góc thập cẩm
(2020-08-20, 09:31 PM)TeaOla Wrote: Trò nói tặng thầy tấm hình, là tấm này Wink
Chụp tấm này lâu rồi là hoa dại ngoài vườn, hôm nay edit vài chữ ..

Trò kẹo kéo, có 20k hình mà chỉ tặng thấy 1 tấm này thôi hả.
Làm bữa giờ thầy tưởng bở cứ hồi hộp ngồi đợi ... hình trò Wink
Anyways có là quý rồi lại nhớ tới màu thầy thích nhất nữa.
Cám ơn trò Hug
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-08-20, 09:37 PM)TeaOla Wrote: Em thích bức tượng Phật Tulip4 tượng này em tình cờ thấy được nên đem về luôn.



Củ gừng chị lên cao, ko biết khi lá bung ra nó như thế nào nữa.

Tượng Phật của em có nét mặt cười an lành ha. Chị cũng thích tượng Phật. Lần lâu lắm rồi chị đi Seam Reap, có mua rất nhiều tượng Phật ở mấy tiệm xung quanh Angkor Watt. 

Hoa ở chậu kế tượng là hoa gì mà chị thấy quen quen?

Củ gừng chị sẽ thay qua cái tô bự hơn chút cho ngập nước. Coi nó lớn được không  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2020-08-21, 12:43 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Tượng Phật của em có nét mặt cười an lành ha. Chị cũng thích tượng Phật. Lần lâu lắm rồi chị đi Seam Reap, có mua rất nhiều tượng Phật ở mấy tiệm xung quanh Angkor Watt. 

Hoa ở chậu kế tượng là hoa gì mà chị thấy quen quen?

Củ gừng chị sẽ thay qua cái tô bự hơn chút cho ngập nước. Coi nó lớn được không  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Ah, hoa tầm... bậy. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Lớn được chít liền.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 2-ABA560-C34-F84353853059-AABD36-E70-B.gif]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-08-21, 12:43 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Tượng Phật của em có nét mặt cười an lành ha. Chị cũng thích tượng Phật. Lần lâu lắm rồi chị đi Seam Reap, có mua rất nhiều tượng Phật ở mấy tiệm xung quanh Angkor Watt. 

Hoa ở chậu kế tượng là hoa gì mà chị thấy quen quen?

Củ gừng chị sẽ thay qua cái tô bự hơn chút cho ngập nước. Coi nó lớn được không  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hình như chị đi chơi nhiều lắm thì phải? chị sướng thật Clap
Chị qua Mã Lai chưa? 

Hoa này ngày Tết ng V mình thay cho hoa Mai đó chị, em cũng ko biết tên gì nữa. Mùi ngăn ngát có vị ngọt. 

Củ em cũng nhỏ xíu không lớn nỗi:).
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-08-21, 01:44 AM)TeaOla Wrote: Hình như chị đi chơi nhiều lắm thì phải? chị sướng thật Clap
Chị qua Mã Lai chưa? 

Hoa này ngày Tết ng V mình thay cho hoa Mai đó chị, em cũng ko biết tên gì nữa. Mùi ngăn ngát có vị ngọt. 

Củ em cũng nhỏ xíu không lớn nỗi:).

Hèn gì chị thấy hoa này sao quen quen.

Chị có đi Mã Lai rồi. Chân chị có nốt ruồi nên hay đi lung tung Lol Lol , tay có nốt ruồi nên hay làm linh tinh  Rolling-on-the-floor-laughing4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2020-08-21, 12:50 AM)Ngại đạn. Wrote: - Ah, hoa tầm... bậy. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Lớn được chít liền.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 2-ABA560-C34-F84353853059-AABD36-E70-B.gif]

Em phải chụp hình nó từng tuần gởi anh coi nó lớn chít liền hay chít từ từ nhe  Hello
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2020-08-21, 07:23 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Hèn gì chị thấy hoa này sao quen quen.

Chị có đi Mã Lai rồi. Chân chị có nốt ruồi nên hay đi lung tung Lol Lol , tay có nốt ruồi nên hay làm linh tinh  Rolling-on-the-floor-laughing4

Vậy chắc tim anh lãng nhiều nốt ruồi lắm  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-08-21, 07:33 AM)lãng Wrote: Vậy chắc tim anh lãng nhiều nốt ruồi lắm  Rollin

Tim anh L có nhiều lỗ thì đúng hơn.
 
Mỗi cô đi qua đời anh, đâm một lỗ. Riết rồi con tim nhiều lỗ như bầu trời đầy sao. Nói một cách trần trụi là nhiều lỗ y chang tổ ong  Lol
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply




Công nhận ca sĩ pro họ hát ngầu thật.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
[Image: IMG-20200822-095354.jpg]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-08-21, 12:43 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Tượng Phật của em có nét mặt cười an lành ha. Chị cũng thích tượng Phật. Lần lâu lắm rồi chị đi Seam Reap, có mua rất nhiều tượng Phật ở mấy tiệm xung quanh Angkor Watt. 

Hoa ở chậu kế tượng là hoa gì mà chị thấy quen quen?

Củ gừng chị sẽ thay qua cái tô bự hơn chút cho ngập nước. Coi nó lớn được không  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hmm.... Cây này người ta gọi là hoa mai Mỹ (aka forsythia plant).... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
[Image: 941-C456-C-A14-D-4-C5-B-AFD7-CDE11-DF38561.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Good Morning trò ...

[Image: IMG-20200826-081932.jpg]

tặng trò để cám ơn ly cà phê sáng.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Hmm.... Mò Nình .... O ré đi (aka Morning already)????..... Hôm nay lại phải ngồi họp tiếp...... rảnh rảnh lại vào chơi tiếp.... Hahahahahahahaha... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2020-08-22, 08:58 AM)lãng Wrote: [Image: IMG-20200822-095354.jpg]

Cây khoai lớn dữ rồi há, bắc dàn cho nó leo giống trầu bà đi thầy, nhớ đến nỗi uốn thành tim luôn, mà người ta vẫn '' Hững hờ '' Becuoi 
Tội nghiệp anh Ếch đang tập xà đơn Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply