Hoa Lan .....
#16
(2020-01-14, 09:30 PM)lãng nhách Wrote: [Image: lan.jpg]

Hello
... tôi cũng có vài cây lan mang vào chưng cùng các bạn.

Nhà anh ấm nên hoa catlaya mới chịu ra hoa đó, mình về nhà củ không đủ ấm vào mùa đông cây catlaya catlaye chết hết  Crying-face4 phải mua loại chịu lạnh được mới sống được
Reply
#17
(2020-01-14, 10:05 PM)Chân Nguyệt Wrote: Nhà anh ấm nên hoa catlaya mới chịu ra hoa đó, mình về nhà củ không đủ ấm vào mùa đông cây catlaya catlaye chết hết  Crying-face4 phải mua loại chịu lạnh được mới sống được

Chị Cẳng Trăng hay quá, nhìn cái là biết hoa catlaya. Thú thực tôi mua cây bông này nhưng không biết tên, mua trong chợ Tàu họ không ghi tên cây, hỏi họ chỉ nói là orchid thành thử bây giờ đọc chị viết là catlaya tôi bèn search google thì đúng chóc.
Cám ơn chị.
Reply
#18
(2020-01-14, 09:30 PM)lãng nhách Wrote: [Image: lan.jpg]

Hello
... tôi cũng có vài cây lan mang vào chưng cùng các bạn.

Heavy-black-heart4
Lan nhà Tea và Lãng Nhách đẹp quá


Clap

Reply
#19
(2020-01-14, 09:30 PM)lãng nhách Wrote: [Image: lan.jpg]

Hello
... tôi cũng có vài cây lan mang vào chưng cùng các bạn.

Trời ơi! mê quá đi à Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 🥰😍😍
mấy cái chậu quá xinh luôn Tulip4

Có vài cây hoa Lan anh tạo dáng cho cong theo vòng phải ko?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#20
(2020-01-14, 10:56 PM)SugarBabe Wrote: Heavy-black-heart4
Lan nhà Tea và Lãng Nhách đẹp quá


Clap

Bên SB nắng nhiều trồng hoa râtd dễ đó Tulip4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#21
(2020-01-12, 04:40 PM)Vâng Wrote: Hi cô T  Hello


[Image: 7-CF21993-E2-DF-4-B64-BB54-A0-DF4-E6-C88-E7.jpg]

Hi Mr V Hello

Cây nào cũng có nụ, Mr V mát tay thật  Clap Thumbs-up4

Mấy cây này chăc nuôi mấy năm rồi phải ko?, nhiệt độ trong nhà V để bao nhiêu?, có thay đất bao giờ chưa?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#22
(2020-01-14, 01:36 AM)quexua Wrote: Như vậy có thể qx chưa cần phải sang cây Lan qua nuôi bằng nước vội? mà chỉ chỉ cần nhúng vào nước rồi để khô hay để nữa nước phần trên để ra ngoài không khí và chờ cho Lan mặc hết áo đẹp (ra hết hoa) rồi mới nuôi bằng nước xem hoa có trổ nụ thêm không, dường như hoa Lan chỉ ra hoa một năm hay vài năm có có một lần ?

Tea đang thời kỳ thử nghiệm nuôi bằng nước, nên thật sự không biết khi chiết cây vào chậu có chết ko? Disappointed-face4

Hoa Lan chỉ ra hoa 1 lần 1 năm. 
Tea nghĩ qx có thể thử đem chậu hoa nuôi trong nc đc đó, có chết thì tại Qx chứ đừng bắt đền Tea Lol Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#23
(2020-01-14, 05:34 PM)Vâng Wrote: Tết năm nay mình ko cần mua sắm hoa.

Vì những nụ hoa lan sẽ nở đầy trong & ngoài lòng mình!

Lol

Đúng rồi nuôi hoa mà hoa ko chết, vui biết chừng nào Rolling-on-the-floor-laughing4 Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#24
Lúc bắt đầu chuyển Lan qua chậu nước có bỏ đi những rễ đen/chết, sau 2 tháng thì cũng phải tia gọn lại, 1 tuần thay nước 1 lần, chế nc vào chậu đủ để rể có thể dùng cho cây, ko quá nhiều.

Hôm qua thay nc, tia rễ, đợt ấm thêm một chút sẽ thay đất rồi chuyển vào chậu nuôi tiếp.

[Image: B9533-E3-E-8809-49-EF-A0-BE-AF3-BB5538-F0-B.jpg]


Tea thấy 2 clips này rất hữu ít nè.








Ai có kinh nghiệm trồng hoa Lan, hay indoor plants xin chia sẽ nhé Cheer Cheer  Clap  Clap
Reply
#25
(2020-01-14, 10:21 PM)lãng nhách Wrote: Chị Cẳng Trăng hay quá, nhìn cái là biết hoa catlaya. Thú thực tôi mua cây bông này nhưng không biết tên, mua trong chợ Tàu họ không ghi tên cây, hỏi họ chỉ nói là orchid thành thử bây giờ đọc chị viết là catlaya tôi bèn search google thì đúng chóc.
Cám ơn chị.

Catlaya có nhiêu mùi  thơm khác nhau , khi mua mình nên mua lúc hoa đang nở để ngửi được mùi thơm mà mình thích , và mình chọn được màu mình thích nửa .,  mình thích loại catlaya hoa bự bằng bàn tay , củ bông củng to, dể chăm sóc, dể chiếc cây con ra từ cây mẹ , mùi thơm parfum tỏa cả phòng    ..
Reply
#26
(2020-01-15, 01:51 PM)TeaOla Wrote: Trời ơi! mê quá đi à Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 🥰😍😍
mấy cái chậu quá xinh luôn Tulip4

Có vài cây hoa Lan anh tạo dáng cho cong theo vòng phải ko?

Chào cô Trà. 

Đúng rồi tôi làm thêm cái vòng ở trên chậu và uốn cho nhánh hoa lượn theo.
Reply
#27
(2020-01-15, 04:37 PM)Chân Nguyệt Wrote: Catlaya có nhiêu mùi  thơm khác nhau , khi mua mình nên mua lúc hoa đang nở để ngửi được mùi thơm mà mình thích , và mình chọn được màu mình thích nửa .,  mình thích loại catlaya hoa bự bằng bàn tay , củ bông củng to, dể chăm sóc, dể chiếc cây con ra từ cây mẹ , mùi thơm parfum tỏa cả phòng    ..

Chị Trăng hẳn là cao thủ về hoa Lan. Tôi ở phố nhỏ thành thử chỉ mua lan ở siêu thị. Ngoài Hồ Điệp ra lâu lâu mới có 1 loại Lan lạ tình cờ đi chợ đúng lúc mới mua được. Thành thử coi như không có đường kén chọn. 
Vâng chị, cây catlaya của tôi hoa cũng thơm lắm nhưng hiềm nỗi là hoa ra ít mà mau tàn không như hồ điệp.
Reply
#28
(2020-01-15, 05:45 PM)lãng nhách Wrote: Chị Trăng hẳn là cao thủ về hoa Lan. Tôi ở phố nhỏ thành thử chỉ mua lan ở siêu thị. Ngoài Hồ Điệp ra lâu lâu mới có 1 loại Lan lạ tình cờ đi chợ đúng lúc mới mua được. Thành thử coi như không có đường kén chọn. 
Vâng chị, cây catlaya của tôi hoa cũng thơm lắm nhưng hiềm nỗi là hoa ra ít mà mau tàn không như hồ điệp.

Hỏng phải cao thủ gì đâu LN,  :full-moon-with-face4: Crying-face4 chơi lan tốn tiền nhiều lắm, bị mấy vố rồi mới học khôn ra á. Bên mình củng vậy thôi anh. Đi đâu chơi củng nghía mấy tiệm bông coi có tiệm nào lâu lâu chuyên bán phong lan đặc biệt hong? ( do mấy người chuyên chơi trồng phong lan  gởi bán ) giá mắc do hàng hiếm.

 Sau này nhập hội Lan mới vui nè, một lần/ tháng , có lecture lan, chia sẻ kinh nghiệm nuôi lan, có nhóm  dân profs chuyện nói về khoa học mình nghe mà lùn bùn lổ tai  Rollin  các nembers đêm vô những chậu lan hiếm hôi đang nở cho mọi người chiêm ngưỡng, quá đẹp ngoài sức tưởng tượng của mình luôn , kg bán là kg bán , có người họ chiếc cây con bán , mà không rẻ đâu. Chỉ để tên latijns thôi không biết màu gì , mùi thơm ra sao ?,đả vậy phải đi sớm mới mua được , nhiều người dành mua hết ,  mua cây con về , hên thì nuôi được , phải chờ 2-3 năm sau mới biết  ra hoa màu gì ...

Từ từ mình làm quen với mấy anh chị chuyên sưu tầm lan hiếm , họ rủ nhau đến chơi , ăn bánh uống trà, ngắm vườn lan của họ.  họ trồng trong nhà kiến có lò sưởi,  máy quạt  thông hơi. Có khi lắn lội mất 4-5 tiếng , có người có nhiều quá họ bán bớt , giá rẻ chút chút  :full-moon-with-face4: , có chổ mình thấy màu hoa đẹp, mình đặc trước một năm, có cây con họ chiếc ra bán cho mình 

Catlaya thường nở khoản 1-2 tuần, mình nâng nêu , lau chùi bụi cho lá và củ bông  bóng láng,   ngắm nhìn chúng hoài là đến đầu xuân ra một chùm bông trên đọt 4-6 cái  bông , được vài lần 3 nhánh có bông một lượt được 10 cái bông ,  thưởng công cho mình á  Smiling-face-with-halo4.

Có người đi du lịch lặn lội xa xôi từ Brazil, đi thám hiếm rừng núi tìm lan rừng mới , mua / đêm lan  về, là hàng cấm,  mà phải ré phi trường bên Đức hoặc Bỉ rồi đi đón xe điện về Hòa Lan, ...  Đó là mình kể chuyện 20 năm trước, Giờ thì khỏe rồi ebay bán đủ loại hết , có người xúm nhau mua cho đở tốn tiền gởi. 
 Giờ sướng nửa Có tiệm bông  lâu lâu họ nhập hàng loạt catlaya giống mới, đủ thứ màu mới tha hồ chọn lựa ,  đẹp quá xá đẹp  giá rẻ hơn phân nửa so 20 năm trước ( 25-50 euro ) mà hỏng dám mua, nhà củ không đủ ấm là chết dài dài ... Ấm ức lắm củng phải chịu thôi

Có mấy ông nổi tiếng botanic, mấy ông professor họ thử đủ thứ cách để nuôi cho lan hiếm ra hoa, không ra là không ra, sau 3 năm , mấy ổng tức lắm cho free hết members,  mình đêm về trồng 6 tháng sau ra hoa , ... Mấy ổng chưn hửng trố mắt nhìn mình , hỏi nhiệt độ  để hướng nào, cách tưới ... Rollin Rollin làm mình cửng chưn hưng luôn. Hôm nay mình nghỉ , năm gỏ tràn van đại hải , sửa chính tả củng tốn thời gian  Smiling-face-with-halo4 cho anh đọc mệt nghỉ
Reply
#29
Wow, vậy là tôi gặp sư phụ về lan rồi. Cám ơn chị Trăng đã chia sẻ sẵn đây xin phép cô Trà chủ vườn để cho tôi lấn chút đất hỏi thăm chị Trăng cách chăm sóc catlaya. Merci.

Chị Trăng ui, chậu catleya của tui mỗi năm chỉ ra có vỏn vẹn 1 cái bông vào mùa hè (hình tôi khoe ở trên là hình cũ từ mùa hè vừa rồi) và chỉ thọ được khoảng 2 tuần thì tàn. Từ những giò catleya chính tôi mới tách ra được thêm 1 chậu nữa cũng tăng trưởng ok nhưng không bao giờ ra bông. Tôi thuộc dạng tài tử vừa làm biếng vừa lười lại vừa ... đãng trí và lãng nhách, thích thì có thích nhưng bỏ công sức ra như chị thì ... không dám đâu. Bây giờ gặp được cao thủ nên xin phép hỏi chị mấy câu.

Theo kinh nghiệm của chị, bao lâu nên tưới nước cho catleya và tưới cách nào đúng. Bao lâu nên cho nó xực phàn (bón phân)


Tôi cũng còn 3 loại lan nữa mà không biết tên. Sẽ chụp hình và hỏi chị sau nếu chị không phiền.

Cám ơn chị van van vồ là vô vô vàn  Tulip4
Reply
#30
(2020-01-16, 08:37 AM)lãng nhách Wrote: Wow, vậy là tôi gặp sư phụ về lan rồi. Cám ơn chị Trăng đã chia sẻ sẵn đây xin phép cô Trà chủ vườn để cho tôi lấn chút đất hỏi thăm chị Trăng cách chăm sóc catlaya. Merci.

Chị Trăng ui, chậu catleya của tui mỗi năm chỉ ra có vỏn vẹn 1 cái bông vào mùa hè (hình tôi khoe ở trên là hình cũ từ mùa hè vừa rồi) và chỉ thọ được khoảng 2 tuần thì tàn. Từ những giò catleya chính tôi mới tách ra được thêm 1 chậu nữa cũng tăng trưởng ok nhưng không bao giờ ra bông. Tôi thuộc dạng tài tử vừa làm biếng vừa lười lại vừa ... đãng trí và lãng nhách, thích thì có thích nhưng bỏ công sức ra như chị thì ... không dám đâu. Bây giờ gặp được cao thủ nên xin phép hỏi chị mấy câu.

Theo kinh nghiệm của chị, bao lâu nên tưới nước cho catleya và tưới cách nào đúng. Bao lâu nên cho nó xực phàn (bón phân)


Tôi cũng còn 3 loại lan nữa mà không biết tên. Sẽ chụp hình và hỏi chị sau nếu chị không phiền.

Cám ơn chị van van vồ là vô vô vàn  Tulip4
Hỏng dám làm sư phụ đâu, 

Cây lan con đa số trên 2 tuổi mới ra hoa , mình củng nuôi cây theo khả năng của mình thôi, lúc mới chơi lan thì ai chỉ sao mình làm y vậy , mua đủ thứ thuốc kích thích, phân khoa học ., tốn không ít tiền .. Hôp chút chút mà xài cả năm chưa hết ,  mà hoa lá cứ trụi lủi từ từ theo chầu ong bà hết ... Mình thấy hỏng xong , sau này theo kiểu thiên nhiên của riêng mình, chỉ mua vỏ cây của mấy người chuyên trồng lan thôi mới bảo đảm không bị bệnh nấm,   rồi chỉ tưới nước vo gạo thôi,  mùa đông ngâm nước vo gạo mới vo xong, còn hơi ấm áp, pha thêm một phần nước, thời gian ngâm nước vo gạo ít hơn mùa hè , ngâm 10 phút thôi, 2 tuần ngâm một lần để tránh úng rể, mùa hè thì ngâm tuần một lần/ nửa tiếng , ngoài ra để ngay cửa sổ có nhiều ánh nắng , mùa hè thì kéo màng che nắng cho cây, còn lại là ngắm nhìn chúng thường xuyên. Chỉ vậy thôi. Khi mình còn ở chung cư là lúc mình trồng lan tốt nhất, cho người mới bắt đầu chơi lan là hết ý, hoa lan loại nhiệt đới , trồng mau lớn,  ra hoa nhiều , ra cây con củng nhiều là nhờ mình ở từng giửa chung cư ,  xung quanh tường đủ ấm, có các bác lớn tuổi, mới tháng chín họ đả mở lò sưởi rồi. Sau này dọn ra nhà khác mới biết sự khác biệt ở độ ấm quan trọng cở nào .

Có thời gian chơi hồ cá koi thì ngâm lan bằng nước hồ cá koi, cây sống tốt. Ngoài ra tưới Nước mưa,  hoặc mấy bình sửa tươi thân nhân uống hết, sửa có chất calcium , mình cho 1 liters nươc mưa vào lắc một hồi, đêm tưới lan củng tốt lắm . cứ vậy mà mình thay thổi cách tưới cây cho quanh năm 

Sau này ít thời gian để đi thăm hội lan , không có mua vỏ cây được, mình rải mớ lá khô của mùa thu, lấy tay chà cho lụng vụng, rải lên mặt  chậu một mớ,  từ từ chúng thành phân đất thay thế vỏ cây , cây phát triển củng tốt lắm. Từ đó mình pha 1/4 lá khô với vỏ cây , Lá của cây oak có chất saponin phòng ngừa được bệnh cây và thú vật. Cuối Mùa thu mà mấy anh chị nuôi ngựa đi các công viên hốt hết trái oak rụng đầy park về cho ngựa ăn  , mùa xuân , hạ bị mưa bảo nhánh oak bị gảy , mình bẻ nhánh lá xanh tươi để khô củng được nửa .

Có thời gian ở gần park trồng cây oak nhiều lắm, mùa thu chờ ngày khô ráo, hốt lá khô về lấp một lớp dầy trong  vườn giữ ấm cho cây , ai củng nhìn mình hết, nhớ là lá khô không có bị sâu bệnh mới ôm về nha .. Lâu lâu mình ngâm sẳn một thùng nước mưa  với lá khô trong vườn ,tuần sau  lấy nước đó pha thêm nước mưa để tưới lan , tưới cây trong nhà coi như là phân nước. Có thể trong lá oak ra chất thuốc phòng bệnh nên có thời gian mười mấy năm trời lan  không bị bệnh gì hết. Hàng xóm đến than phiền cây  trái trong vườn họ bị  rầy, lá rụng lung tung, hỏi mình phải làm sao ? Lúc đó mình củng chưa biết là nhờ lá khô oak mà mình hốt về đắp vườn, tưởng kà nhờ cây lavendel , thyms rosenary thôi , kêu họ mua thử về trồng đẻvtrị sâu rầy .....cho đến khi bác trong xóm bỏ một thùng một lan hồ điệp trước nhà mình   đi làm về tối mò đêm vô nhà, nguyên nhà bị lây mấy con rầy lông , từ từ làm  tiêu hết cây trong nhà mình luôn,  phải tốn nhiều thời gian chăm sóc mỡi đở lại phần nào 



Có khi Mùa hè ấm áp thì mình ngâm cây với chút phân bò , sau nửa tiếng đêm ra đẻ ráo nước , đẻ dưới tàng cây lớn che nắng để tránh bị cháy nắng lá vàng là hết đẹp. Sau vài ngày hết mùi phân bò thì đêm vô nhà 
 
. Mùa hè mưa thì ôm hết cây trong nhà ra vườn cho tắm mưa, cây thích lắm đó nha. Mình đở lau chùi nửa . coi dự báo thời tiết, ban đêm mưa nhiều thì trước khi đi ngủ dọn cây ra vườn hết, để trên bàn đầy hết, ( để dưới đất bị dăng lên , dính đất , cát ngoài chậu, mất công lau chùi , có khi vô tình là gẩy nhánh bông hoặc lá nửa) sáng thức dậy đêm vô nhà để lại vị trí củ, xong đi làm  

Mổi lần ngâm từng chậu mất quá nhiều thời gian, sau này nghỉ ra kế mua chậu mủ dài 1,50 m , bề rộng hơn chậu lan vài phân, đổ nước vo gạo vô , ít quá mình pha thêm nước , cho vào nửa chậu nước thôi, xong sắp một hơi 6-8 chậu lan vô một lượt ngăm 1/2 hours cho lẹ, gọn bưng hà , nhớ là nước phải thấp hơn gốc cây lan để tránh nước lọt vào kẻ lá nha , sẻ dể bị úng lá mà chết cây, lấy ra để riêng qua chậu dài khác , để hơi ngiên cho chảy hết nước . trong thời gian mình ngăm lan,  mình lau chùi lá, bàn , cắt bỏ lá vàng. 

Củng nên để lan nghỉ ngơi một lần, để 2-4 tuần đừng tưới nước. 

https://www.google.com/search?q=lange+pl...4QYUn_rp4M

Sau này có nhập dừa tươi bán, ăn xong nguyên trái dừa để 1,5 năm trong gốc vườn cho tan bớt chất bảo quản trong vỏ dừa,  không còn bị mốc meo nửa, từ màu trắng bốc biến thành nâu xậm  sơ dừa bắt đầu tơi ra , mỉnh thử đại trồng lan trong trái dừa đả ủ 1,5 năm đó  củng thành công rể lan bám từ từ xung quanh vỏ dừa, ... 
 
Khi hoa hồ điệp ra búp sắp nở có bác dạy riêng  mình mổi ngày phun nước một lần, cây hồ điệp bác trồng bông to, nhánh bông dài hơn 1 m nặng trểu quằn xuống bác phải cột dây chống đở  ,  lá bự ... Nhìn thấy ham lắm , nhà bác chưng cup , medailles , giải nhất , giải nhì  trong tủ kiến .... Khi ngả bệnh phải nằm nhà thương mổi ngày vợ phải đêm một chậu lan cho ổng ngắm nghía, kiểm tra, sau một tháng xuất viện, ổng la làng nguyên phòng lan bị rầy, dụt bỏ hết nguyên phòng lan hiếm mà không cho ai hết, ổng sợ lây hết nguyên vườn lan của người ta mất công mang tiếng, .. ..

Mình chỉ nói cách chăm sóc cây theo khí hậu ẩm ướt bên mình thôi, các bạn phải tìm hiểu nơi mình đang ở , khí hậu , thời tiết ,  độ ấm của nhà, có thoáng khí không nha..
Reply