Nồi cơm AROMA
#16
(2019-08-15, 01:08 PM)Gracie Wrote: good idea quá chị MM . Wink

 Có cái pot Tiger ở trong không $50) mà còn mắc hơn cái nồi mới nguyên của Aroma đó Gracie...

Mm còn nhớ cái nồi Aroma đầu tiên, anh lớn lúc đó 3t, Mm đang bz dọn nhà, ảnh chơi nguyên chai dầu ăn vô cái nồi Lol , nhìn hỡi ôi luôn Rollin
Vậy mà Mm cũng đem rửa xài lại, mỗi lần nấu còn mùi dầu khét...Sau này hết chịu nổi mới đem giục, tội nghịp dân nhà nghèo thứ thiệt :full-moon-with-face4:

Reply
#17
đúng là máy bé con trai phá trời thần Lol Biggrin Rollin

thàng cháu em toi nhà em quay vai `màn mà làm em điếng hồn luôn .... Biggrin

nhà em giò có ba me em ăn cơm_ thôi nen nau 1 làn / 1tuan ...nau xong đe tu lanh/ đem ra microwave lại ...em khogn ăn cơm tu*` dạo ấy rồi .... Rolling-on-the-floor-laughing4 ...ăn oatmeal thế cho cơm thay ngon và healthy lắm Smiling-face-with-halo4
Reply
#18
(2019-08-15, 01:20 PM)Gracie Wrote: đúng là máy bé con trai phá trời thần Lol Biggrin Rollin

thàng cháu em toi nhà em quay vai `màn mà làm em điếng hồn luôn .... Biggrin

nhà em giò có ba me em ăn cơm_ thôi nen nau 1 làn / 1tuan ...nau xong đe tu lanh/ đem ra microwave lại ...em khogn ăn cơm tu*` dạo ấy rồi .... Rolling-on-the-floor-laughing4 ...ăn oatmeal thế cho cơm thay ngon và healthy lắm Smiling-face-with-halo4

 Yah, con trai quậy trời thần đất lở luôn...nhớ cũng anh này hồi 8-9tháng ngồi highchair ăn baby food, để cái hủ trên cái bàn đó, quay qua quay lại, ảnh quăng nguyên cái hủ bay một cái vèo vô cái TV mới mua...cái TV Sony thời có cái bụng bự đó...mèn ui, nứt một cái lằn, nhỏ thôi...vẫn tiếp tục xài được thêm mấy năm trời, đồ Nhật, tốt thiệt Lol ...Sau này ảnh lớn chơi FB cũng hay Wink 

À, Gracie, cơm để một tuần trong tủ lạnh cũng hơi lâu đó, 2-3 ngày thì được nên nấu ít lại mà nấu 2 lần 1 tuần cũng đâu có mẵc công lắm. Để lâu sẽ mất chất bổ và đôi khi cái tủ lạnh không đủ lạnh làm VT phát triển nữa...(Sorry, vụ này quen mới dám nói, lạ sợ bị giũa  :full-moon-with-face4: )
...Có lần đọc trên net có anh người Nhật nói để trong freezer lúc đang nóng thì khi hâm lại độ ẩm còn nên rất ngon...Mm có thử thấy đúng vậy nhưng thấy cơm đông đá thấy hơi ngán sao đó...

Reply
#19
dạ thanks chị nhắc nhở ....Mẹ em náu cơm mềm èo còn cho nuoc lá dứa vào nữa Grinning-face-with-smiling-eyes4 ....hình nhu nau 1 lan , an đuoc đâu khoảng 4-5 ngày , em hơi nói quá , khong tới 1 tuần ....mà giờ habit vay ròi khó sửa á .... Biggrin ...nguoi lon tuoi ăn cơm cung hong bao nhieu, náu thường thì làm being  ...mà mình nau cho thì khong vừa ý vụ .......mềm Biggrin .....

hòi máy bé trai kia còn nhỏ chac chị cũng mệt voi máy ảnh vô cùng Grinning-face-with-smiling-eyes4 Biggrin
Reply
#20
(2019-08-14, 01:19 PM)Xitrum Wrote: MM,
Chị có nồi Nhật mua hơn $300. Nấu cơm ra ngon nhưng inner pot mau tróc quá. Vỏ ngoài còn mới lắm. Chị tiếc nên chị 0 xài nữa bỏ vào thùng cất lại rồi. chị check nồi cuckoo của Đại Hàn mà mắc quá.

Thanks chi Xitrum, Hoa Lan, Mimo và Gracie Hello


Bây giờ có nhiều loai nồi Nhật, có nhiều function làm khó chọn, mà đồ Chau A đã mua rồi 

 không đươc trả lại nên bé 3 cũng ngại.



Wow, chi Xitrum mua tới $ 300 hả, mắc quá... Be 3 có coi nồi Cukoo, cũng mắc quá chừng, mà còn nhỏ nữa chứ.

Bé 3 sài nồi AROMA này cũng đươc mấy tháng, thấy cũng được và sạch Grinning-face-with-smiling-eyes4 tai mới..

Bé 3 mới coi lai, nôi này cũng có chỗ thoát hơi mà


[Image: ncdi.jpg]


[Image: ncdie.jpg]





Uả mà sao lai cần chỗ thoát hơi, hồi xưa nấu cơm bằng nồi thường đâu có chỗ thoát hơi đâu? :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:



Thường bé 3 nấu xong,  lấy ra tô,  bỏ vô tủ lạnh ăn từ từ, chứ không giữ trong nồi.

Giống như sis Gracie nói,  có khi ăn cả tuần... Biggrin

Reply
#21
(2019-08-15, 03:23 PM)Be 3 Wrote: Thanks chi Xitrum, Hoa Lan, Mimo và Gracie Hello


Bây giờ có nhiều loai nồi Nhật, có nhiều function làm khó chọn, mà đồ Chau A đã mua rồi 

 không đươc trả lại nên bé 3 cũng ngại.



Wow, chi Xitrum mua tới $ 300 hả, mắc quá... Be 3 có coi nồi Cukoo, cũng mắc quá chừng, mà còn nhỏ nữa chứ.

Bé 3 sài nồi AROMA này cũng đươc mấy tháng, thấy cũng được và sạch Grinning-face-with-smiling-eyes4 tai mới..

Bé 3 mới coi lai, nôi này cũng có chỗ thoát hơi mà


[Image: ncdi.jpg]


[Image: ncdie.jpg]





Uả mà sao lai cần chỗ thoát hơi, hồi xưa nấu cơm bằng nồi thường đâu có chỗ thoát hơi đâu? :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:



Thường bé 3 nấu xong, thì lấy ra tô bỏ vô tủ lạnh ăn từ từ, chứ không giữ trong nồi.

Giống như sis Gracie nói,  có khi ăn cả tuần... Biggrin
Chị nấu ăn cũng giống em vậy đó, nấu một nồi cơm ăn ba đến bốn ngày luôn.  Nhất là khi nấu cơm gạo nâu. Ăn cơm nhiều dễ bị bụng bự nhưng mà chị bỏ không được, một tháng ít nhất cũng phải ăn ba đến bốn lần cơm
Reply
#22
(2019-08-15, 03:31 PM)Hoa Lan Wrote: Chị nấu ăn cũng giống em vậy đó, nấu một nồi cơm ăn ba đến bốn ngày luôn.  Nhất là khi nấu cơm gạo nâu. Ăn cơm nhiều dễ bị bụng bự nhưng mà chị bỏ không được, một tháng ít nhất cũng phải ăn ba đến bốn lần cơm




Uả ăn cợm nhiều bị bụng bự hả.. Biggrin .... Chết rồi.. Winking-face4  ... hèn chi...

Vây mai bé 3 ......nhịn luôn.... Lol

Nói chứ nếu sis không ăn cơm thì ăn gì thế vô ?  Đừng nói là uống nước trừ cơm nhe.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#23
(2019-08-15, 03:35 PM)Be 3 Wrote: Uả ăn cợm nhiều bị bụng bự hả.. Biggrin .... Chết rồi.. Winking-face4  ... hèn chi...

Vây mai bé 3 ......nhịn luôn.... Lol

Nói chứ nếu sis không ăn cơm thì ăn gì thế vô ?  Đừng nói là uống nước trừ cơm nhe.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chị ăn nuts, thịt, cá, rau, canh có thịt (
 Thỉnh thoảng cho vài cộng bánh canh vô ) Cho có sức để đi cày. Ngừời chị mà ăn cơm với bún nhiều là cái bụng bự lắm. Lớn tuổi một chút ăn cái gì nó cũng mập hết em ơi, hồi chị còn trẻ chị ăn bún phở cả ngày không sao hết. Chị lười tập thể dục nên phải nhịn ăn thôi. Còn trẻ như tụi em thích lắm ăn gì cũng không có mập
Reply
#24
(2019-08-15, 03:48 PM)Hoa Lan Wrote: Chị ăn nuts, thịt, cá, rau, canh có thịt (
 Thỉnh thoảng cho vài cộng bánh canh vô ) Cho có sức để đi cày. Ngừời chị mà ăn cơm với bún nhiều là cái bụng bự lắm. Lớn tuổi một chút ăn cái gì nó cũng mập hết em ơi, hồi chị còn trẻ chị ăn bún phở cả ngày không sao hết. Chị lười tập thể dục nên phải nhịn ăn thôi. Còn trẻ như tụi em thích lắm ăn gì cũng không có mập


 Sis ăn rau thit mà trừ cơm đươc là hay lắm đó Clap

 Bé 3 mà ngồi nhiều, nó dễ lên ỏ phần bụng,

 Sis có thích work out không? 

 Bé 3 hay follow youtube nhảy Zumba.... Biggrin mấy ngày không đi làm..

Reply
#25
(2019-08-15, 04:04 PM)Be 3 Wrote:  Sis ăn rau thit mà trừ cơm đươc là hay lắm đó Clap

 Bé 3 mà ngồi nhiều, nó dễ lên ỏ phần bụng,

 Sis có thích work out không? 

 Bé 3 hay follow youtube nhảy Rumba.... Biggrin mấy ngày không đi làm..

 Thỉnh thoảng ông xã chị với chị đi hiking, chị tập yoga thôi. Chị cũng thích nhảy rumba, Zumba lắm nhưng sợ nó rụng rời hết chân cảng thì lại khổ.
Reply
#26
(2019-08-14, 10:26 AM)Mimo Wrote: Chị XT, Mm có cái nồi này, xong có bà bạn dọn nhà cho lại cái nồi Tiger bông hồng...thấy cũng cũ nhưng xài được 1 năm thì bị tróc...
Mm nghĩ thôi đem bỏ là vừa...mà định mua cái mới, mắc quá lại chuyển qua cái nồi tên giỗng Nhật, Mm quên rồi, gần cả trăm đồng, đem về xài thấy lạ là cơm không ngon nhưng nồi Tiger, thì ra là nồi TQ. Chần chừ mãi phải đem trả lại.
Sau đó mua cái inner pot $50...mắc thiệt nhưng cũng rẻ hơn mua nguyên cái nồi. (dân hà tiện thứ thiệt :full-moon-with-face4: )
Mm xài thử vẫn tốt đến nay, chắc cũng cả chục năm...có điều cái inner pot hình như hơi lớn nên hơi hở khi nấu...
Hàng điện tử của Nhật rất bền, bởi vậy mắc thầy chạy. Về VN thấy bà con xàì hàng Nhật loại mới, hơi thấp và tròn tròn (giống trái bom), sao Mm lại không thích.
Nồi này nên nhớ khi nấu xôi nhiều khi dính quá tróc lớp bên trong, nên Mm hay thêm dầu ăn or nước dừa, it helps...

Thumbs-up4 Biggrin Cheer Rollin
Reply
#27
(2019-08-15, 03:35 PM)Be 3 Wrote: Uả ăn cợm nhiều bị bụng bự hả.. Biggrin .... Chết rồi.. Winking-face4  ... hèn chi...

Vây mai bé 3 ......nhịn luôn.... Lol

Nói chứ nếu sis không ăn cơm thì ăn gì thế vô ?  Đừng nói là uống nước trừ cơm nhe.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chị Hoa Lan nói đúng  Hello
Ăn cơm nhiều dễ mập lắm Bé Ba  :full-moon-with-face4:  Nên bớt cơm, ăn nhiều đồ ăn, rau...độn thêm trái cây...ăn như vầy nè:

"“ăn sáng như ông Hoàng, ăn trưa như người giàu, ăn tối như hành khất”
https://www.dkn.tv/suc-khoe/hay-an-sang-...chuan.html

Please Cheer Hello
Reply
#28
(2019-08-15, 03:23 PM)Be 3 Wrote: Thanks chi Xitrum, Hoa Lan, Mimo và Gracie Hello


Bây giờ có nhiều loai nồi Nhật, có nhiều function làm khó chọn, mà đồ Chau A đã mua rồi 

 không đươc trả lại nên bé 3 cũng ngại.



Wow, chi Xitrum mua tới $ 300 hả, mắc quá... Be 3 có coi nồi Cukoo, cũng mắc quá chừng, mà còn nhỏ nữa chứ.

Bé 3 sài nồi AROMA này cũng đươc mấy tháng, thấy cũng được và sạch Grinning-face-with-smiling-eyes4 tai mới..

Bé 3 mới coi lai, nôi này cũng có chỗ thoát hơi mà


Uả mà sao lai cần chỗ thoát hơi, hồi xưa nấu cơm bằng nồi thường đâu có chỗ thoát hơi đâu? :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:



Thường bé 3 nấu xong,  lấy ra tô,  bỏ vô tủ lạnh ăn từ từ, chứ không giữ trong nồi.

Giống như sis Gracie nói,  có khi ăn cả tuần... Biggrin

 
Bé 3, nồi Tiger có lỗ thoát hơi ở trên nắp và bên hông có chổ cho thoát nước từ nắp nồi chảy xuống.

Bên VN mình muốn cơm ngon thì phải dở nắp xới cơm khi gần chín và phải chắt nước cơm thì cơm mới ngon...Bởi ông Nhật nghiên cứu kỹ nên cái nồi mới mắc tiền, nhìn kỹ cái nắp nồi coi họ cũng làm chất liêu tốt và details...

Tiger JAZ-A10U-FH 5.5-Cup (Uncooked) Rice Cooker and Warmer with Steam Basket, Floral White
by Tiger Corporation
4.3 out of 5 stars   271 customer reviews
| 61 answered questions


Was:
$69.99  
Price:
$65.09 & FREE Shipping.
[Image: 41oM08MviKL.jpg]


Size: 5.5-Cup

Heating method-flat heater
  • Inner lid-removable, washable
  • Inner pan coating-non-stick

- Nồi này sao rẻ quá, Mm nghi chắc made in China, nhìn hình cái bông màu mè hơn cái nồi cũ của Mm

Reply
#29
(2019-08-16, 08:37 AM)chimxanh Wrote: Chị Hoa Lan nói đúng  
Ăn cơm nhiều dễ mập lắm Bé Ba  :full-moon-with-face4:  Nên bớt cơm, ăn nhiều đồ ăn, rau...độn thêm trái cây...ăn như vầy nè:

"“ăn sáng như ông Hoàng, ăn trưa như người giàu, ăn tối như hành khất


 Chimxanh Hello ,

 sis khỏe không? nhớ sis quá ah... Hug


Thường mình hay ăn ngược lai hen.....ăn sáng như hành khất, ăn tối như.....bà Hoàng... Biggrin thí du đi ăn đám cưới... Lol

Reply
#30
Chimxanh Hello ,

 sis khỏe không? nhớ sis quá ah... Hug


Thường mình hay ăn ngược lai hen.....ăn sáng như hành khất, ăn tối như.....bà Hoàng... Biggrin thí du đi ăn đám cưới... Lol

Đúng vậy bữa tối của HL  là bữa chính. Nếu ngày nào đi làm sáng sớm thì hoa lan ăn sáng còn bình thường chỉ ăn trưa với tối thôi.
Reply