Góc xàm
Góc phòng đẹp lắm, có đủ bộ sậu nữa chứ Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
[Image: Ket-khon.jpg]
Reply
[Image: dsg3-600x349.jpg]

[Image: dsg4-600x450.jpg]

Đọc bài  này ... và nhìn hình giàn bông giấy lại thấy nhớ Sài Gòn cùng những con hẻm của bạt ngàn xưa thấy ... mịa.

Ngõ nhà em cũng tĩnh lặng. Cây bông giấy của nhà em tuy nhỏ nhắn nhưng cũng đỏ ươm như vậy. Mỗi lần đến trước cửa nhà em để rủ em đi chơi nhưng không muốn kêu cửa vì má em cóc thích tôi, tôi hái một cái lá bông giấy to đặt lên cái chữ  O do hai ngón tay cái và trỏ của bàn tay trái khum lại và dùng tay phải vỗ xuống mặt lá. Hơi ép làm cho chiếc lá vỡ ra và nổ như tiếng pháo, đó là "ám hiệu" của tôi và em. Chưa bao giờ tôi phải vỗ tới cái lá thứ ba em đã tươi tắn rạng ngời bên khung cửa.
Bởi vậy bông giấy vẫn là loại bông tôi thích nhất. Dù ở trong building lúc nào tôi cũng phải trồng 1, 2 cây bông giấy.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Lãng Nhi ,

nhà Bee cũng có cây hoa giấy màu đỏ . Đây là hôm đi đón cây hoa giấy về nhà từ vườn bán bông như là đi đón dâu vậy đó . Lol


Tulip4 Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Vào để hug ảo mài một cái.  Cheer

Sài Gòn của mài ngày xưa, của tau bây giờ nó tan tác như vậy đó, nhưng thôi, cứ để cho nó như vậy đi, cùng tất biến, biến tất loạn, loạn tất thông...

Bài này chỉ dành cho số ít những ai còn nhớ và nghĩ về SG. Chứ tau thấy dường như trong mắt nhiều người,  SG nói riêng, VN nói chung, chả còn cái quái gì để nhớ để thương nữa cả, tau nói vậy có cực đoan lắm không?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-03-28, 08:04 PM)Bee Wrote: Lãng Nhi ,

nhà Bee cũng có cây hoa giấy màu đỏ . Đây là hôm đi đón cây hoa giấy về nhà từ vườn bán bông như là đi đón dâu vậy đó . Lol

Màu đỏ này mới đúng màu của cây bông giấy năm xưa sư phụ Ong Cô ơi, trùng hợp nhỉ.

Bên đây lãng nhi không tìm ra được màu bông giấy đỏ ươm như vậy 

Sao sư phụ Ong cô không trồng trước cửa để lãng nhi nếu có dịp đi ngang hái lá vỗ thành pháo nổ mời sư phụ ra để  :78: . 

Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-03-28, 08:07 PM)Ngại đạn. Wrote: Vào để hug ảo mài một cái.  Cheer

Sài Gòn của mài ngày xưa, của tau bây giờ nó tan tác như vậy đó, nhưng thôi, cứ để cho nó như vậy đi, cùng tất biến, biến tất loạn, loạn tất thông...

Bài này chỉ dành cho số ít những ai còn nhớ và nghĩ về SG. Chứ tau thấy dường như trong mắt nhiều người,  SG nói riêng, VN nói chung, chả còn cái quái gì để nhớ để thương nữa cả, tau nói vậy có cực đoan lắm không?.

Tao không biết nhưng đọc con chữ và những gì bàng bạc sau chữ nghĩa của mài tao cay mắt Đạn ơi  Cheer

Cầu mong Sài Gòn nói riêng và quê mình nói chung không bị nặng bởi trận dịch Trung cộng này.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-03-28, 08:12 PM)lãng Wrote: Màu đỏ này mới đúng màu của cây bông giấy năm xưa sư phụ Ong Cô ơi, trùng hợp nhỉ.

Sao sư phụ Ong cô không trồng trước cửa để lãng nhi nếu có dịp đi ngang hái lá vỗ thành pháo nổ mời sư phụ ra để  :78: . 

Wink

Lãng Nhi ,

cây hoa giấy này là 1 trong những chậu bông được yêu quý nhất trong vườn thượng uyển của cha Cô Ong . cho dù là nặng hay cao lớn cỡ nào , mỗi mùa đông về đều được bao bọc và khiêng vào nhà kiếng chăm sóc kỹ càng cho nên không thể trồng ở ngoài sân vào mùa đông .

Cô Ong sẽ thử chơi trò chơi vỗ hoa như pháo nổ khi nó trổ hoa . Cô Ong chỉ thích kẹp cánh hoa vào môi rồi thổi ra âm điệu như thổi sáo .

Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-03-28, 08:20 PM)Bee Wrote: Lãng Nhi ,

cây hoa giấy này là 1 trong những chậu bông được yêu quý nhất trong vườn thượng uyển của cha Cô Ong . cho dù là nặng hay cao lớn cỡ nào , mỗi mùa đông về đều được bao bọc và khiêng vào nhà kiếng chăm sóc kỹ càng cho nên không thể trồng ở ngoài sân vào mùa đông .

Cô Ong sẽ thử chơi trò chơi vỗ hoa như pháo nổ khi nó trổ hoa . Cô Ong chỉ thích kẹp cánh hoa vào môi rồi thổi ra âm điệu như thổi sáo .

Shy

Vỗ lá chứ không phải vỗ hoa Ong Cô ơi. Mà Cô vỗ không được đâu đau tay lắm. 

Hay Ong Cô kẹp cánh hoa vào môi rồi thổi và chụp hình cho ... chủ nhân Ngại Đạn coi đi  Wink . 

Hoa và môi cạnh nhau không biết cái nào hồng hơn nhỉ, lãng nhi đang tưởng tượng.  :full-moon-with-face4:
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-03-28, 08:26 PM)lãng Wrote: Vỗ lá chứ không phải vỗ hoa Ong Cô ơi. Mà Cô vỗ không được đâu đau tay lắm. 

Hay Ong Cô kẹp cánh hoa vào môi rồi thổi và chụp hình cho ... chủ nhân Ngại Đạn coi đi  Wink . 

Hoa và môi cạnh nhau không biết cái nào hồng hơn nhỉ, lãng nhi đang tưởng tượng.  :full-moon-with-face4:

Cây hoa giấy ngộ nhỉ ? hoa thì đẹp ơi là đẹp . mà thân cây thì gai đâm đau ơi là đau . Lol Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-03-28, 08:20 PM)Bee Wrote: Lãng Nhi ,

cây hoa giấy này là 1 trong những chậu bông được yêu quý nhất trong vườn thượng uyển của cha Cô Ong . cho dù là nặng hay cao lớn cỡ nào , mỗi mùa đông về đều được bao bọc và khiêng vào nhà kiếng chăm sóc kỹ càng cho nên không thể trồng ở ngoài sân vào mùa đông .

Cô Ong sẽ thử chơi trò chơi vỗ hoa như pháo nổ khi nó trổ hoa . Cô Ong chỉ thích kẹp cánh hoa vào môi rồi thổi ra âm điệu như thổi sáo .

Shy

Dạ thưa cô, không có ai chơi được trò vỗ hoa như pháo nổ hết ạ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trò của thằng Lãng là trò vỗ lá như pháo nổ. Lựa một cái lá bông giấy còn non, hơi to một chút, để lên tay trái được nắm lại thành hình tròn như cái ống, tay kia xòe ra, đập mạnh vào, lực đập khiến hơi bị ép lại làm rách cái lá ở tay trái đồng thời phát ra tiếng nổ nghe cái tốc, giống tiếng pháo chuột ngày xưa thôi.  Smiling-face-with-halo4

Dám cũng chưa nghe tiếng pháo chuột nó nổ như thế nào lắm luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-03-28, 08:07 PM)Ngại đạn. Wrote: Vào để hug ảo mài một cái.  Cheer

Sài Gòn của mài ngày xưa, của tau bây giờ nó tan tác như vậy đó, nhưng thôi, cứ để cho nó như vậy đi, cùng tất biến, biến tất loạn, loạn tất thông...

Bài này chỉ dành cho số ít những ai còn nhớ và nghĩ về SG. Chứ tau thấy dường như trong mắt nhiều người,  SG nói riêng, VN nói chung, chả còn cái quái gì để nhớ để thương nữa cả, tau nói vậy có cực đoan lắm không?.

Cực đoan quá đi chứ. Ngay cả người như tao, không về VN mấy chục năm rồi, vẫn nhớ da diết đó ku. Lâu lâu nghe youtube, bất chợt nghe một giọng nói Saigon nó cứ như rung từng sợi dây cảm xúc luôn. Nhớ gì đâu mà nhớ.

Reply
(2020-03-28, 08:34 PM)Ngại đạn. Wrote: Dạ thưa cô, không có ai chơi được trò vỗ hoa như pháo nổ hết ạ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trò của thằng Lãng là trò vỗ lá như pháo nổ. Lựa một cái lá bông giấy còn non, hơi to một chút, để lên tay trái được nắm lại thành hình tròn như cái ống, tay kia xòe ra, đập mạnh vào, lực đập khiến hơi bị ép lại làm rách cái lá ở tay trái đồng thời phát ra tiếng nổ nghe cái tốc, giống tiếng pháo chuột ngày xưa thôi.  Smiling-face-with-halo4

Dám cũng chưa nghe tiếng pháo chuột nó nổ như thế nào lắm luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cái trò này hồi nhỏ tao thường chơi. Nhà ai đó cũng có dàn hoa giấy đẹp vô cùng, tao cũng thấy nhớ dàn hoa giấy đó Crying-face4

Reply
Tôi cảm nhận được điều này rất rõ, từng ngày một:
Những người nghèo nhất, những kẻ buôn gánh bán bưng, chạy xe ôm, bán vé số ... hiện đã bắt đầu thiếu đói. Khuôn mặt họ hằn lên những lo âu vì kiếm sống chỉ đủ hàng ngày , không có dự trữ.
Ví dụ các bạn hãy nhìn tấm hình dưới đây. Tôi chụp vào lúc khoảng 3:30 chiều nay, khi đi bộ ra nhà thờ Đức Bà. Đang giờ làm việc nhưng vì ngồi tập trung suốt cả tuần để hoàn tất một việc nên hôm nay tôi căng thẳng quá, phải đứng lên đi lại cho tinh thần thoải mái một chút.
Ra nhà thờ Đức Bà tôi thấy bàng hoàng vì cảnh vắng tanh như mùng 1 Tết. Và quanh bưu điện vốn thường ngày đông đúc thế, mà hôm nay chỉ có vài người xe ôm. Đang lững thững đi bộ, tôi thấy một cậu thanh niên chừng tuổi 25-30, hình như tàn tật với một thùng nhỏ hàng hóa gì đó không rõ. Vừa nhìn thấy tôi cậu mừng rỡ van nài mời tôi mua. Thì ra là những ly thạch (rau câu) nhỏ...mà tôi hầu như không bao giờ mua vì không hay ăn vặt.
Tôi đã xua tay, lắc đầu thì nhìn thấy phía sau cậu là một bà lão chừng ngoài 60 (thực ra ngoài 60 thì đâu có già lắm nhỉ, tôi cũng gần 60 rồi đây) lưng hơi còng, thấy có khách đã lật đật sửa soạn túi ny lông để gói hàng cho khách. Thấy tôi dợm bước đi, cả 2 người đều tỏ ra hết sức thất vọng. Không thể làm khác, tôi đứng lại, gật đầu và mua giúp 1 ly, à không, thôi 2 ly nhé, bao nhiêu vậy, 20 ngàn à?
Chỉ 20 ngàn - thực ra bình thường ở khu của tôi là 5 ngàn một ly thôi, nhưng có đáng gì đâu - mà thấy họ mừng rỡ. Ái ngại quá. Bước đi rồi, tôi bần thần quay lại chụp hình nhưng chỉ dám chụp từ xa, sau lưng ... sợ họ ngại ngùng, mắc cở.
Buồn lắm. Covid 19 làm ai cũng buồn, nhưng buồn nhất là những người nghèo .... Họ ở đâu trong các kế hoạch cứu trợ của nhà nước, họ ở đâu trong vòng tay của cộng đồng? Họ ở đâu, chúng ta có biết họ không?
Hình chụp đây.
-----
Nguồn: Vu Thi Phuong Anh
#madeinsaigon #saigon

[Image: 90282751_3060727853979578_84160563585996...e=5EA48686]

https://www.facebook.com/photo?fbid=3060...1959486522

Reply
(2020-03-28, 08:34 PM)Ngại đạn. Wrote: Dạ thưa cô, không có ai chơi được trò vỗ hoa như pháo nổ hết ạ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trò của thằng Lãng là trò vỗ lá như pháo nổ. Lựa một cái lá bông giấy còn non, hơi to một chút, để lên tay trái được nắm lại thành hình tròn như cái ống, tay kia xòe ra, đập mạnh vào, lực đập khiến hơi bị ép lại làm rách cái lá ở tay trái đồng thời phát ra tiếng nổ nghe cái tốc, giống tiếng pháo chuột ngày xưa thôi.  Smiling-face-with-halo4

Dám cũng chưa nghe tiếng pháo chuột nó nổ như thế nào lắm luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cám ơn anh Đạn giải thích . nếu không Bee sẽ ngu ngơ dại khờ vỗ hoa thì chắc gãy tay cũng chưa nghe được tiếng pháo lá .
Shy vậy anh có kỷ niệm vỗ lá nào không ? có đẹp như kỷ niệm vỗ lá của anh Lãng Nhi không ? công nhận Lãng Nhi chung tình . Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply