Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
#1
Vậy là đã bắt đầu cho một năm mới , năm Mậu Tuất , hy vọng năm nay vận may đến nhiều hơn năm cũ , không như năm con Gà vừa qua , đúng như các Cụ , Tam Tông Miếu , Tử vi hay bấm quẻ đầu năm nói năm xung cũng xấu như năm tuổi , tuy mình là kẻ hậu sinh mấy dòng đời của các Cụ nhưng vẫn nằm lòng ghê lắm , đôi khi cũng muốn nghe tai này cho nó lọt qua tai kia nhưng khi sự việc xảy ra , mình lại nghiệm thấy là y-chang Cụ ơi ..năm con Gà tuy không hẳn là tệ cho lắm nhưng cũng đủ đau đầu từ những chuyện thị phi không giống ai trong chỗ làm may mà có tả phù hữu bật , cho đến đau ốm như trò đùa ,mấy chục năm có bao giờ đi làm mà lấy sạch bách ngày sick như năm qua ..nên chưa bao giờ mình mong Tết như năm nay , ai cũng tưởng mình là Lão Ngoan Đồng thích Tết , chưa tới 23 Tết đã lăm le đi biếu Tết ..
  Giờ thì yên chí lớn , đã tống Cựu nghinh Tân xong rồi , bắt đầu 1 ngày mới cho năm mới , la't nữa không biết có nên xuất hành , ừ mà không có lịch Tam Tông Miếu để coi ngày giờ tốt , xấu ..đi về hướng nào thì may mắn , hahah , món này thì chắc chắn mình không theo được rồi vì nhà hướng Tây Nam lỡ TTM nói đi về hướng Đông , chắc là đi cửa sau , leo tường qua nhà hàng xóm , chó rượt làm sao ???thôi thì cứ ngồi chờ thời , nếu hứng bất tử đi đâu thì coi như là quẻ sâm đầu năm . được may mắn thì là quẻ Thượng Kiết vậy ..Giờ thì nhâm nhi cafe chờ Bố Con nó ngủ dậy xếp hàng chúc Tết nhau để còn nhận  phong bao lấy hên vậy
Reply
#2
...Hớ hớ ... Đầu năm Mậu Tuất bàn về cái "ĐẦU GỐI" biết nói chuyện ở cái post dưới ni:

__________________________________________________
Tuy duyen

không khí Tết, chỉ quê nhà mới có
ở nước người, chỉ làm lấy có mà thôi
Tết rơi vào những ngày bận rộn trong tuần
mọi người đi làm hết, ông bà già ngồi bó gối ....... hết trông rồi ngóng con ngóng cháu Biggrin 


trong nước, nghỉ trước Tết 3 ngày, có thì giờ chuẩn bị
sau Tết được nghỉ thêm 4 ngày, đủ thời gian để ăn chơi nghỉ ngơi
không khí thì ấm áp, khung cảnh thì nhộn nhịp, lòng người thì phơi phới


cho nên tôi đã dẹp ba cái vụ Tết nhất từ lâu rồi, Tây chẳng ra Tây, Ta chẳng ra Ta, có hai Tết mà chẳng cái Tết nào ra cái tết nào, thôi thì chờ cho đến Tết Công Gô làm luôn một thể cho nó hoành tráng  :banana.dance: banana-skipping-rope-smiley-emoticon :banana.dance: banana-skipping-rope-smiley-emoticon :banana.dance: banana-skipping-rope-smiley-emoticon 


mời anh RungHoang và các bạn 

Cheer
______________________________________________________________________________________
Reply
#3
Tối qua muốn thức để đón Giao Thừa  vì hôm nay không phải đi làm , cũng muốn hoà đồng với các Anh Chị ở các tiểu bang khác canh  giờ cúng GT , các em họ ở quê nhà cũng đếm giờ năm mới ở bên Mỹ để gọi sang chúc Anh Chị và cho anh chị nghe ké những tràng pháo hồng điều đốt trước sân nhà mùng 1 Tết bên ây như mọi năm ,  ngồi nghe nhạc Xuân đếm thời gian , mình vẫn thích nghe từ những CD vì quanh góc phòng khách ox gắn những speaker nho nhỏ , nghe âm thanh nhiều chiều thấy phòng ấm cúng và hay hơn nhiều nhưng bạn của con tới làm mình phải ngồi nghe 1 mình ở góc phòng trước máy điện toán , nghe và ngắm NHư Quỳnh hát " Câu chuyện đầu năm " hay tuyệt vời , cô nàng đẹp và dịu dàng quá nhất là khi cô láy với niềm e thẹn của người con gái VN " ..năm này chắc gặp Tình Quân .." chao ơi , dễ yêu vô cùng , đến bài Quỳnh Hương , giọng Duy Quang vẫn còn đây mà anh đã ra người thiên cổ , cũng tiếc nuối 1 người ca sĩ hiền lành với khuôn mặt thư sinh , nghe tiếp Vũ Khanh với " đêm thấy ta là thác đổ " của TCS ..mình vẫn thích giọng VK từ ngày sang đây , giọng ấm và rất nam tính , rồi đến giọng cô Kh'anh Ly , thần tượng của mình từ thời trung học với nhạc họ Trịnh .. nghe hết cả album " Thần thoại Quê Hương " và " ca khúc da vàng " ..từ .." người phu quét lá bên đường quét chỗ em nằm , quét cả mùa Xuân ... " cho đến .." tôi vui chơi giữa trời Ôi a biết đâu nguồn cội .. " của bài Biết đâu nguồn cội ??nghe mà chìm đắm cả hồn trong xác ngoài , lời bài nhạc  rất sâu sa thâm thuý như lời của giòng sông trách ánh trăng " trăng ơi trăng rất tệ mày đi , nhớ chóng về " hay của đá cuội trách gót hài " tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài " ...Có người nói nhạc TCS màng nhiều triết lý . mình không biết nhưng nhạc của Ông nghe rất có hồn và thấm thía nhưng chỉ với giọng KL ngày xưa
Reply
#4
Good Morning chị,

              Chúc chi Một Năm Mới An Khang Thinh Vuong

                                              Vạn Sự Như Ý

                                                     Cheer



            Ở Cali không khi Têt vui he, chị có thời gian enjoy là thích nhứt... Hug

Reply
#5
(2018-02-16, 03:07 PM)Be 3 Wrote: Good Morning chị,

              Chúc chi Một Năm Mới An Khang Thinh Vuong

                                              Vạn Sự Như Ý

                                                     Cheer



            Ở Cali không khi Têt vui he, chị có thời gian enjoy là thích nhứt... Hug

  Bé 3 , chị em mình cụng ly margarita nha  :tropical-drink_1f379: :tropical-drink_1f379:  Cheer  chúc em và gia đình năm Mậu Tuất mọi sự hanh thông , an khang thịnh vương , mọi việc xứng ý toại lòng nha 
  em ở khác tiểu bang huh ? yeah chị cũng ráng lái xe cả tiếng để tìm hương vị Tết quê nhà đó em , mà không cứ gì chị biết bao nhiêu cánh chim tha phương ở các tiểu bang miền đông , đông bắc ngay cả trời Tây cũng về đây đón Tết , họ thèm vô cùng không khí Tết đã mất đi từ dạo nào  Wink
Reply
#6
(2018-02-16, 03:29 PM)Tofu Wrote:   Bé 3 , chị em mình cụng ly margarita nha  :tropical-drink_1f379: :tropical-drink_1f379:  Cheer  chúc em và gia đình năm Mậu Tuất mọi sự hanh thông , an khang thịnh vương , mọi việc xứng ý toại lòng nha 
  em ở khác tiểu bang huh ? yeah chị cũng ráng lái xe cả tiếng để tìm hương vị Tết quê nhà đó em , mà không cứ gì chị biết bao nhiêu cánh chim tha phương ở các tiểu bang miền đông , đông bắc ngay cả trời Tây cũng về đây đón Tết , họ thèm vô cùng không khí Tết đã mất đi từ dạo nào  Wink

   Chi, e o Oregon, sát bên tiểu bang chi đó...........ở miên quê.....ít người V, nên tự mình ên..ăn T trong tưởng tương  Grinning-face-with-smiling-eyes4

   Thank you chi!

Reply
#7
Hôm nay mùng 4 Tết , chuẩn bị đón Tết xôn xao , náo nhiệt bao nhiêu giờ đã qua , bắt đầu lại mọi ngày như mọi ngày , năm nay theo thời trang mấy chị em mặc toàn áo dài may từ bên VN gửi sang , hẹn nhau lên nhà ông anh gia trưởng , lễ ban thờ và chúc tết , lì xì các cháu như tục lệ hàng năm , truyền thống gia đình này có lẽ duy trì được cũng nhờ đại gia đình , anh chị em ở loanh quanh 1,2 tiếng lái xe đến với nhau và cộng đồng VN cũng ở miệt dưới không bao xa , nên dù muốn dù không những thông tìn , hay nhắn nhe messages của nhau khiến ai ai cũng phải có ít nhiều nỗi tha thiết nhớ và cảm xúc khi Tết cận kề ..giờ các con , cháu đã đến tuổi lập gia đình , bạn trai , hôn phu , hôn thê phải bập bẹ ráng học nói chữ Việt để mà khoanh tay chúc tết Bố mẹ tương lai , Cô , chú , bác ..Ừ , nhập gia thì phải tuỳ tục mà , phải không ? ngay cả bữa Tân Niên , Chị H la`m món thịt luộc cuốn bánh tráng chấm Mắm Tràm hay Chàm gì đó , bánh chưng chiên cuộn rau sống , gà luộc chấm muối tiêu chanh ....nhìn đám con chau' , bạn trai , bạn gái chúng đứa nào cũng lọng cọng tự cuốn lấy nhưng rất chí thú ăn cái món mắm nặng mùi này , kể cũng hay , chúng toàn sinh trưởng ở đây ..Thôi thì như bài nhạc nào đó " chúng ta đi mang theo quê hương " ít nhiều truyền lại cho con cháu đươ,c tới đâu hay tơi đó nếu chúng ta có lòng vây.
Reply
#8
(2018-02-19, 10:47 AM)Tofu Wrote: Hôm nay mùng 4 Tết , chuẩn bị đón Tết xôn xao , náo nhiệt bao nhiêu giờ đã qua , bắt đầu lại mọi ngày như mọi ngày , năm nay theo thời trang mấy chị em mặc toàn áo dài may từ bên VN gửi sang , hẹn nhau lên nhà ông anh gia trưởng , lễ ban thờ và chúc tết , lì xì các cháu như tục lệ hàng năm , truyền thống gia đình này có lẽ duy trì được cũng nhờ đại gia đình , anh chị em ở loanh quanh 1,2 tiếng lái xe đến với nhau và cộng đồng VN cũng ở miệt dưới không bao xa , nên dù muốn dù không những thông tìn , hay nhắn nhe messages của nhau khiến ai ai cũng phải có ít nhiều nỗi tha thiết nhớ và cảm xúc khi Tết cận kề ..giờ các con , cháu đã đến tuổi lập gia đình , bạn trai , hôn phu , hôn thê phải bập bẹ ráng học nói chữ Việt để mà khoanh tay chúc tết Bố mẹ tương lai , Cô , chú , bác ..Ừ , nhập gia thì phải tuỳ tục mà , phải không ? ngay cả bữa Tân Niên , Chị H la`m món thịt luộc cuốn bánh tráng chấm Mắm Tràm hay Chàm gì đó , bánh chưng chiên cuộn rau sống , gà luộc chấm muối tiêu chanh ....nhìn đám con chau' , bạn trai , bạn gái chúng đứa nào cũng lọng cọng tự cuốn lấy nhưng rất chí thú ăn cái món mắm nặng mùi này , kể cũng hay , chúng toàn sinh trưởng ở đây ..Thôi thì như bài nhạc nào đó " chúng ta đi mang theo quê hương " ít nhiều truyền lại cho con cháu đươ,c tới đâu hay tơi đó nếu chúng ta có lòng vây.

  Chi, e thích ngày Tết con cháu tụ lai đông vui, còn giũ đuoc phong tuc chúc tuổi lì xì. Nhìn mấy đúa nhỏ khoăn tay chúc tuổi người lớn nó dễ thương gì đâu.  Mây đúa nhỏ nhà chị mà ăn đuoc mắm chấm vậy là giỏi quá rồi.  Uă mắm Tràm là mắm gì vậy chi? lần đầu e nghe đó.

Reply
#9
(2018-02-20, 10:37 PM)Be 3 Wrote:   Chi, e thích ngày Tết con cháu tụ lai đông vui, còn giũ đuoc phong tuc chúc tuổi lì xì. Nhìn mấy đúa nhỏ khoăn tay chúc tuổi người lớn nó dễ thương gì đâu.  Mây đúa nhỏ nhà chị mà ăn đuoc mắm chấm vậy là giỏi quá rồi.  Uă mắm Tràm là mắm gì vậy chi? lần đầu e nghe đó.

  Hello Bé 3 , chị cũng lần đầu tiên được ăn , bạn chị dâu chị mang từ VN qua , pha như mắm nêm mình ăn bò 7 món á em , cái mặn nó dịu dịu không như mắm nêm Phú Quốc hay gì nhập từ VN 
 Yeah , tại cũng nhờ sống quanh nhau nên giỗ kỵ , hay tết nhất gì cũng phải về nhà anh trai trưởng vì vậy các cousins cũng nhờ thế mà học lẫn nhau , không nhiều thì ít em ạ , ngay cả ngôn ngữ Việt ,tụi nó nói được là may lắm rồi đó em  Biggrin
Reply
#10
Hy vọng cuối tuần này trời ấm áp 1 tí để có thể ra sân sau dọn dẹp những cây khô cành chết , chuẩn bị cho mùa trồng tỉa của nhà nông này như mọi năm , chứ sao mà cứ vừa lạnh vừa gió quá đi thôi , cứ ru rú trong bếp làm bạn mí ông Ta'o , chán quá đi thôi ..út H gởi cho 2 loại hạt giống khổ qua , năm nay sẽ gieo thử loại của Ấn độ , hôm đi chợ Đại hàn thấy 1 cô đứng lựa mua cả mấy túi khổ qua mãi vẫn chưa đủ , mình hỏI cách nấu , cô nói thường là hấp xong ăn , cô trị bịnh tiểu đường ..mình lựa 3 trái về  thái mỏng , xào với trứng , chút thìa là thái chỉ , đắng quá chừng nhưng chấm nước mắm ớt cay nên vị cay át đi vị đắng , cuối cùng cũng thanh toán hết trong 2 bưa... không biết có nên trồng mướp hương nữa không , năm rồi chả nhớ gieo bao nhiêu hạt , mà nó ra cả 1 rừng , vừa ăn vừa cho , có hôm phảI hái mang cả thùng để trong sân chùa cho bà con ăn dùm , rồi cà chua ..phải công nhân cây trái nhà trồng , hái xong để lây lất mãi không hư nhen mà ngọt nước , vị cũng khác hẳn hàng chợ ..Ừ , tuần trước mình gieo ít hạt ớt trong chậu nhỏ để ươm rồi , cả tuần nay không bước ra đến ngoài sân , chả biết sao  hay là con puppy lại đào đất chôn cục xương quí của cu cậu
Reply
#11
(2018-02-22, 10:55 AM)Tofu Wrote: Hy vọng cuối tuần này trời ấm áp 1 tí để có thể ra sân sau dọn dẹp những cây khô cành chết , chuẩn bị cho mùa trồng tỉa của nhà nông này như mọi năm , chứ sao mà cứ vừa lạnh vừa gió quá đi thôi , cứ ru rú trong bếp làm bạn mí ông Ta'o , chán quá đi thôi ..út H gởi cho 2 loại hạt giống khổ qua , năm nay sẽ gieo thử loại của Ấn độ , hôm đi chợ Đại hàn thấy 1 cô đứng lựa mua cả mấy túi khổ qua mãi vẫn chưa đủ , mình hỏI cách nấu , cô nói thường là hấp xong ăn , cô trị bịnh tiểu đường ..mình lựa 3 trái về  thái mỏng , xào với trứng , chút thìa là thái chỉ , đắng quá chừng nhưng chấm nước mắm ớt cay nên vị cay át đi vị đắng , cuối cùng cũng thanh toán hết trong 2 bưa... không biết có nên trồng mướp hương nữa không , năm rồi chả nhớ gieo bao nhiêu hạt , mà nó ra cả 1 rừng , vừa ăn vừa cho , có hôm phảI hái mang cả thùng để trong sân chùa cho bà con ăn dùm , rồi cà chua ..phải công nhân cây trái nhà trồng , hái xong để lây lất mãi không hư nhen mà ngọt nước , vị cũng khác hẳn hàng chợ ..Ừ , tuần trước mình gieo ít hạt ớt trong chậu nhỏ để ươm rồi , cả tuần nay không bước ra đến ngoài sân , chả biết sao  hay là con puppy lại đào đất chôn cục xương quí của cu cậu

Cá rất thích ăn cơm với canh khổ qua nhồi thịt.  Mới đầu cắn vào khổ qua thì thấy đăng đắng. Nhưng khi nuốc nó vào thì cá cảm được vị ngọt trong cổ họng. Từ đó mê luôn.   Hello :full-moon-with-face4:
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#12
(2018-02-22, 11:11 AM)Cá hồi Wrote: Cá rất thích ăn cơm với canh khổ qua nhồi thịt.  Mới đầu cắn vào khổ qua thì thấy đăng đắng. Nhưng khi nuốc nó vào thì cá cảm được vị ngọt trong cổ họng. Từ đó mê luôn.   Hello :full-moon-with-face4:

  Tofu cũng mới tập ăn khổ qua sau nay đó rồi mê luôn , nhất là nhồi thịt nấu canh , rắc hành ngò vô nữa ..ngon hơn xào phải không Cá Hồi , vậy mình sẽ gieo luôn 2 loại h.ạt , hy vọng gặt hái được cả 2  Hello
Reply
#13
Biết ngay mà , không chích ngừa Flu thì không sao , quanh năm suốt tháng không phải dùng đến 1 viên thuốc cảm cúm , mà năm nay nghe tin tức thấy ớn nhợn quá , rủ anh xã đi chích cho chắc ăn , anh đã đe " chích xong có bịnh thì lại khổ thân già đó nghen " ..y chang , cả tuần nay , vừa ho khan vừa nghẹt mũi , hắt hơi chan chát ,đó là theo cách các cụ truyền lại tối đi ngủ bối dầu nóng vào 2 gang bàn chân rồi đi socks vô ,cổ thì thoa dầu nóng phía sau gáy , rồi dùng khăn mỏng quấn chung quanh cổ khi đi ngủ là ngủ ngon không bị nghẹt mũi và bớt ho , mình dùng cái sock cũ mèm của anh xã , vừa mỏng lai có độ dão cuốn quanh cổ , cũng tốt , không bị cấn vào gối ... hết cold-flu day , rồi nite , rồi Theraflu tá lả , mọi khi sáng ngủ dậy là cafe đá , 2 hôm nay uống không đá cho ấm ngực , bớt ho thì chưa bao giờ thấy cafe nó vô duyên như vậy , hôm qua meeting ở phòng , phải chọn chỗ ngồi gần cửa để mỗi lần sắp ho là phóng ra ngoài cho thiên hạ khỏi bị phiền ..thiệt là bực mình , mấy hôm nay cho bố con nó ăn cơm với thịt chà bông , mình mất cái taste nên chả tha thiết nấu ăn nữa , chán đời gì đâu
Reply
#14
Vừa thò đầu vô bếp thấy cô nàng Bé 3 réo hỏi mục nói chuyện với đầu gối làm mình tưởng cái đầu gối của mình đi bán muối rồi , hoá ra vẫn an nhiên tự tại , ( bông rua Bé 3 cái nha ) Ừ , có đôi khi những suy tư chợt đến rồi đi hoặc đôi khi vướng lại trong hồn có khi cả buổi , nên tìm vào trang này coi như nói chuyện 1 mình , hay còn gọi là nói chuyện với đầu gối phải không ta ?  thật ra ngày xưa mình cũng hay bị mắng câu " nói chuyện với mi thà ta vạch đầu gối nói chuyện , có lý hơn " từ các anh , chị thậm chí ngay cả bạn chỉ vì cái tật nghe có 1 tai , xong hỏi lại câu không giống ai nên dễ bị ăn cú là thế ...
   Sáng nay tới sở sớm , ngồi nhâm nhi cafe nghe nốt đĩa CD , những giòng nhạc xưa cũ làm mình sống lại , nhớ làm sao khoảng thời gian của thời áo trắng nơi quê nhà , khúc đời cứ lần lượt trở về , 1 vài mối tình vắt vai nhưng không  đủ cho mình quay quắt nhớ bằng những hình ảnh của Sài Gòn dấu yêu , có lẽ những mảnh tình vụn thoáng qua của tuổi hay thuở ấy mình cà rỡn nhiều nên chả đọng lại lâu ..vậy mà thả bộ trên lối đi vào sở giòng nhạc vẫn theo mình mãi , đến tận bàn làm việc , đôi khi bắt gặp mình đang rên ư ử câu hát  ...
  Rồi 1 ngày , tôi im hơi
 vì đợi chờ không nguôi ngoai 
 bước chân người nhớ thương tôi , đến với tôi 
   ...thì muộn rồi ...
 Nhạc Phạm Duy đó ...da diết quá hở , nghe làm chi cho nỗi buồn cứ đong mãi trong trí cả ngày nay ...
Reply
#15
Sis TF, 
vô đây hơi khó tìm...e đi lạc qua Tam sự/TB4P không thấy chị đâu Grinning-face-with-smiling-eyes4
Nhớ thời tuổi mộng mơ hả chi? còn nghêu ngao được là đã có sự chọn lựa chính xác.. :kiss:

Reply