Nỗi nhớ
#31
(2020-10-16, 08:47 AM)tuyetvan Wrote: wow, đẹp quá 


10_point

Tại sao các phụ nữ thường thích mặt trăng hả?

Reply
#32
vì 

mặt trăng thơ mộng

mặt trăng tình tứ

mặt trăng lãng mạng

mặt trăng khiêu gợi 


mặt trăng sexy giữa bầu trời ban đêm 


có cần kể thêm không Ếch ??


Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



nói chơi chứ ... bầu trời ban ngày làm người ta stress ... bầu trời ban đêm làm người ta relax hơn

bầu trời đầy sao

hay bầu trời có 1 con trăng sáng ngời

thì làm sao không thu hút được 

Ếch có thích trăng không ??

Vân thì ... mê ê ê ê ê ê .. trăng .. hay một bầu trời đầy sao  Heavy-black-heart4
Reply
#33
haha, bà cũng còn mơ mộng ớn nhỉ? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#34
(2020-10-16, 09:40 AM)Ech Wrote: Tại sao các phụ nữ thường thích mặt trăng hả?

Tại vì:

Thấy anh như thấy mặt trời 
Chói chang khó ngó, trao lời khó trao

Đơn giản vậy thôi!
Reply
#35
ai mà không mơ mộng ... ông ??


ông cũng mơ mộng .. thì đừng nói chi tui ... hihihi
Reply
#36
Ếch thực tế lắm không thích mơ mộng đâu chỉ khoái ... mông mợ thôi  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#37
Tui cũng rất thích trăng. Có lẽ vì nó gợi tui nhớ đến một người con gái... Nàng có sự dịu dàng, mềm mỏng, nhìn vào chỉ thấy lòng ấm áp êm dịu của một đêm trăng sáng chứ không phải là ngày hè rực nắng. Và phải, ở cái tuổi của tui, có lẽ người ta không mơ mộng nhiều, nhưng tui thì cứ sống lãng đãng với những ước mơ không bao giờ làm được... Vì không làm được nên lại càng mơ mộng hay sao đó. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#38
(2020-10-16, 09:51 AM)lãng Wrote: Ếch thực tế lắm không thích mơ mộng đâu chỉ khoái ... mông mợ thôi  Rollin

Mày đừng nói lái, Vân của anh Ba sẽ không hiểu đâu Rollin

Reply
#39
có những đêm , tới giờ ngủ rồi , tui vô giường , vô tình thấy ánh trăng chiếu lên giường mình

tui nghĩ .. mình ngũ thì uỗng quá , nằm ngắm trăng cho tới khi nào trăng không còn chiếu vào mình nữa .. thì ngũ


trăng và sao đẹp .. chắc là vì nó xuất hiện vào ban đêm .. khi con người không còn cảm thấy stressed nữa 

tui còn có cái tật .. ngày xưa in my twenties , tui thích lái xe ban đêm , nhìn đèn đường ... nói chung , tui rất thích cảnh về đêm ... chì sợ khi bị ai theo thôi






buồn cười , có lần tui đi bộ ban đêm

thấy phía sau mình có bóng người xa xa ... tui sợ 

nên tui quẹo ở ngả tư  gần nhà mình , trốn sau chiếc xe bự

không ngờ .. người này cũng quẹo 

đi ngang tui .. tui ra tui la .... á á á á

người đó cũng giựt mình la ... á á á á


người đó làm tui sợ

cuối cùng , không ngờ tui làm him sợ luôn

rồi hai đứa cười ha hả giữa ban đêm im vắng (chắc người ta tưỡng 2 đứa khùng .. tự nhiên la á á á , rồi cười hú lên)

té ra .. him là hàng xóm của tui

bây giờ kễ lại . còn tức cười


Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#40
Mấy ông thì sao? Thích cái gi?


Tui cảm giác 

Ếch thích mơ mộng

Lãng thích hoa

Anh Đạn thì thích chọc

Becuoi
Reply
#41
[quote pid='290309' dateline='1602790620']
Những đêm không ngủ được , em thường ước giá như là chúng mình đang ở cạnh nhau . Tại một thành phố xa lạ ...Chỉ chúng mình biết tên nhau....
Chúng mình sẽ đi dạo khắp những con phố, tay đan thật chặt mà chẳng phải ngại ngùng, dừng chân ở một quán Caphe nào đó ... ăn bữa trưa, rồi uống rượu vào buổi tối ...
Lặng lẽ bên nhau nói về những muộn phiền...
.......
Cuộc đời là vô thường- Em biết . Cho nên em mới mong có những đêm như vậy trong đời mình . Rồi cuối cùng tất cả sẽ lại đều là ký ức...Chúng mình sẽ có thể ở bên nhau hoặc rời xa mãi mãi...
Nhưng anh biết không, luôn có những người vì ký ức mà sống vui hết cả phần đời còn lại ...Điều này trông có vẻ ngu ngốc, nhưng anh à ...Đâu ai là người bình thường khi Yêu ....

[/quote]


Tôi cảm nhận những dòng chữ tâm sự của bạn Guest nói thật lên cảm nghĩ, ước mơ của bạn. Và cái cách  diễn đạt về tâm trạng khi yêu của bạn trong câu này mà tôi rất thích: Đâu ai là người bình thường khi Yêu ....

Người ta nói cũng chí lý lắm: Trung tâm hoạt động đời sống của người đàn bà là ở... trái tim.

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#42
[quote pid='291146' dateline='1602976687']
[quote pid='290309' dateline='1602790620']
Những đêm không ngủ được , em thường ước giá như là chúng mình đang ở cạnh nhau . Tại một thành phố xa lạ ...Chỉ chúng mình biết tên nhau....
Chúng mình sẽ đi dạo khắp những con phố, tay đan thật chặt mà chẳng phải ngại ngùng, dừng chân ở một quán Caphe nào đó ... ăn bữa trưa, rồi uống rượu vào buổi tối ...
Lặng lẽ bên nhau nói về những muộn phiền...
.......
Cuộc đời là vô thường- Em biết . Cho nên em mới mong có những đêm như vậy trong đời mình . Rồi cuối cùng tất cả sẽ lại đều là ký ức...Chúng mình sẽ có thể ở bên nhau hoặc rời xa mãi mãi...
Nhưng anh biết không, luôn có những người vì ký ức mà sống vui hết cả phần đời còn lại ...Điều này trông có vẻ ngu ngốc, nhưng anh à ...Đâu ai là người bình thường khi Yêu ....

[/quote]




Anatta:

Tôi cảm nhận những dòng chữ tâm sự của bạn Guest nói thật lên cảm nghĩ, ước mơ của bạn. Và cái cách  diễn đạt về tâm trạng khi yêu của bạn trong câu này mà tôi rất thích: Đâu ai là người bình thường khi Yêu ....

Người ta nói cũng chí lý lắm: Trung tâm hoạt động đời sống của người đàn bà là ở... trái tim.

...
[/quote]







Đàn bà yêu bằng trái tim, nên đàn bà luôn đau khổ khi yêu và lâu quên vì mỗi người chỉ có 1 trái tim.

Đàn ông yêu bằng lý trí, suy tính thiệt hơn cộng với tham lam nên đàn ông yêu nhiều người đàn bà cùng 1 lúc và mau quên.
Reply
#43
Quote:Đàn bà yêu bằng trái tim, nên đàn bà luôn đau khổ khi yêu và lâu quên vì mỗi người chỉ có 1 trái tim.

Đàn ông yêu bằng lý trí, suy tính thiệt hơn cộng với tham lam nên đàn ông yêu nhiều người đàn bà cùng 1 lúc và mau quên.

Một nhận xét phờ u phu ngã phũ huyền phàng & unfair.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Không dám mang mình ra làm minh chứng, chỉ riêng quen và biết nhiều dạng đàn ông khác nhau, từ cong quẹo cong queo, cong vòng vòng uốn khúc đến thẳng tưng thẳng tắp thì tui thấy rất nhiều cha nội đàn ông chung tình khi yêu, chung thủy khi ở với nhau, chun dzô dzách khóc một mình khi Nhỏ ơi bỏ mình bơ vơ để kẹp cổ tên khác đi ăn kem chứ bộ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhớ có lần hug tên kia an ủi khi hắn bị thất tình, cho hắn tựa đầu lên vai mình để hắn nức nở, không hiểu hắn nhớ và hận cái gì mà cắn tui một phát giờ còn cái thẹo luôn.

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#44
đâu biết anh cũng thích ăn cà lem .. nếu anh thích , thì 3 đứa mình kẹp cỗ đi ăn cà lem chung 


chuyện nhỏ như con thỏ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#45
(2020-10-21, 09:38 AM)tuyetvan Wrote: đâu biết anh cũng thích ăn cà lem .. nếu anh thích , thì 3 đứa mình kẹp cỗ đi ăn cà lem chung 


chuyện nhỏ như con thỏ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hiểu rồi, hèn chi dạo này nó cứ cắn tui hoài. Thì ra là nó muốn ăn cà lem mà Vân lại không rũ đi ăn chỉ rủ tui đi ăn nên nó ghét Rollin

Reply