Xóm HÉT
(2020-08-08, 11:47 PM)Tàu Hũ Wrote: :kiss: Cám ơn em đẹp ghé nghe chị Hũ '' hú '' Rosie hát ( Bài hát có đoạn hú dị đó cưng )  Lol

Chủ nhật an lành nhen em đẹp

Tulip4 Tulip4 Tulip4
Chị cưng cũng có ngày chủ nhật tươi hồng nha chị.

Bài này chị mix cũng hay hơn, chị thay đổi cách mix theo cách anh Ếch hả? làm thành 2 tracks đó. Mà có đoạn hú thiệt không á, em đi kiếm beat nghe thử coi  Lol
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2020-08-08, 11:39 PM)Mãi Yêu Thương Wrote:  Nghe mà tưởng đâu Như Quỳnh hát không hà LTK ơi. Hay quá luôn 10_point 

Tặng hoa liền luôn.

Cám ơn MYT. 🌷🌷🌷
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-08-08, 11:49 PM)Tàu Hũ Wrote: Nàng thơ hát hay, dễ thương quá  Tulip4 Tulip4

Cám ơn muội muội NV, TK thích đoạn hú của nàng quá, rất là ấn tượng.  Rosie và NV hát thật hay. 🌷🌷🌷
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-08-07, 07:13 PM)lãng Wrote: Cám ơn cô em gái Tulip4 đã giúp anh ngồi mơ màng nhớ về cây mận, cây xoài, cây ổi ... mịt mờ xưa.
Song ca với Út luôn là một nỗi vui.

[Image: tmsvsd.jpg]

Đời sống trôi hoài không nghỉ ngơi
Đời sống kéo dài cõi trần ai
Con tim, con tim gieo ngàn nơi
Lòng vẫn thương người em tuổi thơ
Chị MYT và anh Lãng song ca bài nay hay quá ! Thumbs-up4  Chị MYT giong cao vút nên hát bài này rất hợp,  anh Lãng chạy theo mệt nghỉ ha ?
Reply
(2020-08-09, 04:08 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Tulip4 Tulip4 Tulip4
Chị cưng cũng có ngày chủ nhật tươi hồng nha chị.

Bài này chị mix cũng hay hơn, chị thay đổi cách mix theo cách anh Ếch hả? làm thành 2 tracks đó. Mà có đoạn hú thiệt không á, em đi kiếm beat nghe thử coi  Lol

Hông có em, đó giờ chỉ chị mix 1 cách thôi, có lẽ âm thanh hay nên nghe lạ
Cách chị mix chị đã chia xẻ
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-08-09, 07:23 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cám ơn muội muội NV, TK thích đoạn hú của nàng quá, rất là ấn tượng.  Rosie và NV hát thật hay. 🌷🌷🌷

Bữa nào trời đẹp, mời nàng thơ thử song ca với Hũ nhen Lol Tulip4
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-08-08, 10:39 AM)Tàu Hũ Wrote: Giọt Mưa Thu - St: Đặng thế phong & Bùi công kỳ ( Rosie & NinhVan )

[Image: GMT-banner.gif]

Nói nghe nè, khi đoạn giữa tui có hú lên đó , đừng có giựt mình nhen  Rollin

Bữa nay cái Cool edit ở destop nó hõng chịu cho tui mix nhạc bên đó. Đành phải sang laptop mài mò vậy
Bên laptop chỉ có cái mic nhỏ téo, ráng lắm rồi mới hát được nhiêu đó hà  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thứ bảy vui vẻ, khoẻ mạnh nhen cả xóm, cám ơn Rosie đã hát cùng chị bài  này
Cô em gái nói Ok rồi chị, mừng quá lòm còm ngồi dậy làm cái phông liền , để lâu nguội hề hề, thấy tui ham hát hông bà con  Becuoi

Cảm ơn chị Hũ đã hát chung với Rosie 1 bài hát thật dễ thương !  Hug Banner rất đep, có những hạt mưa thu lung linh !

 Hai chị em mình đi hát dạo kiếm bạc cắc được rồi đó ha chị   Rollin

Các anh chị nghe chị Hũ "hú " đoạn giữa ngầu không ?  10_point

Cảm ơn lời khen của cả nhà   Thankyou
Reply
(2020-08-08, 02:13 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hôm nay xóm xôm tụ quá, trò xin nộp bài PS cho thầy lãng và gửi Xóm Hét một bài góp vui cuối tuần.  Chúc mọi người một cuối tuần nhiều niềm vui.  Tulip4

[Image: Cho-nguoi-ltk2.jpg]

Sis LTK hát đã hay lại còn làm banner đẹp nữa ! Hết xẩy !!! Clap
Reply
(2020-08-09, 08:23 AM)Rosie Wrote: Cảm ơn chị Hũ đã hát chung với Rosie 1 bài hát thật dễ thương !  Hug Banner rất đep, có những hạt mưa thu lung linh !

 Hai chị em mình đi hát dạo kiếm bạc cắc được rồi đó ha chị   Rollin

Các anh chị nghe chị Hũ "hú " đoạn giữa ngầu không ?  10_point

Cảm ơn lời khen của cả nhà   Thankyou

Chị nghĩ lại con mắc cười, anh Ếch nghe xong nổi da gà luôn đó R Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-08-09, 08:29 AM)Tàu Hũ Wrote: Chị nghĩ lại con mắc cười, anh Ếch nghe xong nổi da gà luôn đó R Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đúng rồi, lỡ nghe xong, đến hôm nay còn chưa dám nghe nhạc lại Rollin

Reply
(2020-08-09, 08:23 AM)Tàu Hũ Wrote: Bữa nào trời đẹp, mời nàng thơ thử song ca với Hũ nhen Lol Tulip4

Yes! Mình cũng có ý đó, nhạc remix giật giật thì nàng chọn nhe rồi mình giật theo chứ chưa hát nhạc remix bao giờ. Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-08-09, 08:26 AM)Rosie Wrote: Sis LTK hát đã hay lại còn làm banner đẹp nữa ! Hết xẩy !!! Clap

Thank you người đẹp Rosie Tulip4

Mình nghịch ngợm thôi còn đang học lớp của thầy lãng, chưa tốt nghiệp. Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-08-07, 12:53 AM)Crush Wrote: [quote pid='272596' dateline='1596778526']
Già cảm ơn các bạn đã ghé qua Xóm Hét nghe các anh chị em chia sẽ những lời ca, giọng hát đầy tình cảm và thân thương.  Già cầu chúc anh chị em những ngày cuối tuần an lành với người thân. Già xin giúp vui một bản nhạc nữa của cô Diệu Hương. Good night! Heavy-black-heart4
 
[Image: VDLE.jpg]


Tulip4 Tulip4 Tulip4 

Giọng ca của my lunch buddy mà  Shy
[/quote]

Hồi đó đến giờ già thích chơi trò Năm Mười nhưng lúc nào cũng bị kiếm bắt sớm hơn ai hết. Crush vẫn khoẻ hỉ? Fully recovered rồi phải không?  Còn chú mèo ra sao rồi?  Hy vọng mình sẽ có thời gian để ăn chung với nhau virtual lunch again nhé. Cheer  

VB cũng giống như Hotel California. "You can check out anytime you like, but you can never leave!"  Rollin  

[Image: Hotel-California-PS.png]
Reply
Già cũng cảm ơn Tàu Hũ và các bạn đã nghe già thều thào vài bản nhạc mà già thích từ nhỏ, trước khi già không còn Ham Dzui nữa.   Rollin Love you All!  Heavy-black-heart4
Reply
Tèo góp thêm bài hét lâu gùi : Tình Vọng 

https://www.yokara.com/recording/karaoke...8592045056
Reply