Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
Mấy năm nay  , năm nào tụi đồng nghiệp người Mễ thay phiên nhau đi về nước thăm gia đình là mình cũng có quà , biết mình thích me ..tụi hắn collected đủ loại từ kẹo me, me ngào , mứt me .. quá chừng chừng ăn đến dộp cả lưỡi, taste y chang những món me ngay` nhỏ ở quê nhà ghê đi ...cũng dễ thương , không chỉ bạn cùng phòng mà ở mấy phòng khác nữa chứ  , nhiều khi ra phòng lunch ăn trưa , thấy trong túi lunch từng gói , thế là cư ăn vì chưa biết khổ chủ là ai , ăn trước lát vô hỏi và cám ơn sau cũng chưa muộn mà ...cũng thấy cuộc đời vẫn có chút tình nồng cho mình ân cần hơn ha ...
 .. Bao năm viễn xứ , có ai cảm thấy hình như không nhớ được những chữ thông dụng của tiếng mẹ đẻ như mình không hở ? thỉnh thoảng mình cảm thấy đau khổ làm sao vì tự dưng muốn nhớ 1 ngôn từ nào đó mà không làm sao nhớ ra , như hôm nọ trên đường đi làm , thấy nhóm Caltrans chặn đóng tứ tung trên freeway làm mình phải lò mò vô side streets , vừa lái vừa đính hướng coi lạc tới đâu vậy mà cũng daydream : caltrans tiếng Việt mình là gì nhỉ ??? biết là vô google , tra tự điển là ra , nhưng đang lái xe nên cứ thả hồn mà ráng nhớ , tập cho khỏi bị bệnh lãng quên í mà !! nhớ mang máng " nhân viên cầu đường " nhưng nghĩ là không phải , đó là ngôn ngữ sau năm 75 ,vì chữ nghĩa bình dân quá ,như xưởng đẻ đó .. mình muốn nhớ đúng bài vở mình được học từ trước đó .. vậy thôi , suốt dọc đường tới sở , cứ nghĩ banh ta lông cả đầu óc mà không nhớ nổi , tắc tị luôn ...buồn ơi là buồn á ..
  Vậy mà có chữ khó nhớ nhất mà mình lại không quên , như hôm qua chị Th texted cho mấy em hỏi về nốt ruồi sát phu hay khóc chồng , mình lơn tơn texted lại liền " gọi là thương phu trích lệ đó Bác "  .. chắc là đúng , vì ngày xưa cũng là con mọt sách về tướng học mà lị
  Đúng là lẩn thà lẩn thẩn heng
Reply
Quay qua quay lại vậy mà cũng sắp hết Hè rồi , còn chừng tháng nữa thôi , tà tà cắt bớt những cành cây lớn là vừa mùa Thu tới cho lá khỏi rụng đầy sân thôi ..sáng nay quét lá vàng từ sân trước sang bên hông nhà , nghe tiếng lá khô xào xạc chưa tới lúc để :
" em không nghe mua Thu ,
   lá thu rơi xào xạc
   con nai vàng ngơ ngác 
   đạp trên lá vàng khô " của cố thi sĩ LTL..
..  mà lại mơ màng nghĩ đến câu hát của  con nhạn trắng Gò Công PD 
  " Đố ai quét sạch lá vàng , để cho thôi gió , gió đừng rung cây ... " 
  cũng lãng mạng gớm nhỉ ??? cũng như nhiều lúc chiều chiều đang xuống chậm ,  lái xe đi làm về cũng nhẩn nha câu 
  " Trên đường về nhớ đầy ,
   chiều chậm đưa chân ngày ..
  ... Nhớ nhà châm điếu thuốc 
   Khói huyền bay lên cây ..."
  tưởng tượng người trai trẻ tha phương , nhớ nhà , nhớ bóng dáng mẹ hiền , cha già thôi mà lòng mình , cũng se sắt theo ..Phải công nhận cái gọi là " nhạc vàng " của thời mình sao mà nó đọng lâu trong trí nhớ , tâm thức lớp người thời đó ghê hở ... Các nhạc sĩ nhất định phải có 1 tâm hồn ướt át và bao la lắm mới viết lên dòng và lời nhạc để thấm sâU đến tận đáy lòng người nghe phải không ???
  Cũng may , Bố Mợ đều có nghệ sĩ tính nên các con cũng biết nghe nhạc , tâm hồn không đến nỗi sỏi đá lắm !!!
Reply
Thật đúng như các bậc tiền bối hay nói " có làm Cha Mẹ mới biết nỗi lòng của cha mẹ .v..v.. " nhiều lắm , đoạn trường ai có qua cầu mới hay ..có lẽ cái khoảng tuổi biết yêu là cái tuổi con cái bỏ quên , hay hờ hững với Bố Mẹ nhiều nhất thì phải ! có khi còn hỗn hào nếu bị Bố Mẹ quở trách gì đó ..trong chúng ta , chắc chắn không ai là không có những lỗi lầm đó , dù to hay nhỏ và chả bao giờ nghĩ đến nỗi lòng lúc đó của Bố Mẹ để hiểu và để tạ lỗi với Người .mình cũng không ngoại lệ , không biết có lỗi lầm nào lớn hơn để  làm mẹ khóc thầm trong đêm khuya ..nước mắt chảy xuôi là vậy đó , chả bao giờ nghe Người trách cứ hay thở than ..
 ... Chiều qua nghe Al nói: " chiều nay đi làm về con ghé nhà mượn Bố mấy cái tools nha mẹ " ..chỉ nghe như vậy thôi mà lòng mình thấy vui hơn mọi ngày nhiều lắm , cả 3 tuần nay , chả thấy mặt mũi . bặt tăm hơi ..đang fall in-love nên bố mẹ cũng biết điều , chả muốn gọi phone cho dù rất nhớ , lâu lâu cầm lòng không đặng thì texted ngắn gọn " are you okay ? có gì vui . lạ không ma` chả gọi cho bố mẹ biết " hay lại hỏi con em gái nó , Jenni " Al có texted gì cho con không ? Anh con okay chứ ? " ..nỗi ngóng trông này , ngày xưa  Mợ hay chờ các con vê từng đứa trong buổi cơm chiều , đông đủ rồi Mợ mới ngồi vào mâm cơm ..vậy mà nhiều khi có đứa còn nhởn nhơ ghé chỗ này , chỗ kia chả nghĩ đến ở nhà Mợ chờ cơm , Bố mất sớm nên Mợ sống vì các con là đó 
  Chiều nay mình làm món spaghetti với garlic bread cho dinner , chờ con trai về ăn cùng . món hảo của anh chàng ..chắc cũng sẽ ngóng như Mợ ngày xưa hàng tuần ngóng anh L , con trai trưởng , anh là pilot lái trực thăng dưới vùng 4 , thay phiên bạn cùng phi đoàn mỗi tuần về nhà 2 ngày ..Mợ canh từng ngày , " chiều nay anh L về , Mợ đưa thêm $ chợ con mua nấu món gì ngon ngon cho anh con ăn  .. " có lần anh không về đúng tuần lễ nghỉ , Mợ như ngồi phải lửa , ăn ngủ cũng thất thường .. 2 tuần sau anh về kể chuyện bị vc bắn bể kính phòng lái nên mặt ạnh bị mảnh vụn kiếng tứ tung ..anh không dám về , sợ Mợ và các chị lo ..
Reply
chị Tofu viết những loi*` tâm tình nghe mộc mạc , dễ thương va` tinh cam .... Heavy-black-heart4
Reply
(2019-08-19, 08:52 PM)Gracie Wrote: chị Tofu viết những loi*` tâm tình nghe mộc mạc , dễ thương va` tinh cam .... Heavy-black-heart4

  Thanks Gracie ghé chân vào nghe chị tâm sự vụn nhen  , nghĩ sao gõ thành chữ thôi em  Wink
Reply
Thiên hạ có tới 3 ngày nghỉ tha hồ phè cánh ha , mình vỏn vẹn có ngày hôm nay . quay đi quay lại đã hết ngày rồi có chán không , ngày Lễ này cũng đánh dấu mùa Hè , mùa BBQ  sắp đội nón ra đi heng ..năm nay cái nóng cũng không kinh hoàng như năm ngoái nhể , mà nạn cháy đồi núi cũng không thê thảm ..nhìn qua những vùng miền đông Hoa Kỳ thấy mà thương và ngán ngẩm cho dân cư nơi đó ..thiên tai vẫn hoành hành , coi trên TV mà lo dùm cho họ chỉ biết cầu trời khấn phật cho họ được bình an thôi ..
  Không biết lá Ổi có công dụng gì theo người Việt mình , mình chỉ nhớ mang máng ngọn ổi non trị bịnh kiết lị thì phải , nhỏ Martha hôm qua xin mình ít lá ổi để trị bịnh đau bụng gì đó , chỉ đun sôi xong lấy nước uống thôi ..con nhỏ cũng thuộc loại lang băm vườn , có hôm thấy ăN lunch xong , nó pha 1 dúm bột trắng trắng vô ly nước nóng , mình chưa kịp hỏi thì nó nói " baking soda , tôi uống cho khỏi bị heartburn lát nữa " ..mình chỉ biết cười ..lát chiều ra vườn hái cho nó ít lá ổi vậy 
 Còn con nhỏ Aranda cũng vậy , cho mình 1 dúm hạt đen đen như hạt đu đủ khô bảo " moringa  , bà trồng lên cây lấy lá hay hạt nấu nước uống trị bịnh đường với cholest. " úi giùi , tui đâu có bị bịnh này đâu nhưng cũng ca'm ơn , hôm nào  gieo , trồng thử xem sao , nó có lòng mà ..có lần bà nàng pha cho mình 1 bình nước nấu bằng hoa dâm bụt , màu bordeaux đẹp lắm lắm " bà uống cho dễ đi đái , good cho thận  " mình cũng tủm tỉm cười uống thử , như nước lọc ..thấy mình gật gù khen okay , cuối tuần bả đi chợ mua cho 1 bịch hoa phơi khô cho mình về nấu nước uống dần ..
 ....Bạn đồng nghiệp mình cũng toàn dị chủng không , thay nhau mách những lá lẩu trị bịnh này bịnh kia y như mấy bà VN mình á ..nhiều khi nghe xong mình không nhớ đâu vào với đâu ..tẩu hoả nhập ma luôn
Reply
chị Tofu ....bão hôm nay xuống cấp ròi nên cũng mừng .
truong học bên em thì học trò đuoc nghĩ luôn toi*' thứ Tu* nên tụi nhỏ hồn nhiên còn khoái chí khong phải đi học ....co
 cha mẹ thì lo chạy tam chạy tu* lo' cho vụ bão thôi Grinning-face-with-smiling-eyes4

chị Tofu có bạn đồng nghiệp dễ thương quá ha ....nhờ đọc bài này mà em đi tìm hiểu về morninga ...cũng hay ... Tulip4
Reply
(2019-09-03, 10:29 AM)Gracie Wrote: chị Tofu ....bão hôm nay xuống cấp ròi nên cũng mừng .
truong học bên em thì học trò đuoc nghĩ luôn toi*' thứ Tu* nên tụi nhỏ hồn nhiên còn khoái chí khong phải đi học ....co
 cha mẹ thì lo chạy tam chạy tu* lo' cho vụ bão thôi Grinning-face-with-smiling-eyes4

chị Tofu có bạn đồng nghiệp dễ thương quá ha ....nhờ đọc bài này mà em đi tìm hiểu về morninga ...cũng hay ... Tulip4

   Coi tin tức mỗi ngày báo cáo những trận bão bên Gracie chị cũng nhấp nhổm , vậy là Dorian cũng nương tay ha , chỉ thương cho Bahamas bị nặng quá ,nhìn thê lương ghê em huh ? chị cũng nhớ ngày xưa mỗi lần có bão rớt từ ngoài miền Trung là trong Nam mình cũng mưa tầm tã là học trò nhí nhí như tụi chị lúc đó được nghỉ cũng hớn ha hớn hở không kém đó Gracie  Wink
Reply
(2019-09-13, 06:16 PM)Tofu Wrote:    Coi tin tức mỗi ngày báo cáo những trận bão bên Gracie chị cũng nhấp nhổm , vậy là Dorian cũng nương tay ha , chỉ thương cho Bahamas bị nặng quá ,nhìn thê lương ghê em huh ? chị cũng nhớ ngày xưa mỗi lần có bão rớt từ ngoài miền Trung là trong Nam mình cũng mưa tầm tã là học trò nhí nhí như tụi chị lúc đó được nghỉ cũng hớn ha hớn hở không kém đó Gracie  Wink

Yes...tính ra Bahamas bị nặng....nhìn nhà cữa sập đổ thấy mà tội hạ chị . Hên là FL không bị gì.

Nhiều người Bahamian cũng đi cư qua FL tạm trú tạm thời

Reply
(2019-09-13, 06:53 PM)SugarBabe Wrote: Yes...tính ra Bahamas bị nặng....nhìn nhà cữa sập đổ thấy mà tội hạ chị . Hên là FL không bị gì.

Nhiều người Bahamian cũng đi cư qua FL tạm trú tạm thời

   Hôm thấy cư dân cong lưng đóng ván , gỗ cho nhà cửa chị nhìn mà ngao ngán , đúng là nhân loại cố gắng chống trả với thiên tai như châu chấu đá voi í ha SB ..đến khi nghe nói bão không đổ bộ vào trong đất liền mà chỉ dọc theo bờ duyên hải ..chị cũng mừng dùm cư dân thoát nạn ..nhưng mùa bão , khó lường ghê em huh . Giống như bên chị năm nào cũng ít nhiều hạn hán rồi bão lưa hoành hành ..coi mấy cái tin tức này chị ngao ngán quá chừng
Reply
(2019-09-13, 06:16 PM)Tofu Wrote:    Coi tin tức mỗi ngày báo cáo những trận bão bên Gracie chị cũng nhấp nhổm , vậy là Dorian cũng nương tay ha , chỉ thương cho Bahamas bị nặng quá ,nhìn thê lương ghê em huh ? chị cũng nhớ ngày xưa mỗi lần có bão rớt từ ngoài miền Trung là trong Nam mình cũng mưa tầm tã là học trò nhí nhí như tụi chị lúc đó được nghỉ cũng hớn ha hớn hở không kém đó Gracie  Wink

dạ nguyên tuần đó cũng stressful đó chi.  Coi nhièu quá thì lo càng nhièu, mà không coi news không được nên 1 ngày em mở coi news vài lần ....coi tình hình bão nó đi đâu ....

bên em thì thấy họ quyên góp giúp cho Bahamas nhièu lắm ...thấy tội nghiệp quá .... Disappointed-face4 ....
Reply
Đêm qua ngủ mơ được sống 1 khúc thời gian với nhỏ Hiền , con em họ nơi quê nhà , 2 chị em chở nhau đi loanh quanh phố phường , tuy không giống cảnh của Saigon năm xưa , lạ lẫm lắm ..vậy mà cả ngày hôm nay người cứ như ốc mượn hồn , thẫn thờ , nhớ nhớ làm sao , làm việc mà cứ gõ lộn số ..hình như nhiều lần lắm , cứ mỗi lần giấc mơ nào về cố quốc là mình bị lao đao cả ngày hôm sau ,  phải chăng gốc rễ quê hương vẫn ăn sâu trong tâm thức , dù hơn 1/2 đời người viễn xứ ...
 Nhóc Hương mấy hôm nay texted cho các chị em ca cẩm bị muỗi tấn công từ ngoài vườn cho đến phòng ngủ , làm cách nào trị muỗi và không bị gãi tróc da như gảy đàn Ta Lư , nhất là không cần phải buông mùng ngủ như thời xưa ...nhóc H lại ra công lục lọi  các web để làm bà lang băm cho bà chị " trước khi ra vườn hay đi ngủ Hương thoa dầu con ó khắp người thử coi có works không !!! hay đốt vài cây nhang vừa đi vừa múa cho muỗi ngửi mùi nhang là biến hết "  làm đọc xong mình phá ra cười như bị ai thọt léc , vì tưởng tượng con bà Hương múa nhang như mấy bà đồng bà bóng thôi ..mà hình như theo mình thấy có lẽ quanh nhà mình trồng xả nhiều nên chả thấy muỗi bao giờ , ngay cả chiều chiều ngồi hóng mát ngoài sân cũng không thấy bị cắn nên cũng nói con bà nàng trồng xả xem sao , nhiều khi mùi hương của xả tụi nó cũng tránh xa mặc dù chung quanh nhà và láng giềng cây cối um sùm lắm ..
 Có điều mình nhớ ngày xưa thời học thi khuya khoắt , nếu bà nội không có nhang muỗi cho các cháu thì bà phơi vỏ quýt cho khô rồi đốt thay , cũng ép phê lắm
Reply
Còn 2 ngày nữa mùa Thu mới đến mà gió heo may đã về rồi , ngồi ngoài sân có chút xí đã  thấy lành lạnh , lá vàng cũng lác đác rơi , ngày sẽ ngắn và đêm sẽ dai hơn vì tháng mười chưa cười đã tối mà heng ...cứ mải miết đếm từng mùa vậy mà ngày tháng qua mau như gió thoảng thiệt ha ..chả mấy chốc mà da mồi , mắt mờ chân chậm thôi ... 
  ..Không biết có phải mình thuộc loại cổ lỗ sĩ không , tại mấy hôm trước thấy nhỏ Martha đi làm mà đanh cái quần jeans lủng lỗ , te tua   từ 2 bên đùi xuống , áo thì lưng chừng dzốn ..trông không giống ai , nhất là đứng tuổi nữa ..tại thân tình nên mình phê bình 1 chút làm con nhỏ giận ..thực sự ngay cả 2 nhóc nhà này mình cũng đe trước khi có phong trào loại quần này , mình hơi có ác cảm cũng như mấy cái vụ xâm xiếc ..cấm tuyệt " mẹ mà thấy vác quần về là mẹ lấy kéo cắt cho mất ống hết " cũng may , anh em nó cũng ...cù lần giống bố mẹ ..giờ cái con bà Martha này , mặt mũi thì đẹp gái , ra dáng quí phái chứ không phải chơi mà ăn với mặc bụi đời không ra bụi đời , mất cả phong cách giá trị ..mình biết nó cũng công nhận với mình nhưng tại quê thôi , chắc ngày mai Friday sẽ ok thôi vì mình sẽ mua donuts vô cho cô nàng nhâm nhi cafe như mọi khi mà 
  Nhiều khi thẳng tính quá cũng mang cái vạ ha ..Nhân chi sơ tính vậy rồi
Reply
Dạo này công việc lu bu quá , cứ phải làm 6 ngày 1 tuần làm không còn hứng bày trò vẽ chuyện nấu nướng trong ngày cuối tuần nữa ..hết hơi rồi , chán gì đâu , cứ đầu tuần vô nhận email " mandatory " là thấy mặt mình nó dài ngoẵng ra luôn ..buồn cười ! không có việc cũng than , mà bù đầu cũng lèm bèm ..chán heng , 
  Mấy hôm trước ngồi buồn buôn coi mục nấu ăn trong YouTube , từ hải ngoại đến trong nước cũng hấp dẫn quá , nhiều món trong nước giờ tên kêu lạ quá mình chẳng dám học để trổ tài , chỉ chấm những món của cô nàng Vanh Khuyên thôi , không biết cô nàng bao lớn ha , mà giọng nói dịu dàng ghê đi , tiếng Việt rất lưu loát , rõ ràng mà chỉ bảo rất tỉ mỉ  ..ít ra không có những chữ Việt mới nên mình hiểu 1 chăm phần chăm luôn ..  chấm được vài món rồi chắc hôm nào có 2 ngày weekend thì ra tay liền .. gọi tán phét với nhỏ Hạnh , bị con bà nàng chê "  Q  thiệt là chậm tiêu , giờ này mới mò ra con nhỏ VK này , em học nhiều món từ VK bao nhiêu năm nay rồi , nhiều người ái mộ her lắm " ..món thịt ba roi mắm kho quẹt gì đó làm mình tơ tưởng mấy hôm nay rồi , trời lành lạnh mà có món này chắc hao cơm lắm ha ..hôm nọ còn học được món sauce nấm đậu hũ để ăn spaghetti chay từ 1 bà vãi ở chùa mà vẫn chưa có dịp nấu .. plan rất nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu là vậy , hoặc nhiều khi mua phụ tùng về rồi khi không lại đổi ngang nấu món khác ..lạ heng , chắc là sắp về già nên vậy ???
Reply
Có thời gian NC thích coi VK dạy nấu ăn, thấy có nhiều tài. Rồi một hôm cô bạn trên FB nói she ăn cắp recipe người khác làm youtube, bị gì đó không biết. Ai comment negative thì she xóa hết. Không biết có đúng không?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply