Xóm TRUYỆN ĐỌC
#1
Photo 
Đã có Xóm HÉT để các bạn hát hò, thì có thêm Xóm TRUYỆN để các bạn có thể đăng những truyện bạn đọc. Truyện có thể là do bạn sáng tác, hoặc đọc một câu truyện nào bạn yêu thích. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi đóng góp của các bạn.

MỤC LỤC (xin bấm vào tên truyện để nghe)

[TRUYỆN]

Bà Mẹ Nuôi (Ngô Thiên Tú) Tàn Thu
Buồn Con Sáo Sậu (MH) Ngại Đạn
Cành Hoa Trắng (Vương Anh Đào) Lục Tuyết Kỳ
Chuyện Tình Răng Rứa (Huỳnh Minh Nhật) Mãi Yêu Thương
Đợi Nắng (Vết Lăn Trầm) Bee
Giao Thừa (MH) Ngại Đạn
Hương Thầm (Hoàng Như Hạ) Lưu Ly Phố
Lệ Đá Xanh (Vương Anh Đào) Lục Tuyết Kỳ
Sao không một lần (Hoàng Như Hạ) Lưu Ly Phố

[THƠ]

Chia Tay Rồi (Ninh Vân) Dín Kấu
Góc Nghiêng (N*đqđt & lãng) Bee
Hãy Đi Đi (Trúc Đăng) Bee
Như Giọt Nắng Xuân (lãng) TeaOla & lãng đọc

Reply
#2
(2020-08-29, 12:27 PM)Ech Wrote:
Đã có Xóm HÉT để các bạn hát hò, thì có thêm Xóm TRUYỆN để các bạn có thể đăng những truyện bạn sáng tác hoặc đọc. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi đóng góp của các bạn.

Cám ơn anh Ba nhiều nhiều  Clinking-beer-mugs4

LL mới mix xong truyện ngắn này tối hôm qua, ngắn và rất ngắn [Image: smiling-face-with-halo4.png] . Cho LL mở hàng trước nhen, hihi. 
Hy vọng trong tương lai sẽ được nghe nhiều truyện hay của anh Ba, anh Ngại Đạn, Mãi Yêu Thương và nhiều nhiều nữa ....  Tulip4 Tulip4 Tulip4
p.s: làm banner theo bài vở thày Lãng đây nè hihi....
Reply
#3
Cám ơn LLP Tulip4 ,

Mong có Mod nào ghé ngang đóng cho con dấu  "Important Threads".
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#4
Clap
Reply
#5
Thumbs-up4 Clap
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#6
(2020-08-30, 01:08 AM)Tàu Hũ Wrote: Thumbs-up4 Clap

Chị Hũ cưng đọc truyện tình yêu của chị đi.

Anh Lãng đọc truyện ma, truyện kinh dị đi anh. Do có lần anh noi là anh có một thời gian lồng tiếng cho phim ma đó  Lol Lol
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#7
(2020-08-30, 02:59 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Chị Hũ cưng đọc truyện tình yêu của chị đi.

Anh Lãng đọc truyện ma, truyện kinh dị đi anh. Do có lần anh noi là anh có một thời gian lồng tiếng cho phim ma đó  Lol Lol

Lol Thôi em đẹp ơi, chị chỉ dám làm tiếng gió hú trong truyện mà của Thầy Lãng đọc thôi

Giọng em nhẹ nhành lắm, em đọc đi hé  Heavy-black-heart4 love
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#8
Xóm truyện hơi bị vắng hén.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
 
Lấy hết cán đảm đọc một truyện không ngắn không dài gởi lên mời mọi người nghe cho vui trong ngày Chủ Nhật. Truyện có tên Giao Thừa, tác giả MH, qua giọng đọc của em Đạn.  Smiling-face-with-halo4

Lần đầu tiên trong đời làm chuyện người lớn, còn nhiều bỡ ngỡ, vừa đọc vừa run, vấp váp chút chút, cũng hên là không lẹo lưỡi. Mong mọi người lượng thứ, lần sau chắc sẽ ok hơn.  Tulip4

[Image: 5fd13e9c-copy.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#9
Cái này vui nha, bữa nào tau kiếm 1 truyện đọc cạnh tranh với mài
chơi  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#10
Clap Clap
Hy vọng sẽ có nhiều bạn tham gia
Reply
#11
(2020-09-06, 05:31 PM)lãng Wrote: Cái này vui nha, bữa nào tau kiếm 1 truyện đọc cạnh tranh với mài
chơi  Wink

Ừa, đọc cho vui nhà vui cửa. Tau thấy đọc coi vậy mà khỏe hơn hét nhiều, cứ nhìn vào bài mà đọc giống như phát thanh viên đài tiếng nói Việt Nam Cộng Hòa vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tau đang gom mấy chuyện của tau viết lại, để dành đọc từ từ cho vui. Có mấy bức thư tình tau viết từ trước đến giờ, dành cho mấy em mình kua, kua hoài mà hông dzính em nào bởi em nào cũng lười đọc hết, kể cả mấy bài thơ con cóc tau làm. Phen này đổi chiến thuật, thu âm rồi mix thêm nhạc đệm vào cho mấy ẻm dễ nghe, dễ thấm, dễ dzính hơn thì phải?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#12
(2020-09-06, 06:14 PM)Ngại đạn. Wrote: Ừa, đọc cho vui nhà vui cửa. Tau thấy đọc coi vậy mà khỏe hơn hét nhiều, cứ nhìn vào bài mà đọc giống như phát thanh viên đài tiếng nói Việt Nam Cộng Hòa vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tau đang gom mấy chuyện của tau viết lại, để dành đọc từ từ cho vui. Có mấy bức thư tình tau viết từ trước đến giờ, dành cho mấy em mình kua, kua hoài mà hông dzính em nào bởi em nào cũng lười đọc hết, kể cả mấy bài thơ con cóc tau làm. Phen này đổi chiến thuật, thu âm rồi mix thêm nhạc đệm vào cho mấy ẻm dễ nghe, dễ thấm, dễ dzính hơn thì phải?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thật ra tau đang đi tìm truyện ngắn để đọc đó chứ nhưng tìm hoài không ra những truyện đúng ý.
Có truyện thì dài quá đọc vấp váp tùm lum, truyện thì trẻ quá, truyện thì quá già...  ha ha
Bữa nào kiếm truyện có nhiều nhân vật đối thoại rồi rủ thêm ku Ếch, em Hũ, cô Út quậy chơi mài.  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#13
(2020-09-06, 07:35 PM)lãng Wrote: Thật ra tau đang đi tìm truyện ngắn để đọc đó chứ nhưng tìm hoài không ra những truyện đúng ý.
Có truyện thì dài quá đọc vấp váp tùm lum, truyện thì trẻ quá, truyện thì quá già...  ha ha
Bữa nào kiếm truyện có nhiều nhân vật đối thoại rồi rủ thêm ku Ếch, em Hũ, cô Út quậy chơi mài.  Rollin

Chơi  luôn, bịnh gì cử.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạo này tau dang dọc AA CS6, đang mò mẫm, biết thêm được cách hát giọng mộc rồi nên đâu có tè. Đang tính rủ mọi người kiếm vở kịch nào vui vui giao vai rồi đóng chơi cho vui nhà vui cửa nè.   Biggrin

Tau khoái vai già già, thích là ba em Hũ với em Mãi là vui rồi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#14
(2020-09-06, 07:49 PM)Ngại đạn. Wrote: Chơi  luôn, bịnh gì cử.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạo này tau dang dọc AA CS6, đang mò mẫm, biết thêm được cách hát giọng mộc rồi nên đâu có tè. Đang tính rủ mọi người kiếm vở kịch nào vui vui giao vai rồi đóng chơi cho vui nhà vui cửa nè.   Biggrin

Tau khoái vai già già, thích là ba em Hũ với em Mãi là vui rồi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vậy tau và ku Ếch đóng vai hai thằng tới kua hai em í rồi bị mài chiếu tướng vì  mài không cho hai em í cặp với hai thằng lang bang như tụi tau mà mài lại muốn những người người đàng hoàng đứng đắn như đys hay thiền sư Lol
Bây giờ mình viết cái khung truyện trước rồi chi tiết tính sau nha mài .   Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#15
(2020-09-06, 07:54 PM)lãng Wrote: Vậy tau và ku Ếch đóng vai hai thằng tới kua hai em í rồi bị mài chiếu tướng vì  mài không cho hai em í cặp với hai thằng lang bang như tụi tau mà mài lại muốn những người người đàng hoàng đứng đắn như đys hay thiền sư Lol
Bây giờ mình viết cái khung truyện trước rồi chi tiết tính sau nha mài .   Rollin

Chơi luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Phân vai và sơ lược cốt chuyện  như sau:

- Ông Hai Đạn Lép vai ông già của hai em Hũ + Mãi, Hũ chị, Mãi em. Mở đầu là cảnh ổng ngồi ổng than thở, nhà có hai hủ mắm treo giàn bếp, lo gần chết, lớn hết rồi mà không chịu đi lấy chồng để ổng có cháu mà bồng mà ẳm, Hũ chị suốt ngáy tụ tập hát hò, song ca tam ca với hết ngườ này người nọ, Mãi em suốt ngày thẩn thờ hái hoa bắt bướm, rách việc thiệt.  Rollin

- Ếch kua Hũ, Lãng kua Mãi, được ông già kêu đến gặp, Hũ + Mãi dặn trước phải nổ cho banh nhà lồng chợ Bà Chiểu thì ông già ổng mới khoái. Thế là Ếch tự xưng là kỹ sư IT, ông già khoái chí nhờ chỉ giùm cách lên mạng kua gái, cách chat chit sao cho gái mê. Lãng xưng là bác sỹ, ông già than thở chuyện bịnh tình nhờ Lãng bốc thuốc, Lãng chơi luôn, đau lưng nhức mỏi cho uống Aspirine, nhức đầu sổ mũi cho uống Viagra ==> lộ tẩy.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Kết cục thì vẫn gã con gái cho hai thằng mắc dzịch này thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thấy ok không?. Cần thêm thắt gì không?. Chơi kịch cương đi, mỗi người bỏ lên một câu do mình tự sáng tác, người sau theo đó mà đối đáp lại, được hông?.

 Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply