Lâm Đại Ngọc cùng tranh tài với
#1
Tình ơi.


Bạn LDN, bạn khen Tinhoi hiểu biết rộng, xin cám ơn nhưng không chắc ăn. Muốn chắc ăn bạn cần phân cao thấp mới biết. Bạn muốn thử sức không vì bạn cũng được nhiều người đánh giá cao, trong số người đó có Tinhoi. Đề tài do bạn chọn trừ chủ để nấu ăn vì Tinhoi dốt môn này. Muốn nói chuyện trên trời dưới đất gì cũng được coi như chuyện vui đầu năm.
Reply
#2
(2021-02-22, 02:00 PM)Tình ơi Wrote: Tình ơi.


Bạn LDN, bạn khen Tinhoi hiểu biết rộng, xin cám ơn nhưng không chắc ăn. Muốn chắc ăn bạn cần phân cao thấp mới biết. Bạn muốn thử sức không vì bạn cũng được nhiều người đánh giá cao, trong số người đó có Tinhoi. Đề tài do bạn chọn trừ chủ để nấu ăn vì Tinhoi dốt môn này. Muốn nói chuyện trên trời dưới đất gì cũng được coi như chuyện vui đầu năm.

Đang bệnh gần sắp chết nè bro😆🤣😂

Chịu thua lần này. 

Lâu rồi, cả năm mới nói chuyện với bro á  Cheer

Vui vì gặp lại.

P.S. Có bro thường khen ldn chứ có ma nào khác  đánh giá cao  Rollin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#3
(2021-02-22, 02:47 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Đang bệnh gần sắp chết nè bro😆🤣😂

Chịu thua lần này. 

Lâu rồi, cả năm mới nói chuyện với bro á  Cheer

Vui vì gặp lại.

P.S. Có bro thường khen ldn chứ có ma nào khác  đánh giá cao  Rollin


Bạn lấy nick viên ngọc lớn thật đúng. Bạn chính thật kà viên ngọc nhưng nếu không mài dũa viên ngọc sẽ bị ... rỉ sét. Viên ngọc này chỉ có khuyết điểm là tật mê tiền, mục này Tinhoi không cải lại bạn vì bạn nhứt định không chịu thua về mục tiền. Tại vì bạn thương tiền quá đổi. Chỉ có phép lạ xảy ra bạn mới chịu thua Tinhoi về tiền mà thời nay phép lạ khó đào đâu cho ra ngoại trừ chỗ của Tinhoi mới có nó. Cái nhà to không linh thiêng, cái chức danh không linh thiêng mà chỉ cái linh hồn của cái nhà , cái chức danh mới linh thiêng. No linh hồn thì mọi thứ chỉ thuần là gạch đá rẻ như bèo bán đầy ngoài chợ ông tạ.
Reply
#4
Đu dây điện quên ún thuốc gòy   Becuoi
Reply
#5
Tại sao Tinhoi gọi LDN là viên ngọc trong khi bên nhomcho.com chửi mắng bạn tơi bời ? Vì bạn tuy điên rồ nhưng trung thực. Đây là đức hạnh của nữ giới. Nữ giới mà có đức hạnh sẽ được Chúa quan tâm. Việc này là một bí mật của Chúa ít người được biết nhưng  hôm nay Tinhoi nói cho bạn biết. Chỉ có 2 điều của người trần gian được Chúa ưu ái : Người có công lao với Chúa và nữ giới có đức hạnh. Ngoài hai thứ người này ra Chúa xem thường mọi loại người khác. Việc nghe có vẽ tàn nhẩn nhưng là việc có thật của Chúa. Tinhoi là một vị Thần trên thượng giới nhưng nếu không có công gì với Chúa thì Chúa cũng bỏ mặc cho chết luôn chứ đừng nói chi tới người trần gian. Chuyện này có thật.
Reply
#6
(2021-02-24, 08:37 AM)Tinhoi Wrote: Tại sao Tinhoi gọi LDN là viên ngọc trong khi bên nhomcho.com chửi mắng bạn tơi bời ? Vì bạn tuy điên rồ nhưng trung thực. Đây là đức hạnh của nữ giới. Nữ giới mà có đức hạnh sẽ được Chúa quan tâm. Việc này là một bí mật của Chúa ít người được biết nhưng  hôm nay Tinhoi nói cho bạn biết. Chỉ có 2 điều của người trần gian được Chúa ưu ái : Người có công lao với Chúa và nữ giới có đức hạnh. Ngoài hai thứ người này ra Chúa xem thường mọi loại người khác. Việc nghe có vẽ tàn nhẩn nhưng là việc có thật của Chúa. Tinhoi là một vị Thần trên thượng giới nhưng nếu không có công gì với Chúa thì Chúa cũng bỏ mặc cho chết luôn chứ đừng nói chi tới người trần gian. Chuyện này có thật.

Tôi biết bro là ai cho nên đừng có giả bộ điên rồi chửi tôi Lol 

Mệt cái thứ giả điên chửi thiên hạ 0 dám lấy nick thật  Rollin
 
Bro 0 tức  Biggrin, sùng nữa thì nói chuyện tiếp ok  Wink

Chiêu này xưa rồi diễm   Rollin Rollin  Rollin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#7
Tôi mấy hôm nay 0 có hứng cãi nhau, mấy tháng hay mấy năm Biggrin nữa dzui dzui thì nói về chuyện macke khuyết điểm của tôi okie. Bro giả bộ điên thôi để chửi thiên hạ  chair-to-the-head Kick3

Rollin

P.S. chửi lại chứ sợ  gì 

Đô` tồi  Rollin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#8
(2021-02-24, 08:50 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Tôi biết bro là ai cho nên đừng có giả bộ điên rồi chửi tôi Lol 

Mệt cái thứ giả điên chửi thiên hạ 0 dám lấy nick thật  Rollin
 
Bro 0 tức  Biggrin, sùng nữa thì nói chuyện tiếp ok  Wink

Chiêu này xưa rồi diễm   Rollin Rollin  Rollin

Tinhoi đâu có chửi gì đâu, bạn có nghe lộn không. Nói điên rồ không phải là chửi vì trong thế giới này ai điên hay ai tỉnh thì có ai biết đâu. Người ta thường nói ai có phe đảng đông là tỉnh, ai không người ủng hộ là điên nhưng việc đó sai hay đúng khó biết. Cộng Sản có đông người ủng hộ nhưng ai cũng nói là bọn điên không thấy sao. Vì thế điên rồ hay tỉnh là phải được sự nhận xét từ thượng giới mới chính xác. Bọn ma cà rồng ở trần gian này phê phán mà có giá trị gì vì tụi này chỉ dựa vô võ lực để mong biến đen thành trắng, biến trắng thành đen. Đó mới thực là những con người điên của trần gian.
Reply
#9
(2021-02-24, 09:03 AM)Tinhoi Wrote: Tinhoi đâu có chửi gì đâu, bạn có nghe lộn không. Nói điên rồ không phải là chửi vì trong thế giới này ai điên hay ai tỉnh thì có ai biết đâu. Người ta thường nói ai có phe đảng đông là tỉnh, ai không người ủng hộ là điên nhưng việc đó sai hay đúng khó biết. Cộng Sản có đông người ủng hộ nhưng ai cũng nói là bọn điên không thấy sao. Vì thế điên rồ hay tỉnh là phải được sự nhận xét từ thượng giới mới chính xác. Bọn ma cà rồng ở trần gian này phê phán mà có giá trị gì vì tụi này chỉ dựa vô võ lực để mong biến đen thành trắng, biến trắng thành đen. Đó mới thực là những con người điên của trần gian.

Ngáp 

Lol

Chuẩn bị mấy tiếng nữa làm casanova  Rollin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#10
Vừa ho vừa  Lol muốn đau bụng 

Bro thiệt  Kick3

Trung thực thì cũng tương đối, 0 tin bro tự hỏi bro thì biết  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#11
Mới coi lại nghĩa của trung thực 

https://timviec365.vn/blog/trung-thuc-la...w9605.html

Suytu

Tùy mục đích mục tiêu vào net thôi. Ldn giới thiệu này nọ, đăng bài về ~ gì việt cộng làm,  xin tiền  Lol thì phải cố gắng  Biggrin bro cũng vậy thôi, kể lể nhiều  Wink

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#12
(2021-02-24, 09:08 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Vừa ho vừa  Lol muốn đau bụng 

Bro thiệt  Kick3

Trung thực thì cũng tương đối, 0 tin bro tự hỏi bro thì biết  Lol


Tôi nhận xét chẳng sai đâu. Tôi đã nói trung thực tức là phải có mới nói. Nữ giới mà không trung thực là đồ vứt đi. Đây là quan điểm riêng của Thiên Chúa và Chúa không bao giờ thay đổi về quan niệm này. Chúa bảo rằng nữ giới trung thực là có đức hạnh. Người nữ có đức hạnh được Chúa ưu ái, giúp đỡ cách đặc biệt. Nữ giới không trung thực là không có đức hạnh. Chúa không để tâm tới nữ giới không có đức hạnh. Cầu cạnh Chúa không phải là một đức hạnh trên cái nhìn của Chúa. Cái hiểu con người thì khác. Người ta cho là ai cầu cạnh mình là người cầu cạnh đó có đức hạnh. Việc này là sai lầm vì người có tâm vững vàng như Chúa không bị việc cầu cạnh đó lây chuyển tâm mình, nhưng ai có đức hạnh thì làm tâm của Chúa lay chuyển được. Muốn là người nữ có đức hạnh thì người nữ ấy phải trung thực . Trung thưc đây là trung thực với người trần gian. Với người trần gian mà xải trá thì đừng nhìn mặt Chúa. Chúa nói vậy.
Reply
#13
Mới đọc sơ bài trung thực là... 

Suytu

Có ~ điều đúng, nhưng cũng có điều 0 đúng. 
 
--> Được nhiều người thương, nhưng cũng lắm kẻ ghét  Lol có điều ~ người thương thì  Thumbs-up4 có oai Rollin nên 0 sợ  ~ kẻ ghét  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#14
(2021-02-24, 09:50 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Mới đọc sơ bài trung thực là... 

Suytu

Có ~ điều đúng, nhưng cũng có điều 0 đúng. 
 
--> Được nhiều người thương, nhưng cũng lắm kẻ ghét  Lol có điều ~ người thương thì  Thumbs-up4 có oai Rollin nên 0 sợ  ~ kẻ ghét  Lol

đời mà , trong đám đông , thì có kẻ thích , và có người ghét mình , c'est la vie , das ist das leben  Lol
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#15
(2021-02-24, 10:00 AM)guest1221 Wrote: đời mà , trong đám đông , thì có kẻ thích , và có người ghét mình , c'est la vie , das ist das leben  Lol

Wow bro Khoa nói tiếng ger như gió  Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply