Vancouver Freedom rally September 13/20
OMG, 

Vân vẫn là Vân của ngày ấy
Vẫn vầng trán dô và rất bướng
Vẫn chuyện tôn giáo rất bất thường
Lãng của Vân đành phải ... bó tay  Admire  

Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-09-18, 09:35 AM)tuyetvan Wrote: ok, không có giá trị với các tôn giáo khác


nhưng họ không phủ nhận Chúa Jesus có xuống trần gian


nếu họ đúng, thì tại sao Chúa Jesus phải xuống trần gian

haha, coi bộ Vân quả nhiên có vấn đề về việc đọc và hiểu. Không tôn giáo nào tin là có Chúa Jesus cả thì làm gì có chuyện chấp nhận chuyện ổng ở trên trời mà xuống trần gian làm cái giống gì? Rollin

Reply
nếu không muốn trả lời câu hỏi kia ... thì thôi mình nói chuyện này nhá


tôn giáo của Ếch đúng 


Ếch là người perfect


Ếch nghĩ mình sẻ đi về đâu sau khi chết ??
Reply
(2020-09-18, 09:38 AM)Ech Wrote: haha, coi bộ Vân quả nhiên có vấn đề về việc đọc và hiểu. Không tôn giáo nào tin là có Chúa Jesus cả thì làm gì có chuyện chấp nhận chuyện ổng ở trên trời mà xuống trần gian làm cái giống gì?  Rollin



không ai tin có Chúa .. nhưng người ta thường kêu .. oh My God

và biết Ông Trời  Suytu

Trời sinh Trời dưỡng 

là sao ??
Reply
Tui hình như không mấy tin vào cái tôn giáo của mình, và cũng chả thắc mắc mấy về chuyện ngủm mình sẽ đi đâu. Tui sống và cảm thấy mình làm đúng bổn phận hàng ngày, không làm trái lương tâm mình, tối sẽ ngủ ngon, that's it.

Vân thì tui biết Vân nghĩ mình sẽ về đâu. Có điều, Vân cũng nên suy nghĩ lại chút, điều răn "mến Chúa yêu người" của người Ki-tô giáo, Vân làm chưa đúng đâu đó nhé Rollin

Reply
Vân không có thì giờ nói dài dòng

Ếch nói ngắn gọn thôi

nếu Ếch nói tôn giáo mình tốt, thì Ếch phải tin vào tôn giáo mình ... còn nói không tin vào lắm, tức là bản thân Ếch nghĩ nó không tốt

theo tôn giáo của Ếch dạy , thì chết xong con người đi về đâu

theo Ếch nghĩ mình đi về đâu sau khi chết ??
Reply
(2020-09-18, 09:40 AM)tuyetvan Wrote: không ai tin có Chúa .. nhưng người ta thường kêu .. oh My God

và biết Ông Trời  Suytu

Trời sinh Trời dưỡng 

là sao ??

haha, thiệt là tội Vân ghê, "God" ở đây thì tùy theo tôn giáo của người ta, sẽ là một vị nào đó chứ chả phải là ông Chúa Trời riêng của Vân đâu. Công nhận nói chuyện với Vân về đề tài tôn giáo rất là... mệt, tui ngưng nhe, trước khi tui... chửi thề Rollin

Reply
vậy ông Trời mà người ta dùng .. không lẽ ... ông Ngọc hoàng thượng đế của ba tàu


mà người Việt mình ghét người tàu

thì sao lại tin vào Ngọc hoàng thượng đế của tàu ??


:LOL-53: Becuoi :LOL-53:
Reply
Mài đừng chọt vào cái đề tài ấy được không Ếch, please....
Nói chuyện khác vui hơn, thí dụ như mài lùn hơn người ta chẳng hạn,  ít ít thì còn nhón nhón chân lên hun được, nhiều quá thì làm răng mà hun, bắt ghế đứng lên hả?.   Rollin

@  Vân: Không ai yêu cầu Vân từ bỏ cái niềm tin yêu của Vân vào Chúa của Vân cả, cứ tự nhiên giữ lại cho riêng mình. Tui mà dành với Vân, tui làm con Vân luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Và có những cái khác trong cuộc sống cần thay đổi cũng quan trọng không kém hơn niềm tin là bao. Đừng hỏi thêm tui rằng đó là gì, tui sẽ không trả lời nữa đâu. Thêm nữa, tui cũng không thích nhắc đi nhắc lại mối  quan hệ nào khác ngoài việc chúng ta chỉ là hai cái nicks bình thường ở đây coi nhau như bạn bè là tốt rồi.

Tui chỉ thích vào đây nói dóc, nói xạo xạo, chọc ghẹo, phá phách những người  mình xem như bạn, thế thôi. Nhiêu đó không thôi cũng đủ mệt rồi, sao mà khó thế không biết nữa?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Hôm nay anh hai sẽ có canh ếch lá me ăn với cơm nguội rầu.  Hì hì...hì hì.

Reply
Anh hai nói với em tuyetvan nè. hì hì...hì hì.  Có người không bao giờ biết Chúa Giêsu nhưng vẫn được thấy và hưởng sự vinh quang của Ngài khi rời khỏi thế gian này.  Và những người biết về Chúa Giêsu rõ như em tuyetvan vẫn khóc lóc, than van sau này.  Matt 25:31-40 Lol Rollin

Reply
(2020-09-18, 09:35 AM)tuyetvan Wrote: ok, không có giá trị với các tôn giáo khác


nhưng họ không phủ nhận Chúa Jesus có xuống trần gian


nếu họ đúng, thì tại sao Chúa Jesus phải xuống trần gian


Hồi xưa người ta tin trần gian bằng phẳng, nên có từ xuống trần gian, khoa học tân tiến, trái đất này tròn, thì gọi như thế nào? Lên hay xuông? tôi và như bao nhiêu người cùng vạn sinh vật đang hiện diện của trần gian này mang nhiệm vụ gì?
Reply
(2020-09-18, 12:50 AM)Ngại đạn. Wrote: Ví von cho nó vui thôi, chứ hiện giờ cô mà là hoa hậu gì nữa, hậu thì còn ok chứ hoa thì chắc chắc là không được rồi.   Trẻ không thi già đừng tiếc.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nói thật lòng thì nhiều khi ngồi nghĩ lại, tui phải gởi lời cảm ơn chân thành đến Vân, bởi vì nhờ có Vân mà tui mới đến với chợ Trời này nói riêng và với VB nói chung. Không dấu diếm, hồi đó cô là người tui ghét nhất ở đây. Nhất là khi đọc mấy trăm bài cô viết về Chúa của mình. Cả nửa năm trời tui vào đọc, mới đầu thì còn giữ được bình tĩnh, càng ngày không hiểu sao lại ngứa mỏ càng nhiều, chịu hết nổi, chắp tay lạy trời lạy đất cho con bỏ tu một ngày, cho con được một lần sân si cho sướng miệng rồi tới đâu thì tới, mới lấy một cái nick as guest, Ngoại Đạo, vào với mong muốn cãi nhau với cô một trận cho sướng miệng. Cuối cùng cũng cãi không lại, thua vì cái tính cố chấp của cô, thôi thì tính bài chuồn, nhưng cũng hên khi ấy có dịp trò chuyện với rất nhiều bạn khác ở đây, mới tự nhủ, thua me gỡ bài cào vậy, ai dè nhờ vậy mà ghiền luôn, lập nick chính thức ở lại chơi luôn, Ta cứ ngỡ vào đây chơi một chộc, Nào ngờ đâu ở mãi đến bây giờ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Và cũng nhờ vậy mà tui thấy được, trãi qua bao sóng gió bão bùng khi đu trên sợi dây điện, càng ngày Vân càng "trưởng thành" hơn, có cái nhìn bao dung hơn và có nhiều thay đổi hơn. Vẫn biết còn nhiều cố tật  riêng chưa sửa được, nhưng công tâm mà nói, Vân của ngày hôm nay "dễ thương" hơn Vân của ngày hôm qua rất nhiều. Đó là điều nhiều người cũng nhận ra, không riêng chi tui. Và tui nói ra với tư cách là bạn của Vân nhiều hơn là với tư cách khác, dù mối quan hệ giữa tui và Vân nó có nhiều hơn thì cũng chỉ là chuyện cá nhân. Mà chuyện cá nhân thì không nên nhắc tới ở đây làm gì, theo tui thì không nên.

Biết đâu đến một lúc nào đó, không qua khỏi cái chuyện ly biệt, có hợp ắt có tan, nick Ngại Đạn này không sáng đèn lên nữa, ấy là lúc tui giã từ cuộc chơi, Ngày mai trong đám sồn sồn ấy, Có đứa theo Vờ bỏ cuộc chơi  thì sao?. Hu nô?.  Smiling-face-with-halo4

Khi ấy, chắc tui sẽ nhớ đến rất nhiều bạn ở đây. Và yên tâm đi, Vân cũng là một trong số đó. Chúc ngủ ngon.  Tulip4


Tôi cũng như anh, lý do sao vào đây. nhưng tôi bị tội nghiệp hơn, chị TV làm tôi càng cách xa tôn giáo, mang cái sai là cứ tự hỏi, sao bao nhiêu năm có nhiều người có thể tin như vậy?
Reply
Những người nghiên cứu Kinh thánh là những khoa học gia

Mình có thông minh hơn họ ko là điều mình nên suy nghĩ kiến thức mình tới đâu
Reply
(2020-09-18, 01:25 PM)tuyetvan Wrote: Những người nghiên cứu Kinh thánh là những khoa học gia

Mình có thông minh hơn họ ko là điều mình nên suy nghĩ kiến thức mình tới đâu

Rồi sắp tới đoạn chửi người không theo tôn giáo mình là ngu nữa rồi. Ôi trời, sao đến nỗi này Rollin

Reply