Mẹo mix nhạc với AA
#16
Đến đây gần như hoàn tất rồi, nhưng có một mẹo nhỏ nữa. Như LL có nói với anh Ba về M H L. 

Click vào EQ. Nó "mở" ra như sau gồm H M L. 

Khi hai ca sĩ ở hai phương trời cách biệt, cần có độ "gần" sân khấu thì khi mix mình nghe người thứ 1 xong, nghe qua người thứ 2 và so sánh, nếu vẫn còn xa xôi cách trở thì mình xê dịch phần M.

Khi mix cho bài solo, nếu nghe vocal và nhạc nền chưa hòa quyện với nhau thì cũng dùng M.

[Image: XkaPmxh.jpg]
Reply
#17
LL đã xong "giáo án" ở đây rồi nhen anh Ba. Hello 

Nếu các bạn có gì thắc mắc và nằm trong khả năng của LL, LL sẽ ghé vào giải thích sau. 


Xin cảm ơn anh Ba, anh Lãng và tất cả các bạn đã theo dõi mục này  Cheer.

Hy vọng giúp mọi người sẽ có những bài mix không thua gì audio hihi... Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5


p.s: LL viết thêm vài tips nữa nè:

- nếu như ai có độ ngân ở phần cuối chữ yếu quá,  có thể hightlight chữ cuối đó và dùng Delay ( Mono-Light Echo), vì LL cũng thường làm như vậy, vì mình đâu phải ca sĩ mà có làn hơi dài khỏe được. 
- mỗi khi nghe bài mình có chữ to chữ nhỏ thì Normalize dù có giúp cũng không giúp hết được (mình cũng highlight chữ đó và gia giảm với amplitude )
- những âm s, ch, tr... đôi khi to quá, vẫn dùng amplitude để giảm, vào khoảng -6db, -10db...
Reply
#18
Thú thiệt là anh nghe một hồi, anh tẩu hỏa nhập ma luôn. Chỉnh M 1, 2, rồi 3, rồi 4 mà sao nghe nó... vẫn vậy  Grinning-face-with-smiling-eyes4
https://app.box.com/s/ctak3i27ayqv1rplkhwjp7f77kemfpb3

Đây là cái hình của của bản nhạc, có vài câu hỏi vở lòng, mong LL giúp cho:
[Image: 2020-06-25-15-19-32-Window.png]

  1. Khi song ca, có nên giữ riêng hai người hát ở hai tracks khác nhau rồi apply fx vào mỗi track? Anh thấy nếu giữ riêng có cái lợi là có thể chỉnh tiếng của người 1 hay người 2 lớn nhỏ tùy theo họ ca dễ dàng khi mix. Trong trường hợp này thì anh thử mix tiếng 2 người lại, rồi mới bỏ effects vào.
  2. Trong hình, anh dùng thủ thuật lập lại tiếng hát thành 2 tracks, track trên chỉnh reverb và echo vừa phải, track dưới thì bỏ nhiều effects có độ vang sâu hơn, nhưng chỉnh âm thanh nó nhỏ lại so với track 1 (dùng normalize). Ý kiến của LL ra sao về cách dùng này?
  3. LL hay nói là tăng cái này giảm cái kia cỡ 1db. Thật tình là lỗ tai anh không tài nào nghe được sự khác biệt.  Chắc phải nghe nhiều mới nghe ra chăng? 
Anh là tay mơ nên đã dùng gần như tất cả những thủ thuật chỉnh do anh này hướng dẫn:



Reply
#19
(2020-06-25, 05:35 PM)Ba Ech Wrote:
  1. Khi song ca, có nên giữ riêng hai người hát ở hai tracks khác nhau rồi apply fx vào mỗi track? Anh thấy nếu giữ riêng có cái lợi là có thể chỉnh tiếng của người 1 hay người 2 lớn nhỏ tùy theo họ ca dễ dàng khi mix. Trong trường hợp này thì anh thử mix tiếng 2 người lại, rồi mới bỏ effects vào.
  2. Trong hình, anh dùng thủ thuật lập lại tiếng hát thành 2 tracks, track trên chỉnh reverb và echo vừa phải, track dưới thì bỏ nhiều effects có độ vang sâu hơn, nhưng chỉnh âm thanh nó nhỏ lại so với track 1 (dùng normalize). Ý kiến của LL ra sao về cách dùng này?
  3. LL hay nói là tăng cái này giảm cái kia cỡ 1db. Thật tình là lỗ tai anh không tài nào nghe được sự khác biệt.  Chắc phải nghe nhiều mới nghe ra chăng? 

1. Song ca bao giờ cũng giữ riêng từng track và edit, vì anh để chung, mix chung sẽ "tẩu hỏa nhập ma" luôn  Wink
2. Cách này LL chưa bao giờ thử nên chưa biết, vì theo LL, khi mix nhạc nhìn vào AA càng đơn giản thì càng dễ làm. Bao giờ LL cũng để:
- nhạc nền
- ca sĩ
- raw của mình
- raw của bạn
3. Nghe nhiều hơn sẽ thấy có sự khác biệt đó anh, có khi tăng giảm chỉ là -0.3, +0.5, +0.8 thôi đó. Khi mình nghe lùng bùng là nên ngưng mix, nghỉ ngơi sau đó trở lại là sẽ thấy khác nhau liền hà. 

Nhạc nền tăng M là hiếm khi nhen anh, nhạc nền chỉ gia giảm ở volume, anh chỉ nên tăng M ở vocal của anh thôi. 

YT của anh chàng kia có giọng nói dễ nghe hén anh Ba, để LL sẽ tham khảo thêm phần này. Nhưng học nhiều quá cũng mệt lắm hihi...

Quên nói với anh là file mới này nghe nhạc nền to quá, át vocal khá nhiều :)
Reply
#20
Thiệt là anh càng nghe càng... điếc. Thôi không làm nữa. Cám ơn LL góp ý nha.

Reply
#21
(2020-06-25, 06:17 PM)Ba Ech Wrote: Thiệt là anh càng nghe càng... điếc. Thôi không làm nữa. Cám ơn LL góp ý nha.

Bởi vậy tao không có cái tai cho âm nhạc nên tao cứ lựa đường dễ mà theo. Chuyện khó thì ùn cho ... sư phụ  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#22
Tulip4 Tulip4 Tulip4 Cảm ơn LLP nhiều thiệt nhiều. MYT ngâm cứu từ từ. Hồi giờ MYT tự mix cho mình thì được, chứ mix song ca, tới đoạn điệp khúc là rồi tinh rối mù, dời tới dời lui, xong nghe cũng ko ổn. Bỏ chạy luôn. Cũng nhờ vô xóm Hét, coi mấy bài hướng dẫn của 2 anh, mà biết lọc tiếng ồn, bỏ thêm effects. Chứ hồi trước chỉ biết duy nhất 1 effect là small warm club rồi chỉnh to nhỏ là xong bài hát.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#23
Hmm....   Ngáp tui không có dùng CE hay AA ...   mà dùng Audacity ....    Cho nên xin giúp thêm ý kiến vài điểm nho nhỏ thôi ...



[Image: uc?id=1887K9ycL168tq57D6ZYxvRkbVEEgjMOA]

Theo trong hình....  thi sẽ thấy là có 8 track .....    tách ra track 1 và 2 là nhạc ....    track 3 là người hát chính hay là người hát vững nhất ....    Trong hình là track thứ 3 là giọng nữ cho nên 3 track tới là giọng nữ luôn ....   2 track cuối là giọng nam ....

Khi bắt đầu chỉnh thì ...  nên chỉnh âm thanh của 1 track nhạc và track số 3 trước sau đó mới chỉnh các giọng khác cho đều và ăn khớp với nhạc và người hát chính ....    Theo trong hình thì đang chỉnh những giọng nữ trước .... 

Kế tới .....  tắt những giọng hát nữ chỉ để nhạc và giọng (nữ) chính và bắt đầu chỉnh giọng nam vào ....    Sau đó đi nghỉ mệt ...  uống 1 ly càfê,  1 ly sinh tố, vv .....     Sau đó mới nên làm tiếp....

Sau khi nghỉ 1 tí ....  thì mới mở hết lên và lúc này mới chỉnh sự hát to hát nhỏ của mỗi track ....

Khi sau nghe tạm được thì mới bắt đầu thêm sự ngân và vang (aka echo)....

Nghe lại vài lần ....  thấy được .....  gói ghém và đóng mộc đem đi phân phát.....  



Làm 1 bài nhạc nhiều người hét hay hát ....  thì cần dùng phần phóng lớn, phóng nhỏ (aka zoom & unzoom)....    để cắt hay thêm những khúc trống hay khúc dư ....    Và khi zoom lớn thì dễ thấy và làm đểu những giọng hát lại với nhau ....    đừng lo sợ cắt bỏ hay thêm quá nhiều ....  vì có thể quay trở lại (aka undo or reverse) được....

Xin  hết ....  Bây giờ thì ...  đợi cô giáo..... rút tỉa và chuyển qua bài giảng theo dạng CE hay AA cho mọi người dễ hiểu ....   Until then ....  Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#24
(2020-06-26, 11:39 AM)ngap_ruoi Wrote: Xin  hết ....  Bây giờ thì ...  đợi cô giáo..... rút tỉa và chuyển qua bài giảng theo dạng CE hay AA cho mọi người dễ hiểu ....   Until then ....  Good Luck...

Dạy cả sư phụ tui thì tui phải kêu bằng sư tổ heng Admire
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#25
(2020-06-26, 11:54 AM)lãng Wrote: Dạy cả sư phụ tui thì tui phải kêu bằng sư tổ heng  Admire

Hmm....   Có cần kính lão hay không ....   Người ta viết là giúp thêm ý kiến .....      Và cũng có câu là nhờ đổi qua dạng bài theo CE hay AA ...  để ai đang dùng CE hay AA....  có thể hiểu biết thêm được mà .....    

Thôi khỏi cần làm sư tổ, sư ông làm gì .....  cho mệt...   để thời gian đi lang thang vòng vòng ....   vui hơn....      Nói cách khác là ...   đã lủng bao nhiếu cái đáy quần vì ngồi học, vì ngồi dậy rồi .....   Không muốn lủng thêm cái đáy quần khác .....    LOL-4 LOL-4 .....    Until then ....  Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#26
Tulip4 Cám ơn cô Ly, tui cũng làm thử, chỉ rõ ràng quá, mí cái vụ này tui thích à nha Lol

Ps: Tới Éch, hát hay rồi chỉnh hoài thành ca sĩ ai bị kịp Rollin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#27
(2020-06-26, 01:30 PM)Tàu Hũ Wrote: Tulip4 Cám ơn cô Ly, tui cũng làm thử, chỉ rõ ràng quá, mí cái vụ này tui thích à nha Lol

Ps: Tới Éch, hát hay rồi chỉnh hoài thành ca sĩ ai bị kịp Rollin

Anh đang định sẽ làm lại theo chỉ dẫn của LL, rồi apply fx vô từng track của 2 người (chứ không trộn vào). Chỉ làm đúng theo chỉ dẫn của LL xem nó ra coi sao. Vọc mấy cái này cũng vui, ở nhà buồn quậy nó cũng đỡ chán.

Reply
#28
(2020-06-26, 01:33 PM)Ba Ech Wrote: Anh đang định sẽ làm lại theo chỉ dẫn của LL, rồi apply fx vô từng track của 2 người (chứ không trộn vào). Chỉ làm đúng theo chỉ dẫn của LL xem nó ra coi sao. Vọc mấy cái này cũng vui, ở nhà buồn quậy nó cũng đỡ chán.

Khi làm xong nhờ ai nghe thử, mình chỉnh xong tai ù nghe hỏng biết hay , hay dỡ á

Nên tui hay nhờ 3 thầy nghe giúp Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#29
(2020-06-26, 12:02 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Có cần kính lão hay không ....   Người ta viết là giúp thêm ý kiến .....      Và cũng có câu là nhờ đổi qua dạng bài theo CE hay AA ...  để ai đang dùng CE hay AA....  có thể hiểu biết thêm được mà .....    

Thôi khỏi cần làm sư tổ, sư ông làm gì .....  cho mệt...   để thời gian đi lang thang vòng vòng ....   vui hơn....      Nói cách khác là ...   đã lủng bao nhiếu cái đáy quần vì ngồi học, vì ngồi dậy rồi .....   Không muốn lủng thêm cái đáy quần khác .....    LOL-4 LOL-4 .....    Until then ....  Good Luck....

Tui đọc mấy Post tranh luận của Ngáp, tui rất thích, phục Ngáp 10_point
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#30
(2020-06-26, 12:02 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Có cần kính lão hay không ....   Người ta viết là giúp thêm ý kiến .....      Và cũng có câu là nhờ đổi qua dạng bài theo CE hay AA ...  để ai đang dùng CE hay AA....  có thể hiểu biết thêm được mà .....    

Thôi khỏi cần làm sư tổ, sư ông làm gì .....  cho mệt...   để thời gian đi lang thang vòng vòng ....   vui hơn....      Nói cách khác là ...   đã lủng bao nhiếu cái đáy quần vì ngồi học, vì ngồi dậy rồi .....   Không muốn lủng thêm cái đáy quần khác .....    LOL-4 LOL-4 .....    Until then ....  Good Luck....

O.K tôi really cần cái kính lão xớn xác đọc, sorry Ngáp
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply