Ăn Trưa ......
(2020-09-16, 04:40 PM)Dược Tuệ Wrote: Nghĩ cũng lạ, nếu mình thấy đồ ăn của tiệm nào đó dở quá, khg hợp khẩu vị, mình cuốn gói bỏ đi thì sao khg bị rủa sả nào là đồ khách hàng phụ bạc, có trăng quên đèn, khg chung thủy trước sau như một, vv. Mà khi bỏ người yêu thì hứng chịu đủ ngôn từ như vậy ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vậy là thầy Tuệ cũng bị miệng đời nói rồi hé? quạc quạc quạc Rollin

Reply
(2020-09-16, 04:43 PM)Ech Wrote: Vậy là thầy Tuệ cũng bị miệng đời nói rồi hé? quạc quạc quạc Rollin

Chưa bị nói nhưng nói vậy để phòng hờ sau này.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2020-09-16, 04:40 PM)Dược Tuệ Wrote: Nghĩ cũng lạ, nếu mình thấy đồ ăn của tiệm nào đó dở quá, khg hợp khẩu vị, mình cuốn gói bỏ đi thì sao khg bị rủa sả nào là đồ khách hàng phụ bạc, có trăng quên đèn, khg chung thủy trước sau như một, vv. Mà khi bỏ người yêu thì hứng chịu đủ ngôn từ như vậy ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh hỏi là tui biết ngay là anh đã có câu trả lời rồi, đúng không?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Theo cái suy nghĩ bình thường của nhân loại thì phụ nữ vốn chân yếu tay mềm (trừ mấy chị học võ ra), tâm hồn yếu đuối (trừ vài bạn nữ ở VB này ra), vốn sinh sau có muộn sau đàn ông (đọc cái xương sườn thì biết), thùy mỵ đoan trang (80%)..., thế nên đàn ông phải đưa vai ra, đứa thân thể ra, đưa danh tiếng là đàn ông ra gánh mũi chịu sào cho phụ nữ nên bị vậy theo họ là đúng lắm rồi.  Biggrin

Cứ tưởng tượng ku Ếch ngày nào cũng bị bắt buộc phải xơi bánh cuốn kiểu đó cũng tội cho nó, mấy ngày đầu còn biết đó là bánh, một tuần sau nó không bị cuốn ruột cuốn gan tui con mọi người.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-09-16, 04:35 PM)Ngại đạn. Wrote: Thì đã nói rồi, mọi bất công trên đời này chỉ luôn để dành phần cho đàn ông thôi mà. 

Tau thì nghĩ. Xưa nay có câu "chăn có rận" nhưng mà đàn bên kia hình như họ có cách dấu mấy con rận của họ sau những giọt nước mắt những tiếng thở dài những lời oán thán vì vậy thiên hạ nủi lòng không thấy. Còn mấy "con rận" của đàn ông thường ... chân dài tới lách cứ nhởn nhơ đập vào mắt thế gian nên búa rìu dư luận cứ thế mà gõ xuống tới tấp, tội nghiệp lắm thay.   Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-09-16, 04:52 PM)Dược Tuệ Wrote: Chưa bị nói nhưng nói vậy để phòng hờ sau này.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

cô... cô... cô gì đó ơi... ảnh chuẩn bị nè Lol

Reply
(2020-09-16, 04:52 PM)Dược Tuệ Wrote: Chưa bị nói nhưng nói vậy để phòng hờ sau này.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sao cái mùi này tui nghe quen quen nhỉ?. Mấy người chuẩn bị qua tiệm khác ăn bánh cuốn khác thường hay nói vậy ah.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(2020-09-16, 04:56 PM)lãng Wrote: Tau thì nghĩ. Xưa nay có câu "chăn có rận" nhưng mà đàn bên kia hình như họ có cách dấu mấy con rận của họ sau những giọt nước mắt những tiếng thở dài những lời oán thán vì vậy thiên hạ mủi lòng không thấy. Còn mấy "con rận" của đàn ông thường ... chân dài tới lách cứ nhởn nhơ đập vào mắt thế gian nên búa rìu dư luận cứ thế mà gõ xuống tới tấp, tội nghiệp lắm thay.   Lol

Cái này cũng tùy những con rận của bên kia thôi bạn, có nhiều con cắn phát nào phát nấy mình thấy êm êm, phê phê, ghiền ghiền, có nhiều con quất phát nào trầy da tróc vẫy phát đó, chịu sao thấu?.  Biggrin

Còn việc nhắc đến mấy  mấy "con rận" chân dài của đàn ông là bạn đang móc nghéo bạn Ếch hả?. Mình nghĩ vậy, gì chứ chân dài tới lách bạn Ếch đều mê, đều thích, rận rệp gì bạn ý cũng đưa lưng ra cho cắn, tha hồ. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-09-16, 05:08 PM)Ngại đạn. Wrote: Sao cái mùi này tui nghe quen quen nhỉ?. Mấy người chuẩn bị qua tiệm khác ăn bánh cuốn khác thường hay nói vậy ah.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Cái này cũng tùy những con rận của bên kia thôi bạn, có nhiều con cắn phát nào phát nấy mình thấy êm êm, phê phê, ghiền ghiền, có nhiều con quất phát nào trầy da tróc vẫy phát đó, chịu sao thấu?.  Biggrin

Còn việc nhắc đến mấy  mấy "con rận" chân dài của đàn ông là bạn đang móc nghéo bạn Ếch hả?. Mình nghĩ vậy, gì chứ chân dài tới lách bạn Ếch đều mê, đều thích, rận rệp gì bạn ý cũng đưa lưng ra cho cắn, tha hồ. 

Becuoi

Bạn Đạn đừng thấy mình hiền lành rồi cứ ăn hiếp nhe bạn. Mình đã bị loại ra khỏi sân chơi rồi, chân dài tới lách cũng chỉ dành cho hai bạn của mình, mình đứng sau cầm cờ nhảy cha cha cha ủng hộ vậy thôi Kaos-1

Reply
(2020-09-16, 05:12 PM)Ech Wrote: Bạn Đạn đừng thấy mình hiền lành rồi cứ ăn hiếp nhe bạn. Mình đã bị loại ra khỏi sân chơi rồi, chân dài tới lách cũng chỉ dành cho hai bạn của mình, mình đứng sau cầm cờ nhảy cha cha cha ủng hộ vậy thôi  Kaos-1

Vâng ạ, mình biết mà, bạn đã bị loại ngay từ vòng gởi xe rồi ạ, cơ hội giờ chỉ dành cho mình và Lãng thôi, bạn còn cửa nào để chen vào?.  Lol

Nhưng mình cũng luôn hiểu cái cảm giác của người thèm chảy nước miếng mà ăn không được nó đau khổ gấp nhiều lần hơn so với người muốn ăn lúc nào cũng được bạn ạ. Nên thương bạn lắm luôn... :kiss: 

LOL-4 Kaos-1
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
[Image: Swearing_EL_20110801-_2.jpg]

Reply
(2020-09-16, 05:19 PM)Ngại đạn. Wrote: Nhưng mình cũng luôn hiểu cái cảm giác của người thèm chảy nước miếng mà ăn không được nó đau khổ gấp nhiều lần hơn so với người muốn ăn lúc nào cũng được bạn ạ. Nên thương bạn lắm luôn... :kiss: 

LOL-4 Kaos-1

Đằng ấy chớ nên coi thường mấy chàng hào kiệt ngấm ngầm mà đấm chết voi đằng ấy ơi.
Ông trời không bức ai vào đường cùng hết á Lol
Mấy chàng này cũng có một cách ăn khác bạn ơi, kiểu ăn vừa xong là lật đật lấy giấy hay tay hoặc bất cứ thứ gì rồi vội vội vàng vàng chùi lấy chùi để hai bên mép còn dính dầu của bánh chuối chiên lẫn vệt môi son người  Rollin .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-09-16, 05:42 PM)lãng Wrote: Đằng ấy chớ nên coi thường mấy chàng hào kiệt ngấm ngầm mà đấm chết voi đằng ấy ơi.
Ông trời không bức ai vào đường cùng hết á Lol
Mấy chàng này cũng có một cách ăn khác bạn ơi, kiểu ăn vừa xong là lật đật lấy giấy hay tay hoặc bất cứ thứ gì rồi vội vội vàng vàng chùi lấy chùi để hai bên mép còn dính dầu của bánh chuối chiên lẫn vệt môi son người  Rollin .

Ơ hay, mình nào dám coi thường đâu nè. Trong "tứ khoái" của con người  thì ăn vụng luôn được xếp vào hàng đầu cơ mà. Không có cái sướng nào cho bằng cứ canh me người khác quay mặt đi là mình đưa tay bốc lũm, bốc lũm, ngậm đầy miệng luôn, khi người ta quay lại thì mình ngưng nhai, mắt cứ chớp chớp ra điều ngây thơ vô số tội, canh họ quay lưng đi mình nhai tiếp, họ không quay thì mình chạy ra sân nhai một mình xong rồi quay vào làm như đang đói bụng lắm vậy. Chuyện này hồi nhỏ mình làm hoài nên rành, bạn nhắc lại làm mình nhớ lại cả một bầu trời tuổi thơ ngày xưa ghê luôn.    Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chỉ có một cái làm mình không vui lắm, đó là không dám khoe với ai hết, kể cả với mấy thằng bạn thân, chỉ sợ nó có tính "nhiều chuyện" giống mình nó khai ra thì chết, nếu nó không khai mà đòi chia phần thì "thúi hẽo" hơn.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Là khách đầu tiên mở hàng,hy vọng tiệm họ đắc khách hôm nay.


Taiwanese popcorn chicken, mỗi lần tớì điều order.

[Image: D481-F418-A239-4853-AED5-715-DA9-A972-F0.jpg]


[Image: 505-D281-F-0-A72-4724-9-C8-E-0-D3-C09317286.jpg]


[Image: AC7-CD175-2266-474-D-BB87-9-C5442-D4-ECB3.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-09-18, 12:26 PM)TeaOla Wrote: Là khách đầu tiên mở hàng,hy vọng tiệm họ đắc khách hôm nay.


Taiwanese popcorn chicken, mỗi lần tớì điều order.

Please tới giờ ăn trưa mà gặp mấy món này .... Biggrin 10_point Biggrin
Oh la la

Reply
Bún măng vịt 4 ngày trước,

[Image: IMG-20200918-131212.jpg]

giờ còn chút soup và mấy miếng vịt. Bỏ thêm nước sôi và nước mắm vô soup làm canh ăn với cơm.
Không dám mời ai hết  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-09-18, 12:26 PM)TeaOla Wrote: Là khách đầu tiên mở hàng,hy vọng tiệm họ đắc khách hôm nay.


Taiwanese popcorn chicken, mỗi lần tớì điều order.

[Image: D481-F418-A239-4853-AED5-715-DA9-A972-F0.jpg]

Hình như bên anh không có tiệm này. Nó là franchise hay chỉ là regular restaurant.
Bên anh nổi tiếng nhất vẫn là Popeyes và KFC .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply