Hỏi ..nên chọn 1 or 2.....
#1
#1. Đi làm cực, stress nhiều, dung nhan tàn tạ  :loudly-crying-face4:, tóc bạc càng nhiều. Nhưng học hỏi kinh nghiệm nhiều, be your own, nếu giỏi chổ này thì đi đâu cũng dc, build up confidence. Tim đập mạnh có ngày chắc bị heart attack Face-with-rolling-eyes4. Coworkers gossip nhiều, bossy.

#2.Công việc ít hơn, nhẹ nhàng, less stress, không học hỏi được nhiều, làm tà tà mà vẫn có lương. Coworkers cũng dễ nói chuyện, nice & friendly environment.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
#2

Cheer

Giỏi & đẹp thì ai chịu cho vừa!!!
Reply
#3
number 2 Tea oi+ Smiling-face-with-halo4
luong* cao ma` bu` lai. bi. stress và not nice environment thì khong đáng đoi voi mình ....

còn vụ kinh nghiệm thì tuỳ suy nghi cua moi nguòi ha ,,...nhung mình nghĩ có basic knowledge roi thì neu sau này co
 đổi chỗ làm mói thì học thoi them và còn tuỳ khả nang nắm bat nhanh lẹ của mình ...
Reply
#4
#2.

Làm không bị stress rất dễ chịu và thoải mái tinh thần . Xuống sắc tóc bạc có tiền cũng không sửa được .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#5
(2019-07-17, 12:52 PM)Bee Wrote: #2.

Làm không bị stress rất dễ chịu và thoải mái tinh thần . Xuống sắc tóc bạc có tiền cũng không sửa được .

Clap nói cau đơn giản ngan'( gọn mà hay Clap
Reply
#6
(2019-07-17, 12:32 PM)Vâng Wrote: #2

Cheer

Giỏi & đẹp thì ai chịu cho vừa!!!

Thôi khỏi chọn 1 or 2!

Chọn #3 là V nè.  Lol Rollin :78:
Reply
#7
Somehow THL thích option #1; đời thử thách sẽ cảm thêm nhiều hương vị lẫn giá trị của bản thân.  Innocent
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#8
#2 nghe có lý hơn.  
#1 mà ko rụng tóc i' tóc bạc  thì mới chọn  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#9
#2


Biggrin Biggrin

Reply
#10
Báo cáo là tóc vẫn còn nhiều, chỉ là dạo này thấy có nhiều tóc xâu hơn trc Rolling-on-the-floor-laughing4 :loudly-crying-face4: Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#11
#2...

Lương ít thì tiêu xài ít một chút, nhưng bù lại tâm hồn mình được thoải mái, không bị stress nhiều, cái nầy dù có tiền muôn, bạc vạn cũng không thể mua được đâu....Đừng vì tiền, cũng đừng vì muốn tỏ ra mình hơn người mà phải đọa đày bản thân mình phải sống dưới sự đàn áp của boss và mọi người chung quanh và đừng để tâm trí mình bị căng thẳng từng phút giây như vậy...NO GOOD!!! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#12
Hay là dung hòa một tí nghe Tea.

Làm công việc hiện tại, tức là #1, hai ba năm nữa khi học hỏi việc làm có nhiều kinh nghiệm rồi chuyển sang #2.

Hoặc là tiếp tục làm công việc hiện tại, một hai năm nữa lấy chồng thì chuyển sang #2. :dance:

À quên. Hình Tea chụp giống Triệu Minh thế kỷ 21. Biggrin
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#13
Tea,

Hình đẹp.  Clap :dance: Heavy-black-heart4

Tóc vẩn dài và đẹp..... :dance:

Reply
#14
Chọn 1 và 2  Làm 2-3 ngày  job 1 và 2. Vừa học hỏi, vừa xả hơi Lắm lúc hết xí quách rồi ,.  Lếch sát vô sở lâm  thấy mấy cảnh mình không thể làm ngơ được  ... Rồi thì cấm cúi ráng làm miếc , sau đó mình thấy thoải mái  vui vẻ ... Chắc đó là sự đền bù công lao mình  

Khó nói à nhen, lắm lúc mình chọn job ngon, dễ  và lương cao nữa, quit job cực, mất nhiều thời gian đón xe và lương ít nữa ... Rốt cuộc xui khiến sao cả 2 đều mất một lượt , phải tìm job mới làm lại từ đầu ... Ý mình nói là mọi việc đều có sự an bài  mình không hiểu / không biết làm theo sự suy nghĩ của minh là trật lất hết    ....
Reply
#15
#3. Lấy chồng đại gia như chồng Hà Phương, khỏi đi làm là sướng nhứt.
Reply