... không tên
#1
[Image: IMG-20200831-085135.jpg]

Lần đầu tiên trồng 1 loại cây (ngoài ớt) mà ra được trái, dù chỉ 1 trái nhỏ híu, trong căn condo.

Cũng thấy vui vui.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#2
Hmm.... Đúng là lộn sộn ..... lựu đạn kiểng .... ý lộn không có đạn ....... Nếu nó là đúng cây lựu kiểng thì trái nó chỉ to bằng 2 lóng tay là cao.... Còn lựu kia thì ..... to bằng trái chanh, trái cam hay to hơn ..... Ngoài ra có lựu trắng và lựu đỏ .... Nếu để tới khi nó héo nó mới chịu đổi qua màu đỏ ... thì cây đó là lựu trắng ..... Con nếu mà lựu đỏ thì .... nó sẽ có màu đỏ khi da, khi vỏ nó còn láng....

Ngoài ra hạt của cây lựu trắng mềm hơn là hạt của cây lựu đỏ .... Xin chúc mừng có trái lựu kiểng ..... Cheer Cheer Until then .... Good Luck....

Ps.. Cây lựu kiểng nhiều khi ít làm trái nhưng bông vẫn nhiều như thường ....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#3
Cơm trưa ...

[Image: IMG-20200831-124547.jpg]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#4
Con mắt thiếu ngủ nên màu đỏ hả ku? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#5
(2020-08-31, 12:04 PM)Ech Wrote: Con mắt thiếu ngủ nên màu đỏ hả ku?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Người ta chỉ có câu hát ... mắt quầng thâm mất ngủ tàn đêm khói lửa ...

Mắt đỏ là mắt xỉn đó mày. Hay là con mắt nổi nóng muốn bóp cổ đứa nào chọc tao đó ku.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#6
(2020-08-31, 12:11 PM)lãng Wrote: Người ta chỉ có câu hát ... mắt quầng thâm mất ngủ tàn đêm khói lửa ...

Mắt đỏ là mắt xỉn mài đó mày. Hay là con mắt nổi nóng muốn bóp cổ đứa nào chọc tao đó ku.

Yên tâm một điều là hai đứa mình dù chọc nó cỡ nào nó cũng không bóp cổ đâu Ếch. Nó muốn bóp cổ người khác cơ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#7
(2020-08-31, 12:30 PM)Ngại đạn. Wrote: Yên tâm một điều là hai đứa mình dù chọc nó cỡ nào nó cũng không bóp cổ đâu Ếch. Nó muốn bóp cổ người khác cơ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tuỳ theo người khác đối diện là ai  Biggrin  ... Có loại người khác thì muốn bóp cổ thật sự nhưng cũng có loại người khác thì không hề muốn bóp ... cổ mài ơi vì họ có nhiều thứ khác để bóp hơn  Rollin như đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh ngón sơn màu hồng chẳng hạn  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#8
(2020-08-31, 12:35 PM)lãng Wrote: Tuỳ theo người khác đối diện là ai  Biggrin  ... Có loại người khác thì muốn bóp cổ thật sự nhưng cũng có loại người khác thì không hề muốn bóp ... cổ mài ơi vì họ có nhiều thứ khác để bóp hơn  Rollin như đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh ngón sơn màu hồng chẳng hạn  Lol

Nếu nói người đàn bà hấp dẫn tao ở cái bàn tay chắc có người hổng tin, nhưng tao thật rất thích bàn tay phụ nữ Thumbs-up4

Reply
#9
(2020-08-31, 12:53 PM)Ech Wrote: Nếu nói người đàn bà hấp dẫn tao ở cái bàn tay chắc có người hổng tin, nhưng tao thật rất thích bàn tay phụ nữ  Thumbs-up4

Nếu bỏ đi những yếu tố "nhục dục" thì bao giờ tao cũng mê mẩn một đôi mắt dịu dàng hay một đôi môi gợi cảm.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#10
(2020-08-31, 12:59 PM)lãng Wrote: Nếu bỏ đi những yếu tố "nhục dục" thì bao giờ tao cũng mê mẩn một đôi mắt dịu dàng hay một đôi môi gợi cảm.

Với tau thì cái làm mình mê mẩn nhất là... giọng nói. Nếu được cộng thêm thì xin thêm cái dáng, dáng đứng hay dáng ngồi nữa là tuyệt vời.  Smiling-face-with-halo4

Nhiêu đó thôi cũng đủ lăn đùng ra đất, miệng sùi bọt mép, chưn tay giựt giựt như bị động kinh rồi, thiên hạ nhìn vào, bảo là Vì Yêu đó mà...

Becuoi Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#11
(2020-08-31, 01:32 PM)Ngại đạn. Wrote: Với tau thì cái làm mình mê mẩn nhất là... giọng nói. Nếu được cộng thêm thì xin thêm cái dáng, dáng đứng hay dáng ngồi nữa là tuyệt vời.  Smiling-face-with-halo4

Nhiêu đó thôi cũng đủ lăn đùng ra đất, miệng sùi bọt mép, chưn tay giựt giựt như bị động kinh rồi, thiên hạ nhìn vào, bảo là Vì Yêu đó mà...

Becuoi Becuoi

Thế bữa giờ mài ... lăn đùng ra đất, miệng sùi bọt mép, chưn tay giựt giựt như bị động kinh ... bây giờ nhờ giọng vọng cổ của em Hũ mới tỉnh lại hả ku  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#12
Giọng nói là một yếu tố rất đáng nhớ. Tao cũng rất nhớ một giọng nói, đặc biệt nhất, không quên được... Lâu lâu nó như một ám ảnh, cứ nghe như văng vẳng bên tai mình, dù biết rằng người ta đã xa mình từ lâu, lâu lắm rồi...

Reply
#13
(2020-08-31, 01:41 PM)Ech Wrote: Giọng nói là một yếu tố rất đáng nhớ. Tao cũng rất nhớ một giọng nói, đặc biệt nhất, không quên được... Lâu lâu nó như một ám ảnh, cứ nghe như văng vẳng bên tai mình, dù biết rằng người ta đã xa mình từ lâu, lâu lắm rồi...

Đúng rồi, người xưa có câu: "nhất thanh, nhị sắc". Giọng nói của người phụ nữ đứng thứ nhất rồi mới tới nhan sắc.
Tao cũng có một giọng nói để sẽ nhớ ... mãi mãi. Shy
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#14
(2020-08-31, 01:48 PM)lãng Wrote: Đúng rồi, người xưa có câu: "nhất thanh, nhị sắc". Giọng nói của người phụ nữ đứng thứ nhất rồi mới tới nhan sắc.
Tao cũng có một nói để sẽ nhớ ... mãi mãi. Shy

Sẽ??????!!???!!!!!!

Reply
#15
(2020-08-31, 01:50 PM)Ech Wrote: Sẽ??????!!???!!!!!!

Yep ...
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply