũng hõng thèm Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#37
(2021-04-16, 12:14 AM)Tàu Hũ Wrote: Becuoi Huynh nói mà em cười chảy nước mắt,  sao huynh hõng lượm về đan áo , nghe nói áo lông mắc lại mặc ấm lắm á kkk

Sư huynh dụ dỗ mình đó , mặc vô , gảy xuốt đêm khỏi ngủ Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#38
(2021-04-16, 12:14 AM)Tàu Hũ Wrote: Becuoi Huynh nói mà em cười chảy nước mắt,  sao huynh hõng lượm về đan áo , nghe nói áo lông mắc lại mặc ấm lắm á kkk

Huynh có nghe nói là trị tà rất linh nghiệm

Biggrin
Reply
#39
(2021-04-16, 12:23 PM)TanThu Wrote: lòng từ bi ở mô , vì cái robe đẹp , nhổ sạch long 20 con chim , không đáng , cho muội cũng hõng thèm Biggrin

Ừ thôi thì lông gà đi. Người ta mần gà xong dù sao lông cũng bỏ mà

Muội ăn trai riết bộ óc không đủ chất dinh dưỡng làm thơ

Biggrin
Reply
#40
(2021-04-17, 08:41 PM)RungHoang Wrote: Ừ thôi thì lông gà đi. Người ta mần gà xong dù sao lông cũng bỏ mà

Muội ăn trai riết bộ óc không đủ chất dinh dưỡng làm thơ

Biggrin

Xưa nay muội ăn chay vẫn làm thơ tình , tại bị thị phi nên mất hứng ,
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#41
(2021-04-18, 04:01 PM)TanThu Wrote: Xưa nay muội ăn chay vẫn làm thơ tình , tại bị thị phi nên mất hứng ,

Bị thị phi gì vậy? Nói huynh xử cho

Mad
Reply
#42
(2021-04-18, 05:44 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Nhìn hình rất kỹ, thấy 1 chim
 nhưng lông thì thấy cả loài chim....

Please

Ông post vài hình về "Những hình ảnh sống động về thế giới của loài chim" đi

Lol
Reply
#43
(2021-04-18, 04:30 PM)RungHoang Wrote: Bị thị phi gì vậy? Nói huynh xử cho

Mad

ở ngoài đời , chứ đâu phải trong phố ão , ít lâu sẽ qua thôi

muội có hứa 1 tháng , ít lắm 2 bài thơ ĐL , được 1 bài Tulip4 , chưa cuối tháng mà ,  huynh đã zũa mõng rùi
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply