Vĩ Nhân Và Những Lời Triết Lý
#1
Vĩ nhân Mahatma Gandhi (Ấn Độ, 1869-1948) nói:

“Với lương tâm, quy luật của số đông không có tác dụng. Có tòa án còn cao hơn tòa án công lý, và đó là TÒA ÁN của LƯƠNG TÂM. Nó thay thế cho mọi tòa án khác.”

sử gia Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn (Nga, 1918-2008) nhận định:

“Công lý là lương tâm, không phải lương tâm cá nhân mà là LƯƠNG TÂM CỦA TOÀN BỘ NHÂN LOẠI. Những ai nhận thức rõ ràng giọng nói của lương tâm chính mình thường cũng nhận ra giọng nói của công lý.”

triết gia Jean-Jacques Rousseau (Thụy Sĩ, 1712-1778) nói:

“Lương tâm là tiếng nói của linh hồn; dục vọng là tiếng nói của cơ thể.” Rất độc đáo và rất tuyệt vời!

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#2
Voltaire (Pháp quốc, 1694-1778) đã nhận định:

“Con đường an toàn nhất là không làm gì trái với lương tâm. Với bí mật này, chúng ta có thể hưởng thụ cuộc sống và không sợ chết.”

Walter Lippmann lý giải:

“Lương tâm của chúng ta không phải là vật chứa chân lý vĩnh cửu. Nó phát triển cùng với đời sống xã hội của chúng ta, và điều kiện xã hội thay đổi cũng dẫn tới sự thay đổi triệt để về lương tâm.”

Văn hào Victor Hugo (Pháp quốc, 1802-1885) nói:

“Lương tâm là Thiên Chúa hiện diện trong con người.”

văn sĩ trào phúng Mark Twain (Hoa Kỳ, 1835-1910) xác định:

“Nhờ ơn Chúa mà ở đất nước chúng tôi có ba thứ quý giá không tả nổi: tự do ngôn luận, tự do lương tâm, và sự khôn ngoan để không bao giờ dùng đến cả hai thứ kia.”

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#3
Bé Bee cho anh anatta góp một câu của nhà toán học và triết gia Pascal.

Tư tưởng tạo nên tầm vóc của con người. _ Pascal.


Chữ tầm vóc thì to lớn quá đối với những kẻ bình dân như chúng ta, nhưng anh thấy nó có ý nghĩa là nếu ta thay đổi tư tưởng (quan niệm sống) thì thay đổi cả đời mình. Lấy thí dụ như trong tình yêu và hôn nhân. Sự chọn lựa để yêu thương một trong hai người A hoặc B sẽ chuyển đổi cuộc sống buồn vui, sướng khổ của mình sau này.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#4
(2020-02-09, 10:32 AM)Bee Wrote: Vĩ nhân Mahatma Gandhi (Ấn Độ, 1869-1948) nói:

“Với lương tâm, quy luật của số đông không có tác dụng. Có tòa án còn cao hơn tòa án công lý, và đó là TÒA ÁN của LƯƠNG TÂM. Nó thay thế cho mọi tòa án khác.”

sử gia Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn (Nga, 1918-2008) nhận định:

“Công lý là lương tâm, không phải lương tâm cá nhân mà là LƯƠNG TÂM CỦA TOÀN BỘ NHÂN LOẠI. Những ai nhận thức rõ ràng giọng nói của lương tâm chính mình thường cũng nhận ra giọng nói của công lý.”

triết gia Jean-Jacques Rousseau (Thụy Sĩ, 1712-1778) nói:

“Lương tâm là tiếng nói của linh hồn; dục vọng là tiếng nói của cơ thể.” Rất độc đáo và rất tuyệt vời!

2 câu này có hơi mâu thuẩn không ?

- "quy luật của số đông không có tác dụng."

- "không phải lương tâm cá nhân mà là LƯƠNG TÂM CỦA TOÀN BỘ NHÂN LOẠI."

Trên đời thường thấy, những người làm 1 việc gì đó theo "lẻ phải" của anh ta, nhưng không giống ý nghỉ, không giống sự đồng cảm của số đông, thì anh ta coi chừng bị người ta xem là khùng
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#5
(2020-02-11, 03:29 PM)anatta Wrote: Bé Bee cho anh anatta góp một câu của nhà toán học và triết gia Pascal.

Tư tưởng tạo nên tầm vóc của con người. _ Pascal.


Chữ tầm vóc thì to lớn quá đối với những kẻ bình dân như chúng ta, nhưng anh thấy nó có ý nghĩa là nếu ta thay đổi tư tưởng (quan niệm sống) thì thay đổi cả đời mình. Lấy thí dụ như trong tình yêu và hôn nhân. Sự chọn lựa để yêu thương một trong hai người A hoặc B sẽ chuyển đổi cuộc sống buồn vui, sướng khổ của mình sau này.

chào anh anatta ,

cám ơn anh đem vào 1 câu rất ý nghĩa và sâu sắc ,

Tư tưởng cao chí lớn có lẽ tư tưởng ở đây muốn nói tới các nhà lãnh đạo chăng ? tư tưởng càng cao thì chức vụ tiến thân trong xà hội càng cao , và tầm vóc ở đây không phải là nói về vóc dáng mà nói tới danh vọng , power 
 ( người ta hay đùa nói , mấy người làm chức vụ lớn hét ra lửa )
Với tình yêu và hôn nhân , hơi khó nói 1 chút xíu , 
Bee thấy ngày xưa ông bà mình lấy nhau nào có biết mặt nhau , vậy mà ăn đời ở kiếp 
bây giờ tự do lựa chọn thì lại li dị nhiều 

Tình yêu và hôn nhân có lẽ phải nói tới số phận ( Bee nghĩ ) vì Tư tưởng thuộc về bộ óc tính toán , mà tình yêu lại phụ thuộc vào trái tim mách bảo .

có nhiều anh chàng trước khi lấy vợ thì tốt tính , sau khi lấy vợ lại rượu chè 
nhiều cô vợ trước khi cưới thì tuyệt vời , lấy về thì hỡi ơi 

Ông bà mình còn có câu : lấy "ấy " về làm vợ , chứ ai lấy vợ về làm "ấy "

có nhiều cô có quá khứ rất đau thương nhưng lại là 1 người vợ tuyệt vời 
có nhiều cô con nhà giàu có ăn có học nhưng trách nhiệm làm vợ lại rất tệ .

Nếu có gì sai , Bee mong anh thông cảm và chỉnh sửa để Bee học hỏi thêm nơi anh chị .

Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#6
All of humanity’s problems stem from man’s inability to sit quietly in a room alone. - Blaise Pascal

Ngồi yên lặng một mình trong phòng theo thiển ý nghĩa là tự kiểm bản thân (self-reflection, có người dịch là tự kỷ phân tích hay kiểm thảo lương tâm). Nó có tác dụng giúp mình nhìn ra những khuyết điểm, sai lầm mình vấp phải hoặc những vấn đề khó khăn đang đối diện để qua đó, chúng ta có thể tìm được giải pháp thích đáng. Cho nên, nếu không có việc ngồi yên lặng, tự kiểm lương tâm thì những sai lầm, khuyết điểm tiếp tục mắc phải và dĩ nhiên kèm theo là những rắc rối và khổ đau cho bản thân chúng ta.
Reply
#7
(2020-02-11, 04:14 PM)RungHoang Wrote: 2 câu này có hơi mâu thuẩn không ?

- "quy luật của số đông không có tác dụng."

- "không phải lương tâm cá nhân mà là LƯƠNG TÂM CỦA TOÀN BỘ NHÂN LOẠI."

Trên đời thường thấy, những người làm 1 việc gì đó theo "lẻ phải" của anh ta, nhưng không giống ý nghỉ, không giống sự đồng cảm của số đông, thì anh ta coi chừng bị người ta xem là khùng

chào anh RungHoang ,

Lol anh sao lại tàn nhẫn với Bee quá , hỏi rất cắc cớ làm Bee cứng họng luôn .


chuyện là thế nầy :
trong 1 câu , người ta dùng dấu chấm cho hết 1 câu , dấu phẩy cho ý chưa trọn vẹn của 1 câu . 1 câu dài quá nhiều ý họ dùng dấu phẩy để ngưng lại cho dễ hiểu dễ viết dễ đọc .

anh chỉ dùng 1 ý của 1 câu và bắt lỗi thì làm sao Bee đỡ nổi , anh nhẹ tay với Bee 1 chút được không ?

cám ơn anh ! Tulip4 Clinking-beer-mugs4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#8
(2020-02-11, 05:00 PM)Bee Wrote: chào anh RungHoang ,

Lol anh sao lại tàn nhẫn với Bee quá , hỏi rất cắc cớ làm Bee cứng họng luôn .


chuyện là thế nầy :
trong 1 câu , người ta dùng dấu chấm cho hết 1 câu , dấu phẩy cho ý chưa trọn vẹn của 1 câu . 1 câu dài quá nhiều ý họ dùng dấu phẩy để ngưng lại cho dễ hiểu dễ viết dễ đọc .

anh chỉ dùng 1 ý của 1 câu và bắt lỗi thì làm sao Bee đỡ nổi , anh nhẹ tay với Bee 1 chút được không ?

cám ơn anh ! Tulip4 Clinking-beer-mugs4

Ai mà đi bắt lỗi phải gì chứ, tán dóc chơi chút mà

Bi khoẻ ?  Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#9
(2020-02-11, 04:57 PM)duoctue Wrote: All of humanity’s problems stem from man’s inability to sit quietly in a room alone. - Blaise Pascal


Ngồi yên lặng một mình trong phòng theo thiển ý nghĩa là tự kiểm bản thân (self-reflection, có người dịch là tự kỷ phân tích hay kiểm thảo lương tâm). Nó có tác dụng giúp mình nhìn ra những khuyết điểm, sai lầm mình vấp phải hoặc những vấn đề khó khăn đang đối diện để qua đó, chúng ta có thể tìm được giải pháp thích đáng. Cho nên, nếu không có việc ngồi yên lăng, tự kiểm lương tâm thì những sai lầm, khuyết điểm tiếp tục mắc phải và dĩ nhiên kèm theo là những rắc rối và khổ đau cho bản thân chúng ta.

chào anh duoctue ,

Người biết tự kiểm điểm bản thân mình và tự nhìn ra được khuyết điểm và sai lầm mình mắc phải , họ làm gì cũng rất thận trọng , và sự thành công của họ cao .

Bee sợ nhất là bản thân mình không nhìn ra khuyết điểm của mình thôi anh ạ . Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#10
(2020-02-11, 05:03 PM)RungHoang Wrote: Ai mà đi bắt lỗi phải gì chứ, tán dóc chơi chút mà

Bi khoẻ ?  Tulip4

anh Làm Bee hết hồn luôn , tưởng hôm nay tận số đã đến  Lol

Bee khoẻ , thánks anh ,

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#11
(2020-02-11, 05:11 PM)Bee Wrote: anh Làm Bee hết hồn luôn , tưởng hôm nay tận số đã đến  Lol

Bee khoẻ , thánks anh ,

Bi nghiêm túc quá .... làm anh hơi sợ 

Thôi nói chuyện vĩ nhân tiếp đi

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#12
(2020-02-11, 04:53 PM)Bee Wrote: chào anh anatta ,

cám ơn anh đem vào 1 câu rất ý nghĩa và sâu sắc ,

Tư tưởng cao chí lớn có lẽ tư tưởng ở đây muốn nói tới các nhà lãnh đạo chăng ? tư tưởng càng cao thì chức vụ tiến thân trong xà hội càng cao , và tầm vóc ở đây không phải là nói về vóc dáng mà nói tới danh vọng , power 
 ( người ta hay đùa nói , mấy người làm chức vụ lớn hét ra lửa )
Với tình yêu và hôn nhân , hơi khó nói 1 chút xíu , 
Bee thấy ngày xưa ông bà mình lấy nhau nào có biết mặt nhau , vậy mà ăn đời ở kiếp 
bây giờ tự do lựa chọn thì lại li dị nhiều 

Tình yêu và hôn nhân có lẽ phải nói tới số phận ( Bee nghĩ ) vì Tư tưởng thuộc về bộ óc tính toán , mà tình yêu lại phụ thuộc vào trái tim mách bảo .

có nhiều anh chàng trước khi lấy vợ thì tốt tính , sau khi lấy vợ lại rượu chè 
nhiều cô vợ trước khi cưới thì tuyệt vời , lấy về thì hỡi ơi 

Ông bà mình còn có câu : lấy "ấy " về làm vợ , chứ ai lấy vợ về làm "ấy "

có nhiều cô có quá khứ rất đau thương nhưng lại là 1 người vợ tuyệt vời 
có nhiều cô con nhà giàu có ăn có học nhưng trách nhiệm làm vợ lại rất tệ .

Nếu có gì sai , Bee mong anh thông cảm và chỉnh sửa để Bee học hỏi thêm nơi anh chị .

Tulip4


Theo anh nghĩ câu "Tư tưởng tạo nên tầm vóc của con người" thì ông Pascal không chỉ ám chỉ về lãnh đạo uy quyền, mà còn đề cập đến những nhân vật có tài năng mà tư tưởng của họ đem lại nhiều sự thay đổi hữu ích cho con người. Lấy thí dụ như nhà bác học Newston chẳng hạn. Chúng ta nhìn trái cây rơi, hoa rụng, lá bay hằng ngày mà đâu có suy nghĩ hay tư tưởng được gì :). Nhưng với cái nhìn cái suy tư của ông đã tạo nên định luật vạn vật hấp dẫn. Còn nói chuyện dân bình thường như đa số chúng ta, thì ví dụ như khi Bee chọn ngành học giữa bác sĩ, kỹ sư, sư phạm.... Khi mình tư tưởng tức là để tâm trên các ngành nghề, mình so sánh, suy nghĩ về chúng và sau đó quyết định chọn một ngành theo học. Cái ngành nghề bác sĩ sẽ tạo ra cuộc sống mình khác hơn so với ngành sư phạm.

Trong tình yêu nam nữ thì anh cũng dỡ ẹt thôi Bee, bị te tua trầy da tróc vẫy, bị lận đận lao đao. Nếu không thì giờ đây cũng đã yên bề gia thất. Bee nghĩ cũng không sai lắm. Đôi khi lại do số phận dù mình đã suy nghĩ quan sát đối tượng kỹ càng, nhưng khi lấy nhau về dỡ chứng tật xấu đủ thứ. Nhưng chẳng lẽ mình phó mặc cho may rủi số phận hay sao? Vậy thì khi yêu nhau hãy cố gắng tìm hiểu tánh tình, sở thích của nhau. Điều cần nhất cả hai nên thành thật với nhau, nói cho nhau nghe những ưu điểm và khuyết điểm. Và không ai là không có khuyết điểm. Và cả hai xem xét có thể chịu đựng được những khuyết điểm đó của hai người khi về sống chung hay không. Xem cả hai có thể dung hòa được khiếm khuyết đó với nhau không? Nếu cảm thấy sẽ không thể chịu đựng được thì đành phải suy xét lại cuộc tình này hay hôn nhân này. Nếu mình cảm thấy là với tình yêu và sự thông cảm có thể cảm hóa người kia bỏ đi những cố tật xấu hay sở thích gì đó mà mình không chịu được thì cứ tiến tới thử số phận vậy. Cái này là Tình thắng Lý. Còn Lý mà thắng Tình, thì là sự thắng trận nhưng tan nát cã cõi lòng. Ôi, ái tình!
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#13
(2020-02-11, 05:09 PM)Bee Wrote: chào anh duoctue ,

Người biết tự kiểm điểm bản thân mình và tự nhìn ra được khuyết điểm và sai lầm mình mắc phải , họ làm gì cũng rất thận trọng , và sự thành công của họ cao .

Bee sợ nhất là bản thân mình không nhìn ra khuyết điểm của mình thôi anh ạ . Tulip4

Hi Bee,
Có câu "Knowing yourself is the beginning of wisdom" - Aristotle.
Hành vi kiểm điểm bản thân là việc tự biết mình, từ đó dẫn đến trí tuệ.
Từ câu của Pascal có thể rút ra kết luận: All of humanity's sufferings derive from the lack of wisdom.
Reply
#14
(2020-02-11, 07:22 PM)anatta Wrote: Theo anh nghĩ câu "Tư tưởng tạo nên tầm vóc của con người" thì ông Pascal không chỉ ám chỉ về lãnh đạo uy quyền, mà còn đề cập đến những nhân vật có tài năng mà tư tưởng của họ đem lại nhiều sự thay đổi hữu ích cho con người. Lấy thí dụ như nhà bác học Newston chẳng hạn. Chúng ta nhìn trái cây rơi, hoa rụng, lá bay hằng ngày mà đâu có suy nghĩ hay tư tưởng được gì :). Nhưng với cái nhìn cái suy tư của ông đã tạo nên định luật vạn vật hấp dẫn. Còn nói chuyện dân bình thường như đa số chúng ta, thì ví dụ như khi Bee chọn ngành học giữa bác sĩ, kỹ sư, sư phạm.... Khi mình tư tưởng tức là để tâm trên các ngành nghề, mình so sánh, suy nghĩ về chúng và sau đó quyết định chọn một ngành theo học. Cái ngành nghề bác sĩ sẽ tạo ra cuộc sống mình khác hơn so với ngành sư phạm.

Trong tình yêu nam nữ thì anh cũng dỡ ẹt thôi Bee, bị te tua trầy da tróc vẫy, bị lận đận lao đao. Nếu không thì giờ đây cũng đã yên bề gia thất. Bee nghĩ cũng không sai lắm. Đôi khi lại do số phận dù mình đã suy nghĩ quan sát đối tượng kỹ càng, nhưng khi lấy nhau về dỡ chứng tật xấu đủ thứ. Nhưng chẳng lẽ mình phó mặc cho may rủi số phận hay sao? Vậy thì khi yêu nhau hãy cố gắng tìm hiểu tánh tình, sở thích của nhau. Điều cần nhất cả hai nên thành thật với nhau, nói cho nhau nghe những ưu điểm và khuyết điểm. Và không ai là không có khuyết điểm. Và cả hai xem xét có thể chịu đựng được những khuyết điểm đó của hai người khi về sống chung hay không. Xem cả hai có thể dung hòa được khiếm khuyết đó với nhau không? Nếu cảm thấy sẽ không thể chịu đựng được thì đành phải suy xét lại cuộc tình này hay hôn nhân này. Nếu mình cảm thấy là với tình yêu và sự thông cảm có thể cảm hóa người kia bỏ đi những cố tật xấu hay sở thích gì đó mà mình không chịu được thì cứ tiến tới thử số phận vậy. Cái này là Tình thắng Lý. Còn Lý mà thắng Tình, thì là sự thắng trận nhưng tan nát cã cõi lòng. Ôi, ái tình!

chào anh anatta ,

Bee học hỏi được rất nhiều từ những gì anh chia sẻ , cám ơn anh mang ra rất nhiều lập luận và suy nghĩ chia sẻ để mọi người hiểu thêm về tư tưởng ,

đương nhiên qua những gì anh chia sẻ về suy nghĩ của mình , Bee lại rút ra được vài điều ( cho bản thân Bee) 
Bee nghĩ những người có tư tưởng lớn tạo nên tầm vóc của họ để có tên tuổi trong xã hội học thường là những người có tư tưởng vê tôn giáo và chính trị nhiều . còn trong tình yêu thì hình như ai cũng nói yêu bằng con tim , đôi khi cái nhìn đầu tiên đã mến đã nhớ , vậy thì theo anh , yêu bằng con mắt hay bằng trái tim ? và khi tìm hiểu nhau thì mới dùng đến tư tưởng và lý trí , Bee nghĩ vậy có đúng không ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#15
(2020-02-11, 10:28 PM)duoctue Wrote: Hi Bee,
Có câu "Knowing yourself is the beginning of wisdom" - Aristotle.
Hành vi kiểm điểm bản thân là việc tự biết mình, từ đó dẫn đến trí tuệ.
Từ câu của Pascal có thể rút ra kết luận: All of humanity's sufferings derive from the lack of wisdom.

anh duoctue ,

đôi khi 1 câu rất đơn giản mà phải dùng cả đời mới thấu hiểu và làm được 
chẳng hạn câu anh đưa ra  : Knowing yourself ; có nhiều người dùng cả đời mà còn chưa biết hết được chính mình .
mà khi không hiểu biết được chính mình , những cái sai của chính mình thì làm sao có thể kiểm điểm bản thân để dẫn đến trí tuệ phải không anh ? do đó mới có những xung đột hàng ngày xảy ra trong chúng ta .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply