Mời Ngoại Đạo vô đây
#1
Quote:Tau khác hai thằng mài.

Không ngồi đó ăn năn vì trót gây "hậu quả nghiêm trọng" với em nào mà ngồi đó ngẫm nghĩ, mình có thiếu sót gì với mấy ẻm không mà "... từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ, ôi, những giòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa...".

Rầu thúi ruột... Crying-face4 Trả chỗ cho người ta nghen bây.

Cảm ơn chủ nhà cho mượn đất để ba thằng đàn ông ngồi khóc tu tu như đàn bà. Tulip4

Vấn đề "từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ" là một vấn đề nghiêm trọng!!!! Tại sao có hiện tượng này với một người nói năng ý tứ, tình cảm lai láng? Vấn đề nhan sắc chắc chắn không phải là vấn đề, vì đã gọi là người tình thì đã qua giai đoạn dòm ngó mặt mũi. Chắc cũng không phải là vấn đề viêm cánh hay vô duyên vì giai đoạn tìm hiểu cũng đã qua rồi, vượt qua được, tức là mùi vị đó không thành vấn đề. Chỉ có 1 nghi vấn duy nhất: yếu sinh lý!

Rollin Rollin Rollin

Sorry, bạn vàng, can't help it! Biggrin

Reply
#2
Yếu & mạnh đều có nỗi khổ y chang.

Chắc ếch sẽ ko bao vờ hiểu được  Lol
Reply
#3
(2020-02-16, 02:07 PM)YSL Wrote: Yếu & mạnh đều có nỗi khổ y chang.

Chắc ếch sẽ ko bao vờ hiểu được  Lol

Chỉ mong bạn hiểu là mình đang chọc ghẹo bạn thân của mình chứ không có ác ý gì. Rollin

Reply
#4
(2020-02-16, 01:47 PM)BaEch Wrote: Vấn đề "từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ" là một vấn đề nghiêm trọng!!!! Tại sao có hiện tượng này với một người nói năng ý tứ, tình cảm lai láng? Vấn đề nhan sắc chắc chắn không phải là vấn đề, vì đã gọi là người tình thì đã qua giai đoạn dòm ngó mặt mũi. Chắc cũng không phải là vấn đề viêm cánh hay vô duyên vì giai đoạn tìm hiểu cũng đã qua rồi, vượt qua được, tức là mùi vị đó không thành vấn đề. Chỉ có 1 nghi vấn duy nhất: yếu sinh lý!

Rollin  Rollin  Rollin  

Sorry, bạn vàng, can't help it!  Biggrin

Mài chưa thử, sao mài biết tau yếu sinh lý?. Có cần tau gởi qua cho mài xem mấy cái clip tau "hùng hục" như trâu cày ruộng khô hông?.  Rollin

Dù sao cũng cảm ơn bạn vàng mở cái thớt riêng này ra để tem tình, khỏi phiền hà đến ai. Mời luôn những ai thích bàn luận về chuyện tình yêu, chuyện cuộc đời, chuyện trên trời dưới đất, chuyện vui chuyện buồn, chuyện vợ chuyện chồng..., thượng vàng hạ cám đều được, trừ chuyện tôn giáo và chính trị. Chuyện linh tinh thì nên vui vẻ, hòa nhã, bỉ ý tưởng chứ không nên bỉ cá nhân. Đặc biệt không nên xài tiếng Anh, ở đây chỉ xài tiếng Em thôi.  Biggrin . Cảm ơn.

Ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình, với riêng mình, khi nhìn "từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa..." tui nghiệm ra nhiều điều. Cứ lấy từng người tình một ra mà soi rọi, mình mới biết tại sao mình đối xử với họ hết lòng, yêu ai yêu chỉ một người, thề không gian dối, ấy vậy mà họ cũng cắp gói ra đi ôm cầm sang thuyền khác, nẫu về xứ nẫu bỏ mình bơ vơ. 

Cuộc đời này nếu muốn cái gì thì có cái ấy chắc nó đã trở thành thiên đường rồi. Cái mình muốn chắc gì người khác muốn, cái mình cần chưa chắc là cái họ cần, sự khác biệt đôi khi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đừng khinh thường cái nhỏ ấy mà lầm, có những cái nhỏ khi có điều kiện sẽ trở thành cái to. Riết rồi mình đâm ra mất niềm tin vào người khác, đôi khi chỉ vì mùi hương thể của người đến sau giống người đến trước cũng làm mình giựt mình nghĩ lại, đôi khi giọng nói của người đến sau hao hao người đến trước cũng khiến mình rụt rè, y hệt như con chim thấy cái cành cong nào cũng nhớ đến cái mũi tên được bắn ra từ cây cung hôm trước, trúng ngay tim kêu cái bụp, nhổ ra đau gần chết.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Từ từ viết tiếp, mệt rồi.  Biggrin
Reply
#5
Ai biểu ông 888 Ngoại Đạo lắm mối chi, nên tối nằm không







giống tui! Rollin
Reply
#6
(2020-02-16, 03:05 PM)Không Thủ Đạo Wrote: Ai biểu ông 888 Ngoại Đạo lắm mối chi, nên tối nằm không







giống tui! Rollin

Ủa, đi đâu mất biệt giờ mới về vậy bà Tám. Tưởng bà theo cha nào, tui tính ghi bà vào danh sách "từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ" rồi chứ.  Biggrin

Tui có nhà mới rồi, rảnh rảnh ghé vào chơi cho vui. 

Nhớ gần chết, nhưng dòm xuống dưới thấy giống tui  Rollin là ứa gan rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#7
(2020-02-16, 03:17 PM)Ngoại đạo. Wrote: Ủa, đi đâu mất biệt giờ mới về vậy bà Tám. Tưởng bà theo cha nào, tui tính ghi bà vào danh sách "từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ" rồi chứ.  Biggrin

Tui có nhà mới rồi, rảnh rảnh ghé vào chơi cho vui. 

Nhớ gần chết, nhưng dòm xuống dưới thấy giống tui  Rollin là ứa gan rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui có đi đâu đâu à. Tui vẫn lảng vảng theo ông Tám trên từng cây số khi rảnh đó chớ bộ. Thấy tui chung thủy sắt son hông?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Uả ủa ủa, mới xa tui có vài tuần mà đạp xích lô khấm khá lắm hay sao mà cất nhà lầu mới dạ? Chỉ đường tui tới chớ tui dân chân phèn chất phát thiệt thà, lỡ tui đi lộn chỗ, tui bị chở qua Thái Lan thì còn gì đời bông bụp của tui nữa.  Crying-face4

Tui cũng nhớ ông gần chết (đang ngáp ngáp) mà thấy ông đẩy đưa đưa đẩy cái tui ghét không thèm ghé vào thăm ông, chừng đứng ngoài nhìn vô mà, ôi nó đau lòng tàn canh gió lộng.

Can chi gặp gỡ để rồi
Đêm đêm thao thức đứng ngồi không yên.

Lol
Reply
#8
Không chịu tiếng Anh, muốn tiếng Em - Có ngay : Tao ly thân mày!
Reply
#9
(2020-02-16, 03:47 PM)BVCN Wrote: Bệnh này nặng à ! Nên đi xem bác sĩ Tai, mũi, hậu môn đia...


Please Please Please

Anh khỉ vừa thôi. Người ta đang thả hồn mơ mộng, đọc mấy câu của anh cái tỉnh queo luôn.  Lol


chair-to-the-head chair-to-the-head chair-to-the-head
Reply
#10
(2020-02-16, 03:44 PM)Không Thủ Đạo Wrote: Tui có đi đâu đâu à. Tui vẫn lảng vảng theo ông Tám trên từng cây số khi rảnh đó chớ bộ. Thấy tui chung thủy sắt son hông?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Uả ủa ủa, mới xa tui có vài tuần mà đạp xích lô khấm khá lắm hay sao mà cất nhà lầu mới dạ? Chỉ đường tui tới chớ tui dân chân phèn chất phát thiệt thà, lỡ tui đi lộn chỗ, tui bị chở qua Thái Lan thì còn gì đời bông bụp của tui nữa.  Crying-face4

Tui cũng nhớ ông gần chết (đang ngáp ngáp) mà thấy ông đẩy đưa đưa đẩy cái tui ghét không thèm ghé vào thăm ông, chừng đứng ngoài nhìn vô mà, ôi nó đau lòng tàn canh gió lộng.

Can chi gặp gỡ để rồi
Đêm đêm thao thức đứng ngồi không yên.

Lol

Nhà là của 3X xây giùm, là đây chứ đâu nữa. Hôm trước có con cháu nhờ nó xây giùm, nó lại te rẹt chạy đi chơi, không làm, 3X thấy tội cất cho cái nhà này. Gọi là cái chòi lá thì đúng hơn, Kệ, có cái chỗ ra dô mỗi ngày, che nắng che mưa lại thêm có ga ra để xích lô là vui rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đàn ông tên nào không dê bà ơi, 100 tên thì hết 98 tên có máu dê chạy rần rật trong người, 2 tên còn lại là bê đê nên nó hổng có dê thôi. Lỡ có yêu bà, thề chung thủy với bà, cầm tay bà đi dạo mà thấy em kia ăn mặc hở trên lòi dưới tui cũng ráng liếc mắt dòm một cái thôi. Con người ai chẳng rung động với cái ĐẸP?. Biggrin

Sao đêm đêm lại thao thức đứng ngồi không yên dzạ?. Bị táo bón huh?. Nếu có nhớ nghe lời anh BCVN tìm Bác Sĩ Tai Mũi Hậu trị đi nghen.  Biggrin
Reply
#11
Giờ này mà nó còn tám, sợ thật Rollin bộ hổng ngủ hả cha?

Reply
#12
Vào sửa lại tên BVCN cho đúng, nick gì mà khó nhớ thiệt. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Kèm thêm lời nhắn cho bà Tám:

Bà cũng như mấy cô, mấy chị nên nhớ, lấy được một anh chồng có máu dê chạy rần rật trong người là một phước lớn, không lo mà hưởng mà xài, nó mà hết dê được, nằm một đống trên giường, người chịu thiệt hại đầu tiên và trực tiếp là bà đấy. Ở đó mà chê với bai.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

:chay: :chay:
Reply
#13
(2020-02-16, 04:10 PM)BaEch Wrote: Giờ này mà nó còn tám, sợ thật Rollin bộ hổng ngủ hả cha?

Tau nhớ mài, tau ngủ hổng được, chịu chưa?.  Biggrin
Reply
#14
(2020-02-16, 04:07 PM)Ngoại đạo. Wrote: Đàn ông tên nào không dê bà ơi, 100 tên thì hết 98 tên có máu dê chạy rần rật trong người, 2 tên còn lại là bê đê nên nó hổng có dê thôi. 

2 thằng đó cũng dê chứ mày. Một thằng dê mày thằng kia dê thằng Ếch .  Wink
Reply
#15
(2020-02-16, 04:07 PM)Ngoại đạo. Wrote: Nhà là của 3X xây giùm, là đây chứ đâu nữa. Hôm trước có con cháu nhờ nó xây giùm, nó lại te rẹt chạy đi chơi, không làm, 3X thấy tội cất cho cái nhà này. Gọi là cái chòi lá thì đúng hơn, Kệ, có cái chỗ ra dô mỗi ngày, che nắng che mưa lại thêm có ga ra để xích lô là vui rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đàn ông tên nào không dê bà ơi, 100 tên thì hết 98 tên có máu dê chạy rần rật trong người, 2 tên còn lại là bê đê nên nó hổng có dê thôi. Lỡ có yêu bà, thề chung thủy với bà, cầm tay bà đi dạo mà thấy em kia ăn mặc hở trên lòi dưới tui cũng ráng liếc mắt dòm một cái thôi. Con người ai chẳng rung động với cái ĐẸP?. Biggrin

Sao đêm đêm lại thao thức đứng ngồi không yên dzạ?. Bị táo bón huh?. Nếu có nhớ nghe lời anh BCVN tìm Bác Sĩ Tai Mũi Hậu trị đi nghen.  Biggrin

Té ra cái chòi tranh rách nát này phởi hem?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Nhà rách mà khách vô hoài. Tui cũng mong anh Ba xây lầu cao ngất ngưởng đặng có người ra vô tào lao mía lau như tui với ông. Chớ tui thấy cứ cải nhau về đạo hoài, choán quoá ông ui. 

Phần tui hổng ngại chi ba cái chuyện dê dẫm của mấy ông, nhưng tui sợ dính vào mấy vụ ghen tuông, ngán lên tận óc. Ông thích thì cứ dê, khi nào vui thì thoải mái thả câu, khi nào buồn buồn thì tui sẽ lộ diện bắt con chuồn chuồn cắn ông.  Rollin

Ông đừng nghe anh Dịt ảnh nói. Vì lúc nào ảnh cũng lo quá xa quá đà quá đát, chứ tui có bị tai mũi hậu gì đâu, mà tui bị trúng chưởng ngay trái trym chì của tui.

Nghe anh Ba nói bên ông tối thui rồi, thì lo mà ngủ nghỉ đi. Mai mốt vào tám cũng hông muộn mà. 


99 and sweet dreams về 







anh Ba.  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply