Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
chị Tofu ơi , 
bên chị sao rồi ? gia đình chị khoẻ chứ ? chị đi làm lại chưa ? 

vào kể chuyện cà kê dê ngỗng vịt gà chim cá nghe cho vui chị nhé , Bee đặt cục gạch ngồi  chờ đón đọc .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Thời tiết  mùa Xuân của Cali vẫn đẹp như mơ , vẫn nắng chan hoà và gió hiu hiu thổi cho vừa nhớ thương mà sao trong lòng ai ai cũng nặng chĩu ưu tư thì phải , không biết có phải suy bụng ta ra bụng người không heng ..hình như cuộc sống ngày hôm nay nhiều chao đảo , bất an hơn , muốn sống bình thường như cách đây mấy tháng cũng không thấy được như thế nữa , những đứa bạn đồng nghiệp của mình cũng hết hẳn những xôn xao , náo nhiệt mọi ngày mà thay vào là sự im lặng , trầm ngâm nhiều hơn .. cứ lẳng lặng làm việc , đi đứng thì vẫn ngó trước ngó sau sao cho giữ khoảng cách theo yêu cầu , ừ mà nhiều khi chắc cũng vì cái mask bịt kín mặt mũi nên mình hình dung ra vậy thì phải ..mình thì lười nói hẳn ra , đã thuộc loại ít nói giờ thành con hến luôn , mà cũng không thích nghe ai nói vì cứ phải hỏi lại , cái tật lãng tai mà ..
 Dạo này cũng tương đối đỡ đỡ được 1 tí rồi nhỉ , các quận hạt nới lỏng việc hạn chế phần nào , hy vọng sáng sủa hơn cho cuộc sống dễ thở đôi chút , chứ mấy tuần trước sáng sớm lái xe đi làm mà mình teo teo , chỉ sợ police stop hỏi thăm mặc dù công ty cũng cấp giấy tờ cho phòng khi bị hỏi cắc cớ , nhớ ngày xưa mấy anh em đi coi cine về trong giờ giới nghiêm thời trước năm 75 , may mà chưa bị ngủ trong bót cảnh sát lần nào ..
 Không biết bà con bị nghỉ dài hạn hay làm việc tai nhà có ai phát triển bề ngang không nhể , thấy mấy con bà nàng Hương , Hanh , Trâm nhà này than ngắn thở dai hoài vì cứ ra , vào mở tủ lạnh ngắm nghía rồi loay hoay giở giói nấu nướng , khoe nhau trên messages tá lả , lúc thì bánh ít trần , bánh mì , chè trôi nước ..toàn là junk foods không thôi , sướng thì thôi trong khi mình vất vả quá , việc mình chưa xong phải cover cho cái đám nghỉ vì sức khoẻ , mấy con bà mỹ , mễ phòng mình ọp ẹp quá mà tụi nó còn trẻ hơn mình nữa chứ ..
 Nhiều khi cũng tự an ủi còn có sức  , còn có công ăn việc làm là may mắn hơn nhiều người rồi vì coi tin tức thấy con số mất việc thế kia thấy xót xa làm sao
Reply
Mùa này thiên hạ đi làm theo hứng nhất là cứ nghe thông báo nếu cảm thấy không khoẻ thì làm ơn ở nhà , ngày nào vô sở cũng phải đưa trán cho họ đo thân nhiệt , 100.4 là xin mời : về nhà ..mình thì cứ ở cái khoảng 96 , 97 ..từ hôm có dich bệnh mình mới call in đúng 1 ngày : vì mắt mở không ra ,  (tiên sư cái nhà sau đít , chắc họ bị nhốt trong nhà nên cứ tối tối là tụm 5 , tum 3 nói chuyện như pháo rang đến 2 , 3 giờ sáng .?  .còn lại là mình cứ submit PTO , lấy rải rác kết hợp với weekend nên cũng lè phè vì có mò vô sở cũng hơi phiền vưa căng thẳng mà làm việc bù đầu nhiều khi mong về nhà tắm 1 cái cho khoẻ người thôi ...
 ..mà có nghỉ ở nhà thì mắt cứ dán vô mấy cái clip trên Youtube nghe tin tức , bình luận từ các channel , phân lớn là tiếng mẹ đẻ chứ tiếng Anh không hiểu nhiều những danh từ chính trị , đảng phái tên ông này lại xọ qua bà kia , mình chỉ biết TT , phó TT mí lại mấy ông thống đốc , thị trưởng quanh vùng mình là cao ..Oh quên còn bà La Sát của đảng DC nữa chứ nhẩy ..nhìn mặt là ớn da gà ...lâu lâu hỏi 1 câu với anh già làm anh chưng hửng " đúng là đàn bà , chả biết cái quái gì mà cũng bày đặt bàn chuyện chính chị chính em " ..vậy mà nghe riết từ Hoài An , Mai-Cồ mình cũng nhập tâm không ít chứ bộ . cũng đi sâu đi sát cái con cúm tàu với cha đẻ của nó đó ..
 Bi giờ nghe tin Dài Loan có những dấu hiệu tốt mình cũng mừng dùm cho họ , nhớ hồi ở sở cũ có mấy con nhỏ đồng nghiệp người Dai` Loan , Hongkong , ngay cả trong hoa lục , mình có thể phân biệt được nhân tính của mỗi địa phương nhen , như nhỏ Vionne người Hongkong thì phóng khoáng , cởi mở hơn , nhỏ ngưới Taipei thì tự hào , kiêu hãnh lúc nào cũng chỉ tôn sùng dân ĐL nhưng chuộng hàng Nhật , còn bà người hoa lục thì láu cá vô cùng ..khổ cái mình lại được cái bà người hoa lục này cưng như cưng trứng , cứ được bả quà cáp cho hoài , trong tủ chén đĩa mình vẫn còn nhưng món bả cho kia kìa .. giống như đảng DC với T.cộng bi giờ ..hehehe ví von coi vậy mà đúng ngay chóc há  ..
  Nói gì thì nói giờ mình sống nơi đây , điều bận tâm là nước Mỹ này , cưu mang gia đình mình , 2/3 cuộc đời của từng anh chị em ..ăn cây nào rào cây nấy , ăn quả nhớ kẻ trồng cây ..những bài học vỡ lòng thuở đầu đời còn hằn sâu trong trí óc ..những tháng vừa qua sống trong nỗi lo lắng , bất an ..thấy TT Trump rất có tâm huyết ,  cũng như đội ngũ của ông , y tế , bác sĩ vật lộn với đại dịch vô cùng vất vả . trần ai ... mình rất cảm kích và xúc động .. chưa bao giờ mình thấy lá phiếu mình chọn ông có ý nghĩa và đáng giá như vậy
Reply
Happy Mother's Day  Tulip4 Heavy-black-heart4 vinh danh các Bà Mẹ và cầu chúc moi an vui đến từng nhà với tấm lòng yêu thương của Mẹ 
Cũng may , việc nới lòng việc phong toả vì cái đại dich cúm tàu này mà tuần này cuộc sống mới có chút sinh khí và vui vẻ ha , ngay từ thứ Sáu mình đã thấy những parking lots trong khu shopping đầy dãy xe khi đi làm về nhìn từ freeway , trong lòng cũng thấy hân hoan ít nhiều , những tháng ngày qua , ngày ngày đi ngang khu shops Victoria Garden , khuôn viên của tiệm Outdoor World trống rỗng , nằm im lìm dưới cơn nắng chói chang mà buồn trĩu nặng và lối exit vào đấy không lúc nào là không kẹt cứng ngày đó để thay vào đó nỗi vắng vẻ đến tội tình .. hy vọng sự vực dậy sau trận cuồng phong bão táp này được lành lặn nhanh chóng ha ..
 ,,Ngay cả những tiệm ăn , sự hồi sinh vẫn như còn thoi thóp , từ ngày ban hành lệnh thực khách chỉ được ordered to go , drive-in ..lần đầu tiên bước chân vô tiệm Firehouse subway để pick up bữa ăn tối cho các con mà mình muốn bật khóc , 1 sự vắng vẻ lặng thinh đến không tưởng , , bàn ghế được chồng chất trong những góc phòng , sàn nhà phải dán những tape ấn định mức khoảng cách và 1 ,2 nhân viên làm việc trong sự yên lặng chịu đựng ..thật là tội nghiệp vô cùng ..
 Và sáng nay ngồi coi tin tức trên TV cũng thấy mắt cay cay khi họ trực tiếp làm phóng sự những chiếc xe nối đuôi nhau ghé vào lề đường pickup những bình hoa tươi được giao tai cửa xe của các nhân viên bán hàng , món quà Tạ Ơn Mẹ , Vợ ..là 1 tradition hàng năm của người Mỹ ..cả người mua lẫn người bán giờ phải sống linh động , hoà nhập trong thời dịch nhưng khuôn mặt ai cũng cũng có sự hạnh phúc .. khi thấy màn hình chiếu 1 ông trung niên ôm bình hoa lan thật hân hoan , chắc hẳn sẽ mang đến viện dưỡng lão nào đó tặng  mẹ ..chỉ nghĩ vậy thôi mà thấy cảm động ha ..
Reply
Bà con chắc cũng lấy lại tinh thần ít nhiều rồi ha , có lẽ cũng quen dần với con virus tàu và bớt đi những lo sợ vì nó , phải vậy thôi cho tình trạng dễ thở 1 chút hơn , các hàng quán , tiệm ăn , hàng hoá cũng nới lỏng dần sự gò bó nghiêm ngặt hơn ..bà con lục tục đi làm lại , dù muốn dù không cũng có người không an lòng ít nhiều , đương xá xe cộ cũng đông đúc phần nào rồi .. cũng hay , chúng ta không bị gục ngã trước những âm mưu ác độc của kẻ tiểu nhân heng ..cầu mong những mất mát người thân , và nỗi đau lòng được chóng hàn gắn vết nhức nhối , tiếc thương kia ..
  Và giờ đây chúng mình hãy mạnh dạn sống vui và lành mạnh hơn mỗi ngày phải không , nhất là những sáng đầu ngày nhìn ánh nắng cỏ cây , chim muông hót líu lo ..cuộc đời vẫn đẹp và ý nghĩa lắm , dạo quanh 1 vòng trong sân cây cối vẫn nhởn nhơ trong gió thản nhiên như không hề biết loài người đang oằn oại với đại dịch tàu , giàn nho đang ra trái li ti , những cành gấc đã hồi sinh ra lá non  , cành lộc mới leo bò ngổn ngang trên giàn , rồi bụi xả , lá lốt , hành lá , rau thơm  , bụi chuối , rau mồng tơi nhật cũng bò bám trên cây ổi ...làm mình thấy bình an và hạnh phúc vô cùng , thấy như có thêm sức sống , có lẽ vì vậy mà tinh thần không bị tuột dốc cho lắm ..chứ ngày nào vừa vô sở , không đứa này thì đứa khác than thở chán đời , mệt mỏi không muốn dậy đi làm , chúng còn ghanh  chả bao giờ nghe minh than thở gì hết ..nói vậy chứ mấy tuần ghánh việc cho cái đám có con nhỏ trường học bị đóng cửa , không có babysitter ..phải nghỉ dài hạn ở nhà trông con ..mình gồng cũng muốn sụm bà chè luôn đó chứ , tại mình có than cũng chả làm gì khá hơn thì than với thở làm cái quái gì ..
 Có điều soi gương thấy đầu tóc mùa dịch corona này sao mà chán quá , cũng may con gái nhuộm dùm tóc tai cho bớt màu sương trắng , không thì nó rũ rượi như hình ảnh mai siêu phong á , không biết bao giờ mới có can đảm đến tiệm tóc đây , không dám đưa đầu cho con nhóc sởn , con bé cũng được việc ra phết mặc dù không biết gì về tóc thế mà cũng dám mua bộ dao kéo về húi cho bố , anh và bạn như tay nghề vững lắm rồi đó , được bố và, thằng kép khen là cô nàng sướng như tiên rồi ..
 .. Giờ thì chuẩn bị chợ búa , Lễ Chiến Sĩ Trận Vong ngày mai nha , chắc lại BBQ như láng giềng , thấy chi> Th texted nói chợ Mễ đang bán mít 3 lbs 99 cent , nhìn hình chị post mua cho chị Kh để nhờ thăng cháu cuối tuần lên Lake giang thuyền mang lên cho làm mình thèm rỏ giớt rỏ giãi luôn , cũng muốn đi bế 1 em về mà nghĩ đến bổ mít rồi ăn xong mụn mậy mọc từ tóc cho đến lưng là mình teo lắm mà nhịn thèm thì ngủ hay nằm mơ ...khổ vậy á
Reply
...Chu mẹc ơi , cả hơn tháng nay không có cơ may cà kê dê ngỗng với đầu gối heng , mà cũng chả còn hơi để nói chuyện tầm phào như mọi khi ..cũng chỉ vì lúc nào cũng bị treo mỏ trong cái facemasks 10 tiếng 1 ngày , 6 ngày 1 tuần chán mớ đời làm sao á ..
 ..Năm nay buồn quá , không biết TT Trump tuổi con gì , có xung khắc với con Canh Tí này không mà nước Mỹ bị đại hạn ,  tiểu hạn rồi sao quả tạ chiếu tá lả  dịch china virus chưa xong thì cái đám thổ tả , thổ phỉ  phá thối phá hoại nổi lên như tụi đồ tể , toàn những chuyện thối tha không thể chấp nhận được ..coi tin tức thì không xác thực ,báo cáo dịch bệnh thì bố lếu bố láo , tranh nhau bôi nhọ đảng phái ...riết không biết tin ai , thôi thì coi như không thấy không nghe cho nhẹ người vậy ..
  ..rồi mới ngo ngoe đẩy lui được cái con virus 1 tí thì bây giơ nó lại thừa thắng xông lên nữa rồi .. giờ thì cái đám biểu tình đó chắc tha hồ đi há miêng cho mà chọc gậy vô test rồi ngậm bồ hòn luôn heng ...đúng là mua mả mà ...
  Nghe những tiệm này , cơ sở nọ đóng cửa hàng loạt mà lòng mình đau xót cho họ quá ,nhiều cơ sở kinh doanh cả trăm năm , 1/2 thế kỉ mà không ngờ có thể xảy ra nhanh đến như vậy nhỉ , sở mình cũng phải đóng gần 20 chi nhánh ,nhất là những chi nhánh bị cướp , phá ..họ kêu gọi nhân viên nào làm lâu năm nếu muốn retire ,  càng ngao ngán thêm , không biết sẽ đi về đâu ..lại càng thấy tương lai tăm tối hơn nếu cái ông già lú lẩn kia mà thắng cử ..cầu trờI cho ông Trump tái nhiệm kì thì nước mỹ may ra có phúc có phần hơn ( hehe mình không thuộc đảng phái nào , không có kết bè kết đảng gì đâu , cói tướng đặt $ thôi , cũng có 1 tí kiến thức về tướng học nên hơi bị ảnh hưởng nữa , như nhìn bà Hill , miệng cười mà mắt không cười lại sắc như dao , hiểm độc khó lường mà  ) 
 Hình như hôm nay bị ai móc miếng , nói hơi tầm bậy rồi
Reply
Sáng Chủ Nhật của ngày Lễ Độc Lập thật là yên lăng và êm ả sau 1 đêm cả một vùng trời đầy sao lấp lánh của những tia pháo bông , pháo thăng thiên cùng những tiếng vang dội như trời long đất lở  , đàng trước sau nhà mù mịt thuốc khói , năm nay thiên hạ ăn tết Độc Lập lớn quá , có lẽ sau những ngày dài tăm tối của đại nạn ,đại hoa.. tiếng pháo rền vang hy vọng xua tan đi những u uất , muộn phiền để mang lại niềm tin yêU sớm trở lại cho nước Mỹ này ha ..sáng sớm ra sân lại phải thu dọn những xác pháo nằm đầy trên thảm cỏ như mọi năm , hình như loại illegal nhiều hơn , mấy năm sau này từ khi có con puppy mình không cho bố con nó mua pháo như trước nên cũng hơi buồn , đành nghe và coi ké hàng xóm chơi pháo thôi ..còn thêm tối nay nữa , thiên hạ còn màn chót , chỉ tội nghiệp mấy con pets và chim chóc bị hồn phiêu phách lạc mùa này ..
 .. Mùa hè năm nay không còn nhộn nhịp trên phố phường nữa nhỉ , những cuộc picnic , camping , tắm biển ..mất hết cả hứng thú , mọi năm trên lối đương đi làm của mình chỉ nhìn những đoàn xe RV , hay xe truck keo theo những chiếc boat và loaded đầy trên mui những dụng cụ để sống outdoor là mình cũng thấy vui và phấn khởi rồi , thằng cháu con chị Kh có boat trên lake Havashu cũng offered các cô chú lên đi giong buồm gọi là vacation bỏ túi mà nghĩ lái xe lên vùng đó cũng cháy da rồi , thôi ngồi nhà ra sân chăm chút vườn tược vui thú nhà nông cho nó lành ,  mình cũng không có nhiều tinh thần trồng cây , rau quả như mọi năm ..chỉ có luống zuchini loại dễ trồng , ra trái nhanh nhất là mình enjoyed thôi còn những rau thơm thì tự nó lên vì những hạt giống cuối mùa , được chim rỉa ăn rơi rớt trên đất thì tự nó vươn lên mà sống , cho mình hái khi cần , cũng đỡ lắm như tía tô thì cuốn ăn mí chả giò , kinh giới thì bún riêu , húng quế thì phở ..vha`nh lá , húng chó , lá lốt , xả  ..tha hồ làm bún chả , bún bò xào ...chả cần phải chợ búa cho mất thì giờ . nhóc Hanh , Hương cứ offered cho mình cây hoa quỳnh , hoa đại để trồng mà mình không còn hứng trồng hoa đâu , chục bụi hồng , ngọc lan , jasmine ở sân trước đủ thơM tho nhà cửa rồi ..
Reply
Bình thường ngày ngày đi làm chúi mũi trong công việc , chiều về lại quanh quẩn lo cơm chiều , nghỉ ngơi là hết ngày thì thấy có vẻ bình thường chứ cuối tuần chợ búa , lang thang mua sắm ăn hàng mới thấy tinh thần mình chao đảo , hụt hẫng làm sao khi tận mắt nhìn những cơ sở kinh doanh quá sức là èo uột , thấy thương xót cách gì đâu á . , nhìn  chủ tiệm lẫn nhân công cũng nhận ra nôi bất an , chán nản trên gương mặt , ánh mắt nhìn ..Sáng nay đi 1 vòng xuống phố Saigòn nhỏ rồi lại ghé những tiệm quen thuộc như  Thanh Sơn , giờ lèo tèo , thưa thớt chỉ cho tối đa 2 khách hàng vô , ..sang tiệm BBH Liên Huế định vô ăn sáng , ai dè bàn ghế cũng chỏng trơ dựa lưng vách , hỏi chủ tiệm " chỉ order to go thôi cô ơi " , đành mua khay bánh bèo , bánh ít trần , 2 đĩa gỏi cuốn về ăn dần vì chả mấy khi mới làm siêng đi ăn hàng mà ..  vô Phở 79 cũng vậy ..thôi thì đành mua về ăn cho rồi ..nhỏ Hương bày "  Tụi em mua rồi lái xe ra Huntington beach ngồi ăn trong xe  , hóng gió biển cũng mát mẻ và an toàn hơn " ..mình cũng không dám vô chợ VN lang thang như mọi khi , nhiều ông già bà cả cứ lơn tơn chen lấn , quên bố nó cái vụ giữ khoảng cách 1 thước , lần trước mình cứ phải mắt trước mắt sau , lúc thì giật lùi , không thì đứng chịu trận , nín thở ..teo ci` trum chít cụ luôn ..khổ nỗi weekend là thiên hạ chen lấn vô tội vạ ..
  Khổ thiệt , khi không phải  sống trong hoàn cảnh này ..biết đến bao giờ được trở lại bình thường đây
Reply
Dạ, bên CA mà cũng buồn vậy hả chi?

Ho khuyên mình nếu không cần nên stay at home cho an toàn đó chi.  Bên em giờ 

require phải mặc Mask ra đường. Nó khó chịu quá nên em ỏ nhà luôn.....cho dễ thở. 

 Tinh thần có lúc cũng xuống lắm luôn. Thôi mình ráng cũng nhau để giữ cho " nó " khỏi lây lan.

 Em bắt đầu tìm đồ dự trữ ra ăn bớt...... Grinning-face-with-smiling-eyes4 . Take care, chị. :kiss:

Reply
(2020-07-11, 10:36 PM)Be 3 Wrote: Dạ, bên CA mà cũng buồn vậy hả chi?

Ho khuyên mình nếu không cần nên stay at home cho an toàn đó chi.  Bên em giờ 

require phải mặc Mask ra đường. Nó khó chịu quá nên em ỏ nhà luôn.....cho dễ thở. 

 Tinh thần có lúc cũng xuống lắm luôn. Thôi mình ráng cũng nhau để giữ cho " nó " khỏi lây lan.

 Em bắt đầu tìm đồ dự trữ ra ăn bớt...... Grinning-face-with-smiling-eyes4 . Take care, chị. :kiss:

  Hello Be'3 ,
    Yep , đâu đâu cũng vậy thôi em , tình trang bê bết quá ha , chị cũng giảm bớt đi ra ngoài lắm , cuối tuần là 1/2 ngày đi đổ xăng , chợ búa rồi thôi , ngày thường đời sống sinh hoạt cho cơm áo gạo $ thôi ..
 Đo.c câu em viết " mặc masks " mà chị bật cười , đúng là người mỹ mà ngọn Việt nha , y như 2 nhóc nhà chị ,cứ ráng phang tiếng việt với mẹ nhiều khi làm mình cười ra nước mắt như " chời ơi mẹ sợ con quá " tại chị làm nó giật mình , hoặc " mẹ thấy con mặc cái hat này có ok không " sửa cho con nhóc nào là " đội mũ " " đeo bao tay khi đổ xăng " .. tụi nó lèm bèm tiếng mẹ khó nhớ quá . 
  Kỳ này con virus nó lộng hành trở lại từ sau cái vụ biểu tình thấy thiên hạ không panic dự trữ đồ ăn , toilette paper , hay gì gì nữa ha ..quen dần rồi , chị thì còn mấy case nước với gao là chủ yếu thì còn đó còn những frozen foods thì phải thanh toán nhanh vì tủ lạnh nó cười phè ra không có chỗ nhét món mơi được em ơi 
  Thôi , tụi mình ráng bảo trọng lúc này nha  Hug ( hug ảo thôi chứ ở ngoài đứng cách nhau cả thước tự vòng tay ra hiệu như đang hug nhau , tụi chị ở sở là vậy đó em )
Reply
(2020-07-12, 04:44 PM)Tofu Wrote:   Hello Be'3 ,
    Yep , đâu đâu cũng vậy thôi em , tình trang bê bết quá ha , chị cũng giảm bớt đi ra ngoài lắm , cuối tuần là 1/2 ngày đi đổ xăng , chợ búa rồi thôi , ngày thường đời sống sinh hoạt cho cơm áo gạo $ thôi ..
 Đo.c câu em viết " mặc masks " mà chị bật cười , đúng là người mỹ mà ngọn Việt nha , y như 2 nhóc nhà chị ,cứ ráng phang tiếng việt với mẹ nhiều khi làm mình cười ra nước mắt như " chời ơi mẹ sợ con quá " tại chị làm nó giật mình , hoặc " mẹ thấy con mặc cái hat này có ok không " sửa cho con nhóc nào là " đội mũ " " đeo bao tay khi đổ xăng " .. tụi nó lèm bèm tiếng mẹ khó nhớ quá . 
  Kỳ này con virus nó lộng hành trở lại từ sau cái vụ biểu tình thấy thiên hạ không panic dự trữ đồ ăn , toilette paper , hay gì gì nữa ha ..quen dần rồi , chị thì còn mấy case nước với gao là chủ yếu thì còn đó còn những frozen foods thì phải thanh toán nhanh vì tủ lạnh nó cười phè ra không có chỗ nhét món mơi được em ơi 
  Thôi , tụi mình ráng bảo trọng lúc này nha  Hug ( hug ảo thôi chứ ở ngoài đứng cách nhau cả thước tự vòng tay ra hiệu như đang hug nhau , tụi chị ở sở là vậy đó em )

Hi chị,

Em cũng hay cười lúc mấy nhóc nói tiếng Việt, vây mà em cũng không ngờ bây giờ em tệ quá, viết sai mấy lần....vừa buồn cười vùa lo lo...chắc đầu óc sắp bị lão hoá.. Biggrin  Xin lỗi người đọc  Shy .

Cali đang trên hot list hả chị? Ai làm gì kệ họ, mình ráng giữ cho mình và gd khỏi dính vô chi.

E nghe nói cái bill của Covid patient gởi về cũng không có ít đâu. Mad

Reply
(2020-07-17, 01:24 PM)Be 3 Wrote: Hi chị,

Em cũng hay cười lúc mấy nhóc nói tiếng Việt, vây mà em cũng không ngờ bây giờ em tệ quá, viết sai mấy lần....vừa buồn cười vùa lo lo...chắc đầu óc sắp bị lão hoá.. Biggrin  Xin lỗi người đọc  Shy .

Cali đang trên hot list hả chị? Ai làm gì kệ họ, mình ráng giữ cho mình và gd khỏi dính vô chi.

E nghe nói cái bill của Covid patient gởi về cũng không có ít đâu. Mad

Ngoài CA,....còn FL, TX và NY nối gót theo sau

Mình thấy sis nói đúng, mình không thể nào bắt người khác làm gì ( wear masks / social distancing etc )


 tự mình phải lo cho mình và GĐ thôi

By vọng có vaccines sớm

Reply
Cái mốc thời điểm là sau các vụ biểu tình trên đường phố chỉ nói đến phạm vi nhỏ là nơi mình làm việc có quá nhiều case nhiễm virus đến phát hoảng , trước đó từ lúc phát hiện đến cuối tháng 5 chỉ có 4 case , giờ thì tuần nào cũng có , lúc thì 1 người , lúc thì 2 ..cứ chiều chiều là check email xem tình hình có gì trong sở , thường là sẽ có message hôm sau đi làm trễ vì sở phải thuê mướn cty đến bơm thuốc khử trùng toàn bộ nếu có reported từ 1. 2 case trong ngày ..ngày nào cũng có 15 , 20 phút meeting trên speaker nhắc nhở nhân viên luôn nằm lòng những chỉ thị đeo khẩu trang , giữ cách ly đúng tiêu chuẩn ,  những shelf để nước cồn rửa tay khắp nơI , những hộp masks cho nhân viên phải dùng triệt để , những máy nước lọc , nước đá phải dùng ly được cung cấp rồi mới đổ vào bình cá nhân , phòng lunch lúc nào cũng có team 3, 4 người được thuê từ cty nào đó đến lau chùi bàn ăn , tủ lạnh , m/wave ..cứ nhân viên nào vừa rời bàn ăn là họ đến lau chùi láng bóng ..riết , nhân viên nào có tính cẩu thả , lơ đãng rồi cũng phải vào khuôn phép hết không dám lơ tơ mơ nữa , phải tự giác tối đa ..
 .. Có điều họ phải giữ privacy người nào bị possitive , ban đầu mình hơi bất mãn vì làm sao mình biết mình có contacted gì với người đó . nên lấn cấn , lo ra lo vô không ít ..sau này có thông báo sẽ notice nếu nhân viên có thể bị exposured vì  giao dịch , liên hệ công việc  với người bị possitive đó để mà phải stay home for awhile .. nên mình yên tâm rồi , mặc dù việc mình biệt lập , chủ yếu là research ít giao dịch hơn nhưng cẩn tắc vô áy náy mà heng .
.. Cũng đúng và hợp lý vì ngày ngày thời gian sống ở sở là nhiều nhất mà
Reply
Hôm nay được về sớm nửa ngày , vừa lấy lunch xong là nghe loan báo yêu cầu mọi người log-out và ra về  , vì có 3 nhân viên bị positive , chúng ta cần phải bơm thuốc khử trùng toàn bộ building và sẽ trở lại làm việc ngày mai ...nghe muốn vãi luôn , mới đầu tuần 1 case rồi ..ngày nào cũng nghe ra rả trên speakers nhắc nhở những qui luật để tránh bị lâY nhiễm như kinh nhật tụng , chưa bao giờ thấy đời u ám đến như thế này ..chán thì thôi ..nghe nhỏ Martha kể mấy tháng nay con gái ở Pasadena về thăm bố mẹ mà không dám đặt chân vô nhà , chỉ đậu xe trước cửa giao nhau những gì cho con gái muốn mẹ nấu , vì nhớ món ăn của mẹ .. Chị Mai cũng kể con gái mua gì cho mẹ cũng vậy , dặn mẹ chờ con dropped-off ở cửa sẽ gọi cho mẹ biết ra lấy , con chỉ muốn nhìn thấy má dạo này gầy ốm ra sao thôi ..v/c anh Lân cũng vậy ..con gái đứng chờ bố mẹ ở tuốt ngoài driveway , thấy bố mẹ mà đứng khóc rưng rức vì không được ôm cha mẹ như những lần cùng chồng về thăm nhà ..nghe mà lòng mình mềm nhũn nỗi xót xa ..nghĩ đến tình trạng này cho ngày mai chỉ thấy mịt mù tăm tôi.
Reply
(2020-07-30, 04:43 PM)Tofu Wrote: Hôm nay được về sớm nửa ngày , vừa lấy lunch xong là nghe loan báo yêu cầu mọi người log-out và ra về  , vì có 3 nhân viên bị positive , chúng ta cần phải bơm thuốc khử trùng toàn bộ building và sẽ trở lại làm việc ngày mai ...nghe muốn vãi luôn , mới đầu tuần 1 case rồi ..ngày nào cũng nghe ra rả trên speakers nhắc nhở những qui luật để tránh bị lâY nhiễm như kinh nhật tụng , chưa bao giờ thấy đời u ám đến như thế này ..chán thì thôi ..nghe nhỏ Martha kể mấy tháng nay con gái ở Pasadena về thăm bố mẹ mà không dám đặt chân vô nhà , chỉ đậu xe trước cửa giao nhau những gì cho con gái muốn mẹ nấu , vì nhớ món ăn của mẹ .. Chị Mai cũng kể con gái mua gì cho mẹ cũng vậy , dặn mẹ chờ con dropped-off ở cửa sẽ gọi cho mẹ biết ra lấy , con chỉ muốn nhìn thấy má dạo này gầy ốm ra sao thôi ..v/c anh Lân cũng vậy ..con gái đứng chờ bố mẹ ở tuốt ngoài driveway , thấy bố mẹ mà đứng khóc rưng rức vì không được ôm cha mẹ như những lần cùng chồng về thăm nhà ..nghe mà lòng mình mềm nhũn nỗi xót xa ..nghĩ đến tình trạng này cho ngày mai chỉ thấy mịt mù tăm tôi.

Chào chị Tofu  Hello , 

Đọc những gì chị viết , Crush thiệt bắt buộc phải log in để " than vãn " với chị 


Crush sáng giờ  text với con nhỏ bạn thân mà tức nó quá trời luôn , đại dịch vậy mà Crush thấy nó cứ tụ tập party ở nhà hoài , rồi tuần nào gia đình nó lớn nhỏ gần 20 người cũng tụ tập nhà nó ăn uống, karaoke , rồi chụp hình bỏ lên FB  Mad 

Nhà Crush cũng vậy , 4 tháng nay mấy anh em nhà ai nấy ở . Mother's day, Father's day không dám qua nhà parents để làm gì hết . 

Lâu lâu Crush đi chợ giùm ông bà chỉ dám để túi xách ở ngoài cửa rồi gọi ông bà chờ Crush đi hãy ra lấy .

No wonder California bây giờ vượt mặt NY 

Mad Mad
Reply