Những hình ảnh sống động về thế giới của loài chim
#16
(2021-04-02, 03:50 PM)TanThu Wrote: Thu chưa được thấy loài chim nầy , bồ câu thì nhiều và rất dạng

Hmm....   Loại chim này rất đẹp ....  nhưng lại khó chụp hình vì nó vừa nhỏ vừa bay rất nhanh....      tiếng Mỹ gọi là hummingbird....    Chắc tại ở nhà có trồng nhiều cây và hoa quá cho nên năm nào tụi nó cũng kéo về.....     Chụp hình tụi nó được thì .... thì là phải nói là hên xui thôi ....   chứ ai mà rảnh để ngồi canh....   hahahahahahahahahaha....     Until then ...    Good Luck....

Ps... Và loại này đặc biệt là ở vùng Châu Mỹ ..... Càng xuống nam thì tụi nó càng có nhiều màu.... Ở trên đây chỉ có con màu xanh thôi, chưa thấy con nào có màu khác chắc tại khí hậu lạnh đối với tụi nó.
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#17
(2021-04-02, 06:35 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Loại chim này rất đẹp ....  nhưng lại khó chụp hình vì nó vừa nhỏ vừa bay rất nhanh....      tiếng Mỹ gọi là hummingbird....    Chắc tại ở nhà có trồng nhiều cây và hoa quá cho nên năm nào tụi nó cũng kéo về.....     Chụp hình tụi nó được thì .... thì là phải nói là hên xui thôi ....   chứ ai mà rảnh để ngồi canh....   hahahahahahahahahaha....     Until then ...    Good Luck....

Ps...    Và loại này đặc biệt là ở vùng Châu Mỹ .....   Càng xuống nam thì tụi nó càng có nhiều màu....    Ở trên đây chỉ có con màu xanh thôi, chưa thấy con nào có màu khác chắc tại khí hậu lạnh đối với tụi nó.

Ở bên Thu có nhiều loại chim , đúng là ! muốn chụp rất khó

ngap_ruoi nói , Thu mới biết họ hàng nhà chim ,

cũng thích nuôi chim , nhưng nghỉ lại , bọn chúng yêu tự do , sao mình phải nhốt vào lồng
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#18
(2021-04-05, 12:22 PM)TanThu Wrote: Ở bên Thu có nhiều loại chim , đúng là ! muốn chụp rất khó

ngap_ruoi nói , Thu mới biết họ hàng nhà chim ,

cũng thích nuôi chim , nhưng nghỉ lại , bọn chúng yêu tự do , sao mình phải nhốt vào lồng

Hồi đó Chim mình nuôi , cửa chuồng lúc nào củng mở , chỉ vào chuồng để ăn và uống thôi, khi đi làm về mình biết chim đả đi đâu luôn, đa số là nhửng chổ có ánh sáng Mặt Trời để tấm nắng , thích quây quần bên con chó, chúng bênh vực lẩn nhau đó nha hahaha giận con chó thì chú kaketoe chạy tới chót chét hỏng cho mình la, giận chú két thì chị chó chận đầu chận đuôi hỏng cho mình đến gần bạn nó ...

Chim nhiều người nuôi rồi chán , đang báo cho luôn chuồng , đồ chơi,.... Nuôi chim , nuôi chó thì tự động có chuột đến nhà đó nha ...tới chừng tận mắt thấy chuột chung vô chuồng ăn thức ăn của chim thì mình mới té ngửa, tưởng chim ăn nhiều ..lúc đó khó sử lắm , không dể gì đuổi chuột, sau này hỏng dám lảnh thú vật bỏ rơi về nuôi nửa , về hưu thì tính sau ...
Be Vegan, make peace.
Reply
#19
(2021-04-05, 02:55 PM)Chân Nguyệt Wrote: Hồi đó Chim mình nuôi , cửa chuồng lúc nào củng mở , chỉ vào chuồng để ăn và uống thôi, khi đi làm về mình biết chim đả đi đâu luôn, đa số là nhửng chổ có ánh sáng Mặt Trời để tấm nắng , thích quây quần bên con chó, chúng bênh vực lẩn nhau đó nha hahaha giận con chó thì chú kaketoe chạy tới chót chét hỏng cho mình la, giận chú két thì chị chó chận đầu chận đuôi hỏng cho mình đến gần bạn nó ...

Chim nhiều người nuôi rồi chán , đang báo cho luôn chuồng , đồ chơi,.... Nuôi chim , nuôi chó thì tự động có chuột đến nhà đó nha ...tới chừng tận mắt thấy chuột chung vô chuồng ăn thức ăn của chim thì mình mới té ngửa, tưởng chim ăn nhiều ..lúc đó khó sử lắm , không dể gì đuổi chuột, sau này hỏng dám lảnh thú vật bỏ rơi về nuôi nửa , về hưu thì tính sau ...

Chân Nguyệt nói ! Thu hõng dám nuôi động vật nữa , đi ra phố nhìn thấy thương là đủ

Ở bên đây , nhà có chuột là có bệnh , Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#20
Ldn cũng sợ chuột lây bệnh lắm Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c TanThu & sis Chân Nguyệt cho  Hug cái coi  Shy

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#21
(2021-04-06, 01:48 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Ldn cũng sợ chuột lây bệnh lắm Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c TanThu & sis Chân Nguyệt cho  Hug cái coi  Shy

hi LamDdaiNgoc , Tulip4

nhà có chuột phải cẫn thận , Thu có quen chị hàng xóm , nói trong kho có chuột , vài hôm sau chị ấy bệnh , Thu không rõ bệnh gì , tiêu chảy và ói , chị nằm liệt giường

gọi BS dến , khám xong chích thuốc ngay , cũng may là Thu không bị lây
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#22
(2021-04-06, 03:19 PM)TanThu Wrote: hi LamDdaiNgoc , Tulip4  

nhà có chuột phải cẫn thận , Thu có quen chị hàng xóm , nói trong kho có chuột , vài hôm sau chị ấy bệnh , Thu không rõ bệnh gì , tiêu chảy và ói , chị nằm liệt giường

gọi BS dến , khám xong chích thuốc ngay , cũng may là Thu không bị lây


Oh je 😞

TanThu sis kể chuyện hàng xóm bệnh vì chuột y như ldn lo sợ đó, nguy hiểm lắm, 0 phải bệnh thông thường đâu.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#23
(2021-04-06, 03:37 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Oh je 😞

TanThu sis kể chuyện hàng xóm bệnh vì chuột y như ldn lo sợ đó, nguy hiểm lắm, 0 phải bệnh thông thường đâu.

Mình ở nước ngoài chắc không đáng lo bệnh chuột , con corona virus nặng hơn , tới bây giờ vẫn chưa diệt được
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#24
Hi Thu và các bạn. Hello

Nuôi két có bị chuột tới viếng không ta?  Két hắn nói tía lia vậy, chắc chuột còn sợ bỏ chạy. Rollin

Cỏ chưa bao giờ thấy con chuột còn sống nhưng tưởng tượng thôi là đủ co giò rút lên ghế. Disappointed-face4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#25
(2021-04-08, 02:45 AM)Green Grass Wrote: Hi Thu và các bạn. Hello

Nuôi két có bị chuột tới viếng không ta?  Két hắn nói tía lia vậy, chắc chuột còn sợ bỏ chạy. Rollin

Cỏ chưa bao giờ thấy con chuột còn sống nhưng tưởng tượng thôi là đủ co giò rút lên ghế. Disappointed-face4

hi Cỏ Tulip4

Thu không sợ chuột , sợ con sâu , thấy nó là hét lên ngay  Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#26
Anh đến chỗ nguời ta bán két định mua 1 con về nuôi để 8 chơi , ở ngoài thì cũng ồn nhẹ nhẹ, vừa bước vào phòng bên trong, nó gặp người cái cả 1 đám chúng la ói lên hơn mấy chị 8 trong đây luôn, thiệt tình như cái chợ , mà nhìn chúng cũng dể thương lắm . Có 1 chị kia đang thất tình, đứng ở 1 gốc chẳng màng đếm xỉa đến ai, tự nhổ gần hết lông của mình

Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#27
(2021-04-12, 06:58 PM)RungHoang Wrote: Anh đến chỗ nguời ta bán két định mua 1 con về nuôi để 8 chơi , ở ngoài thì cũng ồn nhẹ nhẹ, vừa bước vào phòng bên trong, nó gặp người cái cả 1 đám chúng la ói lên hơn mấy chị 8 trong đây luôn, thiệt tình như cái chợ , mà nhìn chúng cũng dể thương lắm . Có 1 chị kia đang thất tình, đứng ở 1 gốc chẳng màng đếm xỉa đến ai, tự nhổ gần hết lông của mình

Smiling-face-with-halo4

SH nói , làm muội mắc cười , nhớ tới một chuyện vui vui , đi chợ quên mang theo săc , bứt lông trả  Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#28
(2021-04-13, 12:10 PM)TanThu Wrote: SH nói , làm muội mắc cười , nhớ tới một chuyện vui vui , đi chợ quên mang theo săc , bứt lông trả  Biggrin

Úi chùi ..... Sao xài đồ phí quá vậy,1 sợi giá ngàn vàng đó

Fainting-smiley-emoticon
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#29
(2021-04-13, 02:50 PM)RungHoang Wrote: Úi chùi ..... Sao xài đồ phí quá vậy,1 sợi giá ngàn vàng đó

Fainting-smiley-emoticon

Két mà bức lông là nó bị depressed đó,có thể chủ nó bán nó đi..so sad
Reply
#30
(2021-04-13, 02:51 PM)Hải đăng Wrote: Két mà bức lông là nó bị depressed đó,có thể chủ nó bán nó đi..so sad

Chắc tại két đực bay đi với két cái khác

Két đẹp quá à 

[Image: 26c9afb7fe20831b872209cba12af06c_tn]
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply