Bún riêu ăn chơi
#1
Cũng ngon lắm

[Image: 35694719-F485-42-A0-A670-CDFDAD9-D10-B1.jpg]


[Image: A9252-FB9-9-E4-F-4330-BB0-A-B58-A9-CAFB31-C.jpg]
Reply
#2
Clap Clap

Reply
#3
(2021-02-19, 06:13 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Món này có tía tô, huống lủi, rau huế vô thì ngon lắm, tuy rằng tui bỏ tía tô vô cho có mùi nhưng không ăn nó. Lúc này bà có tiến bộ rồi đó... Hỏng có dùng cái tô bị mẽ để chụp hình.

 Rau muống bào nữa... Tui còn trong freezer ( Đông đá ) để tui đem qua cho bà.


Please

Ông tổng hợp hết rau toàn chợ vo đây luôn hả? 
Tía tô hay kinh giới an bún riêu ngon mà tía tô nam rồi trong kg len 
An bún riêu chung ngò gai xắt nhuyễn cũng ngon lắm 
Đem qua liền đi, đi cửa sau nha tui mở cửa rồi đó  :LOL-53:
Reply
#4
(2021-02-19, 06:50 PM)NhuCanhVitBay Wrote:   Cửa sao nhà bà cho chó chui ra, vô....Tui chui vô lọt không vậy ?


Please

Becuoi Becuoi
Quỷ ơi! Tui phụ đẩy
Reply
#5
(2021-02-19, 07:17 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Thân tui nhỏ , nhưng mờ ong tui bự à. Grinning-face-with-smiling-eyes4


Please

Xạo! 
Không tin đâu  Becuoi
Reply
#6
(2021-02-19, 08:08 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Nảy giờ loay hoay... Tìm cách tự chụp cái mờ ong làm bằng chứng ! Mà hỏng được bà ơi.



Please

Chứ cái Mông vo cái kiếng rồi chụp hong thôi để cái Phone trên bàn quay đít lại rồi đung remote bấm la có mong làm bằng chứng yêu em
Reply
#7
(2021-02-19, 08:21 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Cái mông nó bự quá, nếu lấy hết mông thì choáng mịa tấm kiếng và thân hình luôn... Màn ảnh hoàn toàn không thấy gì! ...Ngoài mông.

Please

Mông voi sao hả? 
Tướng nhỏ mà Mông chà bá ai tin
Reply
#8
Đi voi ghê SD hả? Cặp mắt ong đầy ma lực nghen
Reply
#9
(2021-02-19, 10:10 PM)NhuCanhVitBay Wrote:   Cô đó ở bên San Diego đó. Lúc tui qua đó hợp gu với gia đình cô ấy.

Please

Chời ơi , hồi đó ghé tui giờ hai mình về núi uống bia thọt lét mệt nghỉ
Reply
#10
(2021-02-19, 10:15 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Mịa bà ! Lúc đó bà ở đâu tui nào có biết ?... Hỏng ấy là chết chùm cùng ngày , cùng tháng rồi.


Please

Thì tui cũng ở SD chớ đâu,ai biểu kg kiếm tui, nếu kiếm tui thì đau có hai ba đời đâu  Becuoi
Reply
#11
(2021-02-19, 10:20 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Bà biết năm đó là năm nào không? Lúc đó khác, còn bây giờ tui bị in 2, 3 cái bản đồ trên mặt rồi, Chưa kể sông ngòi, rạch nó muốn chạy đâu thì....Nó chạy.



Please

Ý ông nói là đường hẻm đó hả? Ai mà chống chọi lại với thời gian ông ơi.
Cở nam 90 kg?
Reply
#12
(2021-02-19, 10:26 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Rừng cũng bị phá hoang mịa hết rồi... Đại khái là toàn đầm lầy, ruộng rẫy và kinh đào thủy lợi còn lại thôi.


Please

À có nghĩa là đất phù sa kg còn nữa chỉ còn ruộng khô phải hong?
Reply
#13
(2021-02-19, 10:10 PM)NhuCanhVitBay Wrote:   Cô đó ở bên San Diego đó. Lúc tui qua đó hợp gu với gia đình cô ấy.

 Bà có nghe lại bản Vọng cổ buồn chưa ?

Please

Chưa 
Để nghe có gì lạ hả?
Tui moi nghe lại ông làm lại hả? Thay ấm thanh hay hơn trong hơn đó👍
Reply
#14
(2021-02-19, 10:46 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Yeah! Bà hát bị nhanh hay chậm hơn nhạc nhiều lần, tui kéo lại nhưng để tăng, giảm mấy nốt sai thì đòi hỏi phải làm lâu hơn.... Thôi như vậy cũng được rồi mà hén.

Please

Được rồi  Becuoi
Ông biết là tui có can đảm ngâm thơ luôn mà
Reply
#15
(2021-02-19, 10:53 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Dĩ nhiên ! Tui cũng vậy mà...! Sợ mịa gì chứ ? Mình làm cho mình và bạn mình nghe thì mắc gì sợ ai phê bình.


Please

Bởi vậy sợ ai đâu
Nè sao kg cho tui coi mặt ong bay giờ đi
Tui cũng vậy ! Tui kg sợ ai nghĩ sao về mình hơn nữa tui cũng kg muốn lấy điểm trong mắt ai 😝
Reply