Hmm..... Cái vườn là vườn của ta.....
#1
Hmm.....   Cái vườn là vườn của ta.....  Công khó công ta lập ra.....  Lâu lâu ta đập, ta phá....  Lâu lâu phá banh cây, vườn....

Hahahahahahahahaha....   Nói vậy thôi .....  chứ những sự đập, sự phá để tìm tòi và học hỏi thêm ......    Cái điều quan trọng là .... phải đợi lúc nào có thì giờ làm biếng mới làm được, mới viết được .....    Ai vào học hỏi được cái gì thì học .... không học được ....  thì cũng không sao, vì mỗi người chúng ta khác nhau mà.....   Until then ....   Good Luck....  

Ps...  đóng cọc, xí chỗ trước .....  chứ chưa có cái gì mới.....   Hahahahahahahahahaha....   LOL-4  LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#2
Có cần ‘fertilizer’ chưa?

Lol Rollin

Nói thiệt cái thú vui này hao tốn công sức tiền nắm. 

Thankyou
Reply
#3
Vân Nương cũng có 1 cái vườn nhưng vườn nhỏ xíu hà, trồng rau cải với các loại bông hoa dân dã khi xuân hè về để cho ong bướm kéo đến cho vui thôi.....Nhưng cũng vô đây xin lót dép ngồi học hỏi với anh NR để đừng bị sai lầm hay thất vọng khi trồng trọt bỡi quá non tay thôi, có được hưm anh NR?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4 Please
Reply
#4
(2021-01-13, 04:14 PM)Saolấplánh Wrote: Có cần ‘fertilizer’ chưa?

Lol Rollin

Nói thiệt cái thú vui này hao tốn công sức tiền nắm. 

Thankyou

Hmm..... Nếu chỗ nào ấm thì có thể bỏ phân được rồi ...... còn chỗ nào hơi lành lạnh thì đợi tới đầu tháng 2 thì mới bỏ.... chỗ nào còn tuyết đóng thì cũng nên để tuyết tan thì mới bỏ ..... Mà tuỳ theo phân mà bỏ cho những loại cây ăn trái, loại rau hay loại cây chỉ có bông.... Nếu mua phân thì nên đợi tới hết hè mới mua để cho nó rẻ..... Và nói đúng là là vườn rất tốn tiền .... nhưng vẫn có cái vui giải trí của nó.....


(2021-01-13, 04:15 PM)Vân Nương Wrote: Vân Nương cũng có 1 cái vườn nhưng vườn nhỏ xíu hà, trồng rau cải với các loại bông hoa dân dã khi xuân hè về để cho ong bướm kéo đến cho vui thôi.....Nhưng cũng vô đây xin lót dép ngồi học hỏi với anh NR để đừng bị sai lầm hay thất vọng khi trồng trọt bỡi quá non tay thôi, có được hưm anh NR? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4 Please

Hmm.... Học hay tìm hiểu là 1 chuyện ..... có trồng tốt hay trồng thành công là chuyện khác ..... Vì tuỳ theo vùng mình ở mà trồng cho đúng cây ... chứ không thôi phải tìm cách ép nó theo sự mình muốn ..... Nhưng đại đa số muốn ép thì ..... cần nhiều học hỏi, nhiều thời gian để thực tập...... Thôi tới đâu hay tới đó.... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#5
Hmm.....   Hiện tại có dịch trồng lan hồ điệp (aka Phalaenopsis orchid = Moth orchid)....    Nhưng bài này không phải nói tới cách thức để trồng nó....   nhưng mà nói về cách thức ép nó đẻ cây con....    Đúng đúng ngoài trồng từ hạt ra....  thì người ta cũng có thể ép cây đẻ cây con .....  dễ nhất là ép nó đẻ trên cành và khó hơn 1 tí là đẻ chỗ sát gốc.....    Và đây là cách chỉ đẻ dưới gốc .....  

Nên nhớ Ngáp tui không phải là nhà nghề ép đẻ ... nhưng học hỏi và làm nhiều thì thấy cũng tương đối dễ ....   Và những thứ Ngáp tui cố gắng dùng những thứ bình thường có thể mua được ở ngoài ....   Tuy nhiên khi làm điều này thì chỉ có bi đât sét nung/nướng là hơi đặc biệt vì thứ đất này được mua ở chỗ thủy nông hay là chỗ trồng cây bằng nước...


Những cây lan muốn ép đẻ con thì lấy ra khỏi chậu của nó .....   rửa sạch rễ và lấy hết đất rồi trồng lại vào bi đất sét nung/nướng.....   Tưới nước đều và khi nó bắt đầu quen chậu, quen đất mới thì bắt đầu.....    

Bắt đầu ép nó đẻ con bằng cách quên tưới nước ....  đúng đừng tưới nước cho lá hơi héo héo đi .... làm vậy vài lần thì nó sẽ đẻ cây con, nhưng lá cây chính sẽ bị héo đi 1-2 lá phía dưới gốc.....     Đây là chậu đã được ép đẻ cây con ......  
[Image: uc?id=1dA6ls-niaaERdAmfW-ip37vnPlb_2bJS]

Khi nó đã ra rễ và rễ đã đâm xuống thì nên lấy nó ra khỏi chậu và cắt tỉa lá heo, rễ thúi, rễ khô ....
[Image: uc?id=17ha8lefGwro0K6M9rMFeN7BSGk5Yz7OU]

Nếu thấy nó đầy đủ rễ thì có thể tách nó ra .....   Còn không lại bỏ nó lại trồng thêm vài tháng cho rễ ra càng nhiều sau đó mới tách thành 2 chậu....  Còn không để 1 chậu cũng được.....  vì 1 cây có thể đâm 2-3 nhánh bông ....  mà có 2 cây thì có thể có nhiều nhánh bông hơn...
[Image: uc?id=1dhssRT5-JOTC6AmQt2gy0q3wuu3ORyKR]

Nên nhớ cây lan này không chịu rễ nằm trong đất và nước ......   Vì nếu trồng trong chậu có đất mà có nhiều nước thì rễ sẽ bị ủng, bị thúi và cây sẽ bị chết ...    Nếu muốn thì có thể làm như hình dưới và để mặt nước và đáy chậu không đụng nhau .....  
[Image: uc?id=1iDrIAdRyup2RlfTsFJCSHvFsrX4vBqH0]

Còn không thì phải trồng nó trong nước và không có nước ....    Nhưng trồng nó trong nước thì bông sẽ bị nhỏ hơn....  vì mình dùng ít phân, ít thuốc để bón cho nó .....   dùng nhiều phân thì bông sẽ lớn nhưng ngược lại nước trong bình hay bị đóng rong, đóng rêu hơn thì lại mất đẹp cái bình.....   Cây lan này được nằm tạm trong khi bình của nó được rửa và thay nước
[Image: uc?id=1-dmxSboq1l9-rlEwy9DE5JDwajpNiova]


Nói sơ về cách ép cây con đẻ trên cành, trên nhánh đã ra bông thì nên cắt bỏ phần đầu của nhánh đã héo bông....  và cũng nên quên tưới nước nó .... để nó bực mình đẻ cây con .....  Cây này có người quên không tưới rồi lại tưới ..... cây nó bực mình quá ....  vừa đẻ cây con vừa ra bông trên cành bông đã rụng hết bông....    Nói cách khác là vừa được ngắm bông vừa có cây con .....  Hahahahahahahahaha
[Image: uc?id=1QyCmioojF7GFDkVFg5rJhV2B8YXKKbgl]

Nên nhớ khi ép cây đẻ cây con thì phải chịu khó đừng tưới nước .....   và cũng đừng quên tưới nước đúng lúc khi cần ....   không thôi cây lan nó sẽ đi bán muối luôn .....    


Ngoài ra dùng hạt để ươm để trồng thì .....  Ngáp tui khuyên không nên làm vì .....   Rất khó làm vì mình không có phòng sạch (aka clean room)...   Nếu muốn học thì nên mua cái bình họ đã ươm hạt trong đó ....  đem về nuôi cho lớn, sau đó đập bể bình và đem cây con ra mà ươm, mà trồng tiếp ....  sau đó đợi thêm vài năm .....  để cây đủ lớn mà ra bông......  Cái này chỉ để cho người trông lan được khá khá thì mời nên làm.....     Và đúng Ngáp tui đã mua những bình này về trồng, về làm điều này rồi ...  và cũng nghỉ chơi kiểu này luôn rồi ....  Hahahahahahahahahaha....  

Chắc chỉ có vậy thôi ....    Còn những cây lan khác cũng nghỉ trồng luôn vì khí hậu chỗ Ngáp tui ở không thích hợp với tụi nó .....   Và nhất là cái nhà xanh (aka green house) đã được tháo bỏ luôn rồi .....   Cây lan có củ nó sẽ tự đẻ ở dưới gốc nhưng cây lan loại oncidium, cymbidium orchid....    Còn lan loại denbrobium thì nó đẻ ở mắt trên thân cây.....   Và còn nhiều loại lan khác cũng chưa trồng cho nên cũng không thể nói thêm được ..... Until then ....   Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#6
Hmm....   Hôm nay rảnh rảnh viết về phân bón.....    Thiệt ra không phải rảnh ....  mà vào đây viết không thôi sẽ có đứa ngu bị Ngáp tui chửi tiếp.....   thiệt là tội lỗi ....

Trở về vấn đề phân .....    Thì có nhiều loại phân ....  bây giờ nói về phân hóa học....  Nghe nói tới phân hóa học ai cũng ớn ...  nhưng thiệt ra họ lấy phân hữu cơ, phân chuồng, phân bò .....  lọc ra và trộn lại để ra những loại phân này và nhất là phân không có hay rất ít bốc mùi....   Đây chỉ là vài loại phân đang dùng....   Và mỗi nơi mỗi bán những loại phân khác nhau hay khác hiệu....  nhưng công dụng gần như giống nhau....
[Image: uc?id=12o1o00S1Mjp5bYGozz24U6L09m4KQ6Oe]

Chụp lại gần cho rõ ...  từ trái sang phải .....   1.   Phân tan chậm, phân này tan từ từ được khoảng 2-3 tháng.....    2.  Phân tan chậm + những khoáng chất khác.......      3.  Phân tan liền + những khoáng chất khác + vi trùng, vi khuẩn ....  4.  Phân nhẹ và chất sắt.....
[Image: uc?id=1T1AGIeQEfKGI80ng70RgpIgGEQ6Lrnnk]

Mỗi bao phân thường thường sẽ có 3 số ....   Tượng trưng cho tỷ lệ của phân NPK ......   N = Nitrogen = Đạm,  P = Phosphorus = Lâm và K = Potas(sium) = Kali ......    
[Image: uc?id=1LjLhwAu63tPCsFk7Y0BaMcj91_P2w5np]

Và mỗi bao, mỗi hiệu đều có những số này ....   nhưng không phải bao nào số cũng giống như nhau ....  
[Image: uc?id=1BYPRbL7_1qUifAbyxDXAiyttlEzg-FvC]

Cũng đừng quên là mình có thể trộn chung các phân vào với nhau để dùng riêng cho những cây mình đã, sắp và đang trồng....
[Image: uc?id=13EZ7VbFArAVE4M8WngWvXNbfwU9Nosum]

Bây giờ vào chi tiết ......   Tùy theo cây mà bỏ phân....   Nếu vườn nhà ai mà vừa trồng rau, vừa trồng cây ăn trái, vừa trồng hoa cùng 1 chỗ thì có thể dùng phân có 3 số đều nhau như là .... 10-10-10 hay 20-20-20....   Và theo lẽ dĩ nhiên là phân 20-20-20 mạnh gấp đôi phân 10-10-10....    Cái này họ tính theo tỉ lện là bao nhiêu phần trăm của 1 lbs phân cho 1000 square ft....  Nhưng mình không cần để ý tới cái này vì vườn mình nhỏ thì không cần tính theo tỉ lệ ..   mà cần đọc để được biết mình nên dùng ra sao ...  như 1 thìa càfê phân cho cây bao lớn hay cho 1 chậu bao lớn....  hay cho 1 gallon nước để pha.....     Và cũng theo lẽ dĩ nhiên phân có số lớn sài ít hao hơn...   vì nó mạnh gấp đôi .....

Tới lượt 3 số trên bao, bọc hay bình phân .....    Khỏi nhớ nó là gì cho rắc rồi .....   Chỉ cần biết số đầu tiên cho ra nhiều rễ và nhiều lá....   số thứ 2 cho ra nhiều bông, nhiều hoa...    và số thứ 3 giúp cho cây sống bền, trái bớt rụng.     Vì vậy nếu trồng rau ăn thì nên dùng phân số 15-5-5 vì mình cần ăn lá, ăn rau chứ đâu cần nó ra bông nhiều và nhiều chỗ mùa Đông bị lạnh thì có bỏ phân có số thứ 3 cao cũng không giúp được gì .....      Cây ăn trái, cây bông, cây hoa thì nên dùng phân có 10-15-10...  phân này thúc đẩy cây mau ra hoa và giúp trái cây ít bị rụng, bị hư và giúp cây (lớn) để cây sống qua mùa Đông....   Phân này cũng dùng để cho cây ra hoa...   Nhiều chỗ sẽ dùng phân 10-52-15 để ép cho cây ra nhiều bông và cho bông lâu héo ....   Giống như bón cho cây lan đất....   và có thể dùng nó bón cho cây trong nhà....   Nhưng cây trong nhà thì nên dùng phân cho loại cây trong nhà thì tốt hơn....   vì cây trong nhà nó không cần nhiều thứ hay nhiều chất khoáng khác trong đó....

Bây giờ nói tới những chất khoáng, vi trung, vi khuẩn trong phân ....   đây là thành phần giúp đất được tốt vì đại đa số đất ở đây là gần như là đất sét, đất đá cho nên không có những khoáng chất này....  Còn vi trùng, vi khuẩn tuy có nhưng nó không được nhiều vì thời tiết nóng lạnh, lạnh rồi nóng....   Chỗ nào mặt đất bị đóng tuyết, đóng đá thì nên bỏ thể để giúp đất được tốt...  chỗ nào ấm thì không cần bỏ cũng được .... nhưng vì để chắc ăn hãng làm phân đều bỏ ít nhiều những chất này vào phân luôn rồi.....
 
Nói tới nước tưới cây thì tưới nhiều, tưới lâu chất sắt, chất khoáng trong đất sẽ bị trôi đi ....  vì vậy cũng cần có cái bao thứ 4 để bỏ thêm chất sắt, chất khoáng vào lại đất.....  Khi thấy lá bị vàng hay có những đường gân thì trong đất đã bị thiếu chất sắc và những chất khoáng khác....   Trong bao có chữ Ironite thì nó cũng có thêm những chất khoáng khác .....   Ngoài ra cũng có thể dùng muối epson salt (loại để pha nước tắm, chứ không phải loại để nấu ăn) để tưới, để bón thêm cho cây đang bị vàng lá ....   Nhưng mà cũng phải để ý 1 tí...  nhiều cây mùa Thu sẽ vàng lá rồi rụng lá .... thì đâu cần bỏ những thứ này....

Đại đa số phân bón bây giờ họ làm loại phân tan chậm để 1 năm chỉ cần bỏ 3-4 lần mà thôi .....   Và họ cũng bán thêm nhưng loại phân tan liền để mình có thể pha vào nước để phun vào gốc hay phun thẳng lên cây....    Và khi phun lên cây, lên cành thì nên phun vào sáng sớm ......  đợi khoàng 5-20 phút thì nên xịt nước rửa cành, rửa lá đi ....  đừng để nước phân đọng trên cành, trên lá khô đi....   Nên bón trước khi cây làm hoa để giúp cây mau mau ra hoa ...  và sau khi đã thâu hoạch hết trái ...   nói cách khác là bón lúc giữa Mùa Đông và giữa mùa Hè hay đầu mùa Thu....  Bón mùa Đông để phân được thấm vào đât và cây sẽ từ từ hút phân lên để nở bông cho mùa Xuân ....   Vào giữa mùa Hè thì lúc đó có thể đã thâu hoạch trái, quả xong ....  thì bỏ phân vào để giúp cây vượt qua mùa Đông, mùa lạnh...    Đừng bỏ phân lúc cây còn trái .... không thôi trái sẽ rụng....

Họ cũng viết là nên trộn chung vào đất dưới gốc cây ....   nhưng thiệt ra không cần vì nhiều rễ cây đâm ngang sát bên dưới mặt đất ....  mình mà cào đất đó lên để bỏ phân thì có thể làm hư rễ cây....  và cũng có thể làm chết cây.....   Nếu muốn đào thì nên đào vài lỗ chung quanh bỏ phân vào lấp đất, rồi tưới như bình thường làm như vậy ít hư rễ hơn .... và cũng đừng dùng quá nhiều phân không thôi cây có thể bị cháy rễ...   Còn không rải 1 lớp mỏng chung quanh cây rồi tưới nước cho phân tan ra từ từ và tự thấm vào đất ....

Chắc chỉ có vậy thôi....    Until then ....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#7
Hmm..... Bong, bong..... bong (đánh kẻng)..... Nhà ai có cây mai gốc Mễ (tức là hoa mai vàng chiếu thủy hay quay mặt xuống)..... Thì nên bưng từ ngoài vườn vào nhà rồi vặt lá ..... Thì hy vọng nó sẽ ra bông đúng ngày Tết..... Và cũng nhớ nên hạn chế tưới nước.....

Nếu lá đã tự rụng và đã có nụ thì .... đợi thêm vài ngày nữa mới bưng vào cũng được..... Until then .... Good Luck....

Ps.... Và khi hoa mai nở bông thì phải ra ngửi vào sáng sớm để coi nó có mùi hương thơm hay không .... đại đa số là có hương thoang thoảng..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#8
Hmm.... Hôm nay rảnh rảnh vì làm biếng ......  cho nên bỏ hình vào ...... Cây mai gốc Mễ đã được đem vào......  để mần lá....
[Image: uc?id=1AhNWkuVpvzN3PFkI44yBZHUWwSTrhSYW]

Sau vài tiếng vừa nghe nhạc Tết, vừa làm việc ......  thì cây bị trụi lủi như vầy.....
[Image: uc?id=1zkZjAulYMLje0W1ZFI2eJ4WO5rwrBbTx]

Vài ngày sau chụp gần cho thấy mầm, thấy nụ......  
[Image: uc?id=1qav1RsogshPD-iHKyW_dbaD4IlKAkVBu]

Hmm....   Bây giờ chờ cây nở bông vào Tết..... LOL-4 LOL-4    Until then ....   Good Luck...  

Ps... Chúc mừng năm cũ .... vì năm mới chưa tới mà ... Cheer Cheer
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#9
Hello ngap_ruoi, Ừ thì là vườn nhà ta mà muốn phá sao phá, muốn đập sao thì đập thì có ai nói gì đâu nà ...mà lại tốn một mớ tiền thử hỏi có tiếc không? Rollin

Cám ơn NR post hình phân bón. Cái nầy rất cần khi trồng cây. 

Hoa mai NR trồng trong chậu từ hột giống hay là mua nguyên cây bán trong chợ? Vừa nghe nhạc vừa bức hết cả ngàn chiếc lá cây mai chắc là mấy tiếng mới xong chứ hả? NR siêng thật đó! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sở thích của SM là làm vườn trồng cây rau quả. SM tự đóng trellis để trồng dàn hoa và greenhouse để trồng rau. Hoa Lan không cần tưới nhiều nước. Nếu biết cách chăm sóc sẽ sống lâu. Mỗi tuần SM tưới cây Hoa Lan với 4 tablespoons nước ấm thấy cây mộc xanh rất tốt. 

SM đang học gói bánh chưng cho Tết mà ngán cái vụ rửa lá quá đi. Biggrin Già rồi làm việc đứng lâu đau chân, mỏi lưng mỏi tay. Biggrin
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
#10
(2021-02-01, 08:40 PM)Sao Mai Wrote: Hello ngap_ruoi, Ừ thì là vườn nhà ta mà muốn phá sao phá, muốn đập sao thì đập thì có ai nói gì đâu nà ...mà lại tốn một mớ tiền thử hỏi có tiếc không? Rollin

Cám ơn NR post hình phân bón. Cái nầy rất cần khi trồng cây. 

Hoa mai NR trồng trong chậu từ hột giống hay là mua nguyên cây bán trong chợ? Vừa nghe nhạc vừa bức hết cả ngàn chiếc lá cây mai chắc là mấy tiếng mới xong chứ hả? NR siêng thật đó! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sở thích của SM là làm vườn trồng cây rau quả. SM tự đóng trellis để trồng dàn hoa và greenhouse để trồng rau. Hoa Lan không cần tưới nhiều nước. Nếu biết cách chăm sóc sẽ sống lâu. Mỗi tuần SM tưới cây Hoa Lan với 4 tablespoons nước ấm thấy cây mộc xanh rất tốt. 

SM đang học gói bánh chưng cho Tết mà ngán cái vụ rửa lá quá đi. Biggrin Già rồi làm việc đứng lâu đau chân, mỏi lưng mỏi tay. Biggrin


Hmm.... Không có chi và cũng không có gì .... Thiệt ra chỉ viết lại về bài phân bón .... vì đã có viết nhiều bài trên các trạng mạng khác rồi .... Quá khen rồi ....


Những cây mai này là trồng từ hạt ... không biết cây nào là cây đầu tiên vì cách đây mấy chục năm Ba dzợ cắt nó xuống gần tận gốc để làm bonsai.... Đúng cây đang cao khoảng 4ft ..... mình đi làm ông chơi ông lấy rồi cắt .... Cũng may phá hiện mất cây sớm không thôi thì sẽ không còn có cây mai .... Từ ngày đó cây mai không còn được khỏe cho nên cây chính đã chết xuống gần tận gốc và nhánh con lại lên lại .... Sau đó phải mất thêm 10 năm cây mới bắt đầu và khỏe lại và bây giờ nhánh cũng lớn từ từ ..... có 1 cây cao tới 5ft rồi....

Nói về hạt thì phải ươm lúc nó còn tươi và biết chừng nào thì hái thì họa may nó mới chịu đâm mầm và lên cây ..... trong 2 năm đầu nó lên rất chậm cao khoàng 1 gang tay là cùng ..... và sau năm thứ 3 nó mới từ từ lớn và có thể cho ra vài cái bông..... Sau đó tuỳ theo người nuôi, tùy theo khí hậu mà nó sẽ lớn nhanh và sẽ ra bông...... Khoảng năm thứ 5 trở đi thì có thể ép nó ra bông vào dịp Tết....

Tuy nó chịu lạnh giỏi nhưng lâu lâu cũng có cành sẽ bị chết khô.... và loại cây mai này gần như có thể ra bông quanh năm và cũng có thể vào cùng loại với mai tứ quý của VN .... nhưng gốc gác nó từ miền Nam Cali ... và hình như nó được xuất phát từ Nam Mỹ cho nên nó cũng được mệnh danh là mai vàng gốc Mễ ....


Và nói đúng đại đa số người ta giết cây lan vì tưới quá nhiều nước .... Nhiều khi trồng cây tốt là 1 chuyện .... mà phải trồng nó ra hoa thì càng tốt hơn ....


Thiệt ra rửa lá chuối để làm bánh cũng không ngán, không cự nếu biết cách ..... đúng phải biết cách làm thì mới làm khỏe được .... nhưng cũng hơi tốn giờ .... bên VN đông người .... thì làm mau làm lẹ .... Bên đây thì ...... tự làm cho nên lâu hơn .... Nhưng không rửa thì làm sao có lá để làm bánh .... cho nên cũng phải có lúc không làm biếng được .... hahahahahahahahahah.... Until then ... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#11
(2021-02-01, 07:28 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.... Hôm nay rảnh rảnh vì làm biếng ......  cho nên bỏ hình vào ...... Cây mai gốc Mễ đã được đem vào......  để mần lá....

Vài ngày sau chụp gần cho thấy mầm, thấy nụ......  
[Image: uc?id=1qav1RsogshPD-iHKyW_dbaD4IlKAkVBu]

Hmm....   Bây giờ chờ cây nở bông vào Tết.....  LOL-4  LOL-4    Until then ....   Good Luck...  

Ps...  Chúc mừng năm cũ ....  vì năm mới chưa tới mà ...   Cheer  Cheer

Cây mai mễ này trồng dưới đất lặt lá được 3 tuần rồi nụ đã bung ra rồi nếu nó không lạnh thì có lẽ nở đúng tết .

[Image: n1_iOUH1zXwOY48vx1L0dDV0rrqvZea3AdMECHWZ...vCsw=w2400]

[Image: lJJXn-Ar-QMXHvfVIqA1o_iJD2GTRUQyhYqUS77C...uYBw=w2400]
Reply
#12
(2021-02-03, 12:19 PM)CNE Wrote: Cây mai mễ này trồng dưới đất lặt lá được 3 tuần rồi nụ đã bung ra rồi nếu nó không lạnh thì có lẽ nở đúng tết .

Xóa bỏ bớt mấy cái hình....

Nói đúng cây mai trồng ở ngoài thì lặt lá trước 45 ngày thì nó sẽ ra hoa...... Đúng là sứ ấm trồng mai có khác.... Mấy năm nay tính trồng mấy cấy mai xuống đất ... BX nói trồng xuống thì ..... thì làm sao mà bưng vào nhà ..... Cho nên tụi nó được trồng vào chậu để được đẩy, được kéo vào nhà ..... Mấy chục năm trước thì bưng ..... bây giờ thì phải bỏ lên xe kéo...... mai mốt thì ..... thì chắc phải cắt cành đem vào chứ làm gì đưa bưng hay kéo nó vào nhà được .... Hahahahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck...

Ps... BX mới ngắm cây mai nói .... điệu vài ngày nữa nó sẽ nở trước Tết.... Mà nó nở trước Tết thì mình đón Xuân vể trước cũng vui mà.... Cheer
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#13
Hmm.... Bong Bong .... Ai ở gần Ngáp tui thì .... chịu khó đi mấy cái Costco vùng miền Bắc Cali, San Jose..... để mua cây tắc tròn ... Đúng năm nay lại thấy về loại tắc tròn, vỏ ngọt, ruột không chua lắm .... (làm mứt đỡ tốn tiền đường ... Hahahahahahahaha) Cây tắc này trồng xuống đất có thể ra trái to gần như trái quít .... và tên nó là Fukushu Kumquat..... Nhanh chân thì còn .... chậm chân thì .... không biết còn hay không .... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#14
Hôm nay mai bắt đầu nở lai rai đón Tết về ....
[Image: uc?id=1xGOjFxlXPruHEGXZUPbv7j3feUcDjsGI]

Chụp cây mai vàng gốc Mễ ......  chụp xa xa 1 tí...
[Image: uc?id=1BGJjvzNlLCDDCdg_mHS-YyVCL01uPAHE]

Cây lan màu trắng cũng đã nở ......  
[Image: uc?id=1ZxlJF6nCNf4Qy5TgwpcXhtWS5Ao6Ysos]

Cây lan này có nụ màu hồng ....  Chắc màu hồng như màu môi em ....
[Image: uc?id=15jreWGvOm1B0AnIHPGo2LFuDF0Iu7iKt]

Cây này có nụ tím ....  điệu này chắc vào đây 8888 quá bị đánh bầm dập ....   Hahahahahahahahahaha...
[Image: uc?id=1psXtFzZbfUo7iRE_cMikdPpEQNFuCUA8]

Và đây là bụi lá dong để nấu bánh Tết.....  
[Image: uc?id=1psXtFzZbfUo7iRE_cMikdPpEQNFuCUA8]

Tạm thời ngồi ngáp ngáp đợi Tết về .....   Until then ....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#15
(2021-02-01, 07:28 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.... Hôm nay rảnh rảnh vì làm biếng ......  cho nên bỏ hình vào ...... Cây mai gốc Mễ đã được đem vào......  để mần lá....
[Image: uc?id=1AhNWkuVpvzN3PFkI44yBZHUWwSTrhSYW]

Sau vài tiếng vừa nghe nhạc Tết, vừa làm việc ......  thì cây bị trụi lủi như vầy.....
[Image: uc?id=1zkZjAulYMLje0W1ZFI2eJ4WO5rwrBbTx]

Vài ngày sau chụp gần cho thấy mầm, thấy nụ......  
[Image: uc?id=1qav1RsogshPD-iHKyW_dbaD4IlKAkVBu]

Hmm....   Bây giờ chờ cây nở bông vào Tết.....  LOL-4  LOL-4    Until then ....   Good Luck...  

Ps...  Chúc mừng năm cũ ....  vì năm mới chưa tới mà ...   Cheer  Cheer

Năm sau em phải kiếm cái thread này đọc lại Clap


Em cũng hơi thắc mắc, tại sao lặt lá cây mai thì mới ra nụ và hoa được?
Chỉ có cây mai mới vậy thôi?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply