Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
Hi chị,

  Ráng lên chị, bên chi coi bộ lây lan manh ghê.  Stay safe.



 
 [Image: photo-1583946099379-f9c9cb8bc030?ixlib=r...=1000&q=80]

Reply
Hmm.... Tới bây giờ còn nhiều kẻ nghĩ là con Cô Vít vẫn là giả tạo ..... Vì vậy thì thôi ..... Hồn ai người nẫy gìn giữ .... Hy vọng mọi chuyện sẽ chóng trở lại bình thường ...... Bây giờ tuy không có lệnh cấm đi ra đường, đi làm .... xe cộ cũng chạy đông gần giống như là thời chưa có con Cô Vít....

Theo suy đoán .... tới mùa cúm (aka flu) kỳ này .... Thêm con Cô Vít nữa .... thì không biết nói gì hơn ngoài vài chữ .... Xin bình yên cho mọi người và mọi nơi ..... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2020-07-30, 04:51 PM)Crush Wrote: Chào chị Tofu  Hello , 

Đọc những gì chị viết , Crush thiệt bắt buộc phải log in để " than vãn " với chị 


Crush sáng giờ  text với con nhỏ bạn thân mà tức nó quá trời luôn , đại dịch vậy mà Crush thấy nó cứ tụ tập party ở nhà hoài , rồi tuần nào gia đình nó lớn nhỏ gần 20 người cũng tụ tập nhà nó ăn uống, karaoke , rồi chụp hình bỏ lên FB  Mad 

Nhà Crush cũng vậy , 4 tháng nay mấy anh em nhà ai nấy ở . Mother's day, Father's day không dám qua nhà parents để làm gì hết . 

Lâu lâu Crush đi chợ giùm ông bà chỉ dám để túi xách ở ngoài cửa rồi gọi ông bà chờ Crush đi hãy ra lấy .

No wonder California bây giờ vượt mặt NY 

Mad Mad

  Hello Crush , 
   Yeah nhiều người thuộc loại điếc không sợ súng thật đó , và vô ý thức nữa ...họ ỷ y khi đụng chuyện thì bó tay thôi heng .. Nam Cali bi giờ đúng là hot spot rồi , con số nó cứ leo cao ngất ngưởng đến độ mình không muốn coi tin tức nữa ...mà cũng chả biết con số có đúng hay họ phóng đại vì ông anh của con nhỏ đồng nghiệp mình bị tiểu đường song stroke vậy mà họ để trong record là virus corona ..phía sau nhà mình cũng vậy , cứ chiều thứ Sáu là group chắc cỡ chục người hay có swim party , nói chuyện rổn rảng đã thế còn chơi pháo ..toàn tụi trẻ không đó Crush ..cũng giống như cái đám biểu tình kia kìa ..giờ thì nhiễm cao nhất là chúng đấy thôi 
  Tụi này cũng vậy mấy ngày Lễ lớn không nấu thì ordered mang về nhậu nhẹt với nhau cho nó lành Crush ơi , nhiều tiệm ăn họ quây patio đễ khách ngồi ngoài ăn ..mùa hè trông cũng vui mắt nhưng mình cũng vãn ớn ớn
Reply
(2020-07-30, 05:29 PM)Tofu Wrote:   Hello Crush , 
   Yeah nhiều người thuộc loại điếc không sợ súng thật đó , và vô ý thức nữa ...họ ỷ y khi đụng chuyện thì bó tay thôi heng .. Nam Cali bi giờ đúng là hot spot rồi , con số nó cứ leo cao ngất ngưởng đến độ mình không muốn coi tin tức nữa ...mà cũng chả biết con số có đúng hay họ phóng đại vì ông anh của con nhỏ đồng nghiệp mình bị tiểu đường song stroke vậy mà họ để trong record là virus corona ..phía sau nhà mình cũng vậy , cứ chiều thứ Sáu là group chắc cỡ chục người hay có swim party , nói chuyện rổn rảng đã thế còn chơi pháo ..toàn tụi trẻ không đó Crush ..cũng giống như cái đám biểu tình kia kìa ..giờ thì nhiễm cao nhất là chúng đấy thôi 
  Tụi này cũng vậy mấy ngày Lễ lớn không nấu thì ordered mang về nhậu nhẹt với nhau cho nó lành Crush ơi , nhiều tiệm ăn họ quây patio đễ khách ngồi ngoài ăn ..mùa hè trông cũng vui mắt nhưng mình cũng vãn ớn ớn

1 cô bạn của Crush là Y Ta' trong bệnh viện Fountain Valley, she group text tụi này hoài nhắc " Covid 19 virus is real, people "

She nói , có nhiều bệnh nhân chết chỉ mới late 30's hay early 40's thôi 

She chụp hình she phải dress up PPE mỗi ngày nhìn thấy thương gì đâu , quá chừng lớp luôn .

Hôm kia Crush phải đeo mask 2 tiếng , mà trời lại nóng quá , Crush ngộp thở chịu không nổi luôn  Disappointed-face4 mà cô bạn phải đeo 2 lớp mask 14hrs / ngày .

Bệnh nhân nhiều quá , bệnh viện năn nỉ nurse làm nhiều giờ, trả double luôn mà ai cũng mệt quá làm không nổi  Disappointed-face4


Nhắc mới nhớ , khoảng 2 tha'ng trước em trai của người bạn làm chung lúc trước , chết vì Covid 19 mà mới có mid 30 thôi , vợ còn trẻ và con trai mới có 2 tuổi  Crying-face4
Reply
(2020-07-30, 05:18 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Tới bây giờ còn nhiều kẻ nghĩ là con Cô Vít vẫn là giả tạo .....    Vì vậy thì thôi .....    Hồn ai người nẫy gìn giữ ....   Hy vọng mọi chuyện sẽ chóng trở lại bình thường ......    Bây giờ tuy không có lệnh cấm đi ra đường, đi làm ....   xe cộ cũng chạy đông gần giống như là thời chưa có con Cô Vít....    

Theo suy đoán ....   tới mùa cúm (aka flu) kỳ này ....   Thêm con Cô Vít nữa ....  thì không biết nói gì hơn ngoài vài chữ ....  Xin bình yên cho mọi người và mọi nơi .....     Until then ....   Good Luck...

 Bởi vậy họ kháo nhau mở party để coi có con virus nào xuất hiện không đó , cuối cùng mấy chục mạng bị phải không ..mình sùng nhất những người không chịu đeo masks vô chợ làm to chuyện , hành hung nhân viên chợ hay tiệm ..cho nó dính con rirus cho chừa cái tật ..như hôm qua news nói có ông nghị viên nào đó không chịu đeo masks , giờ bị possitve kìa , lúc này ông ta mới chịu đeo thì too late , đeo cũng bằng thừa ..ngoan cố thấy ngu
Reply
(2020-07-30, 05:37 PM)Crush Wrote: 1 cô bạn của Crush là Y Ta' trong bệnh viện Fountain Valley, she group text tụi này hoài nhắc " Covid 19 virus is real, people "

She nói , có nhiều bệnh nhân chết chỉ mới late 30's hay early 40's thôi 

She chụp hình she phải dress up PPE mỗi ngày nhìn thấy thương gì đâu , quá chừng lớp luôn .

Hôm kia Crush phải đeo mask 2 tiếng , mà trời lại nóng quá , Crush ngộp thở chịu không nổi luôn  Disappointed-face4 mà cô bạn phải đeo 2 lớp mask 14hrs / ngày .

Bệnh nhân nhiều quá , bệnh viện năn nỉ nurse làm nhiều giờ, trả double luôn mà ai cũng mệt quá làm không nổi  Disappointed-face4

  Mình phải đeo từ lúc vô sở , coi như gần 10hrs rồi , vô tới cửa là trên counter đã xếp lớp masks cho nhân viên , bắt buộc không có lý do là quên hay không masks ..hôm qua 1 đứa bị terminated vì đeo mà hở nguyên 2 cái lỗ mũi ..đúng là trêu ngươi boss ..mình lâu lâu phải vô restroom tháo ra để vớt nước lên mặt cho hạ hoả ..may phước mấy tháng nay vì bị che mũi miê/ng nên đâu có wear make up gì đâu , tha hồ xả nước , cho dễ thở 1 chút
Reply
(2020-07-30, 05:38 PM)Tofu Wrote:  Bởi vậy họ kháo nhau mở party để coi có con virus nào xuất hiện không đó , cuối cùng mấy chục mạng bị phải không ..mình sùng nhất những người không chịu đeo masks vô chợ làm to chuyện , hành hung nhân viên chợ hay tiệm ..cho nó dính con rirus cho chừa cái tật ..như hôm qua news nói có ông nghị viên nào đó không chịu đeo masks , giờ bị possitve kìa , lúc này ông ta mới chịu đeo thì too late , đeo cũng bằng thừa ..ngoan cố thấy ngu

Hmm.... Không những những người này bị dính con Cô Vít .... mà còn có người đi bán muối luôn .... Câu cuối cùng của anh ta là .... Tôi đã lầm lẫn và tưởng không có con Cô Vít .... tới giờ thì đã trễ rồi....

Cũng như có cái ông Tài tử gì ..... Nói trên FB là nhà nước, bệnh viện bầy ra con Cô Vít ... toàn là chuyện bịa người .... Ngày hôm sau lên xin lỗi và rút lại ..... Nhưng đã trễ vì ..... Đứa con trai của ông mới vừa bị dính con Cô Vít....

Cho nên chuyện trước hết là mang khẩu trang bảo vệ cho mình, bảo vệ cho gia đình ..... còn ai không chịu đeo thì ... mình nên tránh xa ra.... Until then ... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Cuối cùng thì cực chẳng đã phải đi xén cái đầu tóc mùa cô vit , 9 tháng trời không dám thò chân vào tiệm tóc . mỗi lần nhìn vào gương mà muốn khóc thét luôn , sao mà tóc dài làm cái bản mặt mình tiều tuỵ , héo úa thế không biết .. đúng là tuỳ khuôn mặt hay vóc dáng có hợp với kiểu cọ nữa , đôi khi nhìn rất sang hay không nữa là ...thì cái tóc cũng là góc con người mà nhể !!! nhất là quen tém gọn mà bì giờ nó cứ lửng lơ ngắn dài khó chịu như ..gái ế thiệt ..
 Cũng phải xâm mình , đắn đo mãi mới dám quyết định vì mấy tuần nay Cali nóng phát điên phát rồ . nên gọi lấy hẹn trước cả 4,5 ngay song bắt đầu nhấp nhổm , lo lo , không biết có an toàn hay không đây , nhất là sau khi hỏi anh chủ tiệm có mở cưa hay bị lệnh đóng  , anh chang nói có đóng đâu mà không mở chị , lệnh thì lệnh chứ nồi cơm của tụi em mà ..gan heng , rồi mình cũng tới y hẹn , cũng thủ găng tay , nước rửa tay , khăn che mũi ..cũng yên tâm , vì cả tiệm chỉ có 2 khách hàng , 2 người cắt ... cũng yên tâm mặc dù lúc nào cũng phải dùng tay chụp cái masks trên mũi miệng .. cũng thấy buồn và thương cho hoàn cảnh hiện nay , đang yên lành , hạnh phúc tự nhiên đại hoạ như thế này , tiệm tóc này trước dịch khách đẩy ra không hết , hôm nay chỉ có 1 chủ 1 khách lưa thưa ..anh chàng vặn TV nghe bình luận về đại hội của 2 đảng vừa qua , trước khi ra về anh chàng còn dặn với theo chị va gia đình nhớ bầu cho ông T nghen .. mình cười đồng ý  , dặn hơi thừa nha , mình chọn mặt gửi vàng mà ...
Reply
Cali mấy hôm nay bà con chảy hết mỡ rồi , mỡ nghe xèo xèo luôn ..6 giờ sáng dậy ra sân tưới mấy bụi cây nhìn cái nhiệt độ kế đã chỉ 80 , gio' lặng không lay nổi 1 cành lá ,chim chóc cũng im hơi lặng tiếng không hót véo von như thường ngày , mình thì cứ wưởn lúc nào là ra công tưới câY vì cảm thấy chúng cũng khát khô cổ như mình , nhìn những cành lá thanh long cháy vàng mà thương , mặc dù tụi nó cũng thuốc loại xương rồng sống dễ với cái nóng như sa mạc , tội nghiệp , cũng ráng ra hoa ra trái .. mấy hôm trước thấy Palm Spring 122 độ mình đã lè lưỡi , giờ thì quanh đây cũng dám qua mặt Palm Spring tới nơi rồi , như hôm qua ra khỏi sở là đã 114 , mắt đổ hào quang luôn trong khi trong sở thì lạnh run cứ phải trùm thêm áo len ..quái đản thiệt heng ...
 Ngồi texted qua lại với mấy chị em , than ngắn thở dài vì nóng , cứ trốn trong nhà , bầy nhau làm món gì ăn qua ngày cho hạ hoả , thì cứ quanh đi quẩn lại ba cái món bò bía , gỏi cuốn , gỏi bắp cải , dưa leo cho xong ..đứa nào may chồng con dễ nuôi thì khoẻ chứ khó chịu như mấy ông mãnh nhà này thì chả khoẻ tí nào , nhất là anh L là phải cho ra bữa , không có cái kiểu ăn chơi ngon hơn ăn thiệt được , anh già của mình tuổi heo nên cũng dễ , vợ nấu gì ăn nấy , chỉ phiền là mấy đứa sinh ra ở đây , ít chịu ăn những món quốc hồn quốc tuý của mẹ nên cứ phải chạy quanh mấy cái món chúng chịu nuốt ..quanh đi quẩn lại không cheeseburger , spaggety , lasagna thì hotdog , nhiều khi bí quá thôi order pizza cho mẹ khoẻ thân .Có con nhóc H trên SJ thì siêng khỏi chê , làm món gì la chụp hình khoe các chị ăn ké see foods của con bà nàng cho đỡ thèm , gặp mình với H ở xa phố Việt thì đành chịu nuốt nước miếng chứ nhỏ T với chị Th ở quanh little SG là lại mon men xách xe ra tiệm mua ..đúng là thần khẩu hại xác phàm mà
Reply
...Ngày đầu của mùa football chả biết bà con ngồi nhà coi hay vì sợ ra đường vì ngán ô nhiễm mà đường xá vắng tanh như sáng mùng 1 tết bên quê nhà , mình đi 1 vòng đổ xăng chợ búa như mọi khi mà cũng chỉ 1 mình 1 phố , mấy tuần nay Cali đang hứng chịu cảnh hoả tai tứ bề , không bị kẻ phá hoại thích nhìn lửa cháy , thì cũng cái nóng mang mưa rồi sấm sét về xẹt lửa ..dù gì thì gì bầu trời đục như nước rửa chén , tro tàn phủ kín nơi nơi ..người nào khó chịu vì đeo khẩu trang bấy lâu nay giờ cũng đành phải chịu trận thôi , cái mùi khói khó chịu lắm , khét lèn lẹt ra ..bà hàng xóm than trời như bọng vì hồ bơi đầy tro bụi , ông kế bên sáng sáng ra cầm câY vợt hớt bụi trong cái spa cũng văng quéo muỗm đầy sân ..sân nhà mình thì toàn cỏ cây hoa lá mà không hiểu sao muỗi tứ bề , cứ mỗi lần ra tưới cây là khi vô ngồi tha hồ gãi như gảy đàn ta lư vậy , bên nhà Hương cũng thê , nốt nào bị cắn cũng phồng to mà ngứa như điên .. chị em cứ mách nhau bôi dầu con hổ , hay bẻ tí ngọn của aloe vera mà chà cho đã ngứa ..rồi trong nhà tắm kiến cũng chịu nóng ngoài sân không nổi rủ nhau vào nhà tắm đi hành quân trong mấy cái sink ...chán thì thôi , không xịt thuốc giết thì khổ mà xịt giết thì sợ tội ..nên phải xịt vô paper towel rồi chùi chung quanh lối đi của tụi nó ngửi mùi mà di tản qua chỗ khác dùm vậy .
..Năm nay có lẽ hạn nặng của nước Mỹ sao mà quá chừng tai ương , chưa bao giờ tâm trạng mình chán chường như lúc này , những thú vui trồng cây , nấu nướng gì của mình nó biến đi đâu mất , nhỏ Tr có mấy hạt giống đậu rồng hỏi có muốn trồng không em gửi lên , chị TH gửi H mang về cho 1 bịch roi , tiếng của người bắc , người nam gọi là mận thì phải , không phải loại plum của mỹ . nhìn đỏ au , đẹp quá là đẹp ..H nói Q nhớ lấy hột ươm trồng đi , tay bà tay thuỷ trồng gì cũng lên ..mình cũng ngao ngán sợ đến lúc ra trái mất công chống gậy đi run rẩy ra hái thì hết hơi ..thôi ra chợ mua cho có cái mà ăn ngay cho gọn em ơi ..con nhỏ càm ràm : co' mà bán ở chợ , bà thử đi tìm đỏ mắt cũng không có mà mua kìa , bạn chị TH trồng mới có đó ..
  Nói gì thì nói , hồi mới qua mình thèm thì có thèm thiệt , nhiều khi ngủ nằm mơ được ăn , sáng ra còn nghe nuốt nước miếng ..giờ thì dửng dưng như bánh chưng ngày tết thiệt rồi
Reply
Lâu quá rồi hình như mình bị lạc mất đi cảm xúc khi nhìn thấy ánh trăng tròn và sáng như mấy ngày qua , tờ mờ sáng lái xe đi làm , tới sở ngồi ở parking nhâm nhi ly cafe đá còn sót lại ngắm mảnh trăng tròn còn giăng trên đỉnh núi trươ"c mặt mà lòng thất nao nao , hiền dịu làm sao ..nhớ câu hát của LUP ngày nào .." chờ Trăng lên nghe Sao thầm thì ..." làm lòng mình mềm nhũn nỗi nhớ nhung của thời xưa thật là xưa nơi quê nhà ..ai bảo sống lâu nơi đây đâu còn nhớ gì nổi những gì nơi quê nhà !!!  không có đâu , mình không nhớ không có nghĩa là quên hết phải khôNg ?  " Nó " chỉ ngủ yên trong tiềm thức thôi khi mà không có cơ hội về lai để nhìn thấy sự thay đổi , thì những hình ảnh thân yêu 1 thời đó khôNg bị mảy may vẩn đục hay sứt mẻ tí nào cả .thì đây , chỉ bất ngờ nhìn được ánh trăng cheo leo thế này thôi mà dẫn dắt tâm tưởng mình về trên mảnh đất nghèo quê hương kia rồi đó .. Cũng như nếu không bước vào chợ Á châu mình thì cũng chả biết tết Trung Thu đang đến khi nhìn thấy những quầy bánh nướng , bánh dẻo bày tràn lan trước mắt , gợi nhớ thêm những chiếc lồng đèn tôm , cá xa xưa ..
  Mấy tháng nay lộ trình xe đò Hoàng cũng gia giảm tuyến đường Nam , Bắc Cali , có lẽ 1 phần phải giảm số lượng khách trên xe cho phù hợp với qui đính 6 feet cách nhau heng ..nhưng gởi hàng thì có điều chóng mặt luôn , chắc bi giờ kinh doanh gửi hàng là chính hơn là khách đi rồi  , nhưng ít ra vẫn còn có dịp gởi quà cho nhau giữa 2 miền , tuần qua nhóc H lại hí hoáy làm bánh TT gởI cho các chị dưới miền Nam  , mình thì chăm chăm chờ mấy cây ổi chín , rồi cắt xả  tươi , lá lốt ... toàn cây nhà lá vươn thôi thì lại đóng thùng gởi lên cho cô nàng .. Cũng buồn , anh chị em giờ lớn tuổi cũng ít dám đi lại đường dài như xưa nghĩ tới đi thăm nhau cũng ái ngại ít nhiều ..hôm chị KH với anh xã lái xe từ Tucson về thăm con cháu  , cả gần năm trời từ khi có đại dịch , gặp chị mà nụ cười mình như mếu , chia tay làm gan ôm ghì chị 1 chút mà lòng rũ buồn , ngay cả chị TH ở ngay quận Cam đây thôi , cái thói quen khi chào anh chị em mình vẫm quang vai chị xiết nhẹ giờ cũng phải e dè cho chị vì mình đi làm , đi chợ tá lả nên cẩn thận cho các anh , chị vẫn hơn ...
 Vẫn nhìn thấy ngày mai còn u ám quá , chả biết bao giờ được trở lại cuộc sống như trước đây ???
Reply
.. Hồi hộp quá , còn 2 tuần nữa là " rủ nhau đi bầu rồi hang , tay cầm lá phiếu tự do , băn khoăn không biết bầu cho người nào ..." kỳ này thấy đám trẻ trẻ cũng quan tâm về chính trị ra phết , mình nghe lóm được mấy nhỏ mễ hỏi nhau có vote  hay không ,rồi bầu cho ai ..hôm nghe nhỏ Anna càm ràm bà sẽ bầu cho Biden , mà con gái lại bầu cho Trump và 2 mẹ con mỗi lần nói chuyện về bầu bán là cãi nhau như chó với mèo vì con bé lôi cả đống bạn tới ủng hộ nó ..haha , mình cũng hỏi con nhóc nhà này sẽ bầu cho ai , con nhóc trả lời nhanh như chớp " cho old man Bin Laden " làm mẹ không nín được cười , cũng quan tâm ghê nhẩy ..mà nói vậy cho oai thế nào nó cũng bỏ xó thôi ..Sở mình thì cho ngày bầu cử là Holiday nên tuỳ nghi xử dụng , nếu nghỉ để đi bầu thì vẫn được paid , còn không nghỉ mà đi làm thì được trả 1 1/2 ..cũng chơi ngon heng ..Phiếu bầu của mình đã xong rồi chờ ngày mang ra bỏ vô thùng phiếu cho chắc ăn , khỏi théc méc ...
 2 tuần này phòng mình như rắn không đầu , khi không 3 mụ boss rủ nhau nghỉ không kèn không trống , 3 mụ này là lúc nào cũng đi cùng nhau ..tụi này chỉ thầm thì nghi quá ! nghi quá ..rồi cứ 2 , 3 ngày lại nhận emergency message của headquarter báo có employee positive ..khổ cái là họ không cho biết ai bị để mà nhân viên ứng phó nếu chẳng may nên mình khó chịu lắm mấy đứa cứ nhắc nhau mấy tuần trước có đứa nào get to close với mấy bả không , cho chắc ăn thôi , về nhà thì ráng nghe ngóng cái body mình có symtom gi không nữa ...ghê thí yi'a luôn ...trong khi sở của thằng con trai , boss nó vùa nghe báo cáo sáng thứ 2 là 1 nhân viên bị positive là chiều đó lên kế hoạch hôm sau cho nhân viên cùng group đi 1hr tested hết trước khi vào làm  , boss đài thọ hết ..đàng này 3 mụ bosses của mình cứ im thin thít , boss phòng khác qua làm cai dù dùm ..
 Giờ sang tuần thứ 3 rồi , vẫn chưa thấy bóng dáng bà nào ..hôm trong tuần 1 bà texted cho mình mà mình lại không dám hỏi ..thế có chán không @#$%
Reply
..Chiều nay gió Đông về !!! trời Cali hơi buốt lạnh rồi , vì " ..mây đem mưa trở lại , mưa hay nhiều lời khiến trăng mỉm cười ..." khi không nhớ 1 khúc nhạc của anh nhạc sĩ thời chiến nhân cách hoá cho bản nhạc va`ng xa xưa của chúng mình , cái tật không biết từ đâU , có những lúc chợt nhớ 1 vài câu nhạc nằm lòng rồi cứ thế mang nỗi vấn vương suốt cả ngày , từ lúc sáng hỏi anh già có muốn chở vơ> phiêu lưu kí 1 vòng phố Sài Gon nhỏ , lâu lắm không rong chơi cũng thấy nhớ nhớ , thèm thèm cái không khí của công đồng ..những cơn mưa rào rượt theo suốt con đường xa lộ nối dài nhau làm ngồi bên anh tài xế già , vợ tha hồ mộng mơ nhìn mưa rơi , lẩm bẩm nghêu ngao 1 vài đoạn nhạc ..thấy đời vẫn còn 1 chút ý nghĩa hơn 
... Đi ngang qua những tiệm ăn được quây ngoài hàng hiên bằng những mui lều  cho thực khách trong ngày mưa thế này làm mình liên tươ>ng đến những quán lụp xụp trên những khu phố cũ nơi quê nhà đến mềm người , những quán cóc nơi đó chỉ căng những tấm bạt nylon nhưng khi mưa thực khách vẫn hứng chịu những giọt ranh có khi vào đầu tóc , làm ướt cà vai áo ..đó là những lần mình trú mưa , ngồi bên ly cafe đang chảy nhỏ giọt với người yêu thời con gái ..nhớ đến mà lòng chùng nỗi tiếc nhờ 1 thờI ...muốn khóc !!
 .. Hôm nay , có lẽ khí hậu trở lạnh thiên hạ rủ nhau ra phố đông quá , vô đâu cũng bị xếp hàng , mình cũng chả nề hà như những ngày nóng , thấy hàng người như vậy là bỏ đi ..vô Liên Huế cũng chờ tớo phiên mình , nhưng không lâu ..đứng chờ thì có dịp tính toán mua gì vì thế nào cũng lại ghé thăm chị em , có chút gì cầm tay chia xẻ với nhau , mua 1 khay bánh bèo huê . bánh ít trần , chè đậu ván ..thấy có anh chàng mang nồi to đùng vô mua bún bò huế to-go làm mình ngẩn ngơ , khỏi phải nấu , mang về chỉ cần heat lên là sực phàn ..tiện và lợi thế mà không nghĩ đến ...thôi lần sau !!!khệ nê bưng ra xe anh già chờ gần đó ..rồi chạy ù qua bên bánh mì Cali cho chiều nay bố con gặm với nhau chứ đi như thế này mình về tới nhà , không muốn lăn vào bếp 1 tí gì nữa ..tạt vô chợ mua sẵn giò lóc xương để trong tuần nếu siêng siêng thì nấu món pozole , món soup mễ mới học được on-line ,bắt đầu vào mùa lạnh , ăn soup cho ấm lòng í mà .. trên đường về lại xẹt vô H mart ....
 ..Thế là hết 1 ngày rong chơi cuối trời quên lãng ...
Reply
Chòi oy , không biết thiên hạ sợ 2nd wave con virus wuhan hay là bạo loạn sau ngày bầu cử mà lại lo đi tích trữ toilette paper , paper towel , nước , mì ly , mì tô quá xá chừng ..đổ xô đi mua xăng , vô Costco chật căng cả chợ ..mọi khi Monday mình đi thênh thang trong chợ , hôm nay chóng mặt luôn làm cũng xớn xác vác 1 bịch bounty cho an tâm ..đúng là thần hồn nát thần tính cũng đốt $ theo thiên hạ ..mà nghĩ tới nghĩ lui bầu cử kỳ này lành ít dữ nhiều heng , bên nào trúng cử thì dân chúng cũng xấc bấc xang bang vì thế nào cũng có bạo loạn ..chuẩn bị tinh thần đi là vưa  , nhưng dầu sao vẫn mong ở đức tin của lòng dân kỳ vọng nhiều ở vị TT mà họ yêu mến bầu cho ..Cầu chúc Người được may mắn 
 Hôm qua cũng tranh thủ ra địa điểm nơi mình cư ngụ để drop off lá phiếu của mình rồi , cho yên lòng mặc dù chị Th bảo mailed cho gọn nhưng tính mình đa nghi như tào tháo mà , nên " thôi , em sợ phiếu bầu của em bị chôm chỉa lắm lắm " , anh xã thả mình trước sân trường tiểu học , cũng thấy lác đác vài người , cũng xâm xẩm tối rồi , tới thềm cửa có ông security ét coo.c vô phòng để thùng phiếu , mình cũng nhìn kĩ xem có phải là thùng phiếu thiệt không , khi nghe ông nói " you can drop it in " ..mình hỏi trêu : " are you sure " ông said " yes " mình lại tiếp " is it secured , Sir ? " thấy ông said yes , mặc dù đeo mask mình cũng thấy ông cười toe , sau khi bỏ vô , mình give him 2 thumbs up " Good luck my man " nghe ông cười và liên tục nói Yes yes ..xong " have a good one young lady " ..lòng đầy phấn chấn ...vái trời lá phiếu mình đem lại full of lucks cho người được chọn
Reply
Hi chi Tofu,  Hello

 Lâu rồi em chua đươc đọc chi viết. Is everything ok? 

 Bên em Covid cases lên lẹ quá.  Mấy người coworkers kể chuyện có nhiều gia dình người quen bi positive lắm.

 Chị và GD ráng cẩn thận nhen.

Reply