... phá linh tinh PS
(2020-08-11, 06:08 PM)lưu ly phố Wrote: Hình cũ thì ..... hong biết làm  Rollin

Vậy thì đừng làm thầy ... cụt hứng  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Chủ đề phá thì .... phá lung tung mà ông thày  Biggrin

Đùa xíu thôi, trả chỗ lại cho ông thày tịnh tâm ngồi giảng bài tiếp hén  Tulip4 Cheer
Reply
(2020-08-11, 06:13 PM)lưu ly phố Wrote: Chủ đề phá thì .... phá lung tung mà ông thày  Biggrin

Thì thầy cũng giỡn thôi mà ...  Wink
Nói chứ xóm Hét ế quá LLP ơi, hát một bài cho ông bầu kiếm chút tiền bán trà đá.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Lúc này  LL "tập đọc" thày ơi, mùa hè ngồi mix nhạc không nổi ....hihi, mix truyện thì nhanh hơn nhiều ạ  :cool:
Reply
(2020-08-11, 06:26 PM)lưu ly phố Wrote: Lúc này  LL "tập đọc" thày ơi, mùa hè ngồi mix nhạc không nổi ....hihi, mix truyện thì nhanh hơn nhiều ạ  :cool:

Tập đọc gì vậy LLP, trước giờ không biết đó. Bữa nào cho anh nghe thử đi. "thầy" hoài mợt quá đi ... tổn thọ lắm lắm  Rollin

Post ngay đây cũng được, nghe thử thôi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-08-11, 06:30 PM)lãng Wrote: Tập đọc gì vậy LLP, trước giờ không biết đó. Bữa nào cho anh nghe thử đi. "thầy" hoài mợt quá đi ... tổn thọ lắm lắm  Rollin

Post ngay đây cũng được, nghe thử thôi.

Đọc hoài đó, anh cũng nghe qua rồi mà (xuống tone "anh" đây nhen  Rollin, cho chẻ lâu  Lol)

Mới thu âm xong truyện ngắn của "Ỳ Hoang"  Biggrin
Reply
(2020-08-11, 07:33 PM)lưu ly phố Wrote: Đọc hoài đó, anh cũng nghe qua rồi mà (xuống tone "anh" đây nhen  Rollin, cho chẻ lâu  Lol)

Mới thu âm xong truyện ngắn của "Ỳ Hoang"  Biggrin

Vậy hả sao không nhớ là đã nghe qua, LLP post trong phòng truyện đi cho bà con thưởng thức luôn.  Tulip4

Có một sự tình cờ mới khéo làm sao, hôm nay anh cũng được một người cho nghe audio truyện ( giọng đọc hay lắm luôn  Thumbs-up4  )
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-08-11, 07:40 PM)lãng Wrote: Vậy hả sao không nhớ là đã nghe qua, LLP post trong phòng truyện đi cho bà con thưởng thức luôn.  Tulip4

Có một sự tình cờ mới khéo làm sao, hôm nay anh cũng được một người cho nghe audio truyện ( giọng đọc hay lắm luôn  Thumbs-up4  )

Chắc là từ một người tao cũng nghe gần đây Shy nghe lén thôi, nhưng hình như vì nghe lén nên thấy nó hay hơn Becuoi

Reply
Hai anh nghe lén gì đó, sao không cho em nghe lén cùng với  Lol  Lol
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2020-08-11, 10:02 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Hai anh nghe lén gì đó, sao không cho em nghe lén cùng với  Lol  Lol

Anh không có nghe lén nha. Có người mời anh nghe đàng hoàng.  Tulip4
Còn anh Ếch nghe lén cái gì không mắc mớ tới anh. Anh Ếch em luôn khoái nghe lén hay ... ăn vụng, chỉ như vậy mới làm ảnh thăng hoa cuộc sống  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
[Image: 117357682_2713966865503222_8308490193296...e=5F5FFDB6]

Reply
(2020-08-11, 09:49 PM)Ech Wrote: Chắc là từ một người tao cũng nghe gần đây Shy nghe lén thôi, nhưng hình như vì nghe lén nên thấy nó hay hơn Becuoi

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 😂
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Cách tao làm thì chỉ hơi khác 1 tí. Dùng magic wand bấm vào một chữ (màu đen) để select nó. Sau vào vào Select > Similar, vậy là tất cả chữ màu đen sẽ được select. Sau đó thì copy hay copy layer như Lãng chỉ thôi. Nên start với hình high resolution thì kết quả sẽ đẹp hơn, vì resize nó nhỏ xuống lúc nào cũng đẹp hơn là làm lớn hơn.

Reply
(2021-01-10, 07:28 PM)Ech Wrote: Cách tao làm thì chỉ hơi khác 1 tí. Dùng magic wand bấm vào một chữ (màu đen) để select nó. Sau vào vào Select > Similar, vậy là tất cả chữ màu đen sẽ được select. Sau đó thì copy hay copy layer như Lãng chỉ thôi. Nên start với hình high resolution thì kết quả sẽ đẹp hơn, vì resize nó nhỏ xuống lúc nào cũng đẹp hơn là làm lớn hơn.

Vậy là cách của mày lẹ hơn đó  Thumbs-up4

Wow, quá đã. Tao mới thử và chỉ 2 cái click chuột thôi là đã làm xong.
Đúng là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn. 
Các bạn làm theo cách của anh Ếch đi tôi sẽ delete cách của tôi mất thì giờ và không sạch bằng.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Tôi làm theo cách của anh Ếch như sau. Lấy chữ của anh Đạn làm thí dụ

 [Image: tc1.jpg]

1 - load hình vào PS, chọn magic wand tool.


[Image: tc2.jpg] 

2 - dùng magic wand click vào bất cứ chỗ nào của chữ.


[Image: tc3.jpg]
 
3 - vào Select trên menu bar chọn similar.


[Image: tc4.jpg]

4 - sau khi chọn similar. PS sẽ pick những chỗ có màu giống như tôi đã chọn ở #2 . Nhưng chữ viết có chỗ đậm, nhạt khác nhau như hình trên nên PS không chọn hết được những màu giống như màu mẫu ở step 2.


[Image: tc5.jpg]

5 - nhấn phím shift và giữ không cho nó ngóc đầu lên, chọn những chỗ chưa được PS khoanh vùng dùng magic wand click vào và làm theo step 3 vô Select chọn similar. Cứ vậy tới khi tất cả chữ viết đã được select.



[Image: tc6.jpg]

6 - right click hình và chọn layer via cut hay copy tùy thích. Tội chọn copy.

 
[Image: tc7.jpg]

7 - Đóng background layer lại thì sẽ thấy layer của chữ đã được tách.

Bây giờ thì bạn có thể bỏ hàng chữ đó vào những hình khác rồi.


Merci bạn Ếch, cách này dễ dàng, nhanh hơn cách tao vẫn xài lúc trước.

Thêm tip của Ếch sư phụ

[Image: tc8a.jpg]

Sau khi chọn magic wand ở step 2, bạn set tolerance như hình trên khoản 70 ~ 80 tuỳ theo độ đậm/lạt của chữ và chọn select. Lúc này PS sẽ chọn màu rộng hơn.

[Image: tc8b.jpg]


[Image: tc8.jpg]


Tuỳ theo hình, cũng có thể chưa hoàn hảo thì bạn có thể làm thủ công như step 5 để PS select tất cả những nét chữ bạn muốn tách.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply